TRANG THƠ TÔN NỮ THẢO MY
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 128 bài trong đề mục
James Jee 06.04.2006 13:05:12 (permalink)
0


Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Ô kìa anh xa ra, chớ đụng em,
Cứ gần em, anh đang muốn gì nè
Em còn bé, nhưng biết nhiếu lắm nhé
Tối hôm qua, sao chẳng gọi cho em

Nghe cái nick cua anh James Carlos giống như Mễ làm thơ Việt Nam vậy, j/k anh. Thank you for stopping by.


Đừng giận nhé bé !

Đừng giận dỗi không phải anh không nhớ
Công việc nhiều nên mới lỡ quên thôi
Bé của anh bớt giận đi mà
Để anh thấy gượng mặt em xinh mãi

James Carlos tuy là tên tiếng Anh nhưng chỉ làm thơ Việt thui. Việt - Hoa hai dòng máu mà

Chúc Thảo My vui khi vào Thư quán cùng bà con cô bác
#16
    James Jee 07.04.2006 13:27:07 (permalink)
    0
    Thảo My hỡi bạn chớ đừng nóng vội
    Có tranh tài có phân biệt hơn thua
    Hãy ngồi xuống và hãy bình tĩnh lại
    Uống chung trà rồi bình luận tiếp nha



    #17
      Huyền Băng 07.04.2006 16:57:32 (permalink)
      0
      Chào Tôn Nữ thảo My,
      HB đã dọn dẹp trang thơ đường với những đối đáp qua lại gây mất vui. HB cố trả lời cho TNTM trên PM nhưng không được thôi đành mượn tạm ở đây vậy. Những bài Thảo My đã xóa ở bên kia thì cũng nên xoá ở đây đi cho nhà mình thanh thoát, để không phải vướng bận.
      Hãy coi như chuyện vừa qua là một hiểu lầm đàng tiếc, và những lời bình phẩm của Thanh Hải, HB đã xoá bên kia, Thảo My cũng nên xoá ở đây đi.
      Chúc Thảo My vui trở lại.
      HB
      #18
        Trần Thảo Uyên 08.04.2006 00:36:55 (permalink)
        0
        Đón nhận ly trà của cố nhân
        Lòng riêng xao xuyến những bâng khuâng
        Ai xui ai khiến hồn dâng sóng
        Quyện mảnh thuyền tình trôi lâng lâng

        Chén trà hương tỏa ngát hương sen
        Nguyện vì anh dẹp chút nhỏ nhen
        Xin đừng hờn trách gì em nhé
        Tình nghĩa chân thành chẳng bon chen
        #19
          James Jee 08.04.2006 13:24:13 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

          Đón nhận ly trà của cố nhân
          Lòng riêng xao xuyến những bâng khuâng
          Ai xui ai khiến hồn dâng sóng
          Quyện mảnh thuyền tình trôi lâng lâng

          Chén trà hương tỏa ngát hương sen
          Nguyện vì anh dẹp chút nhỏ nhen
          Xin đừng hờn trách gì em nhé
          Tình nghĩa chân thành chẳng bon chen


          Chà chà Thảo My làm thơ Đường tứ tuyệt hay quá. JC về phần này thì bó tay bó chân hổng làm được

          Tình đời

          Đường đời có lắm bon chen
          Tình đời có lắm những phen bão bùng
          Có khi người bảo ta khùng
          Có ta mới mình khùng hay mơ
          #20
            Trường Phi Bảo 08.04.2006 20:44:53 (permalink)
            0
            Bạn Thơ
            -Trường Phi Bảo-

            Bạn thơ mời chén rượu thơ
            Cùng ta vui trọn cuộc cờ nhân duyên
            Liễu la đà, trăng treo nghiêng
            Trên sông nước thả niềm riêng nhé người!
            Thơ ta buồn vắng tiếng cười
            Bạn thơ đối ẩm đôi lời giải khuây
            Uống cho lưng chén rượu đầy
            Say môi mắt, mộng ngất ngây hương tình
            Nỗi trôi mấy kiếp phù sinh
            Ta và bạn mới hòa mình xướng ca
            (Thương cho thân phận đàn bà
            Một lần yêu suốt đời là thủy chung)
            Bạn thơ trong phút tương phùng
            Niềm tâm sự dẫu ngập ngừng vẫn trao
            Đường đời mai có xa nhau
            Thì thôi bạn chớ đừng bao giờ buồn

            8-4-2006
            #21
              Nguyen Thi An Giang 10.04.2006 00:41:02 (permalink)
              0
              Chào Thảo My

              Lần đầu tiên được gặp Thảo My online, chúc My vui
              Mọi việc đều hanh thông
              An Giang
              #22
                Đuyên Hồng 10.04.2006 15:48:20 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                Đón nhận ly trà của cố nhân
                Lòng riêng xao xuyến những bâng khuâng
                Ai xui ai khiến hồn dâng sóng
                Quyện mảnh thuyền tình trôi lâng lâng

                Chén trà hương tỏa ngát hương sen
                Nguyện vì anh dẹp chút nhỏ nhen
                Xin đừng hờn trách gì em nhé
                Tình nghĩa chân thành chẳng bon chen


                Mong chờ ly rượu với tình lang
                Lòng ta xao xuyến những bẽ bàng
                Ai đâu xui khiến hồn dâng sóng
                Vương lưới tình trời thật trái ngang!

                Chén rượi nồng ngây ngất hương men
                Phận làm vợ bé chẳng thèm ghen...
                Nào ai để ý lời chê trách
                Thôi hết chị rồi đến lượt em!

                Đến thăm nhà quậy tí cho vui, không có ác ý gì đâu. Xin xá tội!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 18:00:44 bởi Huyền Băng >
                #23
                  James Jee 11.04.2006 13:27:13 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Trường Phi Bảo

                  Bạn Thơ
                  -Trường Phi Bảo-

                  Bạn thơ mời chén rượu thơ
                  Cùng ta vui trọn cuộc cờ nhân duyên
                  Liễu la đà, trăng treo nghiêng
                  Trên sông nước thả niềm riêng nhé người!
                  Thơ ta buồn vắng tiếng cười
                  Bạn thơ đối ẩm đôi lời giải khuây
                  Uống cho lưng chén rượu đầy
                  Say môi mắt, mộng ngất ngây hương tình
                  Nỗi trôi mấy kiếp phù sinh
                  Ta và bạn mới hòa mình xướng ca
                  (Thương cho thân phận đàn bà
                  Một lần yêu suốt đời là thủy chung)
                  Bạn thơ trong phút tương phùng
                  Niềm tâm sự dẫu ngập ngừng vẫn trao
                  Đường đời mai có xa nhau
                  Thì thôi bạn chớ đừng bao giờ buồn

                  8-4-2006


                  Buồn ?

                  Buồn làm gì bạn hỡi
                  Ta hãy cứ vui lên
                  Đời dù gì gian khó
                  Mỉm cười sẽ vượt qua

                  Buồn làm gì cho khổ
                  Bè bạn vẫn bên ta
                  Cho nhau những niềm vui
                  Xua đi mọi ưu phiền
                  #24
                    Trần Thảo Uyên 11.04.2006 22:24:33 (permalink)
                    0
                    Vô đề

                    Chưa đụng hùm con đã phỏng đây
                    Vừa đau vừa rát khổ chưa này
                    Cũng hên hùm mẹ vừa le lưỡi
                    Thật khéo tiều ông vội rụt tay
                    Suýt nữa thì tiêu vài đốt ngón
                    May mà chưa vạt nửa bàn xoay
                    Đường rừng hang ổ luôn mời mọc
                    Dù thỏ hay hùm phú lỉnh ngay

                    Thân họa : Tuyệt tình

                    Biết nói làm sao vơi khổ đây
                    Tình ta trót gẫy lệ rơi này
                    Đường xưa còn có sầu trong mắt
                    Lối mới thôi đành quên bóng tay
                    Nhà ấy hoa giăng vòng áo cưới
                    Ngõ bên luỵ rớt theo dáng xoay
                    Khóc ư ! Vì bể tình tan vỡ
                    Đau đớn khi người bỏ lối ngay
                    Đông Hòa

                    Hoạ

                    TƯỞNG
                    Tổ ong ổ rắn khắp đâu đây
                    Vườn trước, vườn sau ở chỗ này
                    Mò tới, mò lui lòng ngán ngẩm
                    Thoáng nhìn, thoáng thấy phủi liền tay
                    Cả đời lên xuống tùy cơn hứng.
                    Trọn kiếp lăm le bỏ vó xoay.
                    Ấy thế tưởng mình tay hiệp sỹ
                    Ngó giun ngỡ rắn ướt giò ngay
                    An Giang
                    Thân Họa :

                    ĐÃ LỠ

                    Đã lỡ vào đây hãy ở đây
                    Chanh chua hơn khế cũng dường này
                    Sá chi tiếng chó tru đôi lượt
                    Cảm bấy tình ai giúp một tay
                    Nhện độc khó giăng tơ vướng bận
                    Dã tràng khôn lấp bể vần xoay
                    Nực cười thân phận cao mà thấp
                    Mẹ trách con rồi biến mất ngay. Lá Chờ Rơi


                    CON HƯ
                    Mẹ trách con rồi biến mất ngay.
                    Cớ sao con lại trở lưng xoay.
                    Nuôi con khôn lớn con khinh mẹ !!!
                    Dạy trẻ nên người trẻ khóa tay
                    Con cái tân thời, thời hỏa tiễn.
                    Vợ chồng cổ hũ, hũ tương này.
                    Nuôi con trông cậy vào ơn đức.
                    Lễ phật, lễ chùa. khóc mãi đây. Thảo My
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 22:26:47 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                    #25
                      vũkimThanh 12.04.2006 00:04:54 (permalink)
                      0
                      Vô đề

                      Chưa đụng hùm con đã phỏng đây
                      Vừa đau vừa rát khổ chưa này
                      Cũng hên hùm mẹ vừa le lưỡi
                      Thật khéo tiều ông vội rụt tay
                      Suýt nữa thì tiêu vài đốt ngón
                      May mà chưa vạt nửa bàn xoay
                      Đường rừng hang ổ luôn mời mọc
                      Dù thỏ hay hùm phú lỉnh ngay



                      Họa vui với Thảo My nhé :


                      VƯỢT RỪNG

                      Ai kia có hãi vượt rừng đây
                      Tớ chẳng sờn chi chuyện dữ này
                      Mặc xác hang sâu Hùm uốn lưỡi
                      Gằm gè tớ cứ thọc bàn tay
                      Răng nanh bọt rãi phun đầy ngón
                      Dốc núi dây hoang uốn eó xoay
                      Vật vã thâu đêm khi trời mọc
                      Hùm thiêng ,Hổ dữ cũng ườn ngay .

                      Vũ kim Thanh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 01:22:12 bởi vũkimThanh >
                      #26
                        Trần Thảo Uyên 12.04.2006 00:31:50 (permalink)
                        0
                        VƯỢT RỪNG

                        Ai kia có hãi vượt rừng đây
                        Tớ chẳng sờn chi chuyện dữ này
                        Mặc xác hang sâu Hùm uốn lưỡi
                        Gằm gè tớ cứ thọc bàn tay
                        Răng nanh bọt rãi phun đầy ngón
                        Dốc núi dây hoang uốn eó xoay
                        Tất bật thâu đêm khi trời mọc
                        Hùm thiêng ,Hổ dữ cũng ườn ngay .

                        Vũ kim Thanh


                        Nên hay Chẳng

                        Sao lại có người dính vướng đây.
                        Rừng sâu nước độc dữ dằn này.
                        Thênh thang đường cái không tìm đến.
                        Chật hẹp hang sâu muốn mó tay.
                        Một phút mà thôi ân hận mại.
                        Ngàn năm chẳng lẽ cứ lo xoay.
                        Khuyên ai nghĩ kỵ...nên hay... chặng
                        Đừng thử đưa vào đứt tiện ngay
                        Thảo My
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2006 00:33:10 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                        #27
                          vũkimThanh 12.04.2006 01:26:18 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: vũkimThanh


                          Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                          VƯỢT RỪNG

                          Ai kia có hãi vượt rừng đây
                          Tớ chẳng sờn chi chuyện dữ này
                          Mặc xác hang sâu Hùm uốn lưỡi
                          Gằm gè tớ cứ thọc bàn tay
                          Răng nanh bọt rãi phun đầy ngón
                          Dốc núi dây hoang uốn eó xoay
                          Vật vã thâu đêm khi trời mọc
                          Hùm thiêng ,Hổ dữ cũng ườn ngay .

                          Vũ kim Thanh


                          Nên hay Chẳng

                          Sao lại có người dính vướng đây.
                          Rừng sâu nước độc dữ dằn này.
                          Thênh thang đường cái không tìm đến.
                          Chật hẹp hang sâu muốn mó tay.
                          Một phút mà thôi ân hận mại.
                          Ngàn năm chẳng lẽ cứ lo xoay.
                          Khuyên ai nghĩ kỹ...nên hay... chẳng
                          Đừng thử đưa vào đứt tiện ngay
                          Thảo My



                          NÊN ÐẾN

                          Cho dù có chặt đứt người đây
                          Cũng chẳng sờn lòng mộng ước này
                          Nước độc rừng sâu ta cứ đến
                          Không tìm sẽ hận trắng bàn tay
                          Tương tư núi biếc rừng xanh mãi
                          Vững bước niềm tin mặc gió xoay
                          Bạn hỡi tương lai sao lại chẳng
                          Hùm buồn néo cẳng tội mình ngay

                          Vũ kim Thanh

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 01:28:29 bởi vũkimThanh >
                          #28
                            Đuyên Hồng 14.04.2006 10:25:51 (permalink)
                            0
                            Đuyên Hồng xin có chén rượi nhạt góp vui cùng mâm!

                            TÔN danh nghe cứ ngỡ Quý Phi
                            NỮ tính thông manh khó ai bì
                            THẢO thơm hiền thục bao người ước
                            MY tú mục huyền nọ kẻ suy
                            TÊN em ai trót ghi vào giấy
                            ĐẸP chữ có nàng lén so thi
                            THƠ tha thơ thẩn ta cứ nghĩ
                            HAY thử một phen, có mất gì!


                            14.06.2006
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 16:17:42 bởi Đuyên Hồng >
                            #29
                              truongchi76 14.04.2006 15:03:10 (permalink)
                              0
                              nơi xa anh vẫn nhớ hoài
                              càng trông càng vắng hôm mai mỏi mòn
                              anh về em chẳng còn SON
                              em cất hẹn núi, thề non đâu rồi?
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9