Góc Thơ Tình Buồn LưuLy Tím_TTTT
TieuSonNu 04.04.2006 05:41:59 (permalink)
0
Yêu Anh, Cái Gì Cũng Nhất !


Em gối đầu lên nổi nhớ
Thương anh !
Giọt mưa rơi sụt sùi bên kẽ vách
Có bao giờ mây trời kia hoá thạch
Để không còn nghe tiếng vỡ dòng châu

Lúc dối lòng, em chẳng nhớ anh đâu !
Chỉ là duyên Lão Nguyệt, Tơ se lộn
Thế mà sao tâm tư mình bề bộn
Sợi tình giăng trăm gút rối như vò

Ai khiến xui tương ngộ với hẹn hò
Người chờ người và người yêu người thật
Trong mắt nhau mọi thứ đều là Nhất
Rồi cuối cùng đau khổ cũng không ngoài

Vâng ! Thế nên mới có tiếng thở dài
Chen mưa buồn gieo lòng thêm nhịp vỡ
Cuộn xác thân lăn vào trong duyên nợ
Đã guộc gầy mà dạ vẫn cuồng si

Em gối đầu lên cả những vần thi
Nghe trái sầu nổ tung trong lòng ngực
Vâng ! Bây giờ mọi thứ đều vẫn Nhất
Khác chăng ư là giữa vạch : vui - buồn !

TTTT
#1
    BĂNG NGUYỆT 04.04.2006 08:28:53 (permalink)
    0
    Chào sis 4T nè....chúc vui nha sis....góp vốn yêu với sis nà...

    Em yêu anh, cái gì cũng nhất

    Em yêu anh , cái gì cũng nhất
    Những buồn vui trộn trong đất vườn yêu
    Như đất khô đựơc rứơi trận mưa chiều
    Hạt bung búp....nhú mầm...kiêu sa sống..

    Em yêu anh,tình ta dù huyễn mộng
    Nhớ ngút trời....giận cũng sóng sánh ngang
    Từng lời nói, cử chỉ cứ in hằn
    Con tim nhỏ,trở trăn...khi lạc lõng

    Em yêu anh....em trải trên ngàn sóng
    Biển muôn đời chẳng cạn đựoc....phải ko anh?!
    Dù đôi khi trồi hụt...chẳng lặng lành,
    Nhưng mãi mãi....một màu xanh bất diệt

    Em yêu anh,trái tim hồng tha thiết
    Khắc đậm rồi, em biết phải làm sao....
    Thầm mong đợi cái giây phút tương giao
    Em yêu anh....anh là nhất....hiểu không nào....!!!
    #2
      kelangdu 04.04.2006 17:57:57 (permalink)
      0
      Yêu em


      Đã thành một thói quen
      Khi xa em anh biết mình...lặng lẽ
      Nỗi nhớ gục đầu
      Trên mặc niệm thời gian

      Đêm nhớ em
      Anh như mục đồng...
      ... chăm dắt bầy hy vọng
      Lời em hát bình yên miền... nôi võng
      Ru hồn anh êm theo giấc mộng lành

      Đừng hỏi anh
      Những điều vô nghĩa
      Bởi khi yêu trao trọn trái tim rồi
      Bởi trong anh chỉ có mỗi em thôi
      Yêu tha thiết và yêu em mãi

      Ngày mai
      Khi bình minh hôn môi em yêu dấu
      Nơi bắt đầu
      Bất diệt một tình yêu


      Vũ Anh Vũ
      #3
        TieuSonNu 13.04.2006 02:39:16 (permalink)
        0
        Đêm Trở Giấc


        Ta mở mắt,
        Giật mình
        Đêm rất lạ
        Cơn chiêm bao vừa thoáng bóng tình nhân
        Trái tim gầy đâu thiết chi mặc cả
        Vung nhịp đau từ huyết quảng nóng bừng

        Đó chẳng phải roi đòn sao rát bỏng
        Quất vào tâm, ta lảnh nhận ngông cuồng
        Mà có lần cười phì trong giấc mộng
        Tình cũ rồi, hãy để gánh sầu buông

        Trở gối hờn sang bề chưa đẩm lệ
        Đêm chưa say cho giấc ngủ đến tìm
        Còn sụt sùi chuyện lòng ta khóc kể
        Nước mắt hoà máu nhuộm đỏ buồng tim

        Bóng nhân tình lạnh lùng quay lưng lại
        Ta thấy ta là bóng tối đêm trường
        Thật ngược ngạo hay là vì vụng dại
        Đối diện rồi vẫn cách biệt, sầu, thương

        Đêm ngột ngạt và đêm như hấp hối
        Ta nằm đây phủ nhận giấc thực hư
        Ước một lần linh hồn được cứu rỗi
        Trả bình yên vào xác thịt mỏi nhừ

        Đêm trở mình
        Vùng vằng
        Chăn chán nệm
        Ta chán ta
        Giấc ngủ chán cơn mơ
        Tình nhân chán nhân tình
        Duyên chán nợ
        Mắt còn chưa chán lệ
        Lệ còn sa ... !

