Thơ - tiếng lòng BHD2 !
Vô cảm
Âm u trời đất giữa cơn ngâu
Bóng tối miên man điểm sắc trầu
Góc phố dầm dề loang loáng nước
Dáng ai lặng lẽ hững hờ sầu
Nỗi buồn lấn cấn trong vô thức
Cảm xúc lạc dòng chảy tận đâu
Hứng giọt mưa rơi đầy bí bách
Mơ lòng thoát khỏi vạn cơn sầu ...
(BHD2)
Hoài niệm 4
Lích rích mưa xuân gió lắt lay
Đèn đường hiu hắt ánh vun đầy
Nơi này sương xuống nhòa màu khói
Chốn ấy ai thương ủ rũ mày
Có phải niềm yêu gây giấc mộng
Hay là nỗi nhớ dấy cơn say
U hoài mấy nỗi sầu man mác
Thoáng hiện đây thôi đã vội bay ...
(BHD2)
Biết đâu đấy
Đúng là người tốt tính hay lo
Chẳng khoái làm Công chỉ khoái Cò
Tức tối chuyện đời mồm lẩm bẩm
Buồn lòng câu biếm mặt đeo mo
Kẻ hay có lúc ưa gàn dở
Người dốt nhiều khi khó đếm đo
Chăm học chăm nghe thì sẽ tới
Cái ngày thanh thoát giữa muôn trò...
(BHD2)
Vẫn yêu đời
Đành mặc trái sầu đắng ngắt môi
Nhân sinh mệnh khổ đã bày rồi
Cơn ngâu vừa dứt trời quang đãng
Nắng sớm khẽ bừng cảnh tốt tươi
Gắng mở tấm lòng đơm lẽ sống
Khép hờ trăn trở bớt chơi vơi
Bao nhiêu uẩn khúc thôi thì kệ
Đối mặt hơn thua với cuộc đời...
(BHD2)
Vô can
Thế gian lắm chuyện thật như đùa
Ông đúng bà sai cố thắng thua
Lỡ dại thốt ra lời dốt nát
Khôn lanh cãi lại giọng chanh chua
Thân cô bé họng đòi luân lý
Phận khách to gan bật chủ nhà
Ấy ấy cũng vì mang kiếp quạ
Xin không lo lắng chuyện can qua...
(BHD2)
Hối không kịp
Bỗng chợt trong tâm nổi ác tà
Quên đời làm bạn với cần sa
Mẹ cha đau đớn đành ôm hận
Làng xóm khinh thường lánh chạy xa
Thèm thuốc điên lên gì cũng mặc
Hết tiền túng quẫn phải cầm nhà
Đê mê những tưởng phê vài kiếp
Lúc tỉnh thì đời đã bỏ ta...
(BHD2)
Tưởng rằng ...
Ngoảnh mặt ra đi chốn dặm trường
Tha hương cầu thực giữa muôn phương
Đôi chân trầy trật đầy bùn đất
Quần áo tả tơi những bụi đường
Cái kiếp phong trần dần rõ nét
Một đời hư ảo chẳng còn vương
Nhưng mà ngày cũ đâu quên hết
Mãi tận đáy lòng vẫn nhớ thương ...
(BHD2)
Kẻ đau tình
Quặn lòng thổn thức mắt hoen mầu
Sầu hận miên man phủ giọt châu
Tiễn kẻ phụ tình sang bến mới
Đưa người đoạn nghĩa bước qua cầu
Ngỡ ngàng giấc mộng vừa tan biến
Đau đớn con tim lúc mất nhau
Tan nát yêu thương cùng tiếng pháo
Lời thề theo gió lạc về đâu !
(BHD2)
Mê muội tình đầu
Đêm khuya quạnh vắng một mình ai
Bứt dứt tim côi lệ rớt dài
Mơ dáng người xưa trong mộng mị
Thèm yêu thương cũ giữa thiên thai
Sóng sầu theo gió dâng lên mãi
Hư ảnh ôm trăng bóng miệt mài
Ơi hỡi lòng người mê muội quá
Tình đầu tan vỡ mãi còn say !
(BHD2)
Nhớ người trong mộng
Vằng vặc trăng lên sáng buổi rằm
Nhớ người con gái gặp đầu năm
Thướt tha trong gió khoe khuôn ngọc
Thơ thẩn bên trăng lộ nét thầm
Có phải Hằng Nga nơi nguyệt phủ
Hay là Kiều Nữ chốn nhân gian
Tháng ngày se sắt hằn nhung nhớ
Cứ mỗi mùa trăng... quặn nhớ nàng !
(BHD2)
Mộng liêu trai
Thế rồi ai lại nhớ thương ai
Thổn thức không thôi suốt tháng ngày
Ánh mắt bồ câu trong nắng sớm
Nụ cười hàm tiếu giữa ban mai
Lung linh sương đọng mềm làn tóc
Lướt thướt gió đưa nhẹ gót hài
Mong ngóng từng đêm hình bóng ấy
Chập chờn tiên cảnh... mộng liêu trai
(BHD2)
Khắc khoải
Sương đêm phủ trắng khắp sơn khê
Chợt thấy sầu ai khẽ vọng về
Lách chách sùng kêu khơi kỷ niệm
Râm ran dế gọi nhớ câu thề
Trăng mờ lấp lửng niềm day dứt
Gió lạnh gặm mòn nỗi tái tê
Cô quạnh vần thơ hồn lạc lõng
Chập chờn mộng cũ xé cơn mê !
(BHD2)
Tấm lòng thi nhân
Phiêu bạt bốn phương kiếm bạn hiền
Ngờ đâu lạc bước chốn thần tiên
Ban mai rực rỡ ươm thôn xóm
Nắng sớm lung linh tỏa khắp miền
Nhà lá đơn sơ lòng thoáng đạt
Khoảng trời thầm lặng thú điền viên
Mở toang cửa nẻo đón thân hữu
Chỉ tiếp văn nhân miễn bạc tiền...
(BHD2)
THÀNH GIA LẬP THẤT
Xuân này lần bốn cũng đầy trăm
Tâm tính tự nhiên bỗng lặng trầm
Sự nghiệp chưa thành đầu nhức nhối
Đêm ròng thao thức mắt cuồng thâm
Mải mê lo nghĩ bao công việc
Chẳng dám vui chơi những hội rằm
Mong ước nay mai thông sở nguyện
Thành gia lập thất thuận tơ tằm...
(BHD2)
GỬI LÍNH BIÊN PHÒNG
Chẳng biết các anh có lạnh không
Những người lính chiến giữ biên phòng
Nơi rừng buốt giá đầy sương gió
Giữa núi hoang vu vắng bóng hồng
Chôn chặt lòng trai vùi dục vọng
Vững vàng tay súng chẳng thong dong
Run run manh áo còn vương ấm
Gởi tặng các anh một tiếng lòng
(BHD2)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: