Gửi chút tình... cho ai !
Sáng nay trời biết
Nghiêng chiếc lá trên vai
Giọt sương rơi nghiêng nghiên
Tia nắng chiếu xuyên
Chiếc lá rung rinh?
giọt sương lung linh?
hay em tôi xinh...?
Ngày sắp lên, bình minh đang ló dạng
Nắng đang khơi nguồn giữa biển đông
Nắng từ chân trời về cuối trời
Ngắm lá biết ngỡ em đâu đây
Nắn giọt ban mai, sương hãy còn rung rinh lá
Ngồi góc trời ... anh đợi tin nắng đi
Nắng hôm nay...không là nắng mọi khi
Nắng đi nắng hỡi ... có về với anh
giọt sương mai lìa cành trong nắng sớm
chút nắng hồng rực rỡ phía trời đông
người thương hỡi gửi chút tình trong gió
ngàn lời yêu,ngàn nỗi nhớ đợi chờ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: