Người thợ thơ
linh hon co tich 28.03.2006 06:51:41 (permalink)
0
Có cuộc hành trình nào không gian nan
Và hành trình tới với thơ cũng vậy
Chẳng phải ngồi không có thể vung bút
Mà máu chảy trong tim óc vắt sự suy tư
Cũng như hành trình tới chân trời tri thức
Học tập hay thơ cũng cần rèn với thời gian
Mỗi ngày một bài thơ một kiến thức nung rèn
Hành trình tới thơ bớt gian nan từ đó
Hành trình tới thơ cũng như ta đào quặng
Cần dò tìm khoáng sản của hồn thơ
Là tình yêu hay rung động trước đời
Kết tinh suy tư và bươn chải
Ta biết quý nguồn quặng của hồn thơ
Bởi quặng kia sẽ chẳng tồn tại mãi
Nếu sống không chịu khó kiếm tìm.
Người làm thơ cũng là người thợ mỏ
Lao động hăng say cho vỉa quặng hồn thơ
Để quặng đem cho đời niềm vui mới
Xây đất nước với những người thợ mỏ
Mẻ quặng mới đào - niềm vui đến với ai .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 06:55:08 bởi linh hon co tich >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9