GỬI LỜI CHIA TAY
Chia tay bạn hữu từ đây
Quang mây Tri Kỷ từ nay theo chồng
Bôi đen cho má bớt hồng
Cho trai bớt ngó cho chồng bớt ghen.
Gửi bạn cố tri :
Trăng đi để lại bàn đèn
Quán sầu leo lét rượu men nhạt mầu
Bạn bè ngơ ngác vì đâu ?
Mà Tri kỷ nỡ đập bầu rượi vui
Dòng đời ôi quá ngậm ngùi
Mất người bạn quí lật mui thuyền tình
Cô hàng có nụ cười xinh
Ðừng vì nghịch cảnh chìm mình vào đêm .
Vũ kim Thanh
Trích đoạn: vũkimThanh
Gửi bạn cố tri :
Trăng đi để lại bàn đèn
Quán sầu leo lét rượu men nhạt mầu
Bạn bè ngơ ngác vì đâu ?
Mà Tri kỷ nỡ đập bầu rượi vui
Dòng đời ôi quá ngậm ngùi
Mất người bạn quí lật mui thuyền tình
Cô hàng có nụ cười xinh
Ðừng vì nghịch cảnh chìm mình vào đêm .
Vũ kim Thanh
Mai xin góp ý thơ thêm
Ơ này Tri kỉ sao em theo chồng...
Bỏ thuyền bỏ bến sang sông
Để cho quán vắng thơ ko đượm màu
Thôi đừng nói tiếng xa nhau
Một lời li biệt cho đau xé lòng
Thơ vui bạn vẫn hằng mong
Có Tri Kỉ đến thêm dòng tiếp câu
Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
Căn nhà My mới tậu hôm nay
Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ
Hôm nay là ngày My ghi nhớ
Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
Thảo My
Xin chào Tôn Nữ Thảo My
Chúc mừng người tới cụng ly rượu này
Biển vui hồn ngả nghiêng say
Nụ cười xua hết đắng cay thói đời
Bạn bè cánh én ngang trời
Chở mùa xuân đến tuyệt vời tình thơ
Vũ kim Thanh
Anh Vũ Kim Thanh My hỏi anh
Xin anh giải đáp chớ vòng quanh.
Nghe rằng anh vẽ: là danh họa
Múa cọ liên hồi vẽ rất nhanh.
Bài thơ anh viết rất tâm thành
Văn đẹp lời hay với ý lành
Anh giỏi săn hình yêu nhiếp ảnh
Tay đàn tay trống mắt long lanh
Thảo My
Thảo My nói thật đấy không nịnh anh đâu. Thảo My mong muốn một ngày nào đó nghe anh đàn một bản tình ca
quote:
Trích đoạn: vũkimThanh
Gửi bạn cố tri :
Trăng đi để lại bàn đèn
Quán sầu leo lét rượu men nhạt mầu
Bạn bè ngơ ngác vì đâu ?
Mà Tri kỷ nỡ đập bầu rượi vui
Dòng đời ôi quá ngậm ngùi
Mất người bạn quí lật mui thuyền tình
Cô hàng có nụ cười xinh
Ðừng vì nghịch cảnh chìm mình vào đêm .
Vũ kim Thanh
Mai xin góp ý thơ thêm
Ơ này Tri kỉ sao em theo chồng...
Bỏ thuyền bỏ bến sang sông
Để cho quán vắng thơ ko đượm màu
Thôi đừng nói tiếng xa nhau
Một lời li biệt cho đau xé lòng
Thơ vui bạn vẫn hằng mong
Có Tri Kỉ đến thêm dòng tiếp câu
Maicon
Em cứ đến... cứ đi và... lặng lẽ
Tháng năm trôi như một giấc mơ hồng.
Bạn đừng rút ván cắt cầu
Mênh mông tìm bạn ở đâu bây giờ
Nỡ làm trống vắng trang thơ
Rượu say biết uống để chờ ai đây.
