ko tên
koten 03.04.2006 11:28:25 (permalink)
0
mình là mem mới vào đây thấy sôi động quá nên đóng gop 1 bài


không tên

có nổi buồn không tên..
thường đến với ta khi lòng đang trống vắng
khi những kỷ niệm giờ tan như tia nắng
nhuộm buồn những cơn gió thoáng qua..

có nỗi nhớ không tên..
thường nhắc nhở ta kỷ niệm với nàng
khi vô tình gặp nàng đi trên phố
sánh bứơc 1 người người đó hẳn không tên

rồi những buâng khuâng khi ta gặp nàng
lòng day dứt với bao điều chưa ngỏ
nàng nở nụ cười trên đôi môi mộng đỏ
khắc vào tim 1 người..
hai chữ yêu thương.
#1
    heonaileocay 03.04.2006 11:54:05 (permalink)
    0
    Xin chào bạn Koten.
    Không thấy ai ra chào đón nên mình mạn phép để bắt tay chào mừng bạn đến với DD VN ThuQuan. Chúc bạn vui chơi thoải mái và sáng tác thật nhiều cho mọi người cùng thưởng thức nha.
    Bài thơ của bạn hay lắm đó. Viết nhiều lên.

    HNLC
    #2
      koten 04.04.2006 13:52:43 (permalink)
      0
      mình cũng rất vui quen biết bạn cảm ơn về lời khen nhé
      #3
        James Jee 04.04.2006 14:02:30 (permalink)
        0
        Thật là sơ suất quá. JC không thấy bạn đến vớ gia đình chúng ta. Cảm ơn chú HNLC đã đón bạn KOTEN. Mình bắt tay cái nhé làm quen. Chúc bạn luôn vui khi vào với gia đình

        Chào bạn !

        Tay bắt mặt mừng chào bạn mới
        Thêm đông rồi gia đình Việt Nam
        Thư quán đón chào thêm bạn mới
        Vui cười thỏai mái trải vần thơ
        #4
          koten 04.04.2006 14:06:32 (permalink)
          0

          Hạnh phúc

          tôi muốn trở về những ngaỳ tháng xa xưa
          về laị sân trường xưa với bao kỷ niệm
          về laị ghế đá ngaỳ naò cùng em tôi trò chuyện
          sao tôi muốn trở về những ngaỳ tháng xa xưa?

          tôi muốn trở về ngaỳ tháng saú trời mưa
          caí buổi thi tốt nghiệp cuối thời aó trắng
          xe đạp cũ chở em đi trên con đường vắng
          đôi vai em gầy khẽ rung lạnh vì mưa

          tôi muốn trở về caí lớp học ngaỳ xưa
          em ngồi đó,tôi ngồi đây cùng trao trang lưu niệm
          buổi cuối gặp nhau vẩn vui đùa trò chuyện
          ai nghe lòng..ai lắm tơ vương?

          và lặng lẽ thời gian thắp ngọn nến yêu đương
          ba năm học lòng thầm thương ngươì con gaí
          lòng muốn ngỏ nhưng điều chi e ngại!
          sợ nụ cười ngoan em đượm nét muộn phiền

          giờ chẳng còn gì nữa phải ko em
          có lẽ vì tôi ko là mẫu người em chọn
          nhưng với tôi em là người tôi luôn lựa chọn
          tôi muốn trở về những ngày tháng bên em.
          #5
            James Jee 04.04.2006 14:12:53 (permalink)
            0
            Họa chút xíu về bài thơ bạn nhé, có dở đừng chê nha

            Trường cũ

            Tôi vẫn muốn về thăm trường cũ
            Kí ức còn những nỗi nhớ thương
            Bao ngày qua tôi còn những vấn vương
            Ôi thương quá thời dại khờ đến lớp
            #6
              koten 04.04.2006 20:32:49 (permalink)
              0
              bài thơ cuối

              rôì 1 ngày tôi sẽ phaỉ ra đi
              sẽ chẳng còn ai ngắm em sau tàng cây xanh lá
              em sẽ quên hết như 1 người xa lạ
              vì đó là ngaỳ tôi sẽ phaỉ ra đi

              đó là ngày em chẳng nhớ điều chi
              cánh thiệp tôi trao ,nụ hồng tôi tặng
              em hờ hững trên tình tôi thầm lặng
              sẽ chẳng bao giờ em biết vị của buâng khuâng!!

              thì đừng bận lòng với ngọn gió phong trần
              haỹ quên hết những điều tôi từng nói
              nhỡ có ngày đó tôi ra đi thật sự
              haỹ xem tôi chưa tồn taị bao giờ.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 20:34:55 bởi koten >
              #7
                heonaileocay 05.04.2006 03:46:10 (permalink)
                0
                Ko tên có kỷ niệm buồn với áo trắng qua bài " HẠNH PHÚC ".Mình cũng có rất nhiều kỷ niệm với áo trắng lắm. Chỉ xin gửi nơi đây một hình ảnh đẹp của áo trắng giửa mùa xuân.

                XUÂN & ÁO TRẮNG

                Rộn ràng khắp chốn đón mừng xuân
                Áo trắng ngẫn ngơ nét đơn thuần
                Vẫn trắng , nhưng hình như mới lắm
                Ta chợt hỏi lòng sao bâng khuâng ?

                Mộng mơ hoa lá chẳng buồn bay
                Nét xuân như thêm chút trang đài
                Rạng rở môi cười khoe trong nắng
                Có chút tuyệt vời mắt đắm say

                Gió vờn tà áo trắng trinh nguyên
                Nắng nhấp nhô theo bước ảo huyền
                Xuân vẫn thầm thì trên mái tóc
                Tình này khao khát mối lương duyên .

                Lưu bút như bày bươm bướm bay
                Chuyền nhau trên bao nhánh hoàng mai
                Nét tím thân thương bày tâm nguyện
                Môi hồng tíu tít chuyện tương lai

                Quên hết ưu phiền trải lối đi
                Vui xuân nào nhớ đến bài thi
                Pháo tết thay bằng muôn lời chúc
                Má đỏ tình xuân chớm dậy thì


                HNLC Jan 16-06
                #8
                  James Jee 05.04.2006 11:41:15 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: koten

                  bài thơ cuối

                  rôì 1 ngày tôi sẽ phaỉ ra đi
                  sẽ chẳng còn ai ngắm em sau tàng cây xanh lá
                  em sẽ quên hết như 1 người xa lạ
                  vì đó là ngaỳ tôi sẽ phaỉ ra đi

                  đó là ngày em chẳng nhớ điều chi
                  cánh thiệp tôi trao ,nụ hồng tôi tặng
                  em hờ hững trên tình tôi thầm lặng
                  sẽ chẳng bao giờ em biết vị của buâng khuâng!!

                  thì đừng bận lòng với ngọn gió phong trần
                  haỹ quên hết những điều tôi từng nói
                  nhỡ có ngày đó tôi ra đi thật sự
                  haỹ xem tôi chưa tồn taị bao giờ.



                  Dòng thư cuối

                  Thư đến đó thư chia tay em gởi
                  Đã xa rồi những giấc mộng năm xưa
                  em ra đi đi về phía chân trời
                  Tìm hạnh phúc tương lai còn xa vắng

                  Cuộc tình cũ em xem là dĩ vãng
                  Và quên rồi theo những tháng năm trôi
                  Chỉ còn tôi và chỉ mỗi mình tôi
                  Là ôm ấp cuộc tình đầu thơ dại
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9