GỬI LỜI CHIA TAY
Nỗi buồn như gió cô đơn
Thổi nghe ai oán như đờn độc dây
Làm rung động đến hàng cây
Đứng xa xôi quá chết ngây chết đờ.
Về cùng anh tắm trăng mơ
Cùng anh chung nối duyên tơ giữa đời
Anh thương em lắm em ơi
Một vòng tay ấm tuyệt vời cho nhau
VKT
Cho Phú ngồi với đằng sau
Vi vu say sóng con tàu viễn dương
Thanh thương Phú cũng thấy thương
Vứt đi những chán những trường cùng vui
MTP
Tình ngô khoai sắn thì bùi
Tình đô la sẽ nặng mùi khó tiêu
Yêu thì ba bảy cũng yêu
Chẳng yêu dẫu nói trăm điều vẫn không.
Trích đoạn: motyphu
Cho Phú ngồi với đằng sau
Vi vu say sóng con tàu viễn dương
Thanh thương Phú cũng thấy thương
Vứt đi những chán những trường cùng vui
MTP
Ðã yêu ngồi tót vào lòng
Cớ sao lại phải ngồi vòng đằng sau?
Không ngồi trước sợ ngã đau
Ôm eo, nhỡ ngã, đỡ đầu có Thanh
Có thế mới là em anh
Trích đoạn: Triky
Tình ngô khoai sắn thì bùi
Tình đô la sẽ nặng mùi khó tiêu
Yêu thì ba bảy cũng yêu
Chẳng yêu dẫu nói trăm điều vẫn không.
ĐÔ LA TÔI HỎI ÔNG TRỜI
RẰNG ĂN KHOAI SẮN, NẶNG LỜI VỚI NHAU
HAI TA CÙNG BẢO KHÔNG ĐAU
NHƯNG TRONG SUY NGHĨ THẬT ĐAU TẤM LÒNG
Vì vui thẳng bẻ cho cong
Cho ai đọc cũng tưởng vòng tưởng vo
Có chi đâu Bình đoán mò
Làm quán Tri Kỷ ế so bây giờ.
Người ơi Phú chẳng hững hờ
Say thơ say rượu lượn lờ quẩn quanh
Cho thơ có bạn đồng hành
Cho men say sớm hóa thành tơ duyên
MTP
Trích đoạn: motyphu
Người ơi Phú chẳng hững hờ
Say thơ say rượu lượn lờ quẩn quanh
Cho thơ có bạn đồng hành
Cho men say sớm hóa thành tơ duyên
MTP
Trăng thơ rượu ngọt mép thuyền
Phú say đã nói luyên thuyên hết rồi
Vừa xin nguyện ngó sau thôi
Bây giờ đã muốn cả nồi cháo ngon
Kỷ đây non nước cùng son
Vậy sao có thể Phú sòn sòn ôm eo
Chí Phèo ơi hỡi Chí Phèo
Còn mơ nồi cháo Nở gieo chút hành
Trăm năm là nghĩa là tình
Một tô cháo cũng là mình với ta
Khi ăn nhớ nhé ngồi xa
Đừng ngồi gần quá chuối già đổ theo.
Gió đưa tàu chuối bay vèo
Em gặp Chí phèo lại khổ thân em
Lòng mà như một chiếc nem
Bóc xừ lớp lá cho em xem này.
MTP
Trích đoạn: Triky
Chí Phèo ơi hỡi Chí Phèo
Còn mơ nồi cháo Nở gieo chút hành
Trăm năm là nghĩa là tình
Một tô cháo cũng là mình với ta
Khi ăn nhớ nhé ngồi xa
Đừng ngồi gần quá chuối già đổ theo.
Trăm năm là nghĩa là tình
2 năm thôi cũng ra đình mà chơi
Chào gì bát rõ là vơi
Chưa ăn Chí đã muốn phơi dạ dày
Dù sao cảm tạ lòng này
Cháo hành Kỷ nấu Chí để giành mai ăn
Trích đoạn: motyphu
Gió đưa tàu chuối bay vèo
Em gặp Chí phèo lại khổ thân em
Lòng mà như một chiếc nem
Bóc xừ lớp lá cho em xem này.
MTP
Nem chua chúa Trịnh ăn chưa ?
Hà Trung Thanh Hoá khi xưa vẫn làm
Ăn rồi thì có mà ham
Bóc lòi cả ruột ăn tham kinh người
Kỷ nhìn Phú đã buồn cười
Mau mau ăn hết cả mười dây nem
Ván này rõ khổ thân em
Nhìn sao ngon quá,nói thèm ai cho
Phú ngồm ngoàm,đã quá no
Sao ko để ý mũi thò lò kinh chưa....ghớm
Giá như Chí nói sớm
Kỷ để dành chục dây
Mời Chí Phú ở lại đây
Sẻ san hũ rượu bao ngày cô đơn.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: