Gia nhập câu lạc bộ thơ vui
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 133 bài trong đề mục
maiyeuem 16.08.2006 23:23:11 (permalink)

Cuộn thêm vài lát dây mây
Cùng ngồi tới sáng chồm chầy nhai chơi
Ai mà nói dai quá trời
Cho thêm khúc nữa nhai chơi đã đời
#61
    Khánh Quỳnh 16.08.2006 23:34:20 (permalink)
    MYE có rảnh ngồi chơi
    Hò đôi vọng cổ rồi cùng nhấm khoai
    Hát câu hồi đó hát hoài
    Ầu ơ...dí dẩu...dí quài hổng tới nơi...
    #62
      maiyeuem 16.08.2006 23:38:01 (permalink)
      KQ cũng ghé lại chơi
      Đông vui thêm nhé vài lời hát ca
      Hò ơi rồi lại hò à
      Hò cho tới sáng hết la nổi kìa...
      Mai ta lại ghé tới khuya
      Em hò anh hét hìa hìa chít em
      #63
        Khánh Quỳnh 16.08.2006 23:47:44 (permalink)
        Sao anh ăn hết khoai em
        Thôi ra ngoài rẫy hốt đem vô nà
        Rồi em sẽ hét anh la
        Ầu ơ..dí dẩu...dí qua...cái rầm...
        #64
          maiyeuem 16.08.2006 23:51:40 (permalink)

          Em ơi em chớ có nhấm
          Khoai em anh cầm nhưng chẳng có ăn
          Khoai em ai nỡ ăn chăng
          Anh thà nuốt hết thà rằng không ăn
          #65
            cnt 17.08.2006 17:01:41 (permalink)

            Khánh Quỳnh
            Em ở nơi này đang ở đây
            Nếu thương có nhớ lại xum vầy
            Nướng vài củ khoai ra cùng nhấm
            Bứt lá làm trà luộc cả dây...


            Mới nghe em nói đã ngất ngây
            Khoai lang tôi nướng mật chảy đầy
            Trà xanh "dây sắn" đang ngồi nấu
            Quỳnh hãy về đây để vui vầy


            #66
              cnt 17.08.2006 17:04:42 (permalink)


              Trích đoạn: maiyeuem

              Em ơi em chớ có nhấm
              Khoai em anh cầm nhưng chẳng có ăn
              Khoai em ai nỡ ăn chăng
              Anh thà nuốt hết thà rằng không ăn


              Ơ này hay chửa cái anh Mai
              Đào tiên không thích lại thích khoai
              Ở đây tôi đang giành một củ
              Chỉ để trồng thôi chẳng cho nhai
              #67
                YeuDieuLongNu 17.08.2006 20:39:16 (permalink)

                Cờ đêm

                Mất ngủ đôi ta dậy đánh cờ
                Hai bên dàn trận chiến trong mơ
                Mã em trắng nõn dương hông phục
                Pháo địch tím thâm nạp đạn chờ
                Quân nàng hai cánh dồn tấp nập
                Tướng nó cầm cờ chạy lơ thơ
                Đôi bên giáp chiến không ngơi nghỉ
                Chiến trận hồi lâu nát tựa tơ


                bàn cở thơ

                Tứ tuyệt luật thơ khó tựa cờ
                đêm ngày tìm ý cả trong mơ
                luật bằng luật trắc ghi ra giấy
                niêm đối sáu câu từng vế chờ
                biết rõ tám câu chia bốn cặp
                tỏ tường học lối rồi làm thơ
                thân mời xướng họa ghi dòng đối
                người họa dệt niêm tô ý thơ

                YeuDieuLongNu
                #68
                  cnt 15.09.2006 20:02:40 (permalink)
                  Tự nhủ

                  Thôi nhé từ nay chớ có sầu
                  Thất tình một chút thấm vào đâu
                  Xa cơ không hổ cùng người đẹp
                  Lỡ vận còn xoay với bể dâu
                  Nên biết cầm lòng bên biển lớn
                  Mới mong bình thản trước sông sâu
                  Phen này châp nhận mình thua cuộc
                  Phần thắng lần sau sướng để đâu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2007 22:52:57 bởi cnt >
                  #69
                    Hoang TN 25.09.2006 21:39:58 (permalink)


                    Trích đoạn: cnt

                    Chào Tulipdenus, bạn thả thơ hay lắm, hãy thường ghé thăm quán tôi nha.

                    Thêm một bạn mới ở rất xa
                    Ta đây chủ quán chẳng rườm rà
                    Rượu ngon ngàn chén không lo thiếu
                    Chữ nghĩa đầy người móc cái ra
                    Thi sỹ thi nhân đâu cũng thấy
                    Ác vương ác hậu hiếm như ma
                    Đã vô quán nhỏ xin nâng cốc
                    Uống hết men say vui đến già



                    Nào thì thả chữ để bạn vui
                    Có chút hương cay cũng cạn rồi
                    Rượu còn say tỉnh tôi mờ mắt
                    Thơ thả vui buồn chút vậy thôi.

                    Thế nhân dễ nói lời tri kỷ?
                    Một phút say thơ quá đủ rồi.
                    Ghé quán vui thơ vui cùng rượu
                    Thơ hòa trong rượu ấm bờ môi.
                    #70
                      cnt 26.09.2006 16:35:04 (permalink)
                      Cám ơn bạn Hoàng TN đã ghe thắm và thả thơ. Quán nhỏ tôi có tất cả các loại rượu, từ "nữ nhi hồng" cho đến "Minh Mạng ngũ giao sinh tứ tử" luôn sẵn sàng mời bạn



                      #71
                        Hoang TN 28.09.2006 02:28:38 (permalink)


                        Trích đoạn: cnt

                        Cám ơn bạn Hoàng TN đã ghe thắm và thả thơ. Quán nhỏ tôi có tất cả các loại rượu, từ "nữ nhi hồng" cho đến "Minh Mạng ngũ giao sinh tứ tử" luôn sẵn sàng mời bạn


                        Bạn nhắc làm chi rượu Nữ Nhi?
                        Minh Mạng? Gò Đen? Có khác gì?
                        Rượu ngon bởi có người đối ẩm
                        Rượu mà không bạn rượu ngon chi?

                        Mới hay nhân thế nhiều say xỉn
                        Vừa rượu vừa thơ chẳng mấy khi
                        Say rồi cứ ngỡ ta... Lý Bạch
                        Rượu đổ thơ tuôn há sợ gì?
                        #72
                          cnt 28.09.2006 17:04:23 (permalink)


                          Trích đoạn: Hoang TN

                          Bạn nhắc làm chi rượu Nữ Nhi?
                          Minh Mạng? Gò Đen? Có khác gì?
                          Rượu ngon bởi có người đối ẩm
                          Rượu mà không bạn rượu ngon chi?

                          Mới hay nhân thế nhiều say xỉn
                          Vừa rượu vừa thơ chẳng mấy khi
                          Say rồi cứ ngỡ ta... Lý Bạch
                          Rượu đổ thơ tuôn há sợ gì?


                          Họa

                          Phê lắm bạn ơi rượu Nữ Nhi
                          Gò đen, Minh Mạng chẳng là gì
                          Đưa lên tới mũi hương bay tỏa
                          Nhấp ướt làn môi sướng tứ chi
                          Tửu quý ngàn năm nâng cốc cạn
                          Thơ hay dăm chữ họa nhiều khi
                          Xung quanh mỹ nữ tay đàn dẻo
                          Thưởng thức đi thôi để ích gì

                          CNT





                          #73
                            Hoang TN 30.09.2006 23:29:54 (permalink)


                            Trích đoạn: cnt


                            Trích đoạn: Hoang TN

                            Bạn nhắc làm chi rượu Nữ Nhi?
                            Minh Mạng? Gò Đen? Có khác gì?
                            Rượu ngon bởi có người đối ẩm
                            Rượu mà không bạn rượu ngon chi?

                            Mới hay nhân thế nhiều say xỉn
                            Vừa rượu vừa thơ chẳng mấy khi
                            Say rồi cứ ngỡ ta... Lý Bạch
                            Rượu đổ thơ tuôn há sợ gì?


                            Họa

                            Phê lắm bạn ơi rượu Nữ Nhi
                            Gò đen, Minh Mạng chẳng là gì
                            Đưa lên tới mũi hương bay tỏa
                            Nhấp ướt làn môi sướng tứ chi
                            Tửu quý ngàn năm nâng cốc cạn
                            Thơ hay dăm chữ họa nhiều khi
                            Xung quanh mỹ nữ tay đàn dẻo
                            Thưởng thức đi thôi để ích gì

                            CNT


                            Ghé chơi quán bạn chẳng được lâu
                            Thơ rót tràn ly rượu tràn bầu
                            Tiệc rượu quý nhân nào quý tửu
                            Quán thơ tìm ý chẳng tìm câu.

                            Bằng hữu được cùng nâng một chén
                            Dẫu trà thay rượu khác nhau đâu?
                            Nhân sinh khó kiếm người tri kỷ...
                            Bạn nhé say rồi, hẹn gặp sau.
                            #74
                              cnt 30.10.2006 19:36:01 (permalink)
                              Bồi hồi
                              Hôm đó đợi em ở cổng trường
                              Trong lòng thắc thỏm những tơ vương
                              Bao năm không gặp người xưa cũ
                              Nay thỏa trong lòng nỗi nhớ thương
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9