Trang Thơ Bảo Châu
Bảo Châu 04.07.2003 01:58:16 (permalink)
0
Hai Năm Lẻ

Từng chiều xuống, ngắm dòng sông nước chảy
Nghe nỗi buồn vương trong đáy mắt em
Ngày tháng cũ đã qua rồi mãi mãi
Trái tim khờ còn chưa chịu ngủ yên

Hai năm lẻ em làm dâu xứ lạ
Hoa lục bình trôi tím cả dòng sông
Ðiệu ru hời bây giờ sao buồn quá
Khóc cho ai mà lệ rớt vào lòng

Khóc tình ta nẻo đi về vắng vẻ
Nước chia dòng nên mỗi kẻ một nơi
Hoa soan rụng bên thềm xưa, có lẽ
Hoa tình yêu cũng vàng võ, rã rời

Anh đừng kiếm lá diêu bông chi nữa
Bởi lá trầu bây giờ đã hết xanh
Và cây cau đôi mình trồng thuở đó
Chắc chết rồi từ em phụ tình anh!

Dù ở đâu những ngày mưa tháng nắng
Thì suốt đời đôi mình vẫn xa nhau
Sợi tóc mai cớ chi mà dài, ngắn
Người xa người bao giờ được vui đâu ?
#1
    Bảo Châu 04.07.2003 02:01:22 (permalink)
    0
    Em Đi

    Em đi rồi, từ đó
    Dòng sông con nước buồn
    Em đi, bàn chân nhỏ
    Bước mỏi mòn, cô đơn

    Chiều dừng chân trú mưa
    Thoáng nghe câu hát cũ
    Đường về những ngày xưa
    Mịt mờ trong mây, gió

    Sờ tim, dù rất khẽ
    Vẫn giật mình, tim đau
    Hình như nghìn giọt lệ
    Rơi vào, tim hư hao

    Phai nếp áo thơ ngây
    Cuộc đời thêm bụi bám
    Thương đôi bàn tay gầy
    Nhớ xưa, tay anh nắm

    Xuân qua rồi hạ đến
    Một năm chia mấy mùa
    Cuộc đời không trọn vẹn
    Giết lần bao ước mơ

    Em đi, mình chia ly
    Thương nhau, rồi cũng vậy
    Tình yêu có mấy khi
    Được thơm lành hoa, trái

    Em đi rồi, từ đó
    Mỗi lần mưa lại buồn
    Muôn nghìn bong bóng vỡ
    Như tình mình dở dang ...
    #2
      Bảo Châu 04.07.2003 02:03:53 (permalink)
      0
      Tình Muộn Màng Riêng Em Nuốt Ðắng Cay

      Nhớ anh lắm, anh ơi anh có biết
      Tháng năm dài là cách biệt xa xăm
      Em yêu anh, cuộc tình nhỏ âm thầm
      Không dám tỏ, mỗi đêm nằm thao thức

      Nhớ anh lắm, em làm sao quên được
      Tình muộn màng riêng em nuốt đắng cay
      Anh bên người vòng tay ấy đắm say
      Nào đâu hiểu em nơi này cô lẻ

      Nhớ anh lắm, thương anh nhiều đến thế
      Nên trọn đời em không thể yêu ai
      Mái tóc này dù mai mốt có phai
      Tình vẫn vậy, trao anh hoài trọn kiếp

      Nhớ anh lắm, trách ông tơ bà nguyệt
      Vô tình chi đem se kết chỉ hồng
      Mảnh tơ tình vương vấn, được gì không
      Hay mãi mãi chôn vào lòng thật chặt

      Nhớ anh lắm, lời từ tim thành thật
      Mượn câu thơ mong được phút tỏ bày
      Tình muộn màng riêng em nuốt đắng cay
      Hẹn kiếp khác trọn vòng tay ân ái
      #3
        phudu 08.07.2003 18:13:48 (permalink)
        0
        Thơ của BC buồn nhỉ

        Em trở về

        Em trở về với trái tim tan nát
        với cõi lòng se sắt chuyện đau thương
        em trở về tâm chẳng được bình thường
        cái xác đó nhưng hồn giờ lịm chết

        em trở về bởi không còn có thể
        tìm một nơi dung tạm chuỗi ngày sau
        em trở về mong ngày tháng qua mau
        đêm và sáng ...có khác gì đâu nhỉ ?

        mai em về với đời nhiều hệ luỵ
        với những ngày tháng cũ mệt nhoài
        với bóng đêm mãi chẳng có ban mai
        với thân xác vốn chỉ là tro bụi .....

        mai em về sống cuộc đời luồn cúi
        đêm thở than với dòng chữ vô tri
        ngày quay quắt với giọt lệ hoen mi
        ai bảo em mang chi dòng máu đỏ ....




        #4
          Mưa Ngâu 09.07.2003 07:37:47 (permalink)
          0
          thế đấy,
          luôn ngoảnh mặt nhìn về dĩ vãng để rồi buồn vu vơ
          Hi vọng Mưa Ngâu sẽ được thưởng thức nhiều dòng thơ hơn nữa

          Mưa Ngâu - Mưa Tháng Năm
          #5
            phudu 09.07.2003 16:25:08 (permalink)
            0
            Mưa Ngâu ui,
            Tương lai cũng đâu có gì vui để mà nhìn nè?
            #6
              BĂNG NGUYỆT 16.07.2003 06:33:42 (permalink)
              0
              Quá khứ là kỉ niệm buồn
              Tương lai là những con đường đi ngang
              Hiên tại lệ đắng dâng tràn
              Yêu đương là chữ bàng quang ngắm nhìn....
              #7
                Cúc Hương 07.07.2009 11:07:17 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Mưa Ngâu

                thế đấy,
                luôn ngoảnh mặt nhìn về dĩ vãng để rồi buồn vu vơ
                Hi vọng Mưa Ngâu sẽ được thưởng thức nhiều dòng thơ hơn nữa

                Mưa Ngâu - Mưa Tháng Năm

                 
                Nhìn về dĩ vãng mới buồn đó bạn ơi, nhưng như vậy mới là yêu và mới có thơ để "trình làng" chứ. Giống như mình đây: yêu tới nỗi trái tim "lủng lổ" luôn. Mình mới đem "vá" nó lại rồi "xài tiếp" nè !
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9