TRANG THƠ TÔN NỮ THẢO MY
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 128 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 30.08.2007 02:53:31 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac


Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My


Cám ơn anh " Đong Đưa "
Chắc anh đong đưa nhiều rồi phải không???

Gặp Thảo My coi chừng anh bị đứt giây võng đó, cứ mà mơ mộng mơ màng có ngày... dậy xương sống đó.

Anh là HỐ Bạc  Hố có giống như cái hầm không, nếu vậy là Hầm Bạc, Hầm bạc chỉ có trong nhà bank Thảo My thích lắm.

Cám ơn anh nhiều tiền, lắm bạc đã ghé thăm.

Thân


Hihihi....quả đúng là Huế yêu tinh à!

Xưa Hồ bắc có ngẩn ngơ một cô gái Huế sau sợ quá quyết không bao gìơ yêu Huế yêu tinh nữa.....hihihi.

nay lại gập phải Huế yêu tinh bữa nay phải giận ông trời mới được....huhuhu.

Trách Ông Trời

Này cái ông trời...ông trời ơi!
Chi ông khéo giỡn khéo chơi à
Yêu tinh ma quái tên đẹp thế
Lại nữa nhe cười cái miệng tươi

Này cái ông trời...ông trời ơi!
Ai đó đang mơ bạc quá thôi
Người đẹp ông cứ cho ít của
Kẻo thời kênh kiệu chẳng lả lơi!

Hobac

 

 
Có gì anh phải kêu trời, Anh call ong, ông ta ở xa lắm,. Anh call Thảo My nè, Thảo My ở gần nửa vòng trái đất, gần hơn.
 
Lần sau nhớ gọi Thảo My nghe!!! Chớ gọi ông ấy.
 
Chào Anh Hồ Bạc
 
Thảo My
#46
    Trần Thảo Uyên 30.08.2007 04:19:29 (permalink)
    0
    Thân gởi chị
     
    Đây là nhà riêng của Thảo My, Thảo My viết nhăng viết cuội, chả ai trách,
    Và Thảo My cũng biết phải hạn chế những ý nghĩ chủ quan của mình, không phiền ai cả và cũng không xúc phạm vào cá nhân ai.
     
    Thưa chị , chị miễn lỗi, Nhu chị viết :
     
    "Có phải cũng như những người yêu thơ khác: KG mến yêu thơ ai là mến yêu luôn cả người viết đó. Nó không như tình yêu đôi lứa đơn thuần, mà là tình cảm được thăng hoa thành Tình Thơ... Tình Thơ- Thơ Tình không mang tính chất riêng tư, chị nghĩ mình có quyền tự hào vì nó là một tình cảm trong sáng.
     
    Cảm ơn em- Thảo My! Em đã cho chị cơ hội nói điều này. Xin được cảm ơn những người Bạn của Kim Giang!
     
    Chị yêu mến em! Yêu mến tất cả những người đáng yêu! "
     

    TRI ÂM THƠ
     
    Thơ ơi Thơ... cảm ơn Đời!
    Thay nhau nói hộ những lời tri âm
    Trăng trong muôn dặm thăng trầm
    Cả khi im lặng vẫn thầm dõi theo...
     
    Kim Giang
     
    Nhưng tại sao có người yêu mến họa thơ cùng chị, bị người khác đánh ghen,  bôi nhọ mà chị không một lời lên tiếng  cải chính hộ  , trong khi đó anh Thanh tỏ tình với chị rất là tha thiết không bị gì cả , lời ong tiếng ve ( hầu hết có thể nói 100% bài thơ của chị  đều  được anh Thanh họa lại với một một mối tình hơn cả tình vợ chồng) anh Thanh không bị một lời phản đối.
     
    Hỏi thế thôi!!! Chuyện tình yêu của chị, chuyện riêng tư của chị, xen vào là có lỗi, đụng vào phạm luật.
    Nhưng ở đây là diễn đàn ( công cộng ) Thảo My xin lỗi chị. Thảo My rất quý thương chị.
    Mong chị đừng ghét Thảo My
    Thảo My
    #47
      Trần Thảo Uyên 30.08.2007 05:30:33 (permalink)
      0
      TIẾNG YÊU...1

      Đần đẫn anh em với cứng đờ
      Nheo nheo có họ với ngong chờ
      Hơi phong gào thét khi phong độ
      Đứt gió ,hơi tàn lúc xác xơ
      Tang tảng sương rơi mời sáng lại
      Lơ mơ lá phủ níu mây mờ
      Trai lành đã hiểu tình da diết
      Gái giỏi tình trao ,tựa phất cờ.

      TAM MÃ

      TIẾNG YÊU 2.

      Gái giỏi tình trao tựa phất cờ
      Buôn vàng lãi ngọc thỏa mong chờ
      Năm canh mấy bận tâm phành phạch
      Bốn khắc bao lần nghĩ ớ...ơ
      Cả Đẫn chân tay quờ quạng gớm
      Hai Ngây mặt mũi nghĩ rằng khờ
      Mấy lần giả hàng địch không chịu
      Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ...

      TAM MÃ

      TIẾNG YÊU 3.
      (Bủa Đường Tơ)

      Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ
      Lông nheo nháy đá bủa đường tơ.
      Bờ môi hé nở mời dâng hiến.
      Hơi thơ nồng thơm gạ đợi chờ.
      Uyểu điệu dáng đi như rắn uốn.
      Êm đềm tiếng nói tựa bài thơ.
      Tóc mây giòng suối xanh tươi mát.
      Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ.
      Trần Mạnh Hùng

      TIẾNG YÊU 4.
      (CHUNG VỚI ĐỜI)

      Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ
      Cuối mày liếc mắt thật là rơ
      Nhịp tim thổn thức hơn chân bước
      Giọng nói ngu ngơ tay thả chờ.
      Gió giật mưa rơi trời ướp lạnh
      Thân rung nhiệt tỏa nước chao mờ
      Bầu trời hạnh phúc nào đâu sánh
      Dẫu phải hòa tan với mộng mơ

      TAM MÃ



      TIẾNG YÊU 5

      Dẫu phải hòa tan với mộng mơ
      Tình ta le lói ánh trăng thơ
      Ý xuân khơi mạch dòng lai láng
      Bóng nguyệt dòm sông chiếu hững hờ
      Mõi mắt trông ai thân hóa đá
      Bận lòng hai chữ tóc cùng tơ
      Có không không có thôi đành vậy
      Làm kẻ thiên thu mãi đợi chờ.
      LCR

      _____________________________

      TIẾNG YÊU 6

      Làm kẻ thiên thu mãi phải chờ
      Trách thầm tơ nguyệt cứ làm ngơ
      Quen hơi bén tiếng thời chia rẽ
      No vợ chán chồng để bạc mơ
      Ghét thói tình xanh vùi ngọn lửa
      Yêu lòng gian dối nước dâng bờ
      Thiên thời tìm khó như nằm ngủ
      Địa lợi chưa hòa đã đứt tơ.

      MINH TUẤN

      TIẾNG YÊU 7

      Đắm say -ngu ngơ
       
      Địa lợi chưa hòa đã đứt tơ
      Tình duyên mới thắm đã thờ ơ
      Canh khuya mấy bận đan trằn trọc
      Khắc tối lệ rơi đếm thẫn thờ
      Cửa đóng gió vào như chẳng đóng
      Hiên che trăng ngả bóng không mờ
      Tiếng yêu trao gửi lần cho nhớ
      Say đắm muôn trùng với ngẩn ngơ.
       
      TAM MÃ

       THĂNG HOA
      Ngẩn ngơ nhớ mãi những đêm qua.
      Chăn gối giờ đầy quá mặn mà.
      Hơi thở dập dồn trong cuống quýt.
      Vòng tay bấu chặt lúc thăng hoa
      Như sương bao phủ bao êm dịu
      Như sóng dập dồn bủa tít xa.
      Như giận, như hờn, như đắm đuối.
      Như cơn nắng hạn, nhớ mưa sa.
      Trần Mạnh Hùng
       


      Tĩnh Mịch
      Mưa sa trắng xóa mờ nhân ảnh.
      Nhòa nhạt bên sông khách gọi thuyền.
      Mây gió mênh mông hòa nước bạc.
      Núi rừng cao vút nhạt khuôn thiên.
      Ánh vàng mờ ảo vừng trăng khuyết.
      Từng giọt long lanh sương ảo huyền.
      Réo rắc tiếng đêm trong tịch mịch.
      Như vừa chợt tỉnh giấc cô miên.
      Thảo My
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 07:35:19 bởi Tôn Nữ Thảo My >
      #48
        langtuhanoi 30.08.2007 14:36:11 (permalink)
        0

        TIẾNG YÊU...1

        Đần đẫn anh em với cứng đờ
        Nheo nheo có họ với ngong chờ
        Hơi phong gào thét khi phong độ
        Đứt gió ,hơi tàn lúc xác xơ
        Tang tảng sương rơi mời sáng lại
        Lơ mơ lá phủ níu mây mờ
        Trai lành đã hiểu tình da diết
        Gái giỏi tình trao ,tựa phất cờ.

        TAM MÃ

        TIẾNG YÊU 2.

        Gái giỏi tình trao tựa phất cờ
        Buôn vàng lãi ngọc thỏa mong chờ
        Năm canh mấy bận tâm phành phạch
        Bốn khắc bao lần nghĩ ớ...ơ
        Cả Đẫn chân tay quờ quạng gớm
        Hai Ngây mặt mũi nghĩ rằng khờ
        Mấy lần giả hàng địch không chịu
        Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ...

        TAM MÃ

        TIẾNG YÊU 3.
        (Bủa Đường Tơ)

        Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ
        Lông nheo nháy đá bủa đường tơ.
        Bờ môi hé nở mời dâng hiến.
        Hơi thơ nồng thơm gạ đợi chờ.
        Uyểu điệu dáng đi như rắn uốn.
        Êm đềm tiếng nói tựa bài thơ.
        Tóc mây giòng suối xanh tươi mát.
        Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ.
        Trần Mạnh Hùng

        TIẾNG YÊU 4.
        (CHUNG VỚI ĐỜI)

        Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ
        Cuối mày liếc mắt thật là rơ
        Nhịp tim thổn thức hơn chân bước
        Giọng nói ngu ngơ tay thả chờ.
        Gió giật mưa rơi trời ướp lạnh
        Thân rung nhiệt tỏa nước chao mờ
        Bầu trời hạnh phúc nào đâu sánh
        Dẫu phải hòa tan với mộng mơ

        TAM MÃ



        TIẾNG YÊU 5

        Dẫu phải hòa tan với mộng mơ
        Tình ta le lói ánh trăng thơ
        Ý xuân khơi mạch dòng lai láng
        Bóng nguyệt dòm sông chiếu hững hờ
        Mõi mắt trông ai thân hóa đá
        Bận lòng hai chữ tóc cùng tơ
        Có không không có thôi đành vậy
        Làm kẻ thiên thu mãi đợi chờ.
        LCR

        _____________________________

        TIẾNG YÊU 6

        Làm kẻ thiên thu mãi phải chờ
        Trách thầm tơ nguyệt cứ làm ngơ
        Quen hơi bén tiếng thời chia rẽ
        No vợ chán chồng để bạc mơ
        Ghét thói tình xanh vùi ngọn lửa
        Yêu lòng gian dối nước dâng bờ
        Thiên thời tìm khó như nằm ngủ
        Địa lợi chưa hòa đã đứt tơ.

        MINH TUẤN

        TIẾNG YÊU 7

        Đắm say -ngu ngơ

        Địa lợi chưa hòa đã đứt tơ
        Tình duyên mới thắm đã thờ ơ
        Canh khuya mấy bận đan trằn trọc
        Khắc tối lệ rơi đếm thẫn thờ
        Cửa đóng gió vào như chẳng đóng
        Hiên che trăng ngả bóng không mờ
        Tiếng yêu trao gửi lần cho nhớ
        Say đắm muôn trùng với ngẩn ngơ.

        TAM MÃ

        THĂNG HOA
        Ngẩn ngơ nhớ mãi những đêm qua.
        Chăn gối giờ đầy quá mặn mà.
        Hơi thở dập dồn trong cuống quýt.
        Vòng tay bấu chặt lúc thăng hoa
        Như sương bao phủ bao êm dịu
        Như sóng dập dồn bủa tít xa.
        Như giận, như hờn, như đắm đuối.
        Như cơn nắng hạn, nhớ mưa sa.
        Trần Mạnh Hùng



        Tĩnh Mịch
        Mưa sa trắng xóa mờ nhân ảnh.
        Nhòa nhạt bên sông khách gọi thuyền.
        Mây gió mênh mông hòa nước bạc.
        Núi rừng cao vút nhạt khuôn thiên.
        Ánh vàng mờ ảo vừng trăng khuyết.
        Từng giọt long lanh sương ảo huyền.
        Réo rắc tiếng đêm trong tịch mịch.
        Như vừa chợt tỉnh giấc cô miên.
        Thảo My

         
         

         
        Tiếng Yêu 10
         
        Tình Nhớ.
         
        Cô miên xoay sở nỗi niềm ta
        Cách trở đông tây đếm bóng tà
        Sưởi ấm gió hoang vùng tuyết lạnh
        Hong khô mưa giọt chốn ngâu sa
        Ngày đi trông núi cao ngàn dặm
        Năm đến nhìn mây trải tít xa
        Tiếc nuối bóng ai trong kỷ niệm
        Đam mê tình cũ chốn sầu hoa.
         
        Lãng Tử Hà Nội 

         
        Chúc bạn một tuần...à một đời vui nhé...

