Gia nhập câu lạc bộ thơ vui
Chữ cnt có lẽ do thuận tay mình gõ vào thôi, nhưng bạn có thể hiểu: cnt = Chào nàng thơ
Tối đen là ở trong lòng
Bản thân người viết vốn không ý gì
Thơ vui đã viết một khi
Chỉ mong tâm trạng vơi đi nỗi buồn
Nếu vui bạn ghé luôn luôn
Cùng nhau uống rượu thơ tuôn rào rào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 19:27:26 bởi cnt >
Đúng là ngừoi đọc nghĩ sao
Chứ mình ngừoi viết có nào viết sai
Chào nàng thơ ta chào ai
Rựou này kính bạn mình say thơ hòa
Đã đến với hội thơ ca
Chúc nhau thi tứ cứ ra ào ào
Khách wa góp tiếng cừoi vào
Rựou thơ thơ ruợu xôn xao quán nhà..
Chào mừng Băng Nguyệt đã ghé thăm. Vừa qua mình bận chút nên hom nay mới ghé lại quán thơ.
Thi thoảng BN nghe chơi và thả dăm ba câu thơ vui nha.
"Chào nàng thơ" trời nắng mà "bận" nhiều thì nóng lắm á, bận ít thui nghe hong hih...nói chứ khi nào rảnh cứ vào chơi ko sao đâu mà...bn quét bụi dùm cho á...
Mất ngủ đôi ta dậy đánh cờ
Hai bên dàn trận chiến trong mơ
Mã em trắng nõn dương hông phục
Pháo địch tím thâm nạp đạn chờ
Quân nàng hai cánh dồn tấp nập
Tướng nó cầm cờ chạy lơ thơ
Đôi bên giáp chiến không ngơi nghỉ
Chiến trận hồi lâu nát tựa tơ
Nữa đêm anh bảo...dậy đánh cờ
Chưa kịp hoàn hồn tuởng nằm mơ
Chưa dzàn binh tướng làm sao đánh
Mà anh mã chốt đứng lơ ngơ
Củng cố tinh thần cũng ra quân
Xe anh đuổi pháo chạy quá chừng
Tướng sĩ bước ra ngăn đường lại
Quân anh thu lại, ức phừng phừng....:p
Băng Nguyệt phu nhân ghé tới nhà
Tiếng thơ nàng vang khắp gần xa
Ngất ngây ngây ngất hồn thi sỹ
Xin cạn cùng tôi một chén trà
Cám ơn BN nha, BN vào đây làm cho túp lều nhỏ bớt cô quạnh
Tiếng thơ nàng vang khắp gần xa
Cám ơn BN nha, BN vào đây làm cho túp lều nhỏ bớt cô quạnh
Mèn CNT....khách sáo wa' nà...mai mốt busy rùi chắc ko chăm sóc nhà dùm CNT được hihi, lúc đó chắc nhờ CNT chăm sóc lại dùm nhà của bn hihi
Chào nàng thơ wa' khen hà
Mấy con cóc nhỏ chỉ ba hoa
Trà xanh chung cạn cùng bằng hữu
Chào mừng trở lại...Thư Quán a...
Nặng trĩu hồn tôi những giọt châu
Nhớ em nên lòng mãi thêm sầu
Ra đi cô quạnh đời chôn kín
Trở lại hoang tàn nghiệp vứt đâu
......
Trích đoạn: cnt
Nặng trĩu hồn tôi những giọt châu
Nhớ em nên lòng mãi thêm sầu
Ra đi cô quạnh đời chôn kín
Trở lại hoang tàn nghiệp vứt đâu
......
Hơ hơ, mới thế (đã) nghiêng rồi
Nguyệt ơi sao để lão rơi châu kìa (Nguyệt: Băng Nguyệt)
Trên thì miệng lưỡi tía lia
Đến khi gặp Nguyệt thôi kìa châu rơi
Châu kia mỗi chỗ một nơi
Nguyệt ơi sao nỡ thảnh thơi du nhàn.
Nàng Nguyệt giờ đang chạy nơi đâu?
Để cho Cún nhỏ mãi gâu gâu
Vô đây than thở giùm cho Tớ
Xin lỗi vì để bạn chờ lâu
Chào bạn "Cún" đã ghe thăm túp lều nhỏ của CNT.
Thỉnh thoảng bạn ghé đây thả chút thơ cho vui nhe
Nguyệt chắc chờ trăng bấy lâu
Nên đang khuyết bóng ở thâm sâu
Thôi thì Hạ ghé , cho người ấm
Có chút lòng thành , chút mâm son
---cho hạ ghé túp lều tranh ha ---
Chào mừng bạn Hạ đến lều tranh
Sao nghe như tiếng hót trên cành
Râm ran sưởi ấm nơi quán nhỏ
Bạn đên nơi đây một tin lành
Chào mừng bạn Hạ đến quán nhỏ của CNT, thinh thoảng vào đây thả vài câu nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 15:35:54 bởi cnt >
Lều tranh giăng mắc thơ đầy cành
Hỏi người con gái có lạnh chăng
Để thơ ôm ấp cho nàng ấm
Để gió chạm mây khẽ âm thầm.....
chào nàng thơ
Hỏi thăm Chiều Hạ ở nơi đâu?
Vào đây thơ thẩn bớt cơn sầu
Xa quê lòng bỗng thêm hơi ấm
Cho vợi trong lòng những đêm ngâu
Trích đoạn: cnt
Hỏi thăm Chiều Hạ ở nơi đâu?
Vào đây thơ thẩn bớt cơn sầu
Xa quê lòng bỗng thêm hơi ấm
Cho vợi trong lòng những đêm ngâu
Hỏi chi hỏi lạ hỏi lùng
Hạ kia còn đấy đã bùng đi đâu
Hạ còn chơi ở đây lâu
Mà hình như đã xây lầu đó thôi
Mắt ông chắc có chi rồi
Lời chào Hạ vẫn treo ngoài kia đa
Hay là ông đã thành ma
Mắt thời hổng có chỉ là ngửi hơi???
Mắt tôi chẳng bị làm sao
Bời vì nàng Hạ hết vào lại ra
Tôi hỏi là hỏi cái nhà (nhà Hạ đang ở ấy)
Ông đọc không hiểu chẳng qua ông nhầm
Bỗng dưng quát mắng ầm ầm
Đúng là ông đã bị hâm mất rồi?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: