GỬI LỜI CHIA TAY
Lời chia tay... gửi lại ai
để cho ngày thàng nối dài nhớ thương
biết ai còn có vấn vương
thì về phố cũ cho đường đông vui...
Tui về phố cũ mình tui
Có ai để đặng đông vui đâu nà
Người ta đi với người ta
Còn tui ngồi dưới hiên nhà với tui
Lời chia tay... gửi lại ai
để cho ngày thàng nối dài nhớ thương
biết ai còn có vấn vương
thì về phố cũ cho đường đông vui...
noidancobayve
Ước gì ta có cánh bay
Để cùng cò lượn nghiêng say đồng làng
Nhớ thương còn mãi vương mang
Cò ơi đậu nhé cùng trang thơ này.
(Tui về phố cũ mình tui
Có ai để đặng đông vui đâu nà
Người ta đi với người ta
Còn tui ngồi dưới hiên nhà với tui
Maicon)
Cảm ơn người đã tới chơi
Bình minh lên bóng đêm lùi về xa
Người ta chờ mãi người ta
Người đàn người hát người hòa thơ vui!
Kim Giang
Vắng người tôi ít tới lui
Mấy hôm buồn chán ngủ vùi quên thơ
Người đi tôi hóa bơ vơ
Người về tôi lại mộng mơ xép vần
Cung đàn thơ lại vang ngân
Sóng nhân gian quyến bước chân nhẹ nhàng
Đêm Thu tuyệt diệu mơ màng
Lòng lây say ánh trăng vàng mênh mông
Kim Giang
Bóng trăng soi xuống dòng sông
Dòng sông trôi nhẹ để lòng tôi mơ
Tôi mơ trên bến đợi chờ
Thuyền ai vừa đến chở thơ...mộng vàng
Đợi người từ buổi thu sang
Gió thơ lay động mênh mang đất trời
Cánh chim từ ấy ra khơi
Bỏ cành cây lặng nhớ thời ban sơ
Tiếng đàn buông những ngẩn ngờ
Con tim xao xuyến câu thơ hẹn hò
Kim Giang
Chờ người người chẳng đến cho
Gói tình thơ nút rượu vò trăm năm
Bao giờ người ấy về thăm
Rót bình tao ngộ ngắm trăng cùng người
Kim Giang
Chờ người người chẳng đến cho
Gói tình thơ nút rượu vò trăm năm
Bao giờ người ấy về thăm
Rót bình tao ngộ ngắm trăng cùng người
Thơ cóc mở miệng phì cười
Chờ chi người ấy - Quả chuồi trượt chân
Lửa rơm nấu bát canh cần
Xa xôi chớ đợi ai gần thì theo.
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
Chờ người người chẳng đến cho
Gói tình thơ nút rượu vò trăm năm
Bao giờ người ấy về thăm
Rót bình tao ngộ ngắm trăng cùng người
Thơ cóc mở miệng phì cười
Chờ chi người ấy - Quả chuồi trượt chân
Lửa rơm nấu bát canh cần
Xa xôi chớ đợi ai gần thì theo.
Kim Giang
Xa xôi hẻo lánh cheo leo
Hẹn người mà chẳng về theo kịp người
Xót xa dở khóc dở cười
Thôi đành hẹn lại năm mười ngày sau
Thơ cóc - lại nói cùng nhau
Đôi dòng vớ vẫn đở sầu riêng ai
Chiếu thơ trà bánh lai rai
Lửa rơm ấm lại lòng ai lạnh đồng
Xa xôi hẻo lánh cheo leo
Hẹn người mà chẳng về theo kịp người
Xót xa dở khóc dở cười
Thôi đành hẹn lại năm mười ngày sau
Thơ cóc - lại nói cùng nhau
Đôi dòng vớ vẫn đở sầu riêng ai
Chiếu thơ trà bánh lai rai
Lửa rơm ấm lại lòng ai lạnh đồng
Maicon
Nụ cười như nắng mùa đông
Như trăng cuối tháng mong không thấy về!
MTP
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: