thơ - hôm qua và hôm nay

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - hôm qua và hôm nay - 13.04.2006 00:56:45

hôm qua và hôm nay

tác giả: Băng Nguyệt
diễn đọc: diên vỹ





Hôm qua và hôm nay

Sao ko lại là chính em
Để được cho anh những phút giây hạnh phúc
Anh biết không sóng đời thường cuộn trút
Nên đôi khi
Mình hai đứa thường lạc lối càng xa

Em không ước mình như ngọn gió xa hoa
Đem hương ái tình gieo trên ngàn vùng đất lạ
Em mãi mãi là em...của ngày xưa nắng hạ
Sửoi ấm tim anh băng giá những ngày đông

Đơn giản thế thôi anh hỡi ,,,,có biết không?!
Những ngày mưa
Em cô đơn nép mình dựa vào bao kí ức
Mái tóc thề đã ngắn dần như kiệt lực
Em dối mình, ném xuống vực, đánh vỡ thủy chung

Hương sữa mong lung....
Vắng bóng ta bên những quán cafe nhỏ
Hoài lưu luyến chân dung căn gác nọ
Rộn tiếng cười, những hờn giận, giọt nước mắt yêu thương
Vắng tịch đêm trường.

Em hôm nay lạc lõng giữa đời thường
Cho người khác tiếng yêu anh ngày ấy
Anh có trách sao em vô tình đến vậy
Mười năm rồi, sống dậy chút đổi thay

Những lá vàng bay...
Đóng gói lại hai từ mãi mãi
Quẳng vào góc nào, ngõ tối...bỏ quên!!!

Băng Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 00:59:53 bởi diên vỹ >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: thơ - hôm qua và hôm nay - 14.04.2006 05:53:25
Oh cảm ơn DV nhiều nè........hihi mắc nợ DV rùi,,,, làm sao mà trả đây a.......chắc nhượng người iu cho DV đền ơn wéhihihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
RE: thơ - hôm qua và hôm nay - 14.04.2006 08:14:44

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Oh cảm ơn DV nhiều nè........hihi mắc nợ DV rùi,,,, làm sao mà trả đây a.......chắc nhượng người iu cho DV đền ơn wéhihihi


ui chời..... BN nè, người yêu thì...phải chiếm đoạt bằng mọi thủ đoạn chứ ai nhường nè..hihih :) ơ thiệt tình....hmmm nhưng nếu vì 1 bài thơ mà là mắc nợ thì dv phải tìm hết thơ của BN đọc để chiếm cả gia tài của BN hén :)

chúc BN luôn dễ thương nghen :)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: thơ - hôm qua và hôm nay - 14.04.2006 12:25:52
Hihì trùi....phải chiếm đoạt = mọi thủ đoạn thì đó ko phải là phong cách của bn hihi....vì bn nghĩ có chiếm đựoc ngừoi ta mà tâm hồn ngừoi ta chẳng thuộc về mình thì cũng = thừa thui hihi thế nên bn chẳng đi phí sức về những việc như thế này hihi
Ui nếu mà muốn chiếm hết cả gia tài thơ của bn thì vất vả cho DV lắm á....vì thơ của bn rơi rụng cùng trên đất vntq hihihi....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu