TRANG THƠ TÔN NỮ THẢO MY
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 128 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 05.10.2007 03:56:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My
 
Cô có thích không??? xấu hổ à.
Hai ta kết bạn hợp cung la.
Đồng la , đồng hét thì vui lắm.
Cố hát, cố ngâm sẽ được quà.
Ừ nhé từ đây mình kết nghĩa.
Chịu đi khai mở một  ban ca.
Bạn ca ta nhảy tha hồ lọan.
Hoa sẽ nở bung khắp mọi nhà
TM


 
Kết Nghĩa !
 
hôm nay kết nghĩa với thảo my
chén rượu , cành cây, tiếp cạn ly
uống hết chúng ta thành bạn hữu
cùng vui , đối đáp chớ lo gì !
bé đây tuổi nhỏ tròn mười tám!
tôn nữ thảo my nói tuổi đi
để biết xưng hô ko lạ lẫm
chắc là ko quá tuổi xuân thì....!
 
 
 
 
#76
    thanhquoc 05.10.2007 11:08:39 (permalink)
    0
    Thảo my ne tui tặng bạn vài câu thơ nha :
     
    Trời đặt cho tôi kiếp làm thơ
    Phải mơ phải mộng phải sầu nhớ
    phải lai cành hồng bên giếng ngọc
    Âu yếm thật thà nói yêu thơ
     
     
    #77
      Trần Thảo Uyên 06.10.2007 00:05:34 (permalink)
      0

      Trích đoạn: thanhquoc

      Thảo my ne tui tặng bạn vài câu thơ nha :

      Trời đặt cho tôi kiếp làm thơ
      Phải mơ phải mộng phải sầu nhớ
      phải lai cành hồng bên giếng ngọc
      Âu yếm thật thà nói yêu thơ

       
      Cảm động lắm, TM cám ơn Quốc Thanh đã thăm viếng còn tặng thơ nữa.
       
      Topic trang thơ của Quốc Thanh mang tên gì??? chỉ choTM đến thăm.
      Thân
      Thảo My
      #78
        Trần Thảo Uyên 06.10.2007 00:29:47 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Cô Bé yuri


        Kết Nghĩa !
         
        hôm nay kết nghĩa với thảo my
        chén rượu , cành cây, tiếp cạn ly
        uống hết chúng ta thành bạn hữu
        cùng vui , đối đáp chớ lo gì !
        bé đây tuổi nhỏ tròn mười tám!
        tôn nữ thảo my nói tuổi đi
        để biết xưng hô ko lạ lẫm
        chắc là ko quá tuổi xuân thì....!
         
        TRĂNG TRÒN TÍ
        Nhận mối thân tình lệ ướt my.
        Nào ta mời bạn rượu tràn ly
         Say sưa một trận cho quên hết...
        Tâm sự cùng nhau chẳng dấu gì...
        Chị chị em em sao cũng được.
        Tôi tôi, bạn bạn nhận lời đi.
        Thảo My tuổi độ trăng tròn tí.
        Trăng tuổi là bao vẫn thắm thì.
        Thảo My
         
         
         
        #79
          Trần Thảo Uyên 06.10.2007 02:09:33 (permalink)
          0
          Trích đoạn: tamma

          Có người thương nhớ suốt năm canh
          Nhắc nhở anh nên rán để dành
          Nếu trút cạn trôn nồi xí oách
          Ðừng mong bật nút cốc sâm banh
          Ai sao mình vậy lòng xin hẹn
          Anh chả em nem dạ cũng đành
          Chớ trách nhau khi về mất dấu
          Như gà mắc đẻ chạy loanh quanh.
          Lá chờ rơi 

           
           OAN QUÁ..THỊ MẦU UI.
           
          Về nghỉ đêm chơi chẳng tính canh
          Hẹn xuân tình tháng xếp thành dành
          Nướng khoai quên khuấy thành than cháy
          Ủ mộng mải mê tận sáng banh
          Khách sạn làm thơ vần chẳng đến
          Nhà riêng kiếm chỗ ,để thân đành
          Một năm thăm chốn hai ba bận
          Chẳng biết nàng thơ có chạy quanh.
           
           
          TAM MÃ
           
          không bít...cháu có hiểu ý bác LÁ không...?
           
          ĐỆ HỌA <TRỘM >THAY HUYNH NÈ -TRẦN MẠNH HÙNG UI...BÁC LÁ RA ĐÒN...HUYNH NẶNG TAY BÚT QUÁ...HU... BÁC LÁ CỨ LO HUYNH MẤT DẤU HOÀI À...


          NHƯ BÁC LÁ
          Thêm tôm thêm bí nấu nên canh.
          Chẳng biết anh đâu mà để dành.
          Cơm nguội đầy nồi chưa hấp lại.
          Rượu còn trong tủ chẳng moi banh.
          Bếp không lửa  ấm tòan tro lạnh.
          Nệm vẫn nồng hơi phải nín đành.
          Thương nhớ về anh như Bác Lá.
          Sụt sùi nước mắt chạy vòng quanh.
          Thảo My

          TM bắt chước nói theo giọng điệu của Huynh, này Huynh ơi Huynh ở đâu vậy.
          Huynh có nghe tiếng sụt sùi của bác Lá không???
           
          Huynh bị tổn thưong nhiều lắm phải không???
           
          Có gì đâu tình ảo mà
           
          Này chị...ấy ơi chị dỗ ngon, dỗ ngọt anh ấy một tiếng đi, làm lành với anh đi để làng thơ vui vẻ.
          Ảo mà

          Thân
          TM
          #80
            Trần Thảo Uyên 09.10.2007 00:01:40 (permalink)
            0
            ÐỢI MỢ VỀ CHƠI

            Suốt tháng chờ ai mỏi mắt trông
            Người đi đang lạc giữa rừng hồng
            Duyên ma đã trốn sao còn vướng
            Nợ thế quên rằng chửa trả xong
            Ðốt giấy gọi hồn Tư Mắt Hí
            Thỉnh bùa diệt vía má cà rồng
            Ðường về Bản Nháp đà thông suốt
            Ðợi mợ về chơi nhóm chợ đông.
            Lá chờ rơi


            -bachvan xin ra mắt huynh trưởng TMH (Chỉ là vui mong huynh trưởng đừng giận)

            Đốt bùa !
            Đã nhiều ngày đợi với chờ trông
            Tiện dịp bác* thăm ké đóa hồng
            Mình mới nhập môn còn thiếu sót
            Trưởng làng thâm hậu chắc là xong
            Tê Mê Hát "sướng" như phi ngựa
            Hứng chí ca ngâm tựa cỡi rồng
            Vất vưởng nơi nao xin trở lại
            Thiếu huynh nên chợ chẳng còn đông
            bv
            *bác Lá

            _____________________________

            bachvan

            GỌI HỒN RONG CHƠI.

            Ba hồn bản nháp vẫn chờ trông
            Bảy vía vườn thơ đã thắm hồng
            Tùng dáng rêu phong chiều chẳng cũ
            Liễu nghiêng thả gió tối chưa xong
            Hoa tươi sương ủ nơi cành thắm
            Cảnh đẹp mây che tới vẽ rồng
            Khuôn khổ cung đàn ai cũng hiểu
            Lém la ánh mắt thích người đông.


            TAM MÃ

            Cháu họa với bác lá -và huynh bạc vân nè -MỌI người chờ anh Hùng GỬI THIỆP MỜI nha...
            sao nhiều người muốn tìm tung tích của anh Hùng quá vậy -có điều chi mà Huynh chưa tái xuất giang hồ nhỉ.
            trên giang hồ đang đồn đại -huynh sắp lên xe hoa -tiểu đệ vội vàng báo tin cho mọi người hay....huynh mau trở lại mà đính chính nha TMH ơi....ha

            _____________________________
             
            CÓ BIẾT KHÔNG...?
             
            Có biết nhiều người ngoái cổ trông
            Sao mơ mải miết chốn vườn hồng
            Duyên đời còn nợ nơi môi mắt
            Kiếp bút vần thơ chửa họa xong
            Mộng ấp gió thu nơi góc lạ
            Mơ gieo mưa hạ thỏa mây rồng
            Hỏi người quân tử hay chăng chớ
            Môi má đem so với đám đông.
             
            YeuDieuLongNu
             
            trời ơi...khó quá mất thui...nếu huynh trưởng mà có thiệp mời đám cưới...gia đình nhà Lá phải tổ chức sao đây.
             BÁC LÁ mong bác chuẩn bị là vừa heng...có lẽ tổ chức ở sài gòn cho tiện bác lá ha...
             