         

        #49
          Trần Mạnh Hùng 30.08.2007 23:59:50 (permalink)
          0
          CẢM TẠ
          Cảm tạ Thảo My tấm thịnh tình.
          Lời ngay, nói thẳng rất uy linh.
          Nhưng đây tâm sự cần quên lãng
          Vả lại chuyện riêng chớ bất bình
          Lắm lúc riêng tư cần khép kín.
          Đôi khi nhẫn nhịn phải làm thinh
          Thảo My với tính tình ngay thẳng.
          Xin hãy lờ đi chẳng vạ mình
          Trần Mạnh Hùng
          #50
            hobac 31.08.2007 00:25:08 (permalink)
            0



            Có gì anh phải kêu trời, Anh call ong, ông ta ở xa lắm,. Anh call Thảo My nè, Thảo My ở gần nửa vòng trái đất, gần hơn.

            Lần sau nhớ gọi Thảo My nghe!!! Chớ gọi ông ấy.

            Chào Anh Hồ Bạc

            Thảo My


            Gọi Thảo My...HiHi


            Thảo My ơi!...Thảo My ơi!
            My cứ trốn thôi My dỗi My cười
            Ra đây họa nhé My lười
            Khúc kha khúc khích ghét ơi!...My này
            Hay là My sợ My say
            Lăn quay My ngã Huế bay mất hồn
            Rượu Hồ gió Bắc sơn thôn
            Sương đong men đếm ủ luôn bẩy ngày
            Hương bay ngàn dặm còn ngây
            Thảo nào My sợ bước say...hổng đường về!

            Hobac



            #51
              Trần Thảo Uyên 01.09.2007 19:11:27 (permalink)
              0
              Nguyễn Thi An Giang

              Thả Dê

              Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
              Chồng chỉ hơn trời tánh thả dê
              Thoáng thấy đàn bà lơ láo liếc.
              Đánh mùi gái trẻ gật gù dê.
              Sửa sang bộ vó coi ra vẻ
              Chải chuốc thân còm giống dáng dê.
              Mắt trước mắt sau cưới tủm tỉm.
              Trâu già lại muốn húc như dê.
              An Giang

              Gởi tặng lại Nguyễn Thị An Giang

              DUYÊN DÁNG DÊ

              Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
              Chồng chỉ hơn   trời duyên dáng dê.
              Hoa thắm thả hương lưu cánh bướm.
              Gái mơ đon đả đắm tình dê
              Biết bao cô gái yêu lời tán.
              Là có cậu chàng thỏa chí dê
              Hoa sẽ héo vì không b ướm lượn
              Thảm   như cung nữ ngóng xe dê
              Trần Mạnh Hùng
               
              DÊ XồM
              Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ

              Chồng chỉ hơn trời trổ máu dê.
              Cửa nát nhà tan vì hám gái.
              Vợ nheo con nhóc tại lòng dê
              Theo đuôi, theo gót xum xuê tán,
              Bỏ việc, bỏ ăn thỏa tánh dê.
              Chứng tật dê xồm sao bỏ được.
              Cười cười vênh váo bô râu dê
              Vy Ân
              Tặng HoBac

              Làm em ăn thèm vác nặng tỷ tặng phải nhận ngay!...hì

              Nhất Dê

              Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
              Chồng chỉ hơn trời chất máu dê
              Vạn dược non rừng cao tiết đậm
              Bách y dụng thuật nhất pìn* dê (*là ngẩu pín)
              Theo tìm lễ hỏi canh canh lẩu
              Đến viếng chào nhau tái tái dê
              Thiếu nữ tân thời vui hội cuộc
              Ngượng ngùng chỉ chỏ ấy lầu dê

              Hobac 

               
               

              SỪNG DÊ
              Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
              Chồng chỉ hơn trời đệ nhất dê.
              Dê mắt, dê lòng dê cổ thụ
              Dê già, dê trẻ cũng là dê 
              Dê trong bụng mẹ, dê ra ngõ.
              Dê thấu trong xương, lộ  dáng dê
              Mập,trẻ, ốm ,già  dê tuốt luốt

              Chỉ vì được cắm cái sừng dê  
              Thảo My

              #52
                Trần Thảo Uyên 02.09.2007 00:54:09 (permalink)
                0
                Tiếng lòng 1
                TRĂM ĐẦU MỐI
                Anh nhớ em nhiều em biết không
                Làm sao gỡ được mối duyên lòng
                Khỏang trăm đầu mối tơ sâu chặt
                Độ chục sợi dây lạt xích vòng
                Mối cột trái tim nghìn nút kết
                Mối che ánh mắt vạn tơ hồng
                Mối đan lưới mộng gông vào cổ
                Mối trói bước chân ở góc phòng
                Trần Mạnh Hùng
                (____________________)
                LƯ TRẦM HƯƠNG
                LƯ TRẦM HƯƠNG
                }{ }{ }{

