Gia nhập câu lạc bộ thơ vui
Cờ đêm
Mất ngủ đôi ta dậy đánh cờ
Hai bên dàn trận chiến trong mơ
Mã em trắng nõn dương hông phục
Pháo địch tím thâm nạp đạn chờ
Hai cánh quân nàng dồn tấp nập
Một xe bên họ chạy lơ thơ
Đôi bên giáp chiến không ngơi nghỉ
Chiến trận hồi lâu nát tựa tơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2006 21:01:20 bởi cnt >
thơ hay we1 làm wen nhé mình cũng là thanh viên mới nà hihihhihi
weocom bạn mới đến chơi
vnthuquan đón chào bạn ơi
chúc cho bạn mãi vui tươi
cùng tôi đối ẩm bao dong thơ hay
Xin chào, bạn quá khen rồi, thơ mình chỉ viết vui thôi mà.
Mời bạn họa tiếp bài thơ đó cho vui.
Nghe đồn ở tận chiến khu
Nhân tài như lá mùa thu đổ về
Con gái ai cũng có nghề
Gội đầu, cắt tóc không hề dùng dao
Khách đến mời khách cứ vào
Các em phục vụ khác nào "đại gia"
Ban đầu mời khách chọi gà
Và ngay sau đó chính là chọi...chim
Khách phê khách ngủ im lìm
Nhẹ nhàng lúc đó em tìm tiền boa
Có bao nhiêu, cứ nôn ra
Nhanh lên em vẫn còn…ba người chờ.
Rượu đêm
Rượu uống đêm nay chửa hết tuần
Trong lòng rạo rực tựa hồi xuân
Tay nâng chén tửu run run đổ
Tim đập chuông vàng ánh ánh ngân
Thằng nhóc trong ta cương cương gáy
Con đào bên mợ nưng nưng mần
Say sưa hai đứa lên tiên giới
Sung sướng bên nhau biết mấy lần
THANH CAO
Cứ ngỡ thiên đàng ở rất xa
Tội thân tôi trót dại cà rà
Tìm hoài muôn chốn đâu nào thấy
Có sẵn bên mình chẳng móc ra
Thanh sạch thanh cao ôi lợn đói
Rách bươm rách nghĩa cũng thành ma
Chữ trinh chữ bạch không mua nổi
Một chút yêu đương dẫu héo già
Chào Tulipdenus, bạn thả thơ hay lắm, hãy thường ghé thăm quán tôi nha.
Thêm một bạn mới ở rất xa
Ta đây chủ quán chẳng rườm rà
Rượu ngon ngàn chén không lo thiếu
Chữ nghĩa đầy người móc cái ra
Thi sỹ thi nhân đâu cũng thấy
Ác vương ác hậu hiếm như ma
Đã vô quán nhỏ xin nâng cốc
Uống hết men say vui đến già
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 19:49:57 bởi cnt >
Tay nâng bầu rượu cạn khô
Lòng run theo những xô bồ khát khao
Rượu thơm hương mật hương đào
Giờ đây đang ở nơi nào chờ ta?
Thèm thuồng bỏ mặc thật thà
Đem thân ương dở ba hoa cùng đời
Có rượu thì khắc sẽ cười
Ai không ham lợi nhất thời thoáng qua?
Hôm nay rảnh ghé thăm
Rượu đào chưa cạn mà say
Tương phùng tri kỹ ngỡ ngàng tình thơ
Ngày qua tháng tới ơ hờ
Tri âm mong gặp mãi chờ trong mơ.......
.........hihhihihi............
Hạt bụi nhỏ làm vài câu thơ con cóc để làm quen với cnt nè............hihihihi............
Bụi nhỏ theo gió cứ bay bay
Vào quán tôi đây mời bạn say
"Nữ nhi hồng tửu" ta nâng chén
Chếnh choáng hơi men thơ mới hay
Xin chào Hạt bụi nhỏ, bạn hãy thường xuyên ghe đây thả thơ nha.
thơ gì ghê vậy bạn ui
bao nhiêu cái xấu trên đời phơi ra
đọc xong tui đây muốn la
tai sao lại có thơ gì thấy ghê
rượu say say rồi lại tĩnh
tình bạn chúng mình say mãi vần thơ
thơ hay là ở tấm lòng
bạn ơi! nhớ kỹ mà làm thơ nhe
lầu rồi mới vào lại,ké chút nhé
Rượu ngon mời bạn một hơi
Không say cũng chẳng nói lời chua ngoa
Nếu vui mời bạn ghé qua
Thả dăm câu chữ cho ta vừa lòng
Rượu ngon ta để trong phòng
Mời bạn ghé đến ta mong bạn nhiều
Chấp chi những kẻ nói nhiều
Uốn ba tấc lưỡi nói điều không hay
Hôm nay say nên viết chút cho vui.
chữ nhiều nhưng nghĩa tối đen
đốt đèn cho sáng, cho quen mặt người
đang đêm thấy bạn tươi cười
giăng đèn đợi bạn ghé chơi thăm nhà
mùi rượu cũng thật thiết tha
ngà ngà vài chén làm quen bạn à
TB CHÚC BẠN VUI VẺ NHE, RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LÀM QUEN
Chào bạn Thanhbinh_20805, rất vui được làm quen với bạn
Thơ mình viết những lúc cao hứng nên không tránh khỏi những câu không khiêm tốn, mong các bạn chỉ bảo thêm.
Bạn hãy cham vào đây thả thơ nha, cho quán nhà mình đông vui.
chào cnt, họa may ghé qua thôi. dạo này bận quá. mình không hiểu chữ cnt là gì nữa.
giải thích cho tb giùm mới.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: