Xin phép chủ đất và chủ nhà cho HBN mượn đỡ miếng đất nho nhỏ để cất tạm một mái lều thơ.........hihihì.............. Sáng hôm nay.......soi gương buồn chi lạ
Nét ưu tư còn đọng khóe vành mi
Từng sợi tóc đan vào từng sợi nhớ
Nghiêng xuống hồn....tóc rũ vợi xa xăm.
Dòng quá khứ chảy về nơi thăm thẳm
Vương đôi tay gom lại những hương nồng
Tìm được gì trong hụt hẫng đau thương
Lòng trượt ngã xuống vai đời thiếu nữ.
Cố níu kéo những gì lòng thầm giữ
Giọt sương buồn vương trĩu nặng bờ mi
Bờ cát đau mong từng cơn sóng vỗ
Sóng xa bờ tương ngộ cũng rời xa.