TRANG THƠ TÔN NỮ THẢO MY
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 128 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 16.10.2007 00:27:29 (permalink)
0
ĐỔ DẦU VÀO LỬA

Nhà cháy sướng tay người nổi lửa.
Bên khuyên, bên đả hả hê lòng.
Này này cái tủ đừng nên đụng.
Ấy ấy nhẹ chân kẻo gẫy song.
Khéo nói khuyên can châm khí đốt
Lựa lời kích tướng bới than hồng.
Tưởng như lòng tốt, như can gián.
Thêm lửa, thêm dầu đứng phủi mông.
Trần Mạnh Hùng



TIẾNG THẦY BÀN
(riêng tặng những kẻ đang yêu)
 
Của ngon nhờ có tiếng thầy bàn
Chọn đá trên non quyết thử vàng
Ngược dốc phong ba tình nếu… vẫn
Xuôi dòng mưa bão nợ còn vương
Lắm khi lẻo mép nghe thời ghét
Nhưng lúc xiêu lòng nghĩ lại thương
Quay ngựa trở cờ khi đối mặt
Mắt nhìn trong mắt lại… như thường !
Lá chờ rơi


CÒ, ĐỐC , BÀN
Thầy cò, thầy đốc với thầy bàn.
Củi mục trong rương cũng hóa vàng.
Đốc tới bàn lui, thêm mắm muối.
Cò mồi tâng bốc lưới giăng vương.

Nghe bàn thóc giống đêm ra bán
Nghe đốc nhà cầm có ai thương.
Thầy đốc, thầy bàn luôn xúi bậy.
Nhà tan bại sản chuyện bình thường
Thảo My

#91
    NghiaTinh 16.10.2007 03:12:00 (permalink)
    0
      thấy cô Thảo My như là nữ tướng , đánh đông đánh tây với mấy huynh đệ , nghĩ mình tài hèn sức mọn nên ngồi nhìn.Vì ngồi nhìn nên thấy chữ ký của cô , mạn phép mượn để viết 1 bài.                                            
     
                                                      
                                                      Tóc thề em óng ánh bay 
                                                      Biết ai có nhớ bờ vai mong chờ
                                                     

    TÌNH XA
     
    làm sao quên được tóc thề mơ
    dẫu biết tình xa cứ mãi chờ
    đọc cánh thơ xưa tìm mệt mõi
    nhìn dòng suối cạn nhớ vu vơ
    bờ vai nhỏ nhỏ còn ai tựa
    mái tóc bay bay có kẻ khờ
    tình đến tình xa ai biết được
    giờ còn chăng lại chỉ là mơ...
     
    ...NT...
     
     
     
                                                       thả dài một suối tóc mơ
                                                       bờ vai hay tựa bao giờ mới quên
       

    #92
      Trần Thảo Uyên 16.10.2007 21:17:27 (permalink)
      0
      TÌNH XA

      làm sao quên được tóc thề mơ
      dẫu biết tình xa cứ mãi chờ
      đọc cánh thơ xưa tìm mệt mõi
      nhìn dòng suối cạn nhớ vu vơ
      bờ vai nhỏ nhỏ còn ai tựa
      mái tóc bay bay có kẻ khờ
      tình đến tình xa ai biết được
      giờ còn chăng lại chỉ là mơ...

      ...NT... 

         thả dài một suối tóc mơ 
         bờ vai hay tựa bao giờ mới quên 
       
       
      Đa Tạ NT đã có những lời tốt đẹp về Thảo My, nhưng không hối hận hỉ
       
       ĐÚNG NGỦ MƠ
      Mơ mộng, mơ màng giống ngủ mơ.
      Găp nhau  rồi hết nói mong chờ
      Mày thô, mắt xếch răng hô nữa.
      Môi mỏng, thân lùn nói vẩn vơ.
      Tóc cứng rễ tre mùi khét nắng.
      Chân chai bùn bám dáng ngu khờ.
      Gặp nhau như rứa anh mong hĩ???
      Nheo mắt anh cười đúng ngủ mơ
      Thảo My
       

        
      #93
        NghiaTinh 19.10.2007 06:16:05 (permalink)
        0
        Quá dữ , quả thiệt là hối hận , nhưng mà làm gì ra tay nặng vậy cô TM.
         
         
        LẦM...
         
        Tri nhân tri diện bất tri tâm
        mắt lệch tai lơ mới bị lầm
        tên đẹp in thơ gieo ảo mộng
        bút danh ký đậm tưởng tình thâm
        ai hay lời nặng môi thì mỏng
        ai biết người thô mặt cứ hầm
        lỡ dại một lần...bài học nhớ
        chẳng quen chẳng biết chẳng nên thăm...
         
        ...NT...
         
        #94
          HÀN PHONG 19.10.2007 10:47:25 (permalink)
          0

          Trích đoạn: NghiaTinh

          Quá dữ , quả thiệt là hối hận , nhưng mà làm gì ra tay nặng vậy cô TM.


          LẦM...

          Tri nhân tri diện bất tri tâm
          mắt lệch tai lơ mới bị lầm
          tên đẹp in thơ gieo ảo mộng
          bút danh ký đậm tưởng tình thâm
          ai hay lời nặng môi thì mỏng
          ai biết người thô mặt cứ hầm
          lỡ dại một lần...bài học nhớ
          chẳng quen chẳng biết chẳng nên thăm...

          ...NT...


           
          hehe, đúng là huynh đã nhầm, nhưng nhầm như vậy vẫn còn nhẹ lắm, mình đã gặp TM một lần (trong mơ)tả lại huynh nghe nha.
           
          Trông xa chỉ thấy dáng đen xì
          Ngó kỹ thì ra "bé" Thảo My
          Răng trắn, môi thâm da bánh mật
          Tóc xoăn, miệng móm mắt ti hi
          Vai u, thịt bắp tay cán giá
          Chân nở, đùi to dáng chữ Y
          Ai có năm xưa từng thấy ả
          Ngày nay hoa hậu mấy ai bì
                                  Tú Lòng...Thòng
           
          (chọc chơi thôi nghe TM, đừng giận, trong thơ trào phúng tại hạ có bút hiệu là Tú Lòng...thòng, nếu có nhã hứng thì mời TM làm một bài đáp lễ ha). Chúc vui.
          #95
            Trần Thảo Uyên 19.10.2007 12:06:01 (permalink)
            0

            Trích đoạn: NghiaTinh

            Quá dữ , quả thiệt là hối hận , nhưng mà làm gì ra tay nặng vậy cô TM.


            LẦM...

            Tri nhân tri diện bất tri tâm
            mắt lệch tai lơ mới bị lầm
            tên đẹp in thơ gieo ảo mộng
            bút danh ký đậm tưởng tình thâm
            ai hay lời nặng môi thì mỏng
            ai biết người thô mặt cứ hầm
            lỡ dại một lần...bài học nhớ
            chẳng quen chẳng biết chẳng nên thăm...

            ...NT...hehe, đúng là huynh đã nhầm, nhưng nhầm như vậy vẫn còn nhẹ lắm, mình đã gặp TM một lần (trong mơ)tả lại huynh nghe nha.

            Trông xa chỉ thấy dáng đen xì
            Ngó kỹ thì ra "bé" Thảo My
            Răng trắn, môi thâm da bánh mật
            Tóc xoăn, miệng móm mắt ti hi
            Vai u, thịt bắp tay cán giá
            Chân nở, đùi to dáng chữ Y
            Ai có năm xưa từng thấy ả
            Ngày nay hoa hậu mấy ai bì
                                   Tú Lòng...Thòng

            (chọc chơi thôi nghe TM, đừng giận, trong thơ trào phúng tại hạ có bút hiệu là Tú Lòng...thòng, nếu có nhã hứng thì mời TM làm một bài đáp lễ ha). Chúc vui.

            _____________________________

             




            Đàn ông các anh giống nhau thấy gái đẹp  mắt cứ híp lại, cười lẳng lơ săn đón , còn Thảo My xấu gái các anh lánh xa, còn nói TM dữ nữa!!! hỏi anh Thảo My dữ chỗ nào????? Thảo My ai óan mặc cảm tả chân cái sắc đẹp của mình, các anh không thương hại thì thôi còn la lên là Thảo My dữ, đổ oan cho TM nặng tay??? Thủ hỏi có công bằng hay không??? Các anh có xấu hổ không???
            Giận rồi
            Thảo My

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 12:11:12 bởi Tôn Nữ Thảo My >
            #96
              HÀN PHONG 19.10.2007 14:47:08 (permalink)
              0
              Đàn ông các anh giống nhau thấy gái đẹp  mắt cứ híp lại, cười lẳng lơ săn đón , còn Thảo My xấu gái các anh lánh xa, còn nói TM dữ nữa!!! hỏi anh Thảo My dữ chỗ nào????? Thảo My ai óan mặc cảm tả chân cái sắc đẹp của mình, các anh không thương hại thì thôi còn la lên là Thảo My dữ, đổ oan cho TM nặng tay??? Thủ hỏi có công bằng hay không??? Các anh có xấu hổ không???
              Giận rồi
              Thảo My


              chắc hôm trước vì long thể bất an nên mới nằm thấy ác mộng làm TM giận, vậy cho HP xin lỗi và đính chính lại nha

              Tôn Nữ Công Tằng chính Thảo My
              Vang danh một thuở xứ Kinh Kỳ
              Mày ngài mắt phượng nhiều anh mộng
              Đổ nước nghiêng thành lắm kẻ si
              Ngày trước tưởng lầm em Thị Nở
              Về sau mới rõ cháu Tây Thi
              Trách mình trượng phu nam tử hán
              Có mắt không tròng đáng bỏ đi
                                    Tú Lòng...Thòng
              Huề nha!!!!!
              #97
                Trần Thảo Uyên 19.10.2007 15:34:01 (permalink)
                0
                Tôn Nữ Công Tằng chính Thảo My
                Vang danh một thuở xứ Kinh Kỳ
                Mày ngài mắt phượng nhiều anh mộng
                Đổ nước nghiêng thành lắm kẻ si
                Ngày trước tưởng lầm em Thị Nở
                Về sau mới rõ cháu Tây Thi
                Trách mình trượng phu nam tử hán
                Có mắt không tròng đáng bỏ đi
                                     Tú Lòng...Thòng
                Huề nha!!!!!

                Huynh như thế mới dễ thương, có  đâu như huynh kia gọi TM là mỏng môi

                Xin hẹn huynh sẽ họa bài thơ của huynh
                Mến
                Thảo My
                #98
                  Trần Thảo Uyên 23.10.2007 07:43:51 (permalink)
                  0
                  ANH HÙNG VÔ DANH
                   
                  Da ngựa bọc thây chí rạng ngời.
                  Sa trường tên đạn cuộc rong chơi.
                  Nước non, non nước đè vai nặng.
                  Sinh tử, tử sinh nhếch miệng cười.
                  Nợ nước tiếc gì đem máu trả.
                  Đền nhà chẳng lẽ sợ đầu rơi.
                  Sinh trong thời lọan, thời hung nhiễu.
                  Da ngựa bọc thân  nhẹ thỏang hơi
                  Thảo My.
                  Trọn đời tôn kính những bậc được tôn vinh là ANH HÙNG 
                   
                  #99
                    Trần Thảo Uyên 23.10.2007 08:33:05 (permalink)
                    0
                    ANH HÙNG DÂN TỘC
                     
                    Sông Hát vang lừng nữ tướng quân.
                    Anh hùng áo vải cứu muôn dân.
                    Đống Đa quân giặc lòng run sợ.
                    Bãi sậy nghĩa quân chí ngút ngàn.
                    Khí khái xông pha trong biển lửa.
                    Hiên ngang chiến đấu tiếc gì thân.
                    Nuớc non từng tấc bồi thêm máu.
                    Trai gái  sả thân diệt bạo tàn.
                    Thảo My.
                     
                    Hai chữ ANH HÙNG TM trọn đời ngưỡng mộ 
                      
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2007 08:34:11 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                    Trần Thảo Uyên 23.10.2007 09:05:27 (permalink)
                    0
                    ANH HÙNG LIỆT SỸ
                     
                    Đất nước thanh bình đẹp gấm hoa.
                    Rừng sâu, ruộng đất máu chan hòa.
                    Lúa tươi xanh tốt thân vun bón.
                    Hoa ngát hương thơm xương trắng pha.
                    Con trẻ rạng ngời trong lớp học.
                    Cụ già thưởng thức vị hương trà.
                    Bao người đã góp phần xương máu.
                    Đất nước thanh bình đẹp gấm hoa
                    Thảo My
                     
                    Hai chữ ANH HÙNG Thảo My suốt đời kính trọng

                    Trần Thảo Uyên 25.10.2007 20:25:11 (permalink)
                    0
                    TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI 
                     
                    Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
                    Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
                    Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
                    Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
                    Chếnh choáng Trăng về mờ mịt bóng
                    Thuyền đơn Gió lạnh  sóng lao xao
                    Bài thơ quán cũ ai đâm toạc ?
                    Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào
                     
                    Vũ kim Thanh



                    Thằng Em bận chống bão lụt, chân ướt chân ráo vô vườn thơ huynh khuấy chút ha:

                    XÓM TÁM VÀO THƠ

                    Chị Cả ơ hờ đứng dốc nao
                    Bao nàng dấm dứ uốn anh trao
                    Thi nhân xóm tém hồng môi má
                    Lãng khách vườn Xuân kén mận đào
                    Chú Bác chào mừng ran pháo nổ
                    Đàn em lướt khướt dạ xôn xao
                    Sân đường trộm múa nào qua thợ
                    Ngõ mộng say thơ dám vượt rào

                    TimEm

                    He he




                    Rất hân hạnh được đón tiếp chú Em cùng hội cùng thuyền , nay lại vượt rào vào thăm anh thế này thì qúi hoá vô cùng. Cám ơn rất nhiều và mong được gặp nhau luôn nhé , chúcTìm Em mạnh khoẻ và lập nhiều thành thích trong công tác xã hội.

                    Thân họa :
                     
                    THƯƠNG AI
                    (Tặng Tìm Em )
                     
                    Người đi chống lụt ở phương nao?
                    Trách nhiệm vinh quang đất nước trao
                    Chẳng quản gian nguy bầm tím má
                    Bùn trơn vách đá ráng moi đào
                    Thiên tai hủy hoại hơn bom nổ
                    Ðịa chấn cuồng điên đổ sóng  xao
                    Chí khí vì dân thành đá sắt
                    Thương ai nước mắt tựa mưa rào
                     
                    Vũ kimThanh
                    r
                     
                    Thân họa
                     
                     
                    Tiếng Đàn Lạc Tiếng Sáo.
                     
                    Réo rắt đàn rung ở chốn nào
                    Sầu riêng lẻ bạn nhớ tình trao
                    Âm trầm sâu lắng nghiêng cành liễu
                    Tiếng sắt thanh tao thắm nụ đào
                    Cầm sáo xưa kia cùng quyến luyến
                    Rượu thơ giờ đã nhuốm xanh xao
                    Bâng khuâng trở gót thăm lầu vắng
                    Quán cũ cỏ hoang lấp cổng rào.
                     
                    Bạch vân
                     
                     
                     
                    Vườn Đào

                    Thương ai ruột quắt bụng nôn nao
                    Nhớ nụ hôn nồng ánh mắt trao
                    Ước đó cùng đây duyên phận thắm
                    Mong huynh với đệ nghĩa Vườn Đào
                    Trăng xa chếch bóng nghiêng bầu rượu
                    Gió đẩy đưa nhời vọng xuyến xao
                    Réo rắt cung đàn lay vạt áo
                    Bâng khuâng nốt nhạc gọi mưa rào

                    TimEm 

                     

                    KHÁCH SÁO CHI ÐÂU
                     
                    Sóng gió dâng tràn há núng nao
                    Non cao bể thẳm mộng tình trao
                    Cầu mong sớm tối tơ duyên thắm
                    Chớ để nghìn thu uổng má đào
                    Nắng sớm mênh mang thơ trộn rượu
                    Mưa chiều yểu điệu nhạc huyền xao
                    Môi xuân ngọt lịm run tà áo
                    Khách sáo chi đâu phải chắn rào
                     
                    Vũ kim Thanh



                    THÒM THÈM
                    Vợ cột con thơ chẳng lẽ nào.
                    Đòi bồng chi nữa mộng duyên trao.
                    Tình đâu còn lại chia em nữa
                    Duyên chẳng thừa ư mở động đào.
                    Vợ đẹp con khôn chưa thỏa ý.
                    Nhà cao cửa rộng lại lao xao.
                    Gan anh bao lớn yêu em nữa.
                    Vợ cột con thơ dựng cổng rào.
                    Thảo My

                    Thân tặng những chàng có vợ đẹp con khôn mà vẫn thòm thèm
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 21:00:19 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                    Trần Thảo Uyên 25.10.2007 22:14:25 (permalink)
                    0
                    VỢ Và BỒ
                    Trong nách trên vai vợ với bồ.
                    Vợ già sao sánh gái măng tơ.
                    Em đi yểu  điệu chao ôi thích.
                    Vợ nói tía lia sợ thấy mồ.

                    Mắt liếc em trao anh vỡ nợ.
                    Miệng cười vợ tặng anh làm ngơ.
                    Hào hoa lịch sự dìu em bước.
                    Vợ xách tay bồng anh ngó lơ
                    Thảo My
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 05:28:14 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                    Trần Thảo Uyên 26.10.2007 03:49:23 (permalink)
                    0
                    Vì đây là trang thơ Trào Phúng Xướng Họa cho Thảo My ké nhá

                    Thảo My Thân Mời

                    THÒM THÈM

                    Vợ cột con thơ chẳng lẽ nào.
                    Đòi bồng chi nữa mộng duyên trao.
                    Tình đâu còn lại chia em nữa
                    Duyên chẳng thừa ư lắm mộng đào.
                    Vợ đẹp con khôn chưa thỏa ý.
                    Nhà cao cửa rộng lại lao xao.
                    Gan anh bao lớn yêu em nữa.
                    Vợ cột con thơ dựng cổng rào.
                    Thảo My

                    Thân tặng những chàng có vợ đẹp con khôn mà vẫn thòm thèm

                    Hihihihihi... Thảo My ơi! SA thấy bài xướng này được đó, ủng hộ TM liền....thế nào cũng có chiến tranh hai phái xảy ra cho mà coi
                    Mà mí anh ơi... SA thấy chiện này xảy ra wài hà, nên thấy sao photocopie lại y chang... hổng có được...rượt SA à, nghe hôn?

                    Lúng Túng


                    Vợ đã con đang tính thế nào?
                    Bỏ thì thấy tiếc chút tình trao
                    Suy đi nghĩ lại thương người ngọc
                    Ngó trước nhìn sau xót phận đào
                    Đa cảm đa tình lòng bối rối
                    Đa sầu đa lụy dạ xôn xao
                    Bây giờ biết kế nào hay nhỉ?!
                    Lúng túng làm sao để vượt rào

                    Sương Anh


                    Thảo My ơi! ở đây toàn em vợ chưa... vợ tới... thôi, đeo bòng có gì là lạ đâu!, mà gọi là chàng thì bây giờ các chàng có quan điểm thế này này!

                    Vợ Ơi!
                    Ở nhà nhất vợ nhì trời
                    Ra đường bồng bế tay chơi chẳng xoàng

                    Vợ đẹp con khôn những phải nào?
                    Thời toàn ý éo lời "hay" trao
                    Ngó nghiêng vặt véo đâu duyên liễu
                    Xét lét ỳ eo chẳng nghĩa đào
                    Giỏi chợ quen ngồi chăm móc mói
                    Tài đường hay đứng vãn xôn xao
                    Mười nàng năm bẩy chăng như rứa?
                    Lửa rát hỏi ai có nhảy rào

                    Hobac
                     
                    Ối Giời Ơi !!!!
                     
                    Anh đâu đã có vợ khi nào
                    Lại nỡ vu oan giá họa trao
                    Tước đoạt đi quyền mơ dáng ngọc
                    Xua tan mất mộng gặm môi đào
                    Ngày thời lẻ bóng tim teo nghẻo
                    Tối lại mình ên dạ xuyến xao
                    Nữa cái hồng nhan khều chẳng được
                    Mà sao bị gán tội chui rào
                     
                    Đồng Lão
                     
                    Các cô muốn thế nào xin hảy dùng thơ trả lời chứ đứng có viết văn hen , vừa mất hứng vừa dỏm òm nữa , nhứt là cô giáo đó.


                    Không Vượt Rào

                    Vợ đẹp con ngoan ở ngã nào?
                    Cả đời tìm mãi chút duyên trao
                    Ngày ngày đọc sách mơ ôm mận
                    Tối tối làm thơ mộng hái đào
                    Chắc tại bần hàn thân bạc bẽo
                    Hay vì xấu xí dáng xanh xao
                    Tới nay chỉ biết nằm ôm gối
                    Đừng nói tới chi việc vượt rào!


                    HẬN DUYÊN
                    Lịch thiệp như anh tin được nào.
                    Con chưa, vợ lỡ hận duyên trao.
                    Anh thề nói dối _ Xe phun khói.
                    Anh hứa thật tâm- Núi cũng đào.
                    Anh thấy em hiền mừng hết ý.
                    Anh nhìn vợ dữ sợ xanh xao.
                    Bên em anh vẽ lâu đài mộng.
                    Quên vợ chờ anh lệ chảy rào.
                    Thảo My.
                     
                     


                    Huyền Băng 26.10.2007 09:37:13 (permalink)
                    0
                    Chào Thảo My  - HTĐ cùng các thi hữu thơ đường xướng họa,
                     
                    Đề nghị các bạn nếu có xướng họa trong trang thơ của ai đó thì chỉ đăng ở đó một bài, đem về lưu trong thơ lưu của mình một bài. Tránh tình trạng một bài mà dán ở nhiều topic gây mất thời gian cho người kiểm duyệt.
                     
                    Và đặc biệt những bài viết mang tính gây hấn lại được dán khắp nơi và khiến ban điều hành phải vào từng chỗ dọn dẹp, mất thời gian, chúng tôi buộc lòng phải đề nghị khóa nick ấy lại.
                     
                    Mong các bạn thông hiểu vấn đề và hợp tác - vui chơi trong tình thân thiện.
                     
                    (Bài này được đăng ở ba nơi liên quan đến vấn đề để mọi người chú ý)
                     
                    Trân trọng,
                    HB
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9