TRANG THƠ TÔN NỮ THẢO MY
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 128 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 16.04.2006 02:59:22 (permalink)
0
Cám ơn Đuyên Hồng ghé ngang thả thơ, Thảo My không có "thông manh" à nhe..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 03:18:33 bởi Tôn Nữ Thảo My >
#31
    Trần Mạnh Hùng 16.04.2006 03:12:31 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My


    Trích đoạn: Đuyên Hồng
    Đuyên Hồng xin có chén rượi nhạt góp vui cùng mâm!
    TÔN danh nghe cứ ngỡ Quý Phi
    NỮ tính thông manh khó ai bì
    THẢO thơm hiền thục bao người ước
    MY tú mục huyền nọ kẻ suy
    TÊN em ai trót ghi vào giấy
    ĐẸP chữ có nàng lén so thi
    THƠ tha thơ thẩn ta cứ nghĩ
    HAY thử một phen, có mất gì!

    14.06.2006


    Cám ơn Đuyên Hồng ghé ngang thả thơ, Thảo My không có "thông manh" à nhe..


    Chào Thảo My

    Đọc bài thơ của Đuyên Hồng tui hết hồn vì Đuyên Hồng tặng TM câu "NỮ tính thông manh khó ai bì" Khi nhìn hình tượng của Thảo My đôi mắt diễm lệ đa tình , vậy mà anh chàng ĐHồng phát một câu xanh rờm " THÔNG MANH " không sợ người đẹp giận.
    Vài hàng thăm TM chúc Thảo My luôn luôn vui
    TMH
    #32
      Trần Thảo Uyên 16.04.2006 03:17:36 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Trường Phi Bảo
      Bạn Thơ
      -Trường Phi Bảo-
      Bạn thơ mời chén rượu thơ
      Cùng ta vui trọn cuộc cờ nhân duyên
      Liễu la đà, trăng treo nghiêng
      Trên sông nước thả niềm riêng nhé người!
      Thơ ta buồn vắng tiếng cười
      Bạn thơ đối ẩm đôi lời giải khuây
      Uống cho lưng chén rượu đầy
      Say môi mắt, mộng ngất ngây hương tình
      Nỗi trôi mấy kiếp phù sinh
      Ta và bạn mới hòa mình xướng ca
      (Thương cho thân phận đàn bà
      Một lần yêu suốt đời là thủy chung)
      Bạn thơ trong phút tương phùng
      Niềm tâm sự dẫu ngập ngừng vẫn trao
      Đường đời mai có xa nhau
      Thì thôi bạn chớ đừng bao giờ buồn

      8-4-2006

      Thảo My rất hân hạnh Trường Phi Bảo ghé thăm tệ xá, Gửi tặng Trường Phi Bảo bài thơ này
      Khúc tâm đầu
      Lời thơ tình tứ ngất ngây
      Trào dâng hạnh phúc đắm say men tình
      Cùng ai đón ánh bình minh
      Tơ duyên ước hẹn, tâm tình gửi trao
      Hồn thơ khúc nhạc nôn nao
      Long lanh ánh mắt, xôn xao tiếng cười
      Thơ em đượm thẳm tình người
      Vui câu bay bổng, vui lời nghĩa ân
      Chân trời góc bể gian truân,
      Vẫn mong tìm lại cố nhân sum vầy.
      #33
        Đuyên Hồng 16.04.2006 13:30:28 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tran Manh hung


        Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My


        Trích đoạn: Đuyên Hồng
        Đuyên Hồng xin có chén rượi nhạt góp vui cùng mâm!
        TÔN danh nghe cứ ngỡ Quý Phi
        NỮ tính thông manh khó ai bì
        THẢO thơm hiền thục bao người ước
        MY tú mục huyền nọ kẻ suy
        TÊN em ai trót ghi vào giấy
        ĐẸP chữ có nàng lén so thi
        THƠ tha thơ thẩn ta cứ nghĩ
        HAY thử một phen, có mất gì!

        14.06.2006


        Cám ơn Đuyên Hồng ghé ngang thả thơ, Thảo My không có "thông manh" à nhe..


        Chào Thảo My

        Đọc bài thơ của Đuyên Hồng tui hết hồn vì Đuyên Hồng tặng TM câu "NỮ tính thông manh khó ai bì" Khi nhìn hình tượng của Thảo My đôi mắt diễm lệ đa tình , vậy mà anh chàng ĐHồng phát một câu xanh rờm " THÔNG MANH " không sợ người đẹp giận.
        Vài hàng thăm TM chúc Thảo My luôn luôn vui
        TMH



        Ta chưa một lần gặp Người đẹp nhưng nghe thơ thì Hồ Xuân Hương cũng vài chào! Ai biết được hình ấy của TM hay của diễn viên Hollywood!
        #34
          Đuyên Hồng 24.04.2006 22:09:20 (permalink)
          0
          THĂM NHÀ THẢO MY

           
          Lâu quá không qua nhà Thảo My
          Vườn hồng im tiếng gót son về
          Trăng khuya lặng bóng soi bờ suối
          Tóc liễu bơ phờ hứng gió mưa
          Hoa rụng đầy đường cành lá cũ
          Bụi mờ phủ đất vết chân xưa
          Nào đâu khiếu hót oanh ngân tiếng
          Người cũ nơi nao, dạ bất ngờ…

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 11:00:39 bởi Đuyên Hồng >
          #35
            Nguyen Thi An Giang 11.05.2006 02:59:56 (permalink)
            0
            Chào Thảo My
            Em và chị chung số phận, em tặng chị bài thơ đọc cho vui đọc để quên buồn.
            Chị em mình vào đây để vui chơi, đâu phải để rước sự buồn bực. Thế mà tránh không khỏi
            An Giang

            CHỊU SAO KHAM
            Lòng ngay không muốn hiểu sai lầm
            Chuyện nọ chuyện kia cứ rối căm
            Cả nể, cả tin nên mắc bẫy
            Có mồm có miệng cũng như câm
            Lời đưa ngon ngọt mong xong việc
            Trở mặt chua cay giở thói xàm
            Bắt nạt trẻ con, gìa áp trẻ
            Lắm mồm lấn áp chịu sao kham
            An Giang
            #36
              Trầm Thi 11.05.2006 11:44:13 (permalink)
              0
              Ngẫu tác 3 chữ

              "Thôi thế thế thôi thôi thì thế
              Thì thế thì thôi thì thôi thế
              Thế thôi thôi thế thế thì thôi
              Thì thì thôi thôi, thôi thế thế!"

              Ngôn ngữ rối rắm lắm... ngôn ngữ để diễn tả! Không cẩn thận dễ lệch ý, thị phi sẽ bời bời! Dễ đi vào chuyện cãi nhau không lối thoát - lời không tránh khỏi nặng nề. Thôi thì xem như gió như mây...

              Không dám khuyên ai vì TT trần tục đời thường, không là triết gia cũng không là nhà ngôn ngữ học hay gì gì cả!

              Mạn đàm 3 chữ vui vui...

              Chúc vui,
              TT
              #37
                Đuyên Hồng 11.05.2006 16:30:33 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

                CHỊU SAO KHAM
                Lòng ngay không muốn hiểu sai lầm
                Chuyện nọ chuyện kia cứ rối căm
                Cả nể, cả tin nên mắc bẫy
                Có mồm có miệng cũng như câm
                Lời đưa ngon ngọt mong xong việc
                Trở mặt chua cay giở thói xàm
                Bắt nạt trẻ con, gìa áp trẻ
                Lắm mồm lấn áp chịu sao kham
                An Giang




                Sướng thân phàm
                Lòng ngay mặc kệ kẻ nào lầm
                Để dạ làm chi nhọc cái thân
                Cởi mở yêu đời thời kiếm đến
                Căm cay hằn học chẳng nên làm
                Ăn thua giở mặt Trời trừ đức
                Già bỏ trẻ ham Đất chẳng kham
                Không thiếu bao nhiêu vui vẻ khác
                Uất căm bỏ hết sướng thân phàm!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 10:48:47 bởi Đuyên Hồng >
                #38
                  Đuyên Hồng 03.12.2006 10:42:57 (permalink)
                  0
                  ĐÔI LỜI
                   
                  Tôn tính danh thơm chốn cung đình
                  Nữ nick bao thằng muốn xưng anh
                  Thảo lòng sao nỡ quên người cũ
                  My tú cũng đành tiếc mộng xanh
                   
                  Chia nửa lời thờ nàng có nhớ
                  Sẻ đôi câu chữ người còn mong
                  Tiếng lòng đã gọi sao không nói
                  Đời gặp một lần có cũng xong…
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 20:51:25 bởi Đuyên Hồng >
                  #39
                    langtoi 07.12.2006 13:14:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                    Thân họa : Tuyệt tình

                    Biết nói làm sao vơi khổ đây
                    Tình ta trót gẫy lệ rơi này
                    Đường xưa còn có sầu trong mắt
                    Lối mới thôi đành quên bóng tay
                    Nhà ấy hoa giăng vòng áo cưới
                    Ngõ bên luỵ rớt theo dáng xoay
                    Khóc ư ! Vì bể tình tan vỡ
                    Đau đớn khi người bỏ lối ngay
                    Đông Hòa

                    Sầu thương khóc lặng bên xác pháo
                    Áo hồng nay đã bước sang ngang
                    Thuyện tình chới với không bờ bến
                    Còn lại mình ta với ta thôi
                     
                    Tủi thân khi nhớ màu hoa đợi
                    Heo hắt bóng người lúc đông sang
                    Khi xưa nguyện ước cùng chung thuỷ
                    Thoáng chốc vụt bay hỡi ôi tình!!!
                    #40
                      Trần Thảo Uyên 29.08.2007 09:29:26 (permalink)
                      0
                      Thân Xướng
                      kính mời

                      NHẮN NGƯỜI QUÂN TỬ

                      Tóc ủ hương xuân ngọn thắm xanh
                      Bờ vai bồng ãm giấc mơ lành
                      Sợi vương trước trán như chào đón
                      Lọn cuộn gáy sau xếp mộng xanh
                      Sắc thắm màu đêm tô mái đẹp
                      Mềm ươm tơ nguyệt nét nghiêng thành
                      Nhắn người quân tử gieo thơ thắm
                      Để gió vô tình mãi chạy quanh .

                      YeuDieuLongNu

                      Kính mời Thầy và các bác trong nhà bản nháp cùng vui với muội hé

                      Lẻ Bước Quanh


                      Mắt biếc môi hồng dưới tóc xanh
                      Hồn hơi phồng phập nhịp mơ lành
                      Xuân xuân gió tình về ve gấp
                      Hạ hạ trăng nguyền thổn thức xanh
                      Tay với ngọc ngà nghe thoảng thốt
                      Chân đưa duyên dáng tủi cô thành
                      Chàng ơi quân tử không về nữa
                      Cung cấm mình em lẻ bước quanh

                      Hobac

                      Giải Yếm Quanh

                      Giòng suối như là mái tóc xanh.
                      Bờ môi hoa nở chốn an lành
                      Hàng mi cong vút mời xuân đến
                      Sóng mũi thon xinh dỗ mộng xanh.
                      Ánh mắt đăm chiêu buồn gợi nhớ
                      Nét cười hờ hững phá xiêu thành.
                      Yêu cô, yêu nét ngây thơ đó.
                      Yêu tấm vai trần dây yếm quanh
                      Trần Mạnh Hùng



                      Bài Hoạ : Ai oán

                      Vầng mây lặng lẽ đón chiều thanh
                      Lạnh lẽo trôi theo ngọn gió lành
                      Chân đứng , ai chờ trong ám tối
                      Lòng mong , dáng đợi giữa vạt xanh
                      Như thương giấc mộng nào tan vỡ
                      Thoáng tiếc cơn mơ ấy chẳng thành
                      Da diết sầu đau tình cách biệt
                      Âm thầm giọt lệ bỗng tìm quanh

                      Đông hoà
                      27.08.07


                       Bốn Mùa ơi...
                       
                      Buồn chất lên cao tận núi xanh
                      Thơ ngâm mấy khúc dạ không lành
                      Tương tư muôn nỗi dày tâm bạc
                      Trục trặc oán người phụ mộng xanh
                      Tạo hóa  cởi trăng về lại sáng
                      Càn khôn buộc tuổi hết khuynh thành
                      Xuân Thu gối mộng nơi đầu ngõ
                      Đông Hạ tình reo gió chạy quanh.
                       
                      TAM MÃ
                        
                       



                       MộNG XANH
                      Xuân đã về đây với tuổi xanh

                      Bướm hoa quyến luyến đẹp trong lành.
                      Cô nhìn ai đó mà ngơ ngẩn
                      Cô nhớ ai không ước  mộng xanh
                      Thóang tiếng chuông chùa đâu vọng lại
                      Tưởng như vó ngựa đến bên thành
                      Trao cô một nụ hoa hò hẹn.
                      Và một vòng tay ấm quấn quanh
                      Tôn Nữ Thảo My

                      #41
                        Trần Thảo Uyên 29.08.2007 23:46:05 (permalink)
                        0
                         


                        ĐỢI ANH VỀ


                        Không chỉ là cơn gió nhớ đâu anh
                        Gom mãi lại nay đã thành mắt bão
                        Cát bụi mù sương đâu là ảnh ảo
                        Hoang mạc em cần...Ốc đảo dừng chân

                        Em cần anh vương quốc một thần dân
                        Anh có cần em...Biết mà vẫn hỏi
                        Em như biển say gầm gào sóng gọi
                        Bao yêu thương muốn dội hết vô bờ

                        Như hoa Hướng Dương khao khát mong chờ
                        Bình minh đến từ phía anh muôn thủơ
                        Vén buồn vây, che chở lúc mưa giông
                        Một bình minh luôn rất đẹp rất trong

                        Có phải anh về thoả những đợi trông
                        Bề bộn bao nhiêu công việc...Lạnh lùng
                        Hãy để tim yêu được cùng chia lửa
                        Thắp sáng đêm như giữa nắng mai hồng

                        Em cần anh nhường nào anh biết không
                        Như thể con sông cần bờ đủ rộng
                        Như lúa chín đồng cần gặt hôm nay
                        Như vũ trụ khuya cần phải có ngày

                        Anh chẳng biết đâu rất cần anh đấy
                        Chẳng phải đá đâu sắp như tan chảy
                        Chẳng phải lửa rơm mà là chất cháy
                        Hỏi vô tri mưa nắng có hao gầy

                        Em đợi anh về...Đếm đợi từng giây
                        Em đợi anh về...Xao xuyến Thu bay
                        Em đợi anh về...Tay ấm trong tay
                        Em đợi anh về...Như đã đâu đây...

                        Kim Giang





                        EM ƠI GIỮ MÃI TÌNH NÀY

                        Bằng lăng chết lúc sang Thu
                        Tình ta bất tử cho dù xa nhau
                        Vườn hoa trăm sắc vạn màu
                        Thời gian vò nát theo nhau lìa đời
                        Hoa yêu thương có thể vơi ?
                        Khi hai đứa nguyện chung đời khổ đau
                        Xin đừng giận nắng phai màu
                        Môi hồng thêm héo nét nhàu cô đơn
                        Phố xưa hoang lạnh cung đờn
                        Trái tim quặn sóng dỗi hờn nhớ thương
                        Trăng sầu như giọt lệ vương
                        Thấm đầm vạt áo trùng dương hận buồn
                        Phương xa nhung nhớ nhau luôn
                        Cả con sông đỏ sóng cuồn cuộn trôi
                        Nhớ hôm hai đứa mình ngồi
                        Trong vòng tay ấm lên ngôi Xuân về
                        Bầy chim sẻ nhỏ u mê
                        Hỏi thầm nhau họ nguyện thề làm chi ?
                        Rồi xòe cánh kéo nhau đi
                        Ðể người ta tỏ tình thì đẹp hơn
                        Nhớ ngày mưa giận gió hờn
                        Áo quần ướt sũng đường trơn đi về
                        Trái tim nhảy nhót đam mê
                        Thiết tha hình bóng cận kề hồn đau
                        Nửa câu thơ chẳng bay màu
                        Ánh sao xanh tỏa sáng sau sương mù
                        Cho dù cách biệt Trăng lu
                        Tình ta lóng lánh thiên Thu chẳng mờ
                        Em ơi … vẽ muôn câu thơ
                        Ghép vào cành mộng lá mơ tháng ngày
                        Trái đất ơi … xin ngừng quay
                        Cho ta giữ mãi tình này bên nhau
                        Quê ta ngan ngát hương cau
                        Vòng tay êm ấm dành nhau ngày về

                        Vũ kim Thanh


                        Chi Kim Giang thân mến
                         
                        Chi còn nhớ đến Thảo My không???
                         
                        Thảo My nghĩ rằng chị còn nhớ, vì thời đó trong trang tho đường của bác Lá + Anh Hùng nhiều sóng gió, Thảo My và chi Nguyễn Thị An Giang cũng bị " đánh đập " tơi bời.
                         
                        Em rất bận việc trong sở làm , ít có thì giờ rảnh vào đây " văn ôn,võ luyện " Thảo My mến chị và thích đọc thơ của chị.
                        Em thấy chị rất hạnh phúc vì được nhiều người họa thơ , trong đó có Anh Vũ Kim Thanh yêu thơ của chị nhất. Anh Thanh họa những bài thơ rất hay, Thảo My rất là khâm phục. ( và cả anh TM Hùng nữa Thảo My nghe đồn anh có chuyện lộn xộn với cô nào đó đến nỗi BQT phải can thiệp xóa bài )
                         
                        Nhân tiện Thảo My thấy bài thơ " Đợi Anh Về" của chị rất là cảm động, chị viết một tình yêu tha thiết, nồng thắm của hai người đang yêu nhau, và chị đang chờ anh ở Luân Đôn về chứ gì. Vì vậy Thảo My thấy anh Thanh thường họa bài thơ của chị, mà Thảo My thấy chị đã post lên lâu rồi mà anh Thanh chắc lại bận công chuyện gì gì đó, nên không họa lại , Thảo My cảm thấy có sự thiếu hụt không thể nói được bằng lời. Nhất là anh Thanh rất là chí tình với chị ( chắc yêu chị nhiều lắm phải không ) Thảo My mạo muội ghép bài thơ của anh với bài thơ của chị ( xướng + họa có nhau ) chắc chị vui lòng và anh Thanh cũng thế.
                         
                        Thảo My thân ái chào chị

                         
                         


                        Thảo My thân mến!
                         
                        Em ít xuất hiện, nhưng mỗi lần gặp đều để lại cho KG một ấn tượng khó quên. Em đã thăm và mang đến bài thơ của anh Vũ Kim Thanh, cùng những tình cảm chân thành của em! KG may mắn biết anh Thanh và được anh dẫn đường vào Thư Quán; Giúp đỡ KG từ bước i tờ học thơ; Là người Thầy, người Anh, người Bạn Lớn của KG . Thơ anh Thanh viết không dành riêng cho ai, KG cũng thử tìm mình trong đó, anh ấy viết cho người đời đấy!
                         
                        Em nói đúng, hạnh phúc của người viết là có người đọc, còn hạnh phúc biết nhường nào khi được người tri âm tri kỷ phải không em! Biết ơn cuộc sống, cảm ơn trang VN Thư Quán đã cho KG những cảm tình, những tình cảm thật tuyệt vời. Được gặp ở đây Bác Lá, anh Hùng, anh Nghiêu...và những bạn thơ, những người mà KG kính mến thân thương như là Cha, là Thầy, là anh là Bạn gần gũi vậy. Đã dành cho KG sự quan tâm, chỉ bảo rất ân tình...
                         
                        Có phải cũng như những người yêu thơ khác: KG mến yêu thơ ai là mến yêu luôn cả người viết đó. Nó không như tình yêu đôi lứa đơn thuần, mà là tình cảm được thăng hoa thành Tình Thơ... Tình Thơ- Thơ Tình không mang tính chất riêng tư, chị nghĩ mình có quyền tự hào vì nó là một tình cảm trong sáng.
                         
                        Cảm ơn em- Thảo My! Em đã cho chị cơ hội nói điều này. Xin được cảm ơn những người Bạn của Kim Giang!
                         
                        Chị yêu mến em! Yêu mến tất cả những người đáng yêu!
                         

                        TRI ÂM THƠ
                         
                        Thơ ơi Thơ... cảm ơn Đời!
                        Thay nhau nói hộ những lời tri âm
                        Trăng trong muôn dặm thăng trầm
                        Cả khi im lặng vẫn thầm dõi theo...
                         
                        Kim Giang

                        Chị Kim Giang thân mến

                        Thảo My theo bố mẹ qua đây còn nhỏ tuổi, chưa học hết lớp ba, Thao My không nói đúng nhiều được những cái gì mình nghĩ. Chị có đọc thấy tức cười, đừng có cười.

                        Thưa chi đay là chuyện riêng của chị, Thảo My nói vào thấy không có tốt. Chị cũng phải OK anh Thanh viết thơ họa thơ của chị, hầu hết mỗi bài, tỏ tình rất hay, Thảo My đọc hiểu rằng chỉ dành riêng cho chi thôi, không có vắng một bài nào cả, đôi khi còn muốn xô đẩy, tức giận cả  anh TM Hùng nữa. Thảo My ở ngòai nhìn vào thấy buồn cười lắm, cười mãi và thấy chị cũng đáp lại tình anh Thanh xướng họa rất thân mật, hơn cả tình bạn tốt.

                        Thảo My đã nói, đây là chuyện riêng tư của chị, nhưng nó đã trở thành của chung cho hàng nghìn người xem, Thảo My nghĩ như vậy , chắc mọi người cũng nghĩ như vậy, và cũng có dính gì đến anh TM Hùng đến nỗi BQT phải xóa những bài viết của anh???

                        Chi da nói vậy Thảo My biết vậy,

                        Thảo My rất mong những gì Thảo My nghĩ sau này se giống như chị, nhưng bay giò thì không thể.

                        Mong chị đừng hờn Thảo My.
                        Thảo My chào chĩ
                        #42
                          hobac 29.08.2007 23:49:03 (permalink)
                          0
                          yêu con gái Huế lắm nhưng bây giờ vẫn còn sợ nè, Thảo My!

                          Chào Thảo My nhe, Hobac vào đây đong đưa đấy.


                          Đong Đưa



                          Nghe tên đã muốn đong đưa
                          THảo My Tôn Nữ nhớ mưa Huế tình
                          Này người gái đẹp xinh xinh
                          Chi mô răng có quanh mình mộng mơ
                          Thuyền trăng dạo bến Hương mờ
                          Ngả nghiêng my tụi chén thơ giao hòa
                          Nam Ai gửi mắt môi qua
                          Đêm nay chưa thỏa thuyền hoa chưa về

                          Hobac

                           


                          #43
                            Trần Thảo Uyên 29.08.2007 23:56:23 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hobac

                            yêu con gái Huế lắm nhưng bây giờ vẫn còn sợ nè, Thảo My!

                            Chào Thảo My nhe, Hobac vào đây đong đưa đấy.


                            Đong Đưa



                            Nghe tên đã muốn đong đưa
                            THảo My Tôn Nữ nhớ mưa Huế tình
                            Này người gái đẹp xinh xinh
                            Chi mô răng có quanh mình mộng mơ
                            Thuyền trăng dạo bến Hương mờ
                            Ngả nghiêng my tụi chén thơ giao hòa
                            Nam Ai gửi mắt môi qua
                            Đêm nay chưa thỏa thuyền hoa chưa về

                            Hobac

                             

                             
                            Cám ơn anh " Đong Đưa "
                            Chắc anh đong đưa nhiều rồi phải không???
                             
                            Gặp Thảo My coi chừng anh bị đứt giây võng đó, cứ mà mơ mộng mơ màng có ngày... dậy xương sống đó.
                             
                            Anh là HỐ Bạc  Hố có giống như cái hầm không, nếu vậy là Hầm Bạc, Hầm bạc chỉ có trong nhà bank Thảo My thích lắm.
                             
                            Cám ơn anh nhiều tiền, lắm bạc đã ghé thăm.
                             
                            Thân
                            #44
                              hobac 30.08.2007 00:18:41 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My


                              Cám ơn anh " Đong Đưa "
                              Chắc anh đong đưa nhiều rồi phải không???

                              Gặp Thảo My coi chừng anh bị đứt giây võng đó, cứ mà mơ mộng mơ màng có ngày... dậy xương sống đó.

                              Anh là HỐ Bạc  Hố có giống như cái hầm không, nếu vậy là Hầm Bạc, Hầm bạc chỉ có trong nhà bank Thảo My thích lắm.

                              Cám ơn anh nhiều tiền, lắm bạc đã ghé thăm.

                              Thân


                              Hihihi....quả đúng là Huế yêu tinh à!

                              Xưa Hồ bắc có ngẩn ngơ một cô gái Huế sau sợ quá quyết không bao gìơ yêu Huế yêu tinh nữa.....hihihi.

                              nay lại gập phải Huế yêu tinh bữa nay phải giận ông trời mới được....huhuhu.

                              Trách Ông Trời

                              Này cái ông trời...ông trời ơi!
                              Chi ông khéo giỡn khéo chơi à
                              Yêu tinh ma quái tên đẹp thế
                              Lại nữa nhe cười cái miệng tươi

                              Này cái ông trời...ông trời ơi!
                              Ai đó đang mơ bạc quá thôi
                              Người đẹp ông cứ cho ít của
                              Kẻo thời kênh kiệu chẳng lả lơi!

                              Hobac

                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9