CHÙM THƠ DIỆP MINH TUYỀN
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 120 bài trong đề mục
chialy1904 01.08.2006 19:13:45 (permalink)
LẦN ĐẦU MANG KIẾNG LÃO

Lần đầu mang kiếng lão
Đọc chữ bỗng hết nhòa
Nhìn gương cười gượng gạo
Ta bỗng gặp tuổi già

Hiểu tuổi trẻ đã qua
Còn đâu thời “oanh liệt”
Từ nay mục kiếng già
Thành bạn đường đáng ghét

Dẫu lòng ta vẫn biết
Chẳng ai lại trẻ hoài
Cớ sao lòng nuối tiếc
Thời mắt xanh con trai

Giờ nhìn chẳng giống ai
Gọng kiếng già chết tiệt
Như gông quàng vành tai
Đeo mắt mình tới chết!


DMT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 21:37:30 bởi chialy1904 >
nguyenthoai 02.08.2006 23:48:18 (permalink)
.
Bến bờ bình yên

Khi trời dâng bão tố
Thuyền tìm về bến yên
Khi cuộc đời đau khổ
Anh tìm đến bên em

Dù đã qua bao ngả
Ghé biết bao bến bờ
Chưa nơi nào êm ả
Như tim em đợi chờ

Hẳn là sự tình cờ
Cứ như là hẹn trước
Nào anh đâu có ngờ
Tình yêu này có được

Ta bơi dòng nước ngược
Tìm chỗ giữa trần gian
Cuộc đời không từ khuớc
Chừa anh chốn yên hàn

Em là bầu trời quang
Em là vùng biển lắng
Anh là chiếc thuyền nan
Giữa biển đời , may mắn

Như tình yêu trong trắng
Êm ái và dịu dàng
Em - bến bờ yên lặng
Anh suốt đời trú thân

1986
Diệp Minh Tuyền

( trích tập thơ Con đường có lá me bay )
nguyenthoai 03.08.2006 13:38:47 (permalink)
.
Tình yêu thì thầm


Tôi có một mối tình
Trẻ trung như tiếng hát
Tôi có một mối tình
Như dòng sông êm mát

Như chim kia đến hót
Giữa lòng tôi yêu đương
Tình em tôi khóa chặt
Làm hành trang lên đường


Tôi có một mối tình
Rạt rào như sóng vỗ
Tôi có một mối tình
Như bình minh rạng rỡ

Như hoa kia tươi thắm
Giữa đời bao hương thơm
Tình em tôi khắc đậm
Thành cành hoa trong hồn


Thuở chiến trường gian khó
Bom đạn giặc ken dày
Trái tim tôi vẫn đỏ
Với ngọn lửa tình này

Rời rừng về lại phố
Giữa huyên náo cuộc đời
Dáng em gầy khắc khổ
Vẫn choán đầy hồn tôi


Dù xa em bao đỗi
Lòng tôi chẳng thoáng ngờ
Tin rằng em vẫn đợi
Tin rằng em vẫn chờ

Cuộc đời chồng thêm tuổi
Tình yêu càng mặn mà
Cây xanh rồi cây cỗi
Tình yêu vẫn không già

1979
Diệp Minh Tuyền
( trích tập thơ Con đường có lá me bay )
chialy1904 03.08.2006 21:44:53 (permalink)
DƯƠNG CẦM

Dương cầm thức rùng mình cơn thác lũ
Âm thanh tròn vũ điệu búp măng
Hòa âm đá tung bờm con mãnh thú
Thiếu nữ ngồi, núi lửa ngực tròn trăng

Anh, lữ quán say mèm cơn té ngựa
Ngực giang hồ trúng đạn nhọn thanh âm
Hồn lãng tử cháy bùng nhịp điệu lửa
Nham thạch buồn- lệ đá kẻ tri âm.


(DMT- trích tập thơ Tình ca nơi cuối đất)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/58013D75CF7A43829B7DCD4A1EAC5048.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 21:46:24 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
nguyenthoai 04.08.2006 17:10:47 (permalink)
.
Gió rừng

Tình anh là rừng xanh
Tình em là cơn gió
Đêm ngày rừng trăn trở
Cùng với gió trong lành

Khi lay nhẹ lá cành
Gió cùng rừng thủ thỉ
Bao lời vàng chung thủy
Rừng xào xạc mênh mông

Khi trời nổi cơn giông
Gió xô rừng ào ạt
Như tình em rào rạt
Cuộn lốc giữa lòng anh

Gió không có rừng xanh
Gió thôi không ca hát
Rừng không rung tiếng nhạc
Nếu trời không gió lên

Bom thù dẫu cuồng điên
Phá cho rừng hủy diệt
Rừng vẫn xanh mãnh liệt
Gió vẫn gào rung cây

Rừng càng thêm ngất ngây
Hứng gió lồng lộng thổi
Gió ơi , gió cứ nổi
Cho nhạc rừng ngân nga

04-1970
Diệp Minh Tuyền
( trích tập thơ Con đường có lá me bay )
nguyenthoai 06.08.2006 12:01:35 (permalink)
.
Đám cưới trong rừng

Đám cưới đêm nay tổ chức trong rừng
Đồng đội xúm quanh căn lều dựng vội
Ánh sáng đủ nhìn rõ đôi " câu đối "
Chiếc vỏ đạn đồng cắm đầy hoa mẫu đơn
" Chú rể " hôm qua vượt Trường Sơn
Nay cưỡi " Cô dâu " trong tiểu đoàn vận tải
Đồng đội hai bên là " đằng trai , đằng gái "
Thủ trưởng hai đằng bỗng thành " Chủ hôn "
Kháng chiến còn nghèo chẳng mời " Khách " dùng cơm
Chỉ có đơn sơ tiệc trà thân mật
Những lời chúc và những cái bắt tay thật chặt
Muốn chia vui cùng với lứa đôi
Nụ cười hiền , nở mãi trên môi
Của " Chàng rể " đang ngại ngùng e lệ
" Cô đâu " thẹn , ngồi hơi xa " Chú rể "
Có hai đóa hồng bừng trên má của cô
Người " Hai họ " thấy thế cứ trêu vô
Mặt đôi lứa càng nhìn nhừ như gấc
" Chú rể , cô dâu " được mời cùng hát
Có ngọn lửa nào sưởi ấm bản tình ca
Tiếng hát cất lên chẳng muốn bay xa
Cứ quanh quẩn đâu đây quyện tiếng cười đồng đội
Niềm vui ấm thêm căn lều chật chội
Hạnh phúc chừng nghiêng xuống mỗi đời riêng
Đêm xanh rồi chuyện vẫn nở huyên thuyên
Vài cặp mắt lén tìm nhau trong đêm cưới
( Như thầm nhủ tình yêu đang chín tới )
Lòng hẹn lòng mùa cưới những năm sau
Rừng thì thầm trở gió chướng lao xao
Mùi hoa giẻ ngọt ngào đêm im vắng
Đám cưới tan dần , đêm sâu lắng
" Khách " ra về niềm vui cứ lâng lâng
" Chú rể " , " Cô dâu " ra tiễn khách tận sân
Rồi dắt nhau về trong đêm thanh thản
Trăng hạ tuần sương mờ bảng lảng
Thắp ngọn đèn trời rực sáng đôi tim

07-1971
Diệp Minh Tuyền
( trích tập thơ Con đương có lá me bay )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 12:53:46 bởi nguyenthoai >
nguyenthoai 08.08.2006 13:02:09 (permalink)
.
Thung lũng đêm

Anh gặp em trong đêm Lộc Ninh
Tay cầm tay dưới vòm trời yên tĩnh
Đêm trong vườn thơm mùi quả chín
Nghe thì thầm nhịp đập trái tim

Nụ hôn dường thơm hương sầu riêng
Mát dịu lòng anh nhưng năm dài máu lửa
Một đời gian lao đi qua một nửa
Mới gặp em - niềm kiêu hãnh của đời anh