                Mai sau dầu có thế nào
                Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
                Trông ra ngọn cỏ lá cây..
                Thấy hiu hiu gió thì hay..."hồn" về

                Kiều
                Nguyễn Du

                Tiếng lòng 2

                BĂN KHOĂN

                Lời nói của anh tin được không ?
                Lấy chi để thử chốn tâm lòng
                Cho em dây xích ôm chân lại
                Anh vẫn tuột tay dẫu chục vòng
                Ngọn gió vô tình ai trói được
                Lư hương nhạt nghĩa chạnh phai hồng
                Câu kiều vận mệnh ai đều biết
                Bia miệng trơ trơ cảnh lạnh phòng
                YeuDieuLongNu


                Tiếng lòng 3

                -AI NÓI CUỘC TÌNH NHƯ THẾ CỜ NHỈ...?

                Có Cũng Như Không
                Em hỏi anh - tin có được không
                Làm sao mà nói có, hay không.
                Nói rằng tin được, càng nghi vấn.
                Bảo chẳng gì đâu, có dối không
                Cứ cố tin đi đừng hỏi nữa.
                Có sao nói vậy chẳng thà không
                Có không... không có , tin lần cuối.
                Chuyện đến thế này có thích không.
                Trần Mạnh Hùng

                MUỘI VƠI HUYNH VÀ CÁC BẬC TRƯỞNG BỐI CÙNG HỌA VỚI CHÚNG TÔI THEO LUẬT LẤY 2 CHỮ CUỐI , ĐỂ BẮT ĐẦU BÀI HỌA -MONG CUỘC VUI KÉO DÀI...CÁM ƠN CẢ NHÀ.

                Tiếng lòng 4
                Hỏi thu.
                Thích không khi lá nhuộm sắc vàng
                Buồn có đong đầy phút mộng tan
                Bắc Mỹ thơ gieo mùa gió lạnh
                Phương tây mộng thả lúc mưa tràn
                Tương tư người chất lên ngày tháng
                Tiếc nuối em đan khoảng tối sang
                Nghĩa bạn gửi trao đầy lá nhớ
                Tình thơ nhắn nhủ một tâm hàn.

                YeuDieuLongNu
                muội kính chúc huynh mãi mãi vui và hồn nhiên như thuở nào nhé.

                tiếng lòng 5
                CÕI MÊNH MÔNG
                Tâm hàn mong được sưởi tâm nồng.
                Như bám bè phao giữa biển đông.
                Bốn hướng mịt mùng tràn bọt sóng.
                Tám phương mờ ảo phủ làn sương.
                Trên trời vần vũ và tia chớp.
                Dưới đất mưa sa với lũ ròng.
                Trắng xóa một màu trời lộn nước.
                Còn gì hơn nữa cõi mênh mông
                Trân Mạnh Hùng


                tiếng lòng 6


                 
                 Luyến Thơ
                 
                Mênh mông nắng trải chốn sầu rơi
                Bát ngát gío gieo một góc trời
                Má phấn mấy mùa xuân tỏ nhạt
                Môi son thoáng chốc xám hương đời
                Tương tư mấy lượt khi thơ họa
                Dang dở bao lần lúc viết chơi
                Người ở nơi nào rằng có thấu
                Kẻ xa muôn lối dạ tơi bời.
                 
                YeuDieuLongNu
                 
                chúc huynh khỏe và hồn nhiên trong cuộc sống... 
                 
                ĐÓN THU
                 
                Tơi bời lá rụng đón thu sang.
                Đến tận chân mây một sắc vàng.
                Tràn ngập lá bay vờn trước gió.
                Mênh mông lá cuốn trộn màu trăng.
                Những cơn gió thổi mang xa cách.
                Từng chiếc lá rơi chuốc phũ phàng.
                Lá nhuộm hơi thu trong nỗi nhớ.
                Để rồi... còn lại... cảnh sơ hoang
                Thảo My
                 
                Kính tặng nhưng ai cùng một tâm sự " bò đá"
                #53
                  Trần Thảo Uyên 02.09.2007 01:26:23 (permalink)
                  0

                  Có gì anh phải kêu trời, Anh call ong, ông ta ở xa lắm,. Anh call Thảo My nè, Thảo My ở gần nửa vòng trái đất, gần hơn.

                  Lần sau nhớ gọi Thảo My nghe!!! Chớ gọi ông ấy.

                  Chào Anh Hồ Bạc

                  Thảo My

                  Gọi Thảo My...HiHi


                  Thảo My ơi!...Thảo My ơi!
                  My cứ trốn thôi My dỗi My cười
                  Ra đây họa nhé My lười
                  Khúc kha khúc khích ghét ơi!...My này
                  Hay là My sợ My say
                  Lăn quay My ngã Huế bay mất hồn
                  Rượu Hồ gió Bắc sơn thôn
                  Sương đong men đếm ủ luôn bẩy ngày
                  Hương bay ngàn dặm còn ngây
                  Thảo nào My sợ bước say...hổng đường về!

                  Hobac


                  Thảo my đây, Thảo my đây.

                  Nghe anh gào gọi ngập đầy không gian.
                  Thỏang như tiếng muỗi kề gần.
                  Vo ve bay lượn vội vàng trong đêm.
                  Phá tan giấc mộng êm đềm.
                  Còn đâu mà thả nỗi niềm trong thơ.
                  Thảo My đây.. còn ngẩn ngơ.
                  Tiếng anh gào gọi như...cò say trăng.
                  Ven ao..lặn lội..mần răng.
                  cứ mong bắt được vằng trăng dưới hồ.
                  Hồ nam, hồ bắc mịt mờ.
                  Sao còn đứng đó... như cò say trăng
                  Thảo My
                  Thân tặng Anh Hồ Bắc nếu đúng tâm sự thì cứ nhận, và nếu không đúng vẫn nhận
                  Chúc anh vui với một bầu tâm sự được Thảo My tâm sự 
                   
                   
                   
                   
                   
                  #54
                    hobac 02.09.2007 12:33:22 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                    Có gì anh phải kêu trời, Anh call ong, ông ta ở xa lắm,. Anh call Thảo My nè, Thảo My ở gần nửa vòng trái đất, gần hơn.

                    Lần sau nhớ gọi Thảo My nghe!!! Chớ gọi ông ấy.

                    Chào Anh Hồ Bạc

                    Thảo My

                    Gọi Thảo My...HiHi


                    Thảo My ơi!...Thảo My ơi!
                    My cứ trốn thôi My dỗi My cười
                    Ra đây họa nhé My lười
                    Khúc kha khúc khích ghét ơi!...My này
                    Hay là My sợ My say
                    Lăn quay My ngã Huế bay mất hồn
                    Rượu Hồ gió Bắc sơn thôn
                    Sương đong men đếm ủ luôn bẩy ngày
                    Hương bay ngàn dặm còn ngây
                    Thảo nào My sợ bước say...hổng đường về!

                    Hobac


                    Thảo my đây, Thảo my đây.

                    Nghe anh gào gọi ngập đầy không gian.
                    Thỏang như tiếng muỗi kề gần.
                    Vo ve bay lượn vội vàng trong đêm.
                    Phá tan giấc mộng êm đềm.
                    Còn đâu mà thả nỗi niềm trong thơ.
                    Thảo My đây.. còn ngẩn ngơ.
                    Tiếng anh gào gọi như...cò say trăng.
                    Ven ao..lặn lội..mần răng.
                    cứ mong bắt được vằng trăng dưới hồ.
                    Hồ nam, hồ bắc mịt mờ.
                    Sao còn đứng đó... như cò say trăng
                    Thảo My
                    Thân tặng Anh Hồ Bắc nếu đúng tâm sự thì cứ nhận, và nếu không đúng vẫn nhận
                    Chúc anh vui với một bầu tâm sự được Thảo My tâm sự 

                     
                     
                     
                     


                    Cảm ơn TM đã họa cùng nhe, nhưng thấy chua chua thế nào ấy, tự nhiên duyên dáng biến đi đâu mất chẳng muốn họa nữa...chào
                    #55
                      Trần Thảo Uyên 04.09.2007 04:53:00 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hobac


                      Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                      Có gì anh phải kêu trời, Anh call ong, ông ta ở xa lắm,. Anh call Thảo My nè, Thảo My ở gần nửa vòng trái đất, gần hơn.

                      Lần sau nhớ gọi Thảo My nghe!!! Chớ gọi ông ấy.

                      Chào Anh Hồ Bạc

                      Thảo My

                      Gọi Thảo My...HiHi


                      Thảo My ơi!...Thảo My ơi!
                      My cứ trốn thôi My dỗi My cười
                      Ra đây họa nhé My lười
                      Khúc kha khúc khích ghét ơi!...My này
                      Hay là My sợ My say
                      Lăn quay My ngã Huế bay mất hồn
                      Rượu Hồ gió Bắc sơn thôn
                      Sương đong men đếm ủ luôn bẩy ngày
                      Hương bay ngàn dặm còn ngây
                      Thảo nào My sợ bước say...hổng đường về!

                      Hobac


                      Thảo my đây, Thảo my đây.

                      Nghe anh gào gọi ngập đầy không gian.
                      Thỏang như tiếng muỗi kề gần.
                      Vo ve bay lượn vội vàng trong đêm.
                      Phá tan giấc mộng êm đềm.
                      Còn đâu mà thả nỗi niềm trong thơ.
                      Thảo My đây.. còn ngẩn ngơ.
                      Tiếng anh gào gọi như...cò say trăng.
                      Ven ao..lặn lội..mần răng.
                      cứ mong bắt được vằng trăng dưới hồ.
                      Hồ nam, hồ bắc mịt mờ.
                      Sao còn đứng đó... như cò say trăng
                      Thảo My
                      Thân tặng Anh Hồ Bắc nếu đúng tâm sự thì cứ nhận, và nếu không đúng vẫn nhận
                      Chúc anh vui với một bầu tâm sự được Thảo My tâm sự 

                       
                       
                       
                       


                      Cảm ơn TM đã họa cùng nhe, nhưng thấy chua chua thế nào ấy, tự nhiên duyên dáng biến đi đâu mất chẳng muốn họa nữa...chào

                       
                      Rất tiếc và thất vọng "bạn " không bén nhậy, cởi mở, phóng khóang trong thi văn xướng họa,  cùng với một tnh thần rộng rãi , hòa  nhập. " Bạn " không có những điều nêu trên nếu còn xướng họa với " bạn " chỉ gây cho " bạn" nhiều phiền não mà thôi.
                      Chấm dứt bây giờ thật may mắn thay
                      Thảo My
                      #56
                        hobac 04.09.2007 05:47:10 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My


                        Trích đoạn: hobac


                        Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                        Có gì anh phải kêu trời, Anh call ong, ông ta ở xa lắm,. Anh call Thảo My nè, Thảo My ở gần nửa vòng trái đất, gần hơn.

                        Lần sau nhớ gọi Thảo My nghe!!! Chớ gọi ông ấy.

                        Chào Anh Hồ Bạc

                        Thảo My

                        Gọi Thảo My...HiHi


                        Thảo My ơi!...Thảo My ơi!
                        My cứ trốn thôi My dỗi My cười
                        Ra đây họa nhé My lười
                        Khúc kha khúc khích ghét ơi!...My này
                        Hay là My sợ My say
                        Lăn quay My ngã Huế bay mất hồn
                        Rượu Hồ gió Bắc sơn thôn
                        Sương đong men đếm ủ luôn bẩy ngày
                        Hương bay ngàn dặm còn ngây
                        Thảo nào My sợ bước say...hổng đường về!

                        Hobac


                        Thảo my đây, Thảo my đây.

                        Nghe anh gào gọi ngập đầy không gian.
                        Thỏang như tiếng muỗi kề gần.
                        Vo ve bay lượn vội vàng trong đêm.
                        Phá tan giấc mộng êm đềm.
                        Còn đâu mà thả nỗi niềm trong thơ.
                        Thảo My đây.. còn ngẩn ngơ.
                        Tiếng anh gào gọi như...cò say trăng.
                        Ven ao..lặn lội..mần răng.
                        cứ mong bắt được vằng trăng dưới hồ.
                        Hồ nam, hồ bắc mịt mờ.
                        Sao còn đứng đó... như cò say trăng
                        Thảo My
                        Thân tặng Anh Hồ Bắc nếu đúng tâm sự thì cứ nhận, và nếu không đúng vẫn nhận
                        Chúc anh vui với một bầu tâm sự được Thảo My tâm sự 

                         
                         
                         
                         


                        Cảm ơn TM đã họa cùng nhe, nhưng thấy chua chua thế nào ấy, tự nhiên duyên dáng biến đi đâu mất chẳng muốn họa nữa...chào


                        Rất tiếc và thất vọng "bạn " không bén nhậy, cởi mở, phóng khóang trong thi văn xướng họa,  cùng với một tnh thần rộng rãi , hòa  nhập. " Bạn " không có những điều nêu trên nếu còn xướng họa với " bạn " chỉ gây cho " bạn" nhiều phiền não mà thôi.
                        Chấm dứt bây giờ thật may mắn thay
                        Thảo My


                        Qủa thật không ngờ Thảo My lại vội vàng như vậy, thật tình Hobac chỉ muốn họa thơ duyên dáng với Thảo My tại quán của bạn thôi. chứ thực tình tếu táo nhau thì có lẽ hợp hơn nếu chúng ta góp vui bên nhà bác Lá.
                        Xin lỗi đã làm phiền bạn!
                        #57
                          Trần Thảo Uyên 04.09.2007 13:54:07 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: Đông Hòa


                          quote:

