CHÙM THƠ DIỆP MINH TUYỀN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 120 bài trong đề mục
chialy1904 04.04.2006 00:25:51 (permalink)
GIỚI THIỆU TẬP THƠ HÒA ÂM ĐỎ CỦA NHÀ THƠ - NHẠC SỸ DIỆP MINH TUYỀN

Nhà xuất bản văn học - xuất bản năm 1998




DÂNG TẶNG

Anh chẳng có ngai vàng để tặng em
Chẳng có đất đai, đền đài, dinh thự
Chẳng tiền tài và danh vọng hão
Chỉ có tấm thân gầy và tim đập cuồng si

Anh đã gieo trồng cật lực năm mươi năm
Và hôm nay đến ngày ra quả
Dẫu quả chua nhiều hơn quả ngọt
Quả vẫn là quả của lòng anh

Dẫu có lần tặng em những quả xanh
Lòng tiếc nuối quả sao lâu chín
Mong một rạng đông hồng thức dậy
Ngọt ngào mùi hương trái ngọt trĩu cành

Giờ lang thang đi giữa đời thường
Làm " thằng ngốc" nghêu ngao anh hát
Chỉ có cây đàn đứt dây và bài thơ tình nhàu nát
Nếu chẳng bị chối từ anh sẽ dâng tặng đời em.

DMT- 7/12/1992.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/2C1EE567E01643BDA4F2D3A4660B6DD2.jpg[/image]


Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 01:33:01 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
#1
    chialy1904 04.04.2006 00:35:23 (permalink)
    TÔI CÓ MỘT MÙA THU HÀ NỘI

    Tôi có một mùa thu Hà Nội
    Thu của tôi và Hà Nội cũng của tôi
    Từ em đến như mùa thu đến vội
    Giữa lòng tôi xào xạc lá vàng rơi

    Hà nội vẫn Hà nội tôi thuở ấy
    Thu vẫn thu của Hà Nội năm nào
    Tôi vẫn tôi của một thời tuổi trẻ
    Sao bây giờ bỗng yêu quý Hà Nội hơn?

    Nhớ cái thuở tôi xa Hà Nội
    Đêm vẫn đêm của Hà Nội trong lòng
    Ngày chong mắt nhìn ra phương Bắc
    Mùa thu đâu và em ở đâu?

    Nay em đến và em ở lại
    Nên mùa thu vẫn thu mãi tim mình
    Hà Nội vẫn Hà Nội xưa yêu quý
    anh vẫn anh của thu Hà Nội và em.

    DMT- 28/07/1994


    Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 06:02:58 bởi diên vỹ >
    #2
      chialy1904 04.04.2006 00:43:57 (permalink)
      DƯỜNG NHƯ QUỲNH HƯƠNG
      Tặng tác giả bài Quỳnh hương

      Môi anh thơm một đóa quỳnh
      Là hoa hay thể người mình đang thương
      Sao tên ai chọn là Hương
      Để anh quấn quýt một trường tương tư
      Nủa là thực, nửa là hư
      Nửa là mộng, nửa là như ngoài đời
      Nửa là thật dáng em cười
      Nửa là phiêu dạt bên trời xa xăm
      Nửa là người của trăm năm
      Nửa là người của một lần này đây
      Nửa là đang ở chốn này
      Nửa là lạ lẫm trời mây nghìn trùng
      Một đời chọn một chỗ dừng
      một giờ đêm chợt nở bưng..quỳnh hương.
      DMT- 11/1994



      Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 06:08:54 bởi diên vỹ >
      #3
        MaLangThang 20.04.2006 03:12:48 (permalink)
        Xin chào bạn (tạm gọi là nhu thế nhe, vi minh không biết tuổi mà).

        CHÚC MỪNG SINH NHẬT, chúc bạn một sinh nhật đầy thơ ca _ hạnh phúc _ vui tươi.

        Mình mới gia nhập diễn đàn, và cũng rất muốn gửi bài tham gia, nhưng không biết cách, bạn có thể giúp mình không?

