Chut Thu em...
...
Thu em giờ ở nơi đâu...!!?
...
Này Thu
Thu nhẹ nghiêng theo tà áo lụa
Dịu dàng thon thả đáy lưng ong
Cài chiếc lá vàng hờ hững tóc
Xoa nhẹ môi ngoan chút phớt hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 13:03:05 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Này Thu
Thu đã nghiêng theo tà áo lụa
Dịu dàng thon thả đáy lưng ong
Cài chiếc lá vàng hờ hững tóc
Xoa nhẹ môi ngoan chút phớt hồng
Là Thu em !!? Hay thu nồng !!?
Lá vàng hờ hững... hay lòng của em!
Môi ngoan,..."ngày có dài thêm" !!!???
Em ngoan tôi hỡi! Bên thềm... có đông sang...!?
Cầu chúc
Trả Thu một chút môi hồng
Trả Đông làn gió - bềnh bồng tóc mây
Trả mùa Xuân những men say
Trả cho Hạ đỏ đừơng đầy Phượng vui
Em đi ân oán ngủ vùi
Để tang tím cả một trời nhớ nhung
Bao giờ qua kiếp phù dung
Em xin gửi lại tình chung ấm lòng
Gửi anh Xuân - Hạ - Thu - Đông
Niềm vui của những mặn nồng mới nhen
Chỉ là trước lạ sau quen
Chúc anh sẽ bén được duyên cô mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 13:17:26 bởi MM_Ngoc >
Chào Chủ nhà Nguyễn Thanh Cần. Ghé thăm không được mời sorry nha. Thấy nhà mới nên lượn vô chơi 1 chút.
Chào Chị Ngọc. Lâu wé không gặp. vẫn khoẻ chứ chị. Thơ hay lắm !
Thu đi Thu đến rồi thu đi mong nhớ lắm
Có nỗi buồn lặng lẽ gởi theo thu
Thu đến rồi đi rồi thu lại đến
Người đến rồi đi đi mãi không về
Xuân, hạ, thu, đông...cũng sẽ tàn
Buồn vui lạnh lẽo... cũng sẽ tan
Một chữ mang theo ngàn chữ nhớ
Mang suốt bênh mình _ khắp thế gian. Cảm ơn lời chúc của Như Ngọc
Cảm ơn JC ghé thăm NTC
NTC chúc mọi người những lời chúc tốt lành nhất....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: