Ê sắc
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 121 bài trong đề mục
Triky 26.04.2006 21:21:31 (permalink)
Dứt áo rồi có nhớ chi
Thương người như lá sầu bi
Héo dầu ruột, hạt mưa thì bốc hơi
Ngày đêm ngửa mặt kêu trời
Tiền của chẳng tiếc tiếc người bạc thôi.

Hì không ám chỉ ai đâu nhá.
#61
    Trần Mạnh Hùng 26.04.2006 23:47:24 (permalink)


    Trích đoạn: Triky

    Dứt áo rồi có nhớ chi
    Thương người như lá sầu bi
    Héo dầu ruột, hạt mưa thì bốc hơi
    Ngày đêm ngửa mặt kêu trời
    Tiền của chẳng tiếc tiếc người bạc thôi.

    Hì không ám chỉ ai đâu nhá.



    Em như bông gạo rơi rơi
    Anh như hạt lúa bị phơi nhiều lần
    Để rồi xay giã bóc trần
    Kẻ chà, người đạp tấm thân còn gì
    Kể từ lạc bước chân đi
    Chỉ còn một tấm tình si cho nàng
    Tìm em tận đến cuối giang
    Nhìn giòng nước chảy mơ màng mà thôi
    Trần Mạnh Hùng
    #62
      x0x_chipheo_x0x 28.04.2006 13:36:25 (permalink)


      Trích đoạn: Triky

      Cứ trông theo bóng người đi
      Cây xao xác lá quản gì nắng mưa
      Lời ai nhắn với khi xưa
      Để thời gian cứ trêu đùa dài thêm


      Thời gian lặng lẽ êm đềm
      Hình ai bóng dáng theo đêm trở về
      Mong sao tình vẫn như mê
      Để cho lời hứa lời thề trăm năm
      #63
        motyphu 28.04.2006 18:56:11 (permalink)
        Biển đầy cá lội biệt tăm
        Lời thương chẳng nói trăm năm đợi chờ
        Trách bà Nguyệt lão hững hờ
        Kẻ đi biệt tích người giờ ngóng ai.
        #64
          Trần Mạnh Hùng 04.05.2006 05:09:00 (permalink)


          Trích đoạn: motyphu

          Biển đầy cá lội biệt tăm
          Lời thương chẳng nói trăm năm đợi chờ
          Trách bà Nguyệt lão hững hờ
          Kẻ đi biệt tích người giờ ngóng ai.



          Biển đầy cá lội biệt tăm
          Anh đi tìm dzợ ngậm sâm băng rừng
          Nhớ xưa, nhớ chuyện vui mừng
          Nhớ xưa hai đứa chung lưng, chung thuyền
          Nhớ xưa đầm ấm nên duyên
          Nhớ em má lúm đồng tiền thật xinh
          Nhớ xưa em đẹp diễm tình
          Nhớ xưa ngày cưới chúng mình nên đôi
          Nhớ xưa năm ấy đôi mươi
          Nhớ xưa tuổi trẻ tiếng cười ngây thơ
          Nhớ xưa ai học tiếng ngờ


          Ngậm sâm vượt suối . . . bây giờ tìm em
          Trần Mạnh Hùng
          #65
            motyphu 05.05.2006 20:57:53 (permalink)
            TÌM EM

            Tìm em mây dỗi tóc mềm
            Tìm em ngơ ngẩn bên thềm thời gian
            Em buồn ta cũng đang tan
            Em ở đâu để ta sang đón về
            Chuốc bia ta giải lời thề
            Cho đừng vương vấn em kề bên tôi
            Tìm đâu giữa những xa xôi
            Thẫn thờ mắt biếc bồi hồi nắng trưa.
            Tôi muốn mình hóa cơn mưa
            Đưa em về với say sưa hẹn hò.
            Em là sông - hóa con đò
            Về bên bến đợi bến chờ không ai.

            MTP
            #66
              Triky 07.05.2006 17:07:00 (permalink)

              Em như bông gạo rơi rơi
              Anh như hạt lúa bị phơi nhiều lần
              Để rồi xay giã bóc trần
              Kẻ chà, người đạp tấm thân còn gì
              Kể từ lạc bước chân đi
              Chỉ còn một tấm tình si cho nàng
              Tìm em tận đến cuối giang
              Nhìn giòng nước chảy mơ màng mà thôi

              Trần Mạnh Hùng


              NGƯỜI ĐI

              Người đi đi mãi thật rồi
              Để tôi ngơ ngẩn giữa trời gió bay
              Bao giờ người lại về đây
              Cùng tôi gánh nước tưới cây ngô đồng
              Cây ngô đồng không người nhòm ngó
              Anh đi rồi em có ai đâu
              Ước gì em gọi một câu
              Anh về với bến Giang châu đang chờ.
              #67
                motyphu 12.05.2006 22:34:53 (permalink)
                Chờ Ai chờ đến bao giờ
                Trưa nay tưởng thấy mà giờ vẫn không...
                Chờ thay bao lá ngô đồng
                Em đi lấy chồng đỡ tủi thân em
                Người ta như gió lay rèm
                Em thì đợi tiếng bên thềm - Trạng Nguyên.

                MTP
                #68
                  Diep Khai 12.05.2006 23:45:35 (permalink)
                  Biết rồi em đợi Trạng Nguyên
                  Vậy mà anh vẫn huyên thuyên ... bên rèm
                  Ước thầm Phú sẽ mãi thèm
                  Nào ngờ "đỡ tủi thà em lấy chồng"
                  Khi nào lúa trổ đồng đồng
                  Khi nào anh cũng ... một lòng yêu em
                  #69
                    Trần Mạnh Hùng 13.05.2006 02:44:09 (permalink)


                    NGƯỜI ĐI

                    Người đi đi mãi thật rồi
                    Để tôi ngơ ngẩn giữa trời gió bay
                    Bao giờ người lại về đây
                    Cùng tôi gánh nước tưới cây ngô đồng
                    Cây ngô đồng không người nhòm ngó
                    Anh đi rồi em có ai đâu
                    Ước gì em gọi một câu
                    Anh về với bến Giang châu đang chờ.
                    Tri Kỷ


                    Ước gì
                    Ước gì em gọi một câu
                    Ước gì duyên thắm trầu cau với mình
                    Ước gì tình đáp lại tình
                    Ước gì em gọi tiếng "mình " thân thương
                    Ước gì lòng đáp lại lòng
                    Ước gì hai đứa bạn đường của nhau.
                    Ước gì trước cũng như sau
                    Ước gì hai đứa chia nhau đắng bùi.
                    Ước gì hai họ chung vui
                    Trần Mạnh Hùng


                    #70
                      Triky 13.05.2006 11:39:13 (permalink)
                      ƯỚC

                      Anh ước hai họ chung vui
                      Chắc rằng chị cả thưởng dùi lưng anh
                      Anh ước tình lại chung tình
                      Thế nào cũng gặp Sở Khanh - Đàn bà
                      Cái ước nên được đó là:
                      Ngọt bùi em nhận đắng hòa rượu anh
                      Bạn bè muôn sự tốt lành
                      Anh mà gặp rủi em đành tháo lui
                      #71
                        Trần Mạnh Hùng 13.05.2006 12:32:36 (permalink)


                        Trích đoạn: Triky

                        ƯỚC

                        Anh ước hai họ chung vui
                        Chắc rằng chị cả thưởng dùi lưng anh
                        Anh ước tình lại chung tình
                        Thế nào cũng gặp Sở Khanh - Đàn bà
                        Cái ước nên được đó là:
                        Ngọt bùi em nhận đắng hòa rượu anh
                        Bạn bè muôn sự tốt lành
                        Anh mà gặp rủi em đành tháo lui


                        Nói ra chỉ sợ em cười.
                        Vì tính thành thật của trời cho anh.
                        Không nói anh khổ đã đành.
                        Nói ra chỉ sợ em hành tội thôi.
                        Xin em xin một nụ cười.
                        Cho anh can đảm nói lời trong tâm.
                        Tình anh là mối tình câm.
                        Gặp nhau một thoáng đã âm thầm yêu em.
                        Tình yêu như rượu lên men.
                        Chỉ nhấp hơi rượu say mèm ngất ngây.
                        Từ ngày ấy đến hôm nay.
                        Bao nhiêu nỗi nhớ nuốt cay một mình.
                        Nhớ em nghiêm mặt làm thinh
                        Đôi má mủn mĩn điểm xinh xuân hồng.
                        Nhớ em ánh mắt sáng trong.
                        Nhìn nhau như rõ nỗi lòng của nhau.
                        Thế mà chẳng hiểu vì đâu.
                        Tại sao em lại chối câu tỏ tình.
                        Hay anh tay trắng thư sinh.
                        Trần Mạnh Hùng
                        #72
                          Triky 13.05.2006 18:35:45 (permalink)
                          Hỡi chàng tay trắng thư sinh
                          Qua đây em vẽ lối tình mà đi:
                          Như em nhiều lúc không si
                          Vẫn cứ giả bộ chỉ vì tiền thôi
                          Yêu anh Tỷ Phú nhất đời
                          Thấy anh hai mắt em người đô la
                          Với anh em cũng thực thà
                          Say Qua vì ngọt thích Qua vì Đường
                          Còn thơ thì ắt chung đường
                          Hết thơ mỗi đứa một phương khôn tìm.
                          #73
                            Triky 13.05.2006 18:59:40 (permalink)

                            Biết rồi em đợi Trạng Nguyên
                            Vậy mà anh vẫn huyên thuyên ... bên rèm
                            Ước thầm Phú sẽ mãi thèm
                            Nào ngờ "đỡ tủi thà em lấy chồng"
                            Khi nào lúa trổ đồng đồng
                            Khi nào anh cũng ... một lòng yêu em

                            Diệp Khai


                            TRẠNG CAM

                            Yêu em anh vẫn một lòng
                            Trạng cam còn bận đèo bòng khổ chưa
                            Để người tìm khắp sân thơ
                            Tính ngày ai hẹn chờ giờ ai qua
                            Bây giờ lúa đã vàng da
                            Người về thiếp cưới người ta hóa rồi
                            Làm chứng còn có ông trời
                            Có Sam có Phú, có người có ta
                            Hay là người đã lảng ra
                            Bấy lâu đi thấy có quà gì đâu???.
                            #74
                              thanhbinh_20885 14.05.2006 18:06:31 (permalink)


                              Trích đoạn: Triky

                              Hỡi chàng tay trắng thư sinh
                              Qua đây em vẽ lối tình mà đi:
                              Như em nhiều lúc không si
                              Vẫn cứ giả bộ chỉ vì tiền thôi
                              Yêu anh Tỷ Phú nhất đời
                              Thấy anh hai mắt em người đô la
                              Với anh em cũng thực thà
                              Say Qua vì ngọt thích Qua vì Đường
                              Còn thơ thì ắt chung đường
                              Hết thơ mỗi đứa một phương khôn tìm.

                              anh đây áo trắng thư sinh
                              nhưng anh thật tình vì đã mê em
                              đi chơi anh chỉ có kem
                              đô la không có, nhưng mà chẳng sao
                              ăn xong đã có người bao
                              vì anh tỷ phú đi sau em mà
                              em ơi anh rất thật thà
                              yêu em đến lúc đô la không còn
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 121 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9