NGÀY ĐẦU LÀM SINH VIÊN,MÁT XE LUNLUN
Hôm trời đẹp hãy còn chưa nắng
Tình giấc nồng nhìn xe thấy vắng
Ôi xời ơi,đôi môi mặn đắng
Đúng chuyện đời phải gắng chịu thôi
Xót thay lòng xe đã đi rồi
Kẻ trộm nào ko hồi tâm lại
Để ta ngồi thất thểu với nhau
Là sinh viên vô vàn đau khổ
Nhưng ko hề đánh đổ trí trai
Mới năm đầu chi mà phải ngại
2 xe đi bớt dại đôi phần
Những khó khăn cân lên hàng tấn
Chỉ thế này tần ngần vô vọng
Chẳng khác nào cô đọng nỗi đau
Đây trí trai hãy còn giầu lắm
Xe có đi ta làm xe khác
Mỗi xe đi khai thác đời trường
Gai góc này giăng đầy nơi ở
Hãy cứ cười chứ đùng than thở
Vì đời ta giấc mơ mãi đẹp
Hãy đứng lên dẹp bỏ khó khăn
Sinh Viên đời là thế