Thơ Tình
ngoctu269 07.04.2006 19:07:52 (permalink)
0
Mắt yêu


Hôm qua mắt nhớ trần gian
Cho lên mắt cứ lệ tràn đầy vơi
Ngủ đi nhé mắt yêu ơi
Ngày mai mắt lại gặp người mắt thương
Mắt đang ở chốn thiên đường
Mà lòng mắt cứ vấn vương cõi trần
Đôi mi mắt tưởng rất gần
Đêm nay sao thấy muôn phần cách xa
Thương ai mà mắt nhạt nhòa
Lệ rơi thấm gối chắc là thương ai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 19:09:14 bởi ngoctu269 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9