Gia nhập câu lạc bộ thơ vui
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 133 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 01.04.2007 02:34:30 (permalink)

Băng Nguyệt chớ khóc nhè
Đền cho Băng Nguyệt nhé
Đôi vần thơ nhè nhẹ
Mong Nguyệt cười răng nhe

Dạo này nàng thơ bỏ CNT đi nên tìm mãi không ra ý thơ để viết:(

 
Bn hỏng khóc nhè
Nếu mà có thơ nghe
Còn ko thì chít nhé
Bn khóc lụt nè...
 
@@Nàng thơ nào mà nở bỏ CNT vậy kà, fải chi là bn thì bn sẽ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa và đá như là bóng rỗ cho coi...hehe
 

Hồn HT cũng bay
Lên tuốt chín tầng mây
BN đừng đi nhé
Chân lại tê nữa này!


 
 
Chân tê thì đưa đây
Bn có cí cây
Nện cho zài ba cái
Chân sẽ hết thôi này...hihih
Hoa Tong 01.04.2007 11:28:14 (permalink)

Chân tê thì đưa đây
Bn có cí cây
Nện cho zài ba cái
Chân sẽ hết thôi này...hihih


Úi bà con lại đây
BN nện tui này
Có gì thì đóng cửa
Đừng để thiên hạ hay
(có thể đổi BN thành "zợ tui")
BĂNG NGUYỆT 03.04.2007 02:16:01 (permalink)

Úi bà con lại đây
BN nện tui này
Có gì thì đóng cửa
Đừng để thiên hạ hay
(có thể đổi BN thành "zợ tui")

 
Trùi ui Hoa Tong nghe
Zợ hùi nào zị nè
Mà gọi thiên hạ lại
Khổ, khổ thiệt đó nhe...
 
"Có j thì đóng cửa
Ra lộ mà cãi nhau
Hong thui 1 hùi lửa
Cháy rụi hết cào cào"
 
Hoa Tong 04.04.2007 22:18:44 (permalink)
Sorry BN tại mắt hoa
Cứ thấy cây giơ tưởng zợ nhà
Tay thời hết tê, chân hết nhức
Lấm lét tìm đường nhót cho xa
cnt 08.04.2007 15:25:07 (permalink)
Thiệt khổ cho lão Hoa (Tống)
Băng Nguyệt đuổi khỏi nhà
Co cẳng chạy đâu xa?
Vô đây làm vài xị
 
Nữ nhi hồng túy lúy
Uống vào để giải khuây
Bạn hữu đến vui vầy
Cửa nhà luôn vui vẻ
 
 
 
 
 
 
 
cnt 19.06.2007 23:54:21 (permalink)
Ta nhớ biển
 
Sẽ có lúc ta trở về bên biển
Biển cồn cào biển khờ khạo yêu ta
Thương được bao nhiêu đã phải cách xa
Nhưng ta hiểu tấm chân tình của biển
 
Ngày ta đi biển không hề đưa tiễn
Chẳng một dòng tin nhắn hoặc email
Đêm trước chia tay trong mắt cả hai
Ngân ngấn lệ đong đầy như sóng biển
 
Mình gặp nhau như đất trời xui khiến
Chưa được gần nhau mà đã nên duyên
Sóng nước mênh mông ta mãi là thuyền
Dẫu phiêu bạt vẫn trong lòng của biển
 
070620
 
 
 
 
 
 
 
thonv 21.06.2007 03:08:06 (permalink)
    Cuội về thăm lại gốc đa
Ngờ đâu vợ trẻ chốn nhà theo trai
    Chặt đa làm cỗ quan tài
Thề rằng đi bắt cả hai chôn cùng
    Ra tay lại nghĩ mông lung
Một ngày nên nghĩa lạnh lùng được đâu
    Buông tay lòng cuội rầu rầu
Bắt cô vợ trẻ lên hầu Hằng Nga
    Ngờ đâu Hằng đã bỏ nhà
Cung trăng hiu quạnh thế là Nguyệt Băng
cnt 08.07.2007 00:28:18 (permalink)
Chào bạn thonv, cám ơn bạn đã vào nhà tôi thả thơ. Chúc bạn vui.
BĂNG NGUYỆT 01.11.2007 22:28:09 (permalink)

Trích đoạn: thonv

    Cuội về thăm lại gốc đa
Ngờ đâu vợ trẻ chốn nhà theo trai
   Chặt đa làm cỗ quan tài
Thề rằng đi bắt cả hai chôn cùng
   Ra tay lại nghĩ mông lung
Một ngày nên nghĩa lạnh lùng được đâu
   Buông tay lòng cuội rầu rầu
Bắt cô vợ trẻ lên hầu Hằng Nga
   Ngờ đâu Hằng đã bỏ nhà
Cung trăng hiu quạnh thế là Nguyệt Băng

 
Mèn wơi.........chào thonv nha, weocom đến vườn thơ vui vntq nà  hihi chà........hong có thù sao mà oán vậy ta hihihi chúc vui nha..
 
Từ ngày Cuội vắng cùng thonv
Nguyệt băng vẫn ánh sáng tròn mùa đông,
Ra vào nơi có chốn không,
Làm thinh còn bị ngược lòng lại hen....
Câu chào xin đựơc làm wen....
Xin vui chớ nghĩ trắng đen giận hờn...
Góp vui bn biết ơn...
Thơ thôi hỏng có giận hờn chi đâu hihiihi
 
 
 

Thiệt khổ cho lão Hoa (Tống)
Băng Nguyệt đuổi khỏi nhà
Co cẳng chạy đâu xa?
Vô đây làm vài xị

Nữ nhi hồng túy lúy
Uống vào để giải khuây
Bạn hữu đến vui vầy
Cửa nhà luôn vui vẻ

 

 
Nữ nhi hồng túy lúy
Vài xị sao đủ say,
Lại cùng người tri kỉ,
Bao nhiêu mới đủ này..
 
Hhihi "chào nàng thơ" fẻ hong.....chúc vui thơ mãi hoài nha....
cnt 12.11.2007 21:30:40 (permalink)
Trăm cô gái sống trên đời
Bao nhiêu cô hứa để rồi gió bay?
Bao nhiêu rượu uống không say?
Bao nhiêu kẻ sỹ chẳng hay đa tình
 
Củm ơn BN, CNT vẫn khoẻ, vẫn hay vào vntq nhưng không có viết được cái gì.
lyenson 26.12.2007 00:45:12 (permalink)

Trích đoạn: cnt

Trăm cô gái sống trên đời
Bao nhiêu cô hứa để rồi gió bay?
Bao nhiêu rượu uống không say?
Bao nhiêu kẻ sỹ chẳng hay đa tình


Trăm cô gái ở trên đời
Trăm cô đều nói những lời đẩy đưa
Bao nhiêu rượu uống cho vừa?
Ông trời biểu nghỉ còn chưa chịu mà! (Tửu phùng tri kỹ thiên bôi thiểu)
Văn nhân dù có ra ma
Cái gì thời bỏ, đàn bà quyết không.
 
trainhaqueso1 26.12.2007 02:54:57 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: cnt

Trăm cô gái sống trên đời
Bao nhiêu cô hứa để rồi gió bay?
Bao nhiêu rượu uống không say?
Bao nhiêu kẻ sỹ chẳng hay đa tình


Trăm cô gái ở trên đời
Trăm cô đều nói những lời đẩy đưa
Bao nhiêu rượu uống cho vừa?
Ông trời biểu nghỉ còn chưa chịu mà! (Tửu phùng tri kỹ thiên bôi thiểu)
Văn nhân dù có ra ma
Cái gì thời bỏ, đàn bà quyết không.


 
Tôi xin chín vái lạy ông
Thụt thò mấy dạo sợi lông chẳng còn
Rượu bia cứ nốc sòn sòn
Dê lăn ,dê tái ông bòn cả đêm
Trống kia dùi ấy mới nêm
No vui để cái thân em võ vàng
Cuối thôn cho tới cùng làng
Cỏ non ông gặm phũ phàng mê tơi.
Lộn cành con khỉ rong chơi
Có anh bảnh chọe lộn đời người ta ,
Tui xin chín vái lạy cha
Không nghe tui quẳng... chó tha đừng rầu.
 
hề... hề.... hề...
Xin gia nhập thơ vui cùng mọi người !
 
 
 
sn75 26.12.2007 09:52:53 (permalink)
Lần đầu gia nhập thơ vui
Lang thang trong này một mình...tui
Ai có bắt gặp xin đừng té
Làm ơn dẫn đường vì tui đui .
lyenson 26.12.2007 10:03:19 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Tôi xin chín vái lạy ông
Thụt thò mấy dạo sợi lông chẳng còn
Rượu bia cứ nốc sòn sòn
Dê lăn ,dê tái ông bòn cả đêm
Trống kia dùi ấy mới nêm
No vui để cái thân em võ vàng
Cuối thôn cho tới cùng làng
Cỏ non ông gặm phũ phàng mê tơi.
Lộn cành con khỉ rong chơi
Có anh bảnh chọe lộn đời người ta ,
Tui xin chín vái lạy cha
Không nghe tui quẳng... chó tha đừng rầu.




 
Việc gì phải nói...cầu âu
Thơ vui ta hoạ giải sầu một khi
Cần gì sống kiếp... sầu bi
Vui tươi ta sống việc chi cũng thành
Có chi mà ngồi...chành bành
Đưa tay ra gõ cho thành...thơ vui.
 

Trích đoạn: trainhaqueso1
hề... hề.... hề...
Xin gia nhập thơ vui cùng mọi người !


Chủ nhà đã có lời mời rồi mà, mình chui vô đây là coi như...RA NHẬP rùi
sn75 26.12.2007 10:12:09 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Trăm cô gái ở trên đời
Trăm cô đều nói những lời đẩy đưa
Bao nhiêu rượu uống cho vừa?
Ông trời biểu nghỉ còn chưa chịu mà! (Tửu phùng tri kỹ thiên bôi thiểu)
Văn nhân dù có ra ma
Cái gì thời bỏ, đàn bà quyết không.


 
Ôi trời, đúng là đàn ông
Cái gì cũng muốn, cũng mong quơ zìa
Coi chừng trời tối đêm khuya
Đang yên mộng đẹp, vợ lia một tràng ( ak )
" Tánh ông mà còn lang bang
Tui cho một chưởng nằm ngang thẳng giò
Coi ông lúc ấy còn khò
Hay là mai lại lò cò mà đi" [sm=crutches.gif]
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9