                          Thích mó đầu sư vuốt tóc già
                          Chiến chinh em đấy khoái xông pha
                          Non cao ngựa cưỡi phi bằm rặm
                          Bể rộng thuyền đưa sóng ập òa
                          Miệng hót ríu ri lời bướm lượn
                          Dạ chồn eo éo khúc buồn ca
                          Kiệt anh tỏ dáng lầu xanh đỏ
                          Thoáng ngó xa trông ngỡ tưởng ma

                          Hobac


                          Bài hoạ


                          Mối sầu kỷ nữ

                          Thấm thoát ngày trôi đến tuổi già
                          Duyên tàn mộng nhạt tóc sương pha
                          Chẳng còn thương khổ đêm tha thiết
                          Cũng hết buồn đau lệ vỡ oà
                          Khúc mộng chìm sâu đời kỷ nữ

                          Đoạn tình chôn kín kiếp cầm ca
                          Oán ân gửi trả , rời tâm thức
                          Lẳng lặng tìm quên biệt cõi xa

                          Đông Hoà
                          04.09.07



                          Trái Cấm
                          Tình bao nhiêu tuổi gọi tình già.
                          Chỉ có nhớ thương toc muối pha.
                          Nước mắt long lanh tràn nỗi nhớ
                          Nụ cười héo hắt vỡ tan òa.
                          Tình yêu muôn thuở ngây ngô khóc.
                          Đau khổ muôn đời ai óan ca,
                          Ta đã yêu dù ăn trái cấm.
                          Dẫu giam trong địa ngục yêu ma
                          Thảo My 

                          Tặng chi KIM GIANG

                          #58
                            Trần Thảo Uyên 04.09.2007 22:55:32 (permalink)
                            0
                            lá chờ rơi

                            Repost

                            BÀ CHẰN LỬA
                            (thân họa Dê Chê Dễ Mê)
                             
                            Hoặc là đứng lại để người dê
                            Hoặc bỏ đi luôn chịu « chống ề »
                            Uổng kiếp phấn son không kẻ đoái
                            Tiếc thời xuân sắc bị ai chê
                            Muốn người ngặt nỗi người không muốn
                            Kề mặt mà sao mặt chẳng kề
                            Dẫu miệng thơm hồng môi cắn chỉ
                            Dử như
                             « chằn lửa » khó ai mê !
                            Lá chờ rơi

                            Các bạn sửa giùm trong quote.

                            Sửa như vầy thì bài thơ nghe hay hơn.
                            Nàng "đẹp lắm" nhưng tại vì "dử lắm" nên ai cũng ngán !









                            Kính gởi bác Lá

                            Hỏi nhỏ, hỏi to bác có phải hồi xa xưa ấy,  bác cũng...quá trời, nên bị phản đối.
                            Bây giờ hồi tưởng lại bác ấm a ấm ức phải không.
                            Nên bác mới gán cho một tên tuyệt đẹp là..."Chằn lửa".
                            Thảo My xin ngả nón kính phục chị đã giữ gìn được bước chân quê, và được bác Lá đặt cho một mỹ danh:   

                            CHẰN LỬA
                            Gái ngoan gìn giữ bước chân quê.(*)
                            " Chằn lửa" những ai nổi máu dê.
                            Xàm sở  như ong non ngứa nọc (**)
                            Hung hăng ham húc cái sừng dê
                            Tao nhân phong nhã tình chân thật.
                            Mặc khách chân tình ghét tính dê 
                            Xin hỏi một câu trong nữ giói.
                            Người yêu của bạn mặc tình dê???
                            Thảo My
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2007 02:45:14 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                            #59
                              Trần Thảo Uyên 05.09.2007 04:22:59 (permalink)
                              0
                              KIỀU VIẾNG MỘ ĐẠM TIÊN


                              Thương người bạc mệnh thác nơi này
                              Lạy nấm mồ hoang rũ liễu bay
                              Ngọc ấy vẹn toàn hoa thẹn nguyệt
                              Tình kia cỡn bợt bướm vờn cây
                              Nào chăng phước mỏng nên duyên hẩm
                              Chẳng lẽ nghiệp dày phải vạ lây
                              Ngẫm cảnh thân mình sau có phải
                              Chiều tà bóng ruổi giục đường tây

                              XẾ TRỜI TÂY
                              Thu xưa cũng dưới ánh trăng này.
                              Hai đứa bên nhau chắp cánh bay.
                              Có cỏ, có hoa , cùng tiếng suôi
                              Có trăng, có nước với ngàn cây.
                              Lời thề còn đó vang trong núi
                              Câu hẹn trôi theo gió lất lây
                              Trăng vẫn đep, ngàn hoa vẫn đẹp.
                              Tình đôi ta nắng xế trời tây 
                              Thảo My

                              Vào thăm anh, họa với anh một bài, thích hỉ



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2007 06:25:45 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9