thơ - vỡ vụn

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - vỡ vụn - 08.04.2006 07:57:13
vỡ vụn

tác giả: TTL (Lý Lạc Long)
diễn đọc: diên vỹ




Vỡ Vụn


khi mặt trời đã rơi bên kia núi
thì niềm tin cũng vụt tắt, ngỡ ngàng
gom mảnh vụn một mình ta lầm lủi
đi bên đời vá víu những trái ngang

trong bóng tối, ranh giới miền sâu cạn
dọ dẫm đường, vấp ngã giữa màn đêm
xoa vết đau, khập khiễng vùng đá sạn
bước thấp cao, rỉ máu gót chân mềm

nặng vai gánh những chuyện đời đong đếm
phủ rong rêu những vết cắt hằn sâu
vẫn lặng lẽ cháy trong vùng kỷ niệm
viên gạch nung với ngọn lửa thương sầu

sau khung cửa ký ức còn in dấu
dù tàn tro và nhân ảnh mịt mù
xót kiếp chim bay không nơi để đậu
mộng vỡ tan theo từng bước phiêu du

vùng đất lạ, ta ngồi ôn quá khứ
bao tin yêu như lá rụng bên đường
ghi viết lại thêm đau lòng con chữ
gởi trả cho đời, như khói như sương.

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: thơ - vỡ vụn - 08.04.2006 12:15:59

Trích đoạn: diên vỹ

vỡ vụn

tác giả: TTL (Lý Lạc Long)
diễn đọc: diên vỹ








Hi Diên Vỹ,

DV picks thơ hay thiệt. Vỡ Vụn là 1 trong những bài thơ ttl thích ( mình thích thơ mình - và dĩ nhiên hén - ... hihihi... ). Giọng đọc rất truyền cảm. Để ttl làm thêm bài thơ "Lành Lặn" rồi nhờ DV đọc dùm nha.
Cám ơn Diên Vỹ nhiều nhiều và chúc DV một cuối tuần vui vẻ.

Mến,
ttl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 12:17:28 bởi TTL >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
RE: thơ - vỡ vụn - 08.04.2006 21:21:52
:) TTL thích là vui rồi á :) thế thì dv ngồi chờ bài thơ Lành Lặn của TTL hén :)

chúc thật vui :)

Ct.Ly

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
RE: thơ - vỡ vụn - 11.04.2006 21:26:50
dv cám ơn CBTCS ghé nhà thăm á..., chúc " cô bé " vui nghen :)[sm=flower.gif]

Chị Ly... [sm=wow.gif], [sm=cooll.gif] , nhưng mà em hỏng dám á chị hihihi