Ai mua cô đơn không tôi bán ?
linh hon co tich 28.03.2006 06:32:28 (permalink)
0
Ai mua cô đơn không tôi bán ?
Một nỗi buồn thương một xót lòng
Tình như dang dở sao trôi mãi
Để một mình tôi nỗi nhớ người
Ai mua cô đơn không tôi bán
Để biết đau thương biết giận hờn
Để biết tình không phải đẹp
Là tiếng chim và tiếng hoan ca
Ai mua cô đơn tôi không tôi bán
Sẽ hiểu hơn hạnh phúc là gì
Là tình yêu chưa một lần tan vỡ
Là bạn bè kia vui tiếng cười
Ai mua cô đơn không tôi bán
Một nỗi lòng tôi một kiếp người
Cứ nghĩ suy đi cho lòng bớt lạnh
Bởi trên đời còn lắm kẻ cô đơn.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9