thơ - vô đề

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - vô đề - 03.04.2006 00:24:50
vô đề

tác giả: Lonely_Wolf
diễn đọc: diên vỹ








Vô đề


Tôi đến thăm cô bạn gái của em
Tối thứ bảy, cũng là tối thứ bảy
Chỉ có điều
với bạn em
Tôi không phải là người ấy
Và với tôi cũng vậy
Bạn em không bao giờ có thể là em

Rồi câu chuyện bỗng hóa vô duyên
Vì tối thứ bảy không dành cho những lời khách sáo
Rồi câu chuyện bỗng trở thành gượng gạo
Biết nói gì đây
Khi đều chẳng phải là...

Cả người ấy
Cả em
Đều đang xa
Để cả tôi
Cả bạn em
Trống vắng
Cuộc gặp gỡ kia
Cuộc gặp gỡ phẳng lặng
Sao lấp đầy khoảng trống của hai người

Chính lúc này đây
Trong nỗi nhớ không lời
Tôi lần trở lại khung trời ngày cũ
ĐỂ đắm mình
Trong ngọt ngào
Ứ hự