MTP
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My
Anh Vũ Kim Thanh My hỏi anh
Xin anh giải đáp chớ vòng quanh.
Nghe rằng anh vẽ: là danh họa
Múa cọ liên hồi vẽ rất nhanh.
Bài thơ anh viết rất tâm thành
Văn đẹp lời hay với ý lành
Anh giỏi săn hình yêu nhiếp ảnh
Tay đàn tay trống mắt long lanh
Thảo My
Thảo My nói thật đấy không nịnh anh đâu. Thảo My mong muốn một ngày nào đó nghe anh đàn một bản tình ca
Thân gửi Tôn Nữ Thảo My :
Thiên hạ bao người giỏi hơn anh
Cuộc sống xô bồ rất mong manh
Hình ngà dáng ngọc như hoa thắm
Phải (nháy) để đời giữ hồn xanh
Ðỏ tím lằng nhằng nắng vàng hanh
Sơn béo, chì gầy ,trát vào tranh
Ðôi khi riễu đời thêm nhức mắt
Ðừng nghe đàm tiếu đồn phong phanh
Ðàn nhạc xập xình (bật bông) nhanh
Em nghe tim óc vỡ tan tành
Trống phách ,phím cung , rơi loảng xoảng
Hoảng hồn mây gió cũng chạy nhanh
Gặp em như gặp giấc mộng lành
Cám ơn Tôn Nữ tới thăm anh
Chúc em xinh đẹp như trăng nước
Nguyện ước xuân tươi rực rỡ cành .
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 16:53:05 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: Triky
Chia tay bạn hữu từ đây
Quang mây Tri Kỷ từ nay theo chồng
Bôi đen cho má bớt hồng
Cho trai bớt ngó cho chồng bớt ghen.
xe hoa kỷ bước theo chồng
vườn hoa vắng bóng, rượu nồng vắng trăng
từ nay chẳng có ánh trăng
ý thơ cũng chỉ hững hờ với hoa
Mừng người xưa đã về rồi
Tay trong tay lại bồi hồi tình thơ
Anh đứng đầu sóng đợi chờ
Một ngày xum họp đàn mơ tiếng vàng
Hàng cây xưa chẳng héo tàn
Một triền núi đá đứng màng người xa
Tình ta muôn thủa bao la
Trong con tim đỏ lời ca nghẹn ngào
Ôm em băng giữa sóng trào
Cánh buồm lộng gió bay vào đại dương .
Vũ kim Thanh
Kim Thanh ui,ko phỉa nói đểu nhưng mà Kim THANh cần phải...
Sống rì dạt,sóng rì rào
Nỡ hay say sóng đi vào nghe chưa
Ôm nàng tránh chuyện gió mưa
Nhỡ đâu mang hoạ răng thưa hết thì.....
Trích đoạn: x0x_chipheo_x0x
Kim Thanh ui,ko phỉa nói đểu nhưng mà Kim THANh cần phải...
Sống rì dạt,sóng rì rào
Nỡ hay say sóng đi vào nghe chưa
Ôm nàng tránh chuyện gió mưa
Nhỡ đâu mang hoạ răng thưa hết thì.....
Tớ không còn cái răng gì
Bão giông chẳng sợ cứ lì lợi ra
Vung tay khua khoắng sơn hà
Trước sau cũng hết lo xa làm gì ?
VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 23:24:39 bởi vũkimThanh >
Kỷ nào đến nỗi thị phi
Cho răng với lợi chia ly đôi đường
Quán vui không phải chiến trường
Không răng cũng được, phìng phường như ai.
Trích đoạn: Triky
Kỷ nào đến nỗi thị phi
Cho răng với lợi chia ly đôi đường
Quán vui không phải chiến trường
Không răng cũng được, phìng phường như ai.
Xót thương một chút đời trai
Không răng mà lợi...cổ lai (hi) thiệt rồi
Gượng cười cho hở đôi môi
Nhìn anh Thanh vậy Mai tôi cũng buồn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: