TRÊU EM
heonaileocay 13.04.2006 13:18:52 (permalink)
TRÊU EM

Trêu em má lúm đồng tiền
Chở sao không hết ưu phiền trong anh
Trêu em miệng lưởi lanh chanh
Trớ qua , trớ lại nên đành thua xa

Trêu em hay ghét người ta
Bao nhiêu nỗi ghét lại là nỗi thương
Trêu em hay đổ ghè tương
Mỗi khi anh liếc cô nương lạ nào

Trêu em mắt sáng hơn sao
Tiền anh cất kỷ vẫn vào tay em
Trêu em dáng liểu yếu mềm
Vật anh đo ván êm đềm mơ hoang

Trêu em con lính , tính quan
Một khi đã thích chớ can uổng lời
Trêu em mắt biếc lã lơi
Làm bao nhiêu gã chơi vơi thất tình

Trêu em răng khểnh quá xinh
Cười duyên nửa nụ rung rinh cỏi lòng
Trêu em dù đã có chồng
Vẫn hay thích nhận đóa hồng vu vơ

Trêu em chả biết làm thơ
Chả mê đọc sách , chỉ mơ tiếng đàn
Trêu em duyên dáng dịu dàng
Tay em lở nhéo , chỗ vàng , chổ xanh

Trêu em đài các trâm anh
Mỗi khi giận dổi , dổ dành thật hao
Trêu em nói chẳng ngọt ngào
Mà anh khờ dại lở trao cả đời.


HNLC Dec 05-05
#1
    heonaileocay 14.04.2006 12:40:42 (permalink)
    TRÊU TẾT

    Ngày xuân chẳng dám trêu em
    Sợ em mặt mủi tèm nhèm cả năm
    Cho nên vồn vả hỏi thăm
    Chúc câu sức khoẻ bằng trăm ngày thường

    Chúc em hồng phát khai trương
    Đánh đâu thắng đó , tiền lương chẳng cần
    Đừng ai quịt nợ , quịt nần
    Tiền vô như nước , lộc dâng trước nhà

    Chúc em luôn đẹp như hoa
    Khỏi cần giải phẩu vẫn tha thướt hoài
    Nụ cười rạng rở nét mai
    Trong nhà êm ấm , bên ngoài người thương

    Chúc em cuộc sống lên hương
    Ăn no , ngủ kỷ , bá vương khó bì
    Hồng hào da vẻ phương phi
    Ít khi đau ốm , ít khi chán chường

    Chúc em thôi đổ ghè tương
    Để anh không bị thảm thương cuộc đời
    Cầu xin ơn đức từ Trời
    Năm nay em sẻ có lời : sanh đôi


    HNLC Dec 31-05
    #2
      heonaileocay 14.04.2006 19:54:49 (permalink)
      TỦI THÂN

      Nghe anh bạn vừa thêm bầy chó
      Em vội vàng bỏ nhỏ vài câu
      Rồi thì ghé đến cho mau
      Chọn con xinh nhất để sau bắt về

      Vừa đúng tháng em bê chuồng tới
      Bắt nó về , rồi phải chọn tên
      Đêm về nó chỉ kêu rên
      Nhớ anh , nhớ chị buồn tênh cả tuần

      Rồi lại phải đem nhờ huấn luyện
      Để khi về bớt quậy chuyện hư
      Em giờ trông thật ngất ngư
      Chải lông , tắm rửa coi như thuộc lòng

      Rồi ngày tháng tình nồng sa sút
      Anh bây giờ co rút sô-pha
      Giường mình để chó nhởn nha
      Tủi thân gần muốn bỏ nhà đi tu

      Trời tuyết lạnh thay em dạo chó
      Giữa trưa hè , cho nó tắm thêm
      Anh giờ bèo bọt lênh đênh
      Lở đay nguýt chó là em kênh liền

      Thôi lở dại một lần thôi nhá
      Em đừng hòng trả giá xin thêm
      Thương nhau nói ngọt nói mềm
      Chớ còn xin chó , khó kềm giử anh


      HNLC Feb 10-06
      #3
        heonaileocay 18.04.2006 00:11:21 (permalink)
        XEM PHIM

        Sao em thích mấy phim tình cảm?
        Những chuyện buồn thê lương ãm đạm
        Ngơ ngẫn lòng lau vội giọt châu
        Tái tê dạ dấu niềm sầu thảm

        Mất thời giờ cái việc không đâu
        Hao tổn sức là điều phí phạm
        Vừa tốn tiền , thêm chuốc lấy sầu
        Anh cười khẻ : " Thích toàn phim nhảm "


        HNLC Dec 13-05
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2006 15:07:03 bởi heonaileocay >
        #4
          heonaileocay 18.04.2006 00:13:34 (permalink)
          XEM PHIM 2

          Trêu em nằm ngủ với phim
          Chuyện tình cay đắng ru im giấc nồng
          Đôi khi nước mắt lưng tròng
          Giấy lau mang lại vuốt lòng người thương

          Đôi khi lở " máy xuống đường " (máy đình công)
          Ông ơi , ông hởi , bắt thường cho em
          Một phim cả chục lần xem
          Vặn lên để ngủ , có thèm nghe đâu

          Lòng anh đâu dám âu sầu
          Thấy bill tiền điện mà rầu vu vơ
          Đầu máy chạy mãi cũng " rơ "
          Nuốt băng không nhả , biết rờ nơi đâu ?

          Thôi thì xài đở ít lâu
          Phải mua máy mới mà đau trong lòng
          Đôi khi thèm chuyện vợ chồng
          " Thôi anh ngủ trước chớ hòng phá em "

          Ông trời ngó xuống mà xem
          Có vợ để ngắm rồi thèm qua đêm
          Thuốc ngủ giờ phải uống thêm
          Phim ơi , phim hởi , ấm êm đâu rồi ? ? ?


          HNLC Dec 29-05
          #5
            heonaileocay 18.04.2006 19:02:44 (permalink)
            SỢ MA

            Giửa thời buổi vệ tinh hoả tiển
            Sao vẫn còn có kẻ sợ ma
            Chồng nhà ăn hiếp thả ga
            Ban đêm hiền thục như là tân nương

            Nghe tiếng gió vương rèm lay động
            Cứ phập phồng ngỡ có ai rung
            Ban ngày thì rất dử hung
            Ban đêm chẳng dám dở mùng chui ra

            Lở có chuyện cần đi giải quyết
            Mặt xanh dờn tha thiết ỉ ôi
            Vặn đèn sáng khắp mọi nơi
            Đành theo hộ vệ kẻo thôi giận hờn

            Gặp những hôm cả vùng cúp điện
            Đèn măng xông thắp cả chục cây
            Bơm hơi cũng đủ mỏi tay
            Sức đâu còn nửa trả bài cho em ?

            Trông tội lắm nhưng xem ra thích
            Tình mặn nồng khắn khít nhiều hơn
            Đêm về mình được lên chân
            Ban ngày lép vế , có phần huề nhau .


            HNLC Feb 06-06
            #6
              heonaileocay 20.04.2006 16:54:31 (permalink)
              ĐI ĂN TIỆC

              Em tô điểm đôi mày cong tha thướt
              Chút màu chàm lã lướt mí mắt ngoan
              Đôi mi dài làm anh chợt xốn xang
              Kèm thêm ít lung linh trên khoé mắt

              Gò má hồng nhờ phấn tươi gieo rắc
              Em thoa lên có chắc đến chục lần
              Nhìn lại nhìn , gương cũng thấy bâng khuâng
              Em liếc dọc , liếc ngang cười khe khẻ

              Đôi môi xinh , nụ cười ôi tươi trẻ
              Em đành lòng theo mode vẻ đậm đen
              Dù hững hờ anh cũng phải vội khen
              Ôi tuyệt quá , môi tím đen tình ái

              Tóc buông lơi , ngở rằng em sẻ chảy
              Nhưng lạ thay em quấn cuốn lung tung
              Rồi hi light như tiếng nhạc bập bùng
              Anh khẻ nhủ thời gian còn sớm chán

              Sơn móng tay , em đã lo từ sáng
              Màu giống môi , em quả thật tài tình
              Ngồi dủa mài em cặm cụi lặng thinh
              Chân cũng thế , nhìn vào anh choáng váng

              Tủ quần áo , em nhìn vô ngao ngán
              Anh phập phồng , em ráng chọn thật lâu
              Rồi thẩn thờ em chọn chiếc màu nâu
              Anh khen đại , chọn màu ôi rất hợp

              Còn nử trang , em đem ra cả hộp
              Thử vòng này , lại đến chiếc xuyến hoa
              Tay đeo lắc , ngón mang nhẩn chói lòa
              Vẫn chưa thỏa , thêm kiềng chân một sợi

              Rồi xách tay , trông như là rất mới
              Em thêm vào gương nhỏ với thỏi son
              Vài giấy tờ , cây bút nhỏ con con
              Xâu chìa khóa , chai nước hoa bé xíu.

              Đến đôi ủng , anh gần như muốn xỉu
              Hết đôi này soi ngắm tới đôi kia
              Đêm xuống dần anh ngỡ đã rất khuya
              Em lưởng lự chọn đôi giày mới nhất

              Trình bà con , trên đây là chuyện thật
              Nếu mỗi tuần đều tiệc , chắc tôi điên
              Chỉ dằn lòng nho nhỏ , thủ thỉ khuyên
              Em chưng diện làm anh chờ... hơi mệt.


              HNLC Dec 12-05
              #7
                Triky 20.04.2006 19:53:46 (permalink)
                Xin bạn cho: Chúc mừng người vợ có diễm phúc hơn những người vợ.

                Đã lâu lắm mới gặp người như thế
                Yêu vợ đến vô cùng, khôn kể
                Có lẽ chẳng bao giờ cãi vã,
                Nhất định là không thể...
                Ôi được làm vợ một người như thế,Chị hạnh phúc ứ đầy dồn để cả kiếp sau!
                #8
                  heonaileocay 21.04.2006 05:40:56 (permalink)
                  HNLC xin cảm ơn bạn TriKy đã ghé chơi và còn để lại những vần thơ cho bà con suy nghỉ nửa. Xin chúc bạn vui vẻ và ghé thăm thường xuyên nha..

                  HNLC
                  #9
                    heonaileocay 24.04.2006 17:23:44 (permalink)
                    Trích:

                    Nguyên văn bởi Hưu Vương
                    Tặng 1 thằng bạn thân bị vợ đánh.

                    Sáng sớm bị bà táng bạt tay
                    Từng bầy đom đóm nhởn nhơ bay
                    Bờ môi mằn mặn dường nghe đắng
                    Cặp mắt ráo khô bỗng thấy cay
                    Uất ức kêu trời hơi thở ngắn
                    Minh oan với đất tiếng than dài
                    Làm trai xấu hổ cùng làng xóm
                    Nỗi khổ đời tôi ai có hay?

                    Ai cũng có bạn bè tặng thơ , thật là hâm mộ , hâm mộ.
                    Thôi thì ta mần để tặng ta , có sao đâu

                    SỢ VỢ

                    Trên dưới , trong ngoài , ta một tay
                    Thế mà vợ nạt , hồn lìa bay
                    Khóc thì không dám , lòng sầu đắng
                    Tan nát trong hồn , ôi quá cay
                    Vợ hét , đả lo đời rút ngắn
                    Thương con , ta ráng sống lâu dài
                    Ước chi vợ giống bà hàng xóm
                    Anh ấy trị gia quả rất hay .



                    Vái trời cho pả đừng xem thấy bài nầy.

                    HNLC
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 22:16:51 bởi heonaileocay >
                    #10
                      heonaileocay 24.04.2006 17:47:52 (permalink)
                      Trích:

                      Nguyên văn bởi Tui lang thang
                      Hello ông hội trưởng ... ông nhắm coi có lôi cái thằng bạn thân dzô nhập hội được hong

                      Tối qua không biết bà buồn gì
                      Quăng dĩa quăng nồi cả chén ly
                      Cửa đóng mau mau ... phiền lối xóm
                      Kéo rèm lè lẹ ... không thôi kỳ
                      Bạt tay đau điếng ... "đồ ăn hại!"
                      Tai nhéo sưng vù ... "chết phức đi!"
                      Ôi tội thân trai nhằm bến đục
                      Thôi đành ... nhẫn nhục dám than chi

                      Cho tui ké 1 miếng " sợ " nha

                      SỢ VỢ 2

                      Em ơi anh có tội tình gì ?
                      Rửa chén , quét nhà ... bể cái ly
                      Chiện nhỏ , đừng la làng khắp xóm
                      Lũ con nghe thấy cũng hơi kỳ
                      Mắng anh : " Cái thứ đồ ăn hại "
                      Lạy vợ , xin đừng đuổi lão đi
                      Đừng để gia đình mình lục đục
                      Roi nè , cứ đánh , chẳng than chi .



                      don''t let me go.Huhuhu

                      HNLC
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 22:19:32 bởi heonaileocay >
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9