        Xin chào, và xin cám ơn nhiều.
        #4
          chialy1904 20.04.2006 11:48:26 (permalink)
          Chào bạn " MaLangThang"
          Mình rất cám ơn những lời chúc của bạn đến mình nhân ngày SN.
          Còn việc tham gia đăng bài, diễn đàn có rất nhiều chủ đề. Bạn lựa chọn những chủ đề nào bạn thích và đăng bài mà bạn muốn đăng lên. Ở mỗi một chủ đề thì ban điều hành đều có hướng dẫn, bạn có thể đọc để làm theo những sự hướng dẫn đó. Chúc bạn thành công nhé.
          #5
            chialy1904 20.04.2006 12:30:40 (permalink)
            ĐÔI BỜ NỖI NHỚ

            Con sông lớn chia đôi bờ nỗi nhớ
            Nội ở Tiền Giang, ngoại-Bến Tre
            Tâm hồn tôi đêm ngày sóng vỗ
            Nghe rạt rào tiếng gọi hai quê

            Xưa sáng sáng tôi về bên nội
            Lúc chiều buông nhớ ngoại, đòi về
            Sông có khúc bên bồi, bên lở
            Tôi chia đều lòng thương nhớ hai quê

            Cồn Rồng nổi cách đều đôi bến
            Cù lao xanh chia giữa đôi bờ
            Tôi sung sướng mổi lần qua đó
            Nội-Ngoại thương đều hai nửa tuổi thơ

            Xưa có lúc muốn thành chiếc "bắc"
            Làm con thoi dệt nối quê mình
            Tình yêu nhỏ xóa sông dài ngăn cách
            Nội-Ngoại đôi nơi đầm ấm nghĩa tình.

            Nay dẫu đã nửa phần tóc bạc
            Dòng sông xưa đôi bến cũ tôi về
            Xin cúi xuống hôn dòng nước mát
            Nghe tim mình ngân khúc hát đôi quê.

            DMT- 14/11/1996


            Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 06:10:37 bởi diên vỹ >
            #6
              chialy1904 20.04.2006 13:54:06 (permalink)
              KÝ ỨC

              Thuyền em tuổi thơ
              dòng sông hàng dừa
              Anh sang nỗi nhớ
              Bến đò chiều mưa

              Nhịp chèo đong đưa
              Rạt rào tình ái
              Năm tháng cách chia
              Buồn vui nếm trải

              Số phận mỏng manh
              Đời thuyền cô độc
              Uất nghẹn sông xanh
              Đời người cơn lốc

              Sông muốn dìm thuyền
              Chèo khua sóng dữ
              Đời lắm truân chuyên
              Người thành bất tử

              Mênh mang con nước
              Miên man đời người
              Dòng sông trở lại
              Cuộc tình hồi sinh

              Lênh đênh ký ức
              Sóng trôi lục bình
              Tuổi thơ thuyền giấy
              bềnh bồng quê hương

              DMT- 8/1995


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/84D37CA0692B403FBA458185D368ED06.jpg[/image]

              Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 21:45:39 bởi diên vỹ >
              Attached Image(s)
              #7
                chialy1904 20.04.2006 14:03:37 (permalink)
                DƯỜNG NHƯ MÙA THU

                Dường như thể mùa thu về rồi đó
                Gió se se lay nhẹ tâm hồn
                Trời xanh như không gì xanh hơn thế
                Nắng vàng như không thể nắng vàng hơn

                Em chạm khẽ cho vườn anh run rẩy
                Lá vàng rơi thông điệp của mùa thu
                Tình yêu bỗng giữa lòng anh thức dậy
                Nghe mơ hồ như một khúc nhạc ru

                Mùa thu đến, mùa thu đi là hết
                Lá vàng rơi, lá vàng mãi xa cành
                Còn ta đến bên nhau tới chết
                nên tình yêu mãi mãi vẫn còn xanh.

                DMT- 07/09/1996

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/088949A0BD3543B58E1A5A2E14D48738.jpg[/image]

                Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 21:46:37 bởi diên vỹ >
                Attached Image(s)
                #8
                  chialy1904 24.04.2006 11:27:52 (permalink)
                  MÙA BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/E17E12F1AA5048BA80EEA60218ED4A09.jpg[/image]

                  Điên điển vàng bịn rịn mùa hoa
                  Xuồng ai đó lênh đênh đồng nước
                  Nồi mắm kho thơm ngậy lòng ta
                  Rượu ta uống chiều nay say khướt

                  Châu thổ lặn chìm sâu cả thuớc
                  Cho trồi lên rạo rực hoa vàng
                  Tình yêu nở thành hoa mùa nước
                  Suốt một đời ta mãi bâng khuâng

                  Dáng em bơi thon thả trên đồng
                  Chéo một mảnh khăn rằn Nam Bộ
                  Lau lách giữa mênh mông châu thổ
                  Mũi xuồng khua rơi nhẹ cả mùa hoa

                  Đồng chiều nay như một khúc dân ca
                  Hoa dân giã như em dân dã
                  Cô gái quê con của người ta
                  Ai xui khiến bắt lòng anh phải nhớ

                  Anh ào ạt còn em thì mắc cỡ
                  Cứ lặng im bơi mãi trên đồng
                  Mặt cứ nép vào hoa vàng nở rộ
                  Anh tìm hoài chỉ gặp cảnh... mênh mông

                  DMT 4/12/1994


                  Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 21:50:35 bởi diên vỹ >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    chialy1904 24.04.2006 11:42:00 (permalink)
                    NỆM CỎ XANH

                    Ngã mình trên nệm cỏ xanh
                    Ta nghe mát cả lưng mình hở em
                    Cỏ như một lớp nệm êm
                    Cho đôi ta thử bồng bềnh phút giây
                    Tình như hương cỏ ngọt say
                    Xanh non như thể cầm tay được mà!
                    Chỉ trời và gió quanh ta
                    Với thêm một thoáng mây qua đỉnh đầu
                    Ước gì ta nằm thật lâu
                    Để nghe cỏ hát những câu chung tình
                    Và nghe rõ trái tim mình
                    Đập trên cỏ rối yên bình chiều nay.

                    DMT 10/95

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/C7F8C7DF64814569B06D08E55A7049ED.jpg[/image]

                    Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 21:51:37 bởi diên vỹ >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      chialy1904 25.04.2006 11:45:58 (permalink)
                      CÁNH BUỒM XANH

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/0339E7D1BFBE43C1A7911DD62F956213.jpg[/image]

                      Em là cánh buồm xanh
                      Nhô lên trên biển rộng
                      Tìm bến bờ hy vọng
                      Giữa trời nước bao la

                      Buồm như bài tình ca
                      Hát không bao giờ dứt
                      Nơi cùng trời cuối biển
                      Ngợi ca tình yêu xanh

                      Buồm căng giữa thuyền anh
                      Cho tình yêu lộng gió
                      Êm đềm muôn sóng vỗ
                      Ngọt ngào tình đôi ta

                      Thuyền anh ra khơi xa
                      Có sợ gì dông tố
                      Có cánh buồm em đó
                      Suốt đời no gió xanh.

                      (DMT- Ngày tình yêu 14/2/1995)


                      Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 21:57:51 bởi diên vỹ >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        chialy1904 27.04.2006 16:25:41 (permalink)
                        MÙA HÈ THIẾU NỮ

                        Con sóng nào đưa em bồng bềnh
                        Cơn gió nào đùa anh bãi cát
                        Mặt trời nào hôn ta rát mặt
                        Tình yêu nào ru ta nhẹ tênh

                        Sóng hỡi sóng cứ gào lên nhé
                        Gió, gió ơi cứ thổi lên nào
                        Mặt trời hỡi chớ làm ta bỏng rát
                        Để êm đềm tình yêu... tình yêu

                        Mùa hè qua đi suốt năm không trở lại
                        Một thời qua đi, một thời đi...đi mãi
                        Ôi thiếu nữ một thời kỷ niệm
                        Sẽ qua đi có trở lại bao giờ

                        Sóng hãy níu lại ta thời con gái
                        Gió hãy giữ giùm ta thời con trai
                        Mặt trời hỡi hay luôn chiếu sáng
                        Rực rỡ hồn ta tình yêu nồng say.

                        DMT 18/11/94
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/F125647E22374F08A156BB0D75742DCA.jpg[/image]

                        Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 21:57:34 bởi diên vỹ >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          chialy1904 01.05.2006 09:16:58 (permalink)
                          HẠNH NGỘ

                          Gió lướt thuớt trên cánh đồng con gái
                          Mây trắng phau trên làng xóm dậy thì
                          Tiếng ai hát trong nắng chiều buông thả
                          Nghe mênh mang một trời dân ca

                          Tôi về làng với tâm hồn trẻ thơ
                          Tần ngần dưới tán xoài góa bụa
                          Đâu rồi những trò chơi tuổi nhỏ
                          Cơn mưa rung xoài rụng chín vườn

                          Em thập thò hàng dâm bụt thưa
                          Tay bồng cháu vẫn thẹn thùng con gái
                          Nhớ chiều nào trên bến đò xưa
                          Tôi qua sông dáng em buồn níu lại

                          Sông mênh mông thở trong chiều nước lớn
                          Ven bờ xanh lá dừa nước trở mình
                          Trái bần chín chiều nào em hái
                          Môi giờ còn chua mãi tuổi thơ

                          Bạc rồi ư mái tóc màu thủy liễu
                          Bom đạn cày nát mặt vết chân chim
                          Thời con gái gởi lại thời chinh chiến
                          Phận đàn bà sót lại ánh mắt đen

                          Cây đàn ai giờ đã đứt dây
                          Treo trên vách nay đành lỗi nhịp
                          Đèn tù mù tay tôi tìm dây nối
                          Run rẩy lòng dạo lại bản đàn xưa.

                          DMT 18/11/94


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/BFE0A5023C434347B51F3032643BB938.jpg[/image]

                          Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 22:00:10 bởi diên vỹ >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            chialy1904 01.05.2006 09:31:17 (permalink)
                            LÃNG ĐÃNG KHÓI SƯƠNG

                            Xe chở ta trườn lên đỉnh núi
                            Bềnh bồng trôi giữa trắng mây bay
                            Tam đảo trời cao xanh đắm đuối
                            Tình đất, tình người chếch choáng say

                            Bạn cũ bao ngày xa đằng đẵng
                            Bỗng nhiên tao ngộ giữa chốn này
                            Lên cao mình nhậu cùng mây trắng
                            Miệng hớp ngụm bia hay uống mây?

                            Giọng nói bay xa cùng gió núi
                            Êm đềm hơi thở bụi mưa vương
                            Tình ta lãng đãng như sương khói
                            Mai mốt ra về nhớ khói sương

                            Trời phú cho ta thành thi sĩ
                            Suốt đời Nam Bắc mải ngược xuôi
                            Với ta đâu cũng là xứ sở
                            Đâu cũng là nơi quê hương thôi

                            Ta đến, ta yêu, ta tồn tại
                            Đất nước nơi đâu cũng nghĩa tình
                            Mỗi lúc ra về ta gởi lại
                            Mỗi nơi một góc trái tim mình.

                            DMT 8/11/96


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/523E49BD77F9408D893DB02ACEBC9309.jpg[/image]

                            Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 22:00:49 bởi diên vỹ >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              chialy1904 01.05.2006 09:56:29 (permalink)
                              TÌNH YÊU THỜI THỊ TRƯỜNG

                              Khi từ giã bến bờ bao cấp
                              Ngụp lặn trong cơ chế thị trường
                              Anh ngơ ngác hơn "nai vàng ngơ ngác"
                              Như kẻ đi rừng bỗng lạc mất phương

                              Tình yêu cũ thiêng liêng là thế
                              Đến bây giờ có kẻ bán người mua
                              Trinh tiết bỗng trở thành hàng hóa
                              Lòng thủy chung có kẻ hóa trò đùa

                              Tình yêu mới giống như cổ phiếu
                              Thỉnh thoảng hay trồi sụt thất thường
                              Bọn lừa đảo đầu cơ đủ kiểu
                              Lạm phát nhiều hoa hậu với thời trang

                              Em giàu có một ngân hàng tình cảm
                              Nay còn chăng hay hụt vốn mất rồi
                              Nếu tình hết thì lấy gì thế chấp
                              Cổ phần còn hay đành phá sản thôi

                              Khi phong hóa có chiều xuống cấp
                              Tình yêu không bảo đảm được bằng vàng
                              Ta hãy lấy tim mình thế chấp
                              Giữ tình yêu-vốn cố định của đời ta

                              Xem đạo lý như là tài sản
                              Quý chữ tâm hơn quý bạc tiền
                              Tình chẳng phải thị trường chứng khoán
                              Tim không là hàng hóa nghe em.

                              DMT 26/7/97

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/BFC4403ADCF34A5789A622E5B6175C23.jpg[/image]

                              Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 22:01:53 bởi diên vỹ >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9