Nổi Lòng Thơ DTTS

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 43 trên tổng số 43 bài trong đề mục
Tác giả Bài
DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tập Thơ DTTS - 12.03.2007 19:51:11
0
Xuân Lưu Lạc
 
Mưa rơi ướt nhụy hoa gầy
Mây buồn gọi gió, hồn say giữa trời
Sầu vương chiếc lá rụng rơi
Giữa đời ly xứ, rã rời tháng năm
 
Ngẫm suy tay gối đêm nằm
Nhớ tình quê Mẹ, lặng câm cõi lòng
Xuân về giá lạnh sầu đông
Hồn rưng giọt lệ, xoáy mòn tâm can
 
Bảy mùa xuân lạnh đã sang
Ngậm ngùi đếm bước thời gian xứ người
Mai vàng khoe sắc kém tươi
Chắc rằng mai cũng một đời lưu vong?!
 
Xuân sang lòng dạ héo mòn
Quê nghèo xuân đến rộn ràng sắc yêu
Quê nghèo xuân đến mỹ miều
Phương xa xuân đến đìu hiu lệ sầu./.
 
Xuân 2007
 

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tập Thơ DTTS - 12.03.2007 19:57:40
0
Đêm Hiu Vạnh
 
Gió dâng cao, lá rơi sầu tan tát
Tiếng mưa buồn, xé nát cả hồn nhau
Khổ vì yêu, mấy ai không lệ trào
Từng canh vắng, gọi tên người phương ấy
 
Trăng ngã nghiên, khuyết nữa mãnh chưa đầy
Hồng lâu mộng, men sầu chôn quá khứ
Khối thuốc bay, đốt cháy một linh hồn
Trời hiu vạnh, đêm tàn không bến ngự
 
Đời vắng em, ta thiếu cả nụ cười
Chuyện tình mình, vấp ngã giữa cuộc vui
Biết trách ai, hay tại duyên số trời
Phận má hồng, em làm dâu xứ lạ
 
Ngắm tàn đông, hồn suy ngẫm phương xa
Kĩ niệm cũ, chết mòn theo năm tháng
Ta là ai sao còn vương giọt lệ
Kĩ niệm buồn ứ động mãi trong tim
 
Em hỡi em, con đò xưa đã chìm
Trong cơn lốc, bão đời gieo sầu khổ
Tình là chi, đìu hiu đơn sắc lạnh
Thu tiếp thu,  lòng tiếp lòng mong đợi ?
 
Em có về thăm lại chốn tình quê
Xin ghé thăm bến vắng với con đò
Ngày xưa ấy hai đứa còn yêu nhau
Trên sông nước, chuyện trăm năm ước nguyện
 
Có ghé thăm, xin thấp nén hương nguyện
Tiếc thương đò, chìm khuất cuối vực sâu
Ngày em đi, trời đất như chuyển màu
Đò xa bến, tiễn em về đất lạ .
 
Em có về, ghé thăm hàng ghế đá
Nơi chúng mình, hò hẹn tiếng Yêu Đương
Tên hai đứa, còn nguyên không phai nhạt
Sao tình mình, tan vỡ đời cách ngăn ! ?
 
DTTS

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tập Thơ DTTS - 13.03.2007 01:32:08
0
Khoẻ ko em chai, dạo này đi đâu mất biệt, bỏ thơ đóng bụi nhện giăng mái lều....chúc em vui và rãnh nhiều để đến cùng dd VNTQ nha! Chộp 2 chú ủn ỉn = hoa tẹng em nè....vui nghen!



Đời vắng em, ta thiếu cả nụ cười
Chuyện tình mình, vấp ngã giữa cuộc vui
Biết trách ai, hay tại duyên số trời
Phận má hồng, em làm dâu xứ lạ


 
Chuyện tình yêu cung Hằng
 
Chuyện chúng mình đành có thế mà thôi
Những ngày vui cứ đùn nhau tiếp nối
Em lẻ loi giữa khoảng trời mong đợi
Anh phương nào?!! những trống vắng đơn côi!
 
Ai biết yêu mà không sầu vời vợi
Khi duyên mình còn cách trở xa xôi
Trách ai đây?!! chỉ biết trách ông trời
Se sợi chỉ rồi mắc cây tầm gởi!
 
Phận má hồng em thường hay bối rối
Mỗi khi nghe được những tiếng thương yêu
Mong anh hiểu và thì em cũng hiểu
Sẽ có ngày tương ngộ hết cô liêu!
 
Nhưng bây giờ em lặng lẽ cùng chiều
Xây thành nhớ trên những điều chưa thật
Em chẳng mong sẽ được vui ngây ngất
Nhưng ít ra cũng xoá khuất dấu buồn...
 
Ánh trăng nhỏ ảo mờ trước đêm buông
Nên se sắc nước về nguồn...nước mặn
Hình như nhiều đêm...với ta đêm trắng,
Len lén trộm yêu dấu ái cung hằng...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/3063C2C371D84322869D6F004A1CAF6D.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 10:12:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tập Thơ DTTS - 15.03.2007 19:49:26
0
Đoạt Tuyệt

Đoạt tuyệt từ đây hai nẻo đường
Sầu dâng một cõi lệ vấn vương
Cuồng phong, bão táp đời rên rĩ
Như mãnh tình đau mộng vô thường

Gió thổi từng đêm lạnh canh trường
Thân tàn ma dại mấy ai hay ?
Tình lỡ xa rồi, tình ly biệt
Tàn héo tâm tư bạc mái đầu

Thuốc tàn theo gió tận trời cao 
Tàm đông lạnh lẽo tím một màu
Hoa rơi phủ kín đời hai lối
Chạnh lòng ngoánh lại người nơi đâu ?

Ai biết cho ai một ngày mai ? 
Nổi trôi thăm thẳm theo tháng ngày
Gọi thầm hai chữ Cố Nhân hởi
Tim lòng tan nát cỏi tình cay ./.

thanks sis

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tập Thơ DTTS - 16.03.2007 19:32:45
0
      Trăng treo nữa mảnh sầu cô vạnh
       Gió khóc tình xa, lá úa rơi
       Thu tàn nhớ ai vương sắc lạnh
        Trên đỉnh tình đời ta nhớ em
 
DTTS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 19:43:58 bởi DTTS >

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tập Thơ DTTS - 16.03.2007 19:36:11
0
Thương Đau


Tình yêu đã chết rồi đây 
Thì ai mang lấy tháng ngày thương đau
Người đi lệ thắm u sầu
Như đò xa bến còn đâu mà chờ

Đò đi, đò mãi hững hờ
Bến buồn, bến khổ, bến nhớ thương đò
Tình ta ngày ấy mộng mơ
Nhưng nay thì đã như thơ thiếu vần

Em đi xây đắp duyên vàng
Còn anh xây đắp duyên tàn từ đây
Uống chung chén cốc rượu say
Duyên nồng hai đứa từ nay vĩnh chào

Gió buồn gió hú lao xao
Chim buồn, chim hót nghẹn ngào chim ơi
Lắng nghe tiếng oán chơi vơi
Đường tình hai lối rã rời tháng năm.
DTTS

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
Tình Thơ DTTS - 18.07.2008 06:04:49
0
???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 14:23:06 bởi DTTS >

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
Tình Thơ DTTS - 18.07.2008 06:07:22
0
???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 14:23:49 bởi DTTS >

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tình Thơ DTTS - 18.07.2008 06:09:31
0
Lẻ Bóng Đường Tình

Anh về qua ngõ nhà em
Rưng rưng chiếc lá bên thềm nhẹ bay
Chắc rằng thu đã về đây
Biệt ca tình nhớ, men cay cõi lòng

Em giờ đã bước theo chồng
Đò xa bến vắng, con sông hững hờ
Nổi niềm gói trọn vào thơ
Vòng tay đan lẻ, bơ vơ nẻo đời

Em đi trăng úa lệ rơi
Sầu dâng sắc tím, rã rời tháng năm
Bước chân lạnh buốt âm thầm
Đi tim dĩ vãng thăng trầm cô liêu

Gió chiều họa khúc đìu hiu
Mây bay, lá rụng, con diều đứt dây
Ngã nghiên dạt theo tháng ngày
Thinh không lẻ bóng chốn này riêng ta

Mười năm rồi cũng se qua
Hay trăm thế kĩ riêng ta với đời
Nhìn thu đứt ruột rã rời
Chữ yêu chưa trọn, đánh rơi chữ tình./.

DTTS

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tập Thơ DTTS - 28.07.2010 10:02:58
0
Hai Lối Mộng

Nguyệt lạnh soi mình trên sông vắng,
Đêm thu nhớ ai duyên bẽ bàng?
Ta đứng cô liêu sầu réo gọi,
Đợi bóng hình em nhuộm nắng vàng !.

Từ buổi chia ly sầu phố cũ ,
Đếm đời phiêu bạc đã mấy thu,
Bước chân mỏi mệt về đáy nhớ,
Thấu hiểu tình yêu kiếp ngục tù.

Ta, em hai phương trời khác biệt
Không chung sắc thắm, xanh màu biếc
Người vui hạnh phúc, đời cao vút
Kẻ thì đắng cay, tình đoạn tuyệt

Thì hỡi vui gì ngày tháng mới
Vùi trong kỷ niệm giọt lệ rơi
Sợ lắm đau thương mòn tim lạnh
Rồi chết vì yêu, chẳng đón mời

Đây ! mộ bia tình ái đã xây
Hoa trắng biệt ly khóc cho đầy,
Ta đi sao hồn còn níu giữ,
Một kiếp tình đơn với tháng ngày.

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tập Thơ DTTS - 28.07.2010 10:06:32
0
Nụ Hôn Sầu  biệt ly
 
Phút biệt ly không nói nên lời,
Buồn vương tình vỡ cách hai nơi.
Hương nồng mật ngọt chưa trao gởi,
Đã vội xa nhau một kiếp đời !
 
Nụ hôn chưa thắm ở bờ môi,
Mà em đã bước đi thật rồi.
Tình hỡi, nhớ ai chiều thu cuối?
Để bóng sầu đơn hững hờ trôi.
 
Thôi nhé cũng đành tình là thế,
Em khóc mà chi, sầu ngắn lệ.
Xin hãy vui lên, cười thêm nữa.
Hạnh phúc bên em sẽ sáng ngời.

Và mai có gặp trên phố vắng,
Đừng bước vội đi, kẻo thu tàn,
Xin hãy nhìn nhau thêm lần nữa,
Để hiểu thương đau, duyên bẽ bàng./.


DTTS

DTTS
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2006
  • Nơi: California
RE: Tập Thơ DTTS - 28.07.2010 10:15:27
0
Nhớ Quê

Nhớ nước nhìn mây lệ tuôn rơi
Đêm nay gió lạnh cả khung trời,
Ta đếm cô đơn sầu viễn xứ
Là đếm nổi sầu khóc nhớ quê.

Từ độ xa nhau buồn lối cũ,
Chắc giờ đã được mười cánh thu.
Nghe tim thổn thức đời lưu lạc ,
Nhớ trời quê mẹ, nhớ tiếng ru.

Nhớ lũy tre xanh nơi đầu làng
Sông cười khẽ gọi đón nắng sang
Sưởi ấm lòng nhau qua câu hát,
Đượm thắm tình quê, giấc mộng vàng.

Và thuở xưa, thả những ước mơ ,
Theo cánh diều bay, có ai ngờ ,
Đứt dây, con diều xa vời vợi,
Như kẻ tha hương, chưa ngày về

Và một lần, xin một lần thôi,
Nhìn nắng quê hương, gió gọi mời.
Thương tiếng chim ca ngày tương ngộ
Cho quên tháng ngày, đời xa xôi

Xin một lần hôn lên đất mẹ !
Cho nước mắt rơi ngày trở về
Thăm lại trường xưa, thăm bạn cũ
Kẻ mất, người còn, thoáng cơn mê./.

DTTS


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tập Thơ DTTS - 29.07.2010 10:47:41
0

Thương Đau


Tình yêu đã chết rồi đây 
Thì ai mang lấy tháng ngày thương đau
Người đi lệ thắm u sầu
Như đò xa bến còn đâu mà chờ

Đò đi, đò mãi hững hờ
Bến buồn, bến khổ, bến nhớ thương đò
Tình ta ngày ấy mộng mơ
Nhưng nay thì đã như thơ thiếu vần

Em đi xây đắp duyên vàng
Còn anh xây đắp duyên tàn từ đây
Uống chung chén cốc rượu say
Duyên nồng hai đứa từ nay vĩnh chào

Gió buồn gió hú lao xao
Chim buồn, chim hót nghẹn ngào chim ơi
Lắng nghe tiếng oán chơi vơi
Đường tình hai lối rã rời tháng năm.
DTTS

 
 
Tường đổ...
 
Nói gì thôi hãy lặng câm
Chữ đời là có thăng trầm buồn vui
Đôi đường nếu phải rẽ đôi
Miễn sao người thấy người vui đủ rồi..
 
Ngày dài ngắm tuyết hoa rơi
Chén rượu nồng sẽ mềm môi (nhưng)đắng lòng
...
......
 
(Em à hôm nay thơ đi chơi đâu đó ròi hih ngồi mãi mà dc có mấy câu thui...)Mừng em về lại dd nhé. Chờ đọc thơ em thường xuyên nha.
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 43 trên tổng số 43 bài trong đề mục