thơ - nhớ em

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - nhớ em - 13.04.2006 00:49:07

nhớ em

tác giả: Vũ Anh Vũ (Kẻ Lãng Du )
diễn đọc: diên vỹ





Nhớ em...

Có những tình yêu mãi không thể nói thành lời. Dường như ngôn ngữ như trò chơi cút bắt còn trốn nấp nơi đầu môi. Xin gửi đến em tình tôi. Mối tình không thể nói với em được. Có vô tình lúc nào đó em đọc những dòng này xin hãy hiểu tôi yêu em biết chừng nào. Người em yêu dấu của tôi..............

Nghe tiếng em cũng nguôi vài nỗi nhớ
Để phút chiều rơi không lạnh xuống tâm hồn
Cũng như nhiều khi mộng lòng tan vỡ
Có em bên đời nâng tựa bước chân anh

Đi giữa chiều biêng biếc một mầu xanh
Của những khu vườn vào mùa trổ lá
Thầm hứa hẹn về một mùa trĩu quả
Đời lên tươi muôn mạch sống dâng trào

Đêm trở về nhấp nháy triệu vì sao
Như nỗi nhớ em suốt đời thao thức
Bao yêu tin thắp hồng trong ngực
Nhập vào trăng soi sáng cả trời đêm

Gói hết ân tình trong đôi mắt tròn xanh
Nâng bước anh đi trong hơi bàn tay ấm
Thơ viết ngàn năm có chạm miền sâu thẳm
Của lòng em thanh thoát dịu hiền?!

Suốt một đời anh thầm gọi tên em
Để vũ trụ khắc ghi vào vĩnh cửu
Để thế giới bao la không bao giờ khô héo
Viên dung niềm thương nhớ... một niềm em

Vũ Anh Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 00:51:32 bởi diên vỹ >