Với Anh...

Tác giả Bài
anh Phong
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: ngây ngất nơi hoang sơ...
Với Anh... - 04.04.2006 15:19:52
0

Đêm qua bé nhớ anh không?
Sáng anh thức giấc nghe lòng lạnh đơn
Đã cùng hẹn biển thề non
Bé đừng tính thiệt so hơn đời này

Anh thôi trốn nhủi trong say
Bé đừng ghen sảng những ngày xa đau
Thôi thì vinh nhục có nhau
Bặm môi cùng quẩy gánh sầu mà đi/.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Với Anh... - 04.04.2006 15:39:44
0
Chào weocom anhPhong đến vui với vườn thơ vntq nha, chúc vui và trải thơ đều.

Với Cuội

Đêm qua nhớ lắm anh đi
Em nào so thiệt tính gì hơn đâu
Chỉ là tình chết đã lâu
Bây giờ sống lại...ngại câu ngọt ngào

Đêm qua nhớ lắm, dạt dào
Nụ cừoi duyên đậm, hằn vào mắt môi
Khi anh yên giấc điệp rồi
Em còn thao thức, chẳng vơi gánh sầu

Với anh,mong đến bạc đầu
Trong dòng sông ái dìu nhau...tháng ngày
Ghen thì chứng tỏ (mới) yêu ai
Anh (cũng) đừng bóng gió,buồn hoài biết không?!

Với anh em đã thật lòng
Với người anh bẻ chữ đồng vỡ đôi
Đi trong huyễn mộng xa vời
Với nhau.....xin cả đất trời....ngừng quay.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguyễn thanh cần
  • Số bài : 299
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2005
  • Nơi: Quảng Nam
RE: Với Anh... - 04.04.2006 17:27:02
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 17:28:11 bởi nguyễn thanh cần >
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em...!!!