Em thẹn thùng dấu vào đêm xanh
Nụ hôn đầu sau năm năm tù ngục
Có ngọn lửa nào bùng lên trong ngực
Thiêu cháy cùm gông , song sắt , roi đòn

Nụ hôn anh in một dấu khuyên tròn
Trên mặt em hằn vết đau tra tấn
Như dấu chấm hết trên trang đời vất vả
Như nốt nhạc mở đầu chương hạnh phúc ngày mai

Đêm trong vườn hương đưa ngất ngây
Anh ngỡ nụ hôn nở thành hoa thơm ngát
Hoa hạn phúc giành tặng người dũng cảm
Nở bừng lên những mất mát ngày qua

30-05-1973
Diệp Minh Tuyền
( trích tập thơ Con đường có lá me bay )
nguyenthoai 08.08.2006 13:14:14 (permalink)
.
Ngày mai em về hướng bom rơi

Ngày mai em về phương bom rơi
Nơi khói B52 cắt nát vòm trời
Nơi pháo nổ lắc lư cánh võng
Mìn Cơ-lây-mo giặc kích dọc lối mòn

Em như con chim non
Mới đập cánh bay lìa xa tổ
Hăm hở đi về phương súng nổ
Đôi mắt cười còn nguyên nét vô tư

Em từng quen sống trong mộng mơ
Với cánh hoa , tiếng đàn , trang sách
Nay em đi về phương có giặc
Đường gồ ghề khét nghẹt đạn bom

Chưa một lần em phải đói cơm
Chưa một đêm vượt đồng nước nổi
Chưa " chém vè " mương sình lầy lội
Chưa chôn thầm đồng đội đêm mưa

Nên hôm nay trong buôit tiễn đưa
Bảo lòng anh sao không áy náy
Dẫu hiểu em , tin em là vậy
Sao lòng anh cứ phải lo xa

Nơi em về là nơi anh từng qua
Nên anh hiểu điều gì chờ em nơi đó
Hòa hùng lắm nhưng cũng đầy sóng gió
Suốt đời em hiếm có phút giwy này

Tâm hồn em rồi sẽ dạn dày
Khi em dám bay xa hơn trang sách
Đạn bom rồi sẽ dạy em lau lách
Chiến trường càng nâng bổng cánh mơ

Em ra đi nhớ để số hòm thư
Cho anh biết tìm phương thương nhớ
Dẫu hôm nay chiến trường cách trở
Ngày mai rồi ta sẽ gặp nhau thôi

Ngày mai em về hường bom rơi
Anh lại vắng em những ngày vui mới
Để anh cột miệng bồng em , em nhé
Gởi chiến trường chút hơi ấm bàn tay

08-1972
Diệp Minh Tuyền
( trích tập thơ Con đường có lá me bay )
nguyenthoai 08.08.2006 13:20:26 (permalink)
.
Con đường có lá me bay

Con đường có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về
Con đường đưa bước chân đi
Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi
Em đi bình yên bên anh
Sóng đôi chung thủy như hồi chiến tranh
Như khi rừng xanh bên nhau
Đạn bom gắn bó ta thành tình yêu
Phải từng gìn giữ chắt chiu
Những giây hạnh phúc không nhiều bên nhau
Phải từng chờ đợi bấy lâu
Tháng năm xa cách hai đầu tiền phương
Phải từng đổ máu chiến trường
Mới về hạn phúc trên đường chiều nay
Con đường có lá me bay

1978
Diệp Minh Tuyền
( trích tập thơ Con đường có lá me bay )

chialy1904 13.08.2006 18:41:04 (permalink)
CHIỀU CỐ ĐÔ

Diệp Minh Tuyền

Cổ thành đứng rêu phong trầm mặc
Kinh đô xưa tắt bóng thiên hoàng
Ngai vàng trống quyền uy xã tắc
Bia đá buồn chết đứng giữa chiều hoang

Vua ngự giá về nơi lăng tẩm
Đại nội chôn mộng ước vương hầu
Hoạn quan hết, công thần cũng tận
Chiều hoàng cung nghĩa địa sân chầu.