             
            Kính chúc cả nhà Lá vui...

            VỀ BẾN LẠC
            Tai nghe đồn đại chẳng bằng trông.
            Anh đã phiêu diêu chốn bụi hồng.
            Cởi bỏ sân si về bến lạc.
            Chôn vùi ái nộ viếng non bồng.
            Chúc anh vui thú cùng mây hạc.
            Mừng bạn rong chơi thú cưỡi rồng.
            Đưa tiễn anh về vài bạn hữu.
            Mừng anh thóat được cõi băng đông.
            THẢO MY
            Chuyện thật tưởng như đùa.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 23:04:52 bởi Tôn Nữ Thảo My >
            #81
              Trần Thảo Uyên 09.10.2007 01:36:45 (permalink)
              0
              MỢ VỀ CHƠI

              Suốt tháng chờ ai mỏi mắt trông
              Người đi đang lạc giữa rừng hồng
              Duyên ma đã trốn sao còn vướng
              Nợ thế quên rằng chửa trả xong
              Ðốt giấy gọi hồn Tư Mắt Hí
              Thỉnh bùa diệt vía má cà rồng
              Ðường về Bản Nháp đà thông suốt
              Ðợi mợ về chơi nhóm chợ đông.
              Lá chờ rơi


              -bachvan xin ra mắt huynh trưởng TMH (Chỉ là vui mong huynh trưởng đừng giận)

              Đốt bùa !
              Đã nhiều ngày đợi với chờ trông
              Tiện dịp bác* thăm ké đóa hồng
              Mình mới nhập môn còn thiếu sót
              Trưởng làng thâm hậu chắc là xong
              Tê Mê Hát "sướng" như phi ngựa
              Hứng chí ca ngâm tựa cỡi rồng
              Vất vưởng nơi nao xin trở lại
              Thiếu huynh nên chợ chẳng còn đông
              bv
              *bác Lá

              _____________________________

              bachvan

              GỌI HỒN RONG CHƠI.

              Ba hồn bản nháp vẫn chờ trông
              Bảy vía vườn thơ đã thắm hồng
              Tùng dáng rêu phong chiều chẳng cũ
              Liễu nghiêng thả gió tối chưa xong
              Hoa tươi sương ủ nơi cành thắm
              Cảnh đẹp mây che tới vẽ rồng
              Khuôn khổ cung đàn ai cũng hiểu
              Lém la ánh mắt thích người đông.


              TAM MÃ

              Cháu họa với bác lá -và huynh bạc vân nè -MỌI người chờ anh Hùng GỬI THIỆP MỜI nha...
              sao nhiều người muốn tìm tung tích của anh Hùng quá vậy -có điều chi mà Huynh chưa tái xuất giang hồ nhỉ.
              trên giang hồ đang đồn đại -huynh sắp lên xe hoa -tiểu đệ vội vàng báo tin cho mọi người hay....huynh mau trở lại mà đính chính nha TMH ơi....ha

              _____________________________
               
              CÓ BIẾT KHÔNG...?
               
              Có biết nhiều người ngoái cổ trông
              Sao mơ mải miết chốn vườn hồng
              Duyên đời còn nợ nơi môi mắt
              Kiếp bút vần thơ chửa họa xong
              Mộng ấp gió thu nơi góc lạ
              Mơ gieo mưa hạ thỏa mây rồng
              Hỏi người quân tử hay chăng chớ
              Môi má đem so với đám đông.
               
              YeuDieuLongNu
               
              trời ơi...khó quá mất thui...nếu huynh trưởng mà có thiệp mời đám cưới...gia đình nhà Lá phải tổ chức sao đây.
               BÁC LÁ mong bác chuẩn bị là vừa heng...có lẽ tổ chức ở sài gòn cho tiện bác lá ha...
               
               
              Kính chúc cả nhà Lá vui...

              VỀ BẾN LẠC
              Tai nghe đồn đại chẳng bằng trông.
              Anh đã phiêu diêu chốn bụi hồng.
              Cởi bỏ sân si về bến lạc.
              Chôn vùi ái nộ ghé non bồng.
              Chúc anh vui thú cùng mây hạc.
              Mừng bạn rong chơi thú cưỡi rồng.
              Đưa tiễn anh về vài bạn hữu.
              Mừng anh thóat được cõi băng đông.
              THẢO MY
              Chuyện thật tưởng như đùa.
               
