Nữa vầng trăng khuyết treo nghiêng
Như tim em đó có viền khắc sâu
Từ ngày ta biệt ly nhau
Trăng vàng một ánh tàn mau thu sầu
Sương đêm ướt tóc rối màu
Tình nào vội chết tiển nhau ngậm ngùi
Đừng nhìn những lúc em vui
Mà anh vội bảo em ko tủi hờn
Như đợt sóng ngầm từng cơn
Dưới lòng biển rộng chập chờn động chao
Nào ai thấy được đâu nào
Như là tiếng vọng thét gào của tim
Yêu ai với cả nỗi niềm
Nhưng ko nói được im lìm khổ đau
Người ơi biết phải làm sao
Khi nào gặp lại được nhau..hỡi người.......... Tặng Sói cô đơn nà cưng...
< Sửa đổi bởi: BANG NGUY?T -- 5/7/2004 1:47:53 PM >