Hoàng hậu mất, cung tần cũng mất
Hoàng tử cùng công chúa biệt tăm
Trăng cũng chết trên lầu Vọng nguyệt
Băng hà bao triều đại thăng trầm

Quyền uy giả rêu phong có thật
Bá đồ vương rồi cũng hư vô
Chỉ dòng hương muôn đời không tắt
Thiên Mụ chiều rơi một tiếng..Nam Mô!


( Trích tập thơ tình ca nơi cuối đất)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/FE79B60C252C479DBB3FEB5BF383C41C.jpg[/image]
Attached Image(s)
chialy1904 21.08.2006 19:56:45 (permalink)
Giã Từ Cánh Phượng Vĩ

Diệp Minh Tuyền

Bóng điệp già đứng bên cổng trường
nay in kỷ niệm trong tôi
Đến giờ này sắp xa cánh phượng hồng
tôi chợt xao xuyến lòng

Đẹp sao phượng vĩ cánh hồng lung linh
Phượng như bạn quý một thời ngây thơ
Phượng in hình bóng biết bao thầy cô yêu
Và bao bạn mến có bao giờ tôi quên

Nhớ ngày nào sống bên mái trường
này bao kỷ niệm êm trôi
Đến giờ này sắp xa tuổi học trò
tôi chợt xao xuyến lòng

Đẹp sao ngày tháng chúng mình bên nhau
Niềm vui hạnh phúc ta dành cho nhau
Giờ đây lần cuối chốc lại xa nhau
Thời gian hờ hững chớ vô tình trôi mau



chialy1904 26.08.2006 00:38:15 (permalink)
ĐÊM TRĂNG BÊN MỘ HÀN MẶC TỬ

Một đồi, một biển, một trăng
Một Hàn Mặc Tử vĩnh hằng nằm đây
Một tôi nay viếng chốn này
Một tim, một óc, từng say thơ vàng
Bạc tình một kiếp thi nhân
Bạc duyên, bạc số, bạc thân xác người
Một xưa đen bạc cuộc đời
Một nay hết bạc chăng tôi với tình?

Người nằm đây với một mình
Tôi về đây với lặng thinh nỗi buồn
Một dòng suối ánh trăng non
Một trôi xuống bể, một tuôn bên đồi
Một tràn xuống với hồn tôi
Thành bài thơ nhỏ dâng người....đêm nay.
chialy1904 10.09.2006 18:15:27 (permalink)
TẠ LỖI VỚI DÒNG HƯƠNG


Diệp Minh Tuyền

Tên sông ai khéo đặt thành Hương
Nửa đời chưa đến đã vấn vương
Bây giờ mới gặp tình như đã
Thứ lỗi cho ta tội trễ tràng!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/81AC5118577A4A14B05DB8A0CE7C62C8.jpg[/image]
Attached Image(s)
chialy1904 27.09.2006 20:56:14 (permalink)
LÝ NGỰA Ô

Diệp Minh Tuyền

Ta khớp miệng con ngựa đen huyền thoại
Thắng dây cương, ra roi thúc lên đàng
Nàng hư ảo mà ta cuồng dại
Điệu lý nghèo thay mơ ước trần gian.

Con tuấn mã tung bờm đen khoái trá
Đường về dinh nước kiệu đưa nàng
Lục lạc đồng đen - tiếng cười hể hả
Ta say tình mượn điệu lý …hí vang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 07:59:47 bởi chialy1904 >
chialy1904 18.11.2006 07:01:34 (permalink)
HỎI ĐÂU THÔN VĨ

Nhìn nắng hàng cau, lá trúc xanh
Dòng nước buồn thiu lượn uốn quanh
Hỏi Hàn Mặc Tử đâu Thôn Vĩ
Nhân ảnh mờ sương bỗng hiện hình.

DMT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 07:03:27 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9