              CHƯA XONG
              Chắp tay tiễn biệt ngỡ ngàng trông.
              Giấc ngủ hồn nhiên điểm sắc hồng.
              Anh có buồn không xa cõi tạm.
              Anh còn vướng víu chuyện chưa xong.
              Trăn năm câu hẹn còn hay mất.
              Một kiếp phù du sóng nước giang.
              Nước mắt đầm đìa câu tụng niệm.
              Thương anh lòng chợt giá như  đông.
              Thảo My
              Tưởng đùa như thật 
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 23:03:36 bởi Tôn Nữ Thảo My >
              #82
                Trần Thảo Uyên 09.10.2007 23:02:03 (permalink)
                0
                NHỚ
                Em nhớ anh nửa đêm thức giấc.
                Nhớ nôn nao náo nức vô cùng.
                Em mong anh vòng tay săn chắc.
                Em nhớ anh gò má nóng bừng.
                Nhớ nhớ ơi bờ môi háu đói
                Thương thương nhiều ánh mắt buông chùng
                Nhớ yêu anh  dạt dào xuân ý.
                Lòng đắm say quay quắt lạ lùng.
                Thảo My 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 23:41:04 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                #83
                  Trần Thảo Uyên 09.10.2007 23:40:28 (permalink)
                  0
                  LẶNG TIẾNG IM HƠI

                  Nhỏ thời trốn học để đi chơi
                  Lớn lại đi hoang trốn nợ đời
                  Lúc dại bắt bồ ba bốn chỗ
                  Giờ khôn lánh mặt một đôi nơi
                  Xóm trên chằn lửa dàn chông sắt
                  Ngõ dưới hồ tinh bủa lưới trời
                  Tam thập lục mưu đào khó thoát
                  Nên cam đành lặng tiếng im hơi.
                  Lá chờ rơi
                   
                  TRÁCH CƠN MƠ.
                   
                  Trốn thầy bỏ học thích vui chơi
                  Muôn nỗi vì ham cái sự đời
                  Bút tỏ vần thông nơi bác học
                  Thơ gieo ý thả đến tâm nơi
                  Cung đàn ghẹo nguyệt nơi đầu gió
                  Tiếng hát trêu trăng thả ngập trời
                  Thế yếu đường xa đành nuốt tủi
                  Lực cùng heo hút thả tàn...hơi.
                   
                   
                  YeuDieuLongNu


                  Sợ đút hơi.
                   
                  Thú thật hồi xưa quả hám chơi
                  Vì chưng chỉ muốn để lòe đời
                  Lang thang đây đó đâu vài chỗ
                  Vung vít xa gần khắp mọi nơi
                  Xóm dưới dừng chân làm mấy vại
                  Làng trên ghé lại uống dàn trời
                  Giờ đây biết hối làm sao kịp
                  Thân thể còm ròm sợ đứt hơi

                  bachvan


                  KHÔNG ĐỀ
                  Chuyện là ăn thật chẳng ăn chơi

                  Sát cánh bên nhau ngó thẳng đời.
                  Trân quý mối tình trong lẽ sống
                  Nâng niu nghĩa cử khắp muôn nơi.
                  Tình yêu ngự trị trong tâm khảm.
                  Duyên thắm mênh mông ngập cõi trời.
                  Em đã  yêu anh...dù bị tại.
                  Dẫu ngàn cách trở vẫn tìm hơi.
                  Thảo My  
                   
                  #84
                    Trần Thảo Uyên 11.10.2007 23:23:07 (permalink)
                    0
                    NHỚ

                    Em nhớ anh nửa đêm thức giấc.
                    Nhớ nôn nao náo nức vô cùng.
                    Em mong anh vòng tay săn chắc.
                    Em nhớ anh gò má nóng bừng.
                    Nhớ nhớ ơi bờ môi háu đói
                    Thương thương nhiều ánh mắt buông chùng
                    Nhớ yêu anh  dạt dào xuân ý.
                    Lòng ngẩn ngơ quay quắt lạ lùng.
                    Thảo My
                     


                    Xin góp với Thảo My một điệu nhớ khác

                    NHỚ… CÁI KHÔNG CÒN
                     
                    Nhớ anh như cọp nhớ cừu non
                    Như chị mèo mun nhớ chuột con
                    Như đám bò tơ thương cỏ mượt
                    Như đàn con trẻ nhớ trăng tròn
                    Nhớ khi liếm mép khen mồi ngọt
                    Nhớ lúc kề môi đớp miếng ngon
                    Nhớ trước ra sau trên xuống dưới
                    Giờ đây thêm nhớ… cái không còn !
                    Lá chờ rơi

                    NHỮNG CÁI CÒN.
                    Quyến luyến sao bằng nước với non

                    Như tình hàng xóm nghĩa bà con.
                    Tình yêu chưa hẳn là trai gái.
                    Đạo đức đôi khi cũng méo tròn.
                    Em nhớ anh mây ngàn luyến gió.
                    Em thương anh môi mộng thơm ngon.
                    Trong lòng tràn ngập niền thướng nhớ.
                    Nhớ mãi về anh những cái còn.
                    Thảo My
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 08:59:33 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                    #85
                      Trần Thảo Uyên 11.10.2007 23:25:11 (permalink)
                      0
                       
                      MAI ANH VỀ
                       
                      Mai anh về có ghé đây không ?
                      Suốt tháng qua rồi suốt tháng mong
                      Vắng cái lư hương tình bốc khói
                      Nhớ nàng thôn nữ má thơm nồng
                      Thiếu câu khoan nhặt dòng thơ ấm
                      Mất bóng tung tăng cánh nhạn hồng
                      Thân hữu vườn xuân dường chậm bước
                      Làng trên xóm dưới mãi chờ trông.
                      Lá chờ rơi

                      MUÔN NĂM NHỚ
                      Thảnh thơi riêng một cõi hư không.
                      Vui thú hạc mây có đợi  mong???
                      Không hận, không vui, không ước nguyện.
                      Chẳng mơ, chẳng tưởng, chẳng duyên nồng.
                      Người yêu duyên nợ muôn năm nhớ...
                      Người mộng tình sâu vạn tuổi hồng...
                      Thương, nhớ kết tinh thành một khối.
                      Muôn ngàn thân kiếp vẫn hòai trông.
                      Thảo My
                      Tưởng niệm về Huynh  





                      #86
                        Trần Thảo Uyên 12.10.2007 13:29:51 (permalink)
                        0
                        MẤT ÐÂU RỒI
                         
                        Niềm thương nỗi nhớ mất đâu rồi
                        Luống để muội huynh tỉ sụt sùi
                        Khăn thắm lệ hồng ba bốn cái
                        Mắt tìm xóm nhậu chín mười nơi
                        Tin đi tin lại đều không cả
                        Nhà cái nhà con vẫn vắng người
                        Khó kiếm bởi ai đem giấu kỷ
                        Ðể trong tay áo* một mình chơi !
                        Lá chờ rơi
                         
                        * Thương anh chẳng biết để đâu
                        Ðể trong tay áo lâu lâu lại nhìn !

                        NGẬM NGÙI
                        Ông tướng " râu dê" biến thật rồi.
                        Để cho mưa bão ngậm ngùi rơi.
                        Long trời sấm sét câu hồn phách.
                        Lở đất sụp non lạc vía nơi.
                        Anh có buồn thương khi trống vắng.
                        Anh thường thơ thẩn nhớ nhung người.
                        Anh mang câu hát trời thua vợ.
                        Sao lại âm thầm bỏ cuộc chơi.
                        Thảo My.
                         
                        Thân thương gởi đến huynh
                        #87
                          Trần Mạnh Hùng 13.10.2007 03:12:35 (permalink)
                          0
                          Thân gởi Thảo My
                          Thảo My xí xọn nhất trần gian
                          Chẳng biết mô tê cứ húc càng.
                          Cái miệng anh đào nhiều chuyện thế.
                          Cái môi cong cớn lắm lời than
                          Chuyện huynh mặc kệ huynh lo liệu.
                          Mà muội việc gì muội lấn sang.
                          Đổ lỗi ai đây đành chịu thiệt
                          Cám ơn bé Thảo tánh lanh chanh

                          Trần Mạnh Hùng

                          #88
                            Trần Thảo Uyên 13.10.2007 04:33:42 (permalink)
                            0
                            MẤT ÐÂU RỒI

                            Niềm thương nỗi nhớ mất đâu rồi
                            Luống để muội huynh tỉ sụt sùi
                            Khăn thắm lệ hồng ba bốn cái
                            Mắt tìm xóm nhậu chín mười nơi
                            Tin đi tin lại đều không cả
                            Nhà cái nhà con vẫn vắng người
                            Khó kiếm bởi ai đem giấu kỷ
                            Ðể trong tay áo* một mình chơi !
                            Lá chờ rơi

                            * Thương anh chẳng biết để đâu
                            Ðể trong tay áo lâu lâu lại nhìn !

                            NGẬM NGÙI
                             
                            Ông tướng " râu dê" biến thật rồi.
                            Để cho mưa bão ngậm ngùi rơi.
                            Long trời sấm sét câu hồn phách.
                            Lở đất sụp non lạc vía nơi.
                            Anh có buồn thương khi trống vắng.
                            Anh thường thơ thẩn nhớ nhung người.
                            Anh mang câu hát trời thua vợ.
                            Sao lại âm thầm bỏ cuộc chơi.
                            Thảo My.

                            Thân thương gởi đến huynh


                             
                            TRÁ TỬ
                             
                            Lắm người trá tử lánh tình xưa
                            Trốn nợ vì mê đánh bạc thua
                            Ðốt bảy tuần nhang làm giống thật
                            Rót ba hồi rượu tưởng như đùa
                            Cầy tơ năm món rành ngon dở
                            Dê cụ sáu chầu đến nhặt thưa
                            Rượu đế lai rai xen rượu ngoại
                            Của làng dâng cúng khỏi cần mua !
                            Lá chờ rơi
                             
                             
                            KHÔNG KHỎI NẮNG
                            Chạy trời không khỏi nắng huynh ơi

                            Anh trốn đi đâu dưới cõi trời
                            Ánh nắng lung linh như nhắc nhở.
                            Mây ngàn bàng bạc cũng đua mời.

                            Anh về âm phủ bao nung nấu
                            Anh đến thiên đàng có thảnh thơi.
                            Ở cõi trần gian là hạnh phúc.
                            Sao mà vội vã thế huynh ơi.
                            Thảo My
                            Đa tạ huynh có lời khen tặng Thảo My.
                            Bài Chạy Trời Không khỏi Nắng đáng lẽ phải đáng lẽ phải dứt điểm buổi sáng, nhưng đến bây giờ thì quá (tê e rơ ê trê ngã) trễ.
                            Đáng đời huynh
                            tình yêu mà cứ lừng khừng chi rứa, coi bộ không khá mô

                            #89
                              Trần Thảo Uyên 13.10.2007 10:47:36 (permalink)
                              0
                              Thân gởi Thảo My
                              Thảo My xí xọn nhất trần gian
                              Chẳng biết mô tê cứ húc càng.
                              Cái miệng anh đào nhiều chuyện thế.
                              Cái môi cong cớn lắm lời than
                              Chuyện huynh mặc kệ huynh lo liệu.
                              Mà muội việc gì muội lấn sang.
                              Đổ lỗi ai đây đành chịu thiệt
                              Cám ơn bé Thảo tánh lanh chanh
                              Trần Mạnh Hùng



                              bạn Hùng à,

                              câu chót của bài TGTM tôi nghe không ăn vần. Có nên đổi lấy những chữ khác như : ngang ngang, tàng tàng, hoặc ương ương chăng ?

                              LẠI CÀNG SAY
                              (viết thay TMH)
                               
                              Ta còn sống mãi với nơi đây
                              Chúng bạn chung tình chẳng đổi thay
                              Xe đụng chối tai người lẻo mép
                              Tiếng đồn cay mắt kẻ thày lay
                              Còn duyên mai trúc còn đây đó
                              Trả nợ muội huynh trả đủ đầy   
                              Xóm cũ vườn xưa hương chất ngất
                              Tình càng xao xuyến lại càng say.
                              Lá chờ rơi


                              NGẤT NGÂY SAY
                              Cũng vì nặng nợ ghé vào đây.
                              Vui thú thơ văn khỏ đổi thay.
                              Chọc ghẹo trêu nhau như gío giật.
                              Đùa vui diễu bạn tựa hoa lay.
                              Đưa lời nhí nhảnh cười toe toét.
                              Lựa ý đâm ngang nét sượng đầy.
                              Trợn mắt, bậm môi rồi lặng lẽ.
                              Moi vần đối đáp ngất ngây say.
                              Thảo My
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 12:19:21 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9