        TTTT
        #4
          phuphiem 13.04.2006 11:40:02 (permalink)
          0
          hello cố nhân
          welcome LLT trong vnthuquan nha .... lần đầu tiên pp tìm được chỗ mà pp tới trước và welcome LưuLyTím há !!! trước giờ cứ được Global Moderator ví Administrator chào không à ...
          mong chị Hai nhà Tím viết đều nha ...
          tình thân và chia xẻ ,
          pp







                bước mục đồng loanh quanh tìm dấu lạc
                bên giếng sâu trăng trốn vọng tiếng cười
                vẫn là em hài thoảng đuổi hoa tươi
                ta nhặt bóng nghe buồng tim hụt hẫng


                những tình cờ bên đời nhiều sầu lẫn
                ngửa bàn tay đong một vốc hương loang
                cho trăng vàng rửa mắt môi xưa cũ
                thay áo xiêm ta giũ bụi hồng hoang





          #5
            BĂNG NGUYỆT 14.04.2006 09:36:56 (permalink)
            0

            Đêm ngột ngạt và đêm như hấp hối
            Ta nằm đây phủ nhận giấc thực hư
            Ước một lần linh hồn được cứu rỗi
            Trả bình yên vào xác thịt mỏi nhừ


            Đêm trở giấc

            Những điều ứoc ao đâu bao giờ linh nghiệm
            Để mình nhẹ nhàng sống trong những bình yên
            Sóng đời ơi sao cứ dậy ưu phiền
            Chừng lạc lõng, tựa nương xa dịu vợi

            Tạ ơn tình ,gió hôn đuà tóc rối
            Tạ ơn ngừoi đã nới cửa tim yêu
            Đừơng em đi chực chừng như đổ xiêu
            Em yếu đuối trứoc sóng cuồn gió bão

            Đêm trở giấc nghe lệ thắm nghẹn ngào
            Rơi chẳng đặng nuốt chẳng đừng em biết thể làm sao
            Cứ đổ thừa cứ trách cứ trời cao
            Thôi xuôi tay mặc ba đào sóng cuộn

            Sinh làm chi tháng tư mùa gió cuốn
            Tan tác chữ đời....buộc nối yêu thương
            Gía có thể tan thành những giọt sương
            Lặng lẽ của đêm bình yên buông mình rớt...
            #6
              BĂNG NGUYỆT 14.04.2006 10:20:25 (permalink)
              0

              Đừng hỏi anh
              Những điều vô nghĩa
              Bởi khi yêu trao trọn trái tim rồi
              Bởi trong anh chỉ có mỗi em thôi
              Yêu tha thiết và yêu em mãi

              Ngày mai
              Khi bình minh hôn môi em yêu dấu
              Nơi bắt đầu
              Bất diệt một tình yêu

              Vũ Anh Vũ


              Chuyện ngày mai

              Chẳng bao giờ em hỏi tới nữa đâu
              Chuyện của anh và cái ngừoi ta ấy
              Có thương yêu có hờn ghen đến mấy
              (Anh sẽ nghĩ rằng)
              Như bình thường....em giận lẫy....rồi thôi

              Từ bây giờ em chỉ biết mình thôi
              Mặc ngoài kia dập dìu người qua lại
              Em đã nói,, mãi là ngừoi đứng lại
              Mặc người ta cười, em yếu đuối.....để thua

              Từ yêu anh , nghiêm chỉnh , thật....chẳng đùa
              Chưa biết dối người ta....dù một chút
              Nếu ngày mai...có xa....em xin cầu chúc
              Chuyện bình thường, em nguyên phục lại em

              Những dòng thơ dù có chỉ có mình xem
              Vẫn sẽ ấm vị hương yêu cũ kĩ
              Mỗi mùa trăng vẫn vẹn màu chung thủy
              Dẫu không còn mộng mị dấu yêu...
              #7
                TieuSonNu 21.04.2006 01:29:13 (permalink)
                0


                Trích đoạn: phuphiem

                hello cố nhân
                welcome LLT trong vnthuquan nha .... lần đầu tiên pp tìm được chỗ mà pp tới trước và welcome LưuLyTím há !!! trước giờ cứ được Global Moderator ví Administrator chào không à ...
                mong chị Hai nhà Tím viết đều nha ...
                tình thân và chia xẻ ,
                pp







                      bước mục đồng loanh quanh tìm dấu lạc
                      bên giếng sâu trăng trốn vọng tiếng cười
                      vẫn là em hài thoảng đuổi hoa tươi
                      ta nhặt bóng nghe buồng tim hụt hẫng


                      những tình cờ bên đời nhiều sầu lẫn
                      ngửa bàn tay đong một vốc hương loang
                      cho trăng vàng rửa mắt môi xưa cũ
                      thay áo xiêm ta giũ bụi hồng hoang









                Cảm ơn huynh ! Huynh khoẻ hông dzạ? LLT thích dạo quanh những vườn thơ để mà thơ thẩn hihi. (Vẫn đi đọc ké thơ huynh hoài, ái mộ thơ huynh mà )

                "Thay áo xiêm ta giũ bụi hồng hoang"
                Chốn liêu trai gom mây ngàn làm nệm
                Em rót dâng chén trà xanh ngọt lịm
                Chàng say mèm giữa đáy mắt tình nương

                Ôi tiên cung ! Thoang thoảng khói trầm hương
                Môi thơm quá ! Đỏ mọng như trái cấm
                Ngón tay chàng lạc bến mê dọ dẩm
                Vẻ ân tình lên nét nguyệt mi em

                Càng nhìn nhau, lại càng muốn nhìn thêm
                Mắt chạm mắt, tay chạm tay, ấm áp
                Huyết quảng cuồng khiến nhịp tim dồn dập
                Càng nhìn nhau, lại càng muốn nhìn nhau

                Nhìn thôi nha


                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9