Gia nhập câu lạc bộ thơ vui
Xin chào bạn Thảo, Chúc mừng bạn đến với túp lều nhỏ của tôi. Cám ơn bạn đã quá khen, nếu thấy hay thỉnh thoảng bạn ghé chơi
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
bn vẫn ra vào đọc thơ của CNT đó thôi mà hih
Đâu ai trách gì hởi nàng thơ
Quán vui nguyên vị với mong chờ
Chờ bao thi khách vào vung bút
Cho tiếng cười vui cả trong mơ hih..
Chào weocom TLThao nha, avatar xinh ghê á...
Băng Nguyệt vào chơi lại có thơ
Lòng tôi vui sướng thật vô bờ
Thi khách xin mời lưu đôi chữ
Cho thỏa bấy lâu những cơn mơ
Cám ơn BN đã đón tiếp Thảo giùm bạn.
Trích đoạn: trungnghia
"Vào đây quán nhỏ làm vài xị
Rượu nồng ta uống với nàng thơ
Thơ người ta đọc sao nghe lạ
Thấp thoáng, mong manh cảnh thiên bồng
Những tưởng riêng ta từ cõi tục
Không ngờ lạc bước chốn thiên đường
Xây xẩm mặt mày không bởi rượu
Ngây ngất vì thơ thấm cõi lòng"
Góp vui một vài câu thơ với quán nhỏ. Hy vọng nó không quá vô duyên.
Bàn cờ của bạn màu sắc bắt mắt, binh mã ấn tương hơn bàn cờ của Hồ Xuân Hương đó. Khá lắm!!!
Quán nhỏ tôi đây rượu đế nhiều
Xin mời bạn hữu cứ phiêu diêu
Say xưa tiên cảnh cùng cờ thế
Không kể trời đêm, tối hay chiều
Chào bạn Trung Nghĩa, Cám ơn bạn đã có lời khen, thỉnh thoảng bạn ghé đây chơi, thả dam câu thơ cho vui cửa vui nhà.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 16:02:17 bởi cnt >
Băng Nguyệt vào chơi lại có thơ
Lòng tôi vui sướng thật vô bờ
Thi khách xin mời lưu đôi chữ
Cho thỏa bấy lâu những cơn mơ
Có trăng thì tất phải có thơ
30 chàng hỡi chớ nên chờ
Bởi vì trăng thiếu nên đêm tối
Đợi rằm anh nhé để lại mơ...
Quán nhỏ tôi đây rượu đế nhiều
Xin mời bạn hữu cứ phiêu diêu
Say xưa tiên cảnh cùng cờ thế
Không kể trời đêm, tối hay chiều
Uh quán nàng thơ có rượu nhiều
Nhưng vui thui nhé chớ vội xiêu
Lối về cách trở nhiều sông nước
Cẩn thận kẻo không Bà Thủy khiều...hih mèn...

Trích đoạn: cnt
Quán nhỏ tôi đây rượu đế nhiều
Xin mời bạn hữu cứ phiêu diêu
Say xưa tiên cảnh cùng cờ thế
Không kể trời đêm, tối hay chiều
Dừng chân ghé quán một chiều vui
Nâng lên mấy chén rượu cùng khui
Bác ơi em uống không được rượu
Ghé quán nhấp môi một chiều vui
SD ghé quán chơi với bác chủ quán nè
Bạn ghé vào đây mình rất vui
Rượu không uống được vậy thì thui
Chủ quán đi chế vài chén nước
Hãm ấm trà xanh bạn với tui
Chào bạn Songduy, bạn không uống được rượu thì xin mời làm chén trà cùng tôi.
Trà xanh vốn món tủ của em
Mới nghe thôi đã thấy thòm thèm
Bác ơi em ké xin vài chén
Có gì cứ trước lạ sau quen!!!
Cò em lại giở nết xấu ra mất rồi bác ơi thế í bác thế nào ạ
Trích đoạn: cnt
Bạn ghé vào đây mình rất vui
Rượu không uống được vậy thì thui
Chủ quán đi chế vài chén nước
Hãm ấm trà xanh bạn với tui
Chào bạn Songduy, bạn không uống được rượu thì xin mời làm chén trà cùng tôi.
Mấy chén nước trà chủ quán mời
SongDuy vui vẻ đến cùng chơi
Vài ba cảm tác thêm thi hứng
mời!
SD
Có rượu, trà xanh, lại có Em (hi hi em út nhé)
Cò ơi mau ghé chớ để thèm
Cô nàng Hạ đó mời bác nếm
Đối đáp đôi câu lạ sẽ quen
Chào bác Cò, mình đã gặp nhau ở quán cô Hạ rồi coi như đã quen, mời bác chung trà xanh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 08:36:07 bởi cnt >
Trà em chẳng thích ,rượu cũng không
Buồn đem tâm sự thả đôi dòng
Vọng cổ vài câu hò tới sáng
Khát khô thèm nước nhắm khoai lang...


Phá CNT chút nha. Mong bạn đừng giận.
Túi thơ bầu rượu với...khoai lang
Chuẩn bị thâu đêm đã sẵn sàng
Tiểu thơ bên đó, mời qua nhé
Vọng cổ đôi câu quán rộn ràng
Chào KQ, bạn vào đây làm mình vui lắm. Vào quán nhỏ này bạn có thể hò vọng cổ hoặc tâm sự, mình sẵn sàng cổ vũ.
Trích đoạn: cnt
Túi thơ bầu rượu với...khoai lang
Chuẩn bị thâu đêm đã sẵn sàng
Tiểu thơ bên đó, mời qua nhé
Vọng cổ đôi câu quán rộn ràng
Chào KQ, bạn vào đây làm mình vui lắm. Vào quán nhỏ này bạn có thể hò vọng cổ hoặc tâm sự, mình sẵn sàng cổ vũ.
Khoai lang xin để lại cho nàng ( Khánh Quỳnh )
Túi thơ ta hãy chia cho làng
Bầu rượu... ai ơi nhanh chân nhé
Uống xong... giang rộng đôi tay quàng...
Nguyên Thoại
Hì hì... quậy một chút rồi bỏ chạy thôi... hai vị cứ mơ màng cùng khoai... NT
Chửa uống tay đã vội vã quàng (em đoán là bác đang uống bia ôm quá)
Trời ơi Nguyên Thoại quá đa mang
Cầu cho bác gái không nhìn thấy
Kẻo về cãi cọ khổ dân làng

Bác NT có ai đuổi đánh bác đâu mà bác chạy? Em mà uống say em cũng hay quàng tay lắm nhé
Tim chàng Nguyễn Thoại chắc đa mang
Đang còn muốn kiếm đôi ba nàng
Nên với tay dài ra trăm thước
Cô nào vấp phải bắt sang ngang...
Tôi ở nơi này em ở đâu?
Để tôi thương nhớ dạ tôi sầu
Em ở nơi này đang ở đây
Nếu thương có nhớ lại xum vầy
Nướng vài củ khoai ra cùng nhấm
Bứt lá làm trà luộc cả dây...


Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: