một mình
Một Mình
Một mình đến một mình đi
Một mình gặp gỡ chia li một mình
Thôi thì người cứ vô tình
Để ta có cớ một mình lang thang
Chẳng mong đò dọc đò ngang
Cứ đi để biết mình đang là mình
Trích đoạn: tranhaiphong
Một Mình
Một mình đến một mình đi
Một mình gặp gỡ chia li một mình
Thôi thì người cứ vô tình
Để ta có cớ một mình lang thang
Chẳng mong đò dọc đò ngang
Cứ đi để biết mình đang là mình
Ta là ai...?!! Không ai là ta cã
Trên đường đời ta mãi bước theo ta
Đứng trên nước, nước đi đời lạnh lẽo
Lạnh nỗi lòng, lặng rút chút tình tôi
Ta là ai...?!! Không ai là ta cã
Trên đường đời ta mãi bước theo ta
Đứng trên nước, nước đi đời lạnh lẽo
Lạnh nỗi lòng, lặng rút chút tình tôi ta là ai........
ta tư do ta là trời là biển
là riêng ta không sợ lẫn vào ai
chẳng phải hóa trang chẳng phải phân vai
sống bằng hết không can gương lược
nếu như yêu và đã yêu là được
thì làm sao ta mất mối tình đầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 22:46:06 bởi tranhaiphong >
Trích đoạn: tranhaiphong
Một Mình
Một mình đến một mình đi
Một mình gặp gỡ chia li một mình
Thôi thì người cứ vô tình
Để ta có cớ một mình lang thang
Chẳng mong đò dọc đò ngang
Cứ đi để biết mình đang là mình
Một mình qua phố
***
Một mình qua phố chiều nay
Nắng nghiêng sợi tóc, vai gầy nhớ ai
Một ngày là một tàn phai
Thì ta với phố là hai... độc hành !
Cảm ơn bạn đã cho mình cảm xúc để viết mấy dòng này ! Mến !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 11:29:20 bởi Tâm An >
Trích đoạn: tranhaiphong
Một Mình
Một mình đến một mình đi
Một mình gặp gỡ chia li một mình
Thôi thì người cứ vô tình
Để ta có cớ một mình lang thang
Chẳng mong đò dọc đò ngang
Cứ đi để biết mình đang là mình
Ai còn mải miết ra đi
Loanh quanh nghe lòng mỏi mệt
Một mình và đời khắc nghiệt
Lầm lũi đi về gió mưa
Gió nhớ gì mà ngẩn ngơ
Mưa nhớ gì mà thầm thì thật nhẹ
Làm không gian thêm nhiều quạnh quẽ
Một bước người lạc lõng cõi mênh mông
Ngày mai mưa có còn hồng
Gió còn về những bước vui rộn rã
Để mình ta và tất cả
Một ta.Một cõi đi về
Một mình qua phố
***
Một mình qua phố chiều nay
Nắng nghiêng sợi tóc, vai gầy nhớ ai
Một ngày là một tàn phai
Thì ta với phố là hai... độc hành !
Cảm ơn bạn đã cho mình cảm xúc để viết mấy dòng này ! Mến !
Một mình đi giữa đất trời
Một mình đi với một đời nhẹ tênh
Một bên sóng gió chông chênh
Một bên mình với con đường hoang sơ
Vẫn còn một chút mộng mơ
Vẫn còn hương khói tình xưa lỡ làng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 20:35:06 bởi tranhaiphong >
Ai còn mải miết ra đi
Loanh quanh nghe lòng mỏi mệt
Một mình và đời khắc nghiệt
Lầm lũi đi về gió mưa
Gió nhớ gì mà ngẩn ngơ
Mưa nhớ gì mà thầm thì thật nhẹ
Làm không gian thêm nhiều quạnh quẽ
Một bước người lạc lõng cõi mênh mông
Ngày mai mưa có còn hồng
Gió còn về những bước vui rộn rã
Để mình ta và tất cả
Một ta.Một cõi đi về
Một cõi đi về không ai đợi
Buồn vui ấm lạnh một mình ta
Thương nhớ chợt xanh rồi chợt rụng
Kỉ niệm chợt gần rồi chợt xa
Ngơ ngác tìm em đường quên lối
Nửa quen nưả lạ những góc nhà
Đừơng cũ chẳng còn ai cũ nữa
Bây giờ nhoà nhạt bóng người qua
Gió nhớ gì đây không ai đợi
Mưa nhiều chi thế sầu thiên thu
Trích đoạn: tranhaiphong
Một Mình
Một mình đến một mình đi
Một mình gặp gỡ chia li một mình
Thôi thì người cứ vô tình
Để ta có cớ một mình lang thang
Chẳng mong đò dọc đò ngang
Cứ đi để biết mình đang là mình
Lý Một Mình
-Trường Phi Bảo-
Một mình quen cái một mình
Yêu người chịu khổ thất tình mình tôi
Một mình nên khóc hay cười
Người chung đôi bóng, một đời tôi đau
Sống một mình có làm sao
Giường đơn gối chiếc mình nào một thân
À ơi... ơi í... số phần
Í ơi... thân phận muôn lần hẩm hiu
8-4-2006
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: