Thơ tình
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 117 bài trong đề mục
xuanhong 14.08.2006 16:57:08 (permalink)
0
Ngẫu hứng thơ tình

Giữa đêm trường thao thức với trăng sao
Ngồi nhớ lại những mối tình đã mất
Sao lạ nhỉ những nụ tình hành khất
Vẫn vẩn vơ thương nhớ đến dạt dào
Hương tình kia vẫn ánh giữa trời cao
Cho nhân thế nhìn vào thêm nỗi nhớ
Tình dào dạt tan biến đi nỗi sợ
Ấm bạn tình làm dịu bớt vu vơ

Đến hôm nay tạc vào những vần thơ
Cho đỡ khát một thời tình chan chứa
Tình là lạ nhưng nào đâu bỡ ngỡ
Kỷ niệm hằn thời mở cửa niềm tin
Để cuộc đời ai cũng thấy rung rinh
Thành nỗi nhớ tính tang tình thêm mãi
sao hôm nay ta giật mình sợ hãi
Phải thế ư tình đâu của riêng ai.
#61
    xuanhong 18.08.2006 16:04:33 (permalink)
    0
    Tình người đi biển

    Tầu thẳng tiến đất mẹ lùi xa mãi
    Gửi thân thương tàu lại sẽ quay về
    Bởi đất liền còn bao nỗi đắm mê
    Tình anh đó lời hẹn thề người đi biển
    Cánh hải âu ôm trùng khơi bay liệng
    Đến dạt dào như sóng bạc trào dâng
    Làm người đi vướng mãi nỗi bâng khuâng
    Nhớ về đất nơi người tình đang đợi

    Tình của đất chẳng làm vơi nỗi nhớ
    Càng nhân lên khi tàu cách xa bờ
    Như mối tình tuyệt đẹp tạc hồn thơ
    Anh đã viết gửi lại tim em giữ
    Tình anh đó là tình yêu bất tử
    Phải không em từng nét chữ thân thương
    Ru hồn ai trong giấc mộng đêm trường
    Để luôn nhắc đến người tình đi biển

    Như hôm nào ánh mắt nhìn đưa tiễn
    Ôi! rộn ràng tràn ngập trái tim anh
    Để lại rồi trôi dạt giữa trùng xanh
    Lòng luôn hướng về người trên bến đợi.
    #62
      xuanhong 22.08.2006 16:57:44 (permalink)
      0
      Hồng Nhung

      Sắc hồng nhung thắm thiên nhiên tặng
      Rộ nở trời hè ngan ngát hương
      E ấp bên nhau nhìn nắng sớm
      Hoa thêm thi vị cảnh bình yên
      Ngắm em, anh thấy lòng man mác
      Những phút bên nhau thật thần tiên
      Luyến tiếc rời nhau bao nỗi nhớ
      Hẹn ngày gặp lại tặng niềm riêng.
      #63
        xuanhong 02.09.2006 23:23:17 (permalink)
        0
        Xế bóng

        Ai dám bảo xế chiều không yêu nhỉ
        Cũng dạt dào bến đợi đấy ai ơi
        Đầy sức xuân tươi rói những tươi chồi
        Cùng thiên hạ biét thế nào là tình tứ
        Đã yêu nhau chẳng nề hà câu chữ
        Cứ ân tình trao hết cữ cho nhau
        Để tâm hồn run rẩy những sắc mầu
        Cò mỏi cánh... cánh đồng tình bát ngát

        Cũng vui chứ những đêm trường ướt át
        Thuyền dập dềnh đè sóng vỗ ầm ì
        Dào dạt thêm nhè nhẹ ái ân đi
        Vào ân ái chìm sâu trong ký ức
        Đời ảo mộng cứ mơ mơ thực thực
        Vuốt ve thêm sức trẻ mối tình già
        Xế bóng rồi còn ngân mãi vang ca
        Đời như thế mấy ai đâu dễ có.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 18:22:50 bởi xuanhong >
        #64
          xuanhong 11.09.2006 16:32:09 (permalink)
          0
          Hẹn

          Chiềunay nắng nhạt hẹn em rồi
          Chờ mãi lẻ loi chỉ bóng tôi
          Liễu rủ soi gương thêm bối rối
          Bồn chồn hết đứng lại quay ngồi
          Vẩn vơ nhìn cá bơi dòng tối
          Trai gái bên bờ vẫn dạo chơi
          Đã tưởng nhận buồn vì hẹn... lỗi
          Nhưng kìa Ai đó: Dáng em tôi.
          #65
            xuanhong 15.09.2006 22:47:08 (permalink)
            0
            Xếp

            Cứ vào cửa Xếp mà xem
            Để thấy kẻ dưới nịnh trên thế nào
            Nịnh rằng: " Ghế xếp ngôi cao
            Có đâu thua kém ai nào Xếp ơi!
            Uy danh vang tận cửa trời
            Răng: lình nuốt lấy từng lời Xếp răn
            Chúng em đây rất trung thành
            Phò tá theo xếp đến tanh cả người"

            Xếp cười tít mắt : "thôi... thôi
            Biết rồi nói mãi người đời lại ghen
            Lần sau nếu có muốn khen
            Kheo khéo một chút kẻo quen cái mồm
            Ngồi trên còn Xếp lớn hơn
            quyền cao gấp mấy tớ còn phải kinh
            Liệu mồm chớ có khinh binh
            Nếu không muốn bị rời đình ngồi chơi
            nghe đây mình nhắc mọi người
            Xếp này không phải là trời đâu nghen
            nhìn trên nhận dưới cho quen
            thử học làm xếp một phen xem nào"

            Đúng là đất thấp trời cao
            Đã lên làm xếp ai nào dám khinh
            Thế nên xếp cứ dung dinh
            ung dung tại vị để kinh lý đời

            Nghe đây hới các "con trời"
            Ghế ngồi muốn vững để xơi mâm vàng
            Nhớ đừng kiêu ngạo nghênh ngang
            Nếu không Xếp Xó danh tan có ngày.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 18:07:44 bởi xuanhong >
            #66
              xuanhong 25.09.2006 17:51:55 (permalink)
              0
              Ơi em cô gái người Tày

              Vẳng nghe hát đối đầu xuân
              Như mời như gọi ái ân rải vào
              Vút cao hơn cả núi cao
              Lòng em đón nhận ngọt ngào nơi anh
              Hồng hồng má đỏ rừng xanh
              Êm êm như tiếng suối lành nơi em
              Xứng đôi trai gái thuyền quyên
              Tình chung ấm lại một miền rừng xa

              Kỳ Lừa nối nhịp hai nhà
              Kỳ Cùng chở giúp tình xa về gần
              Tình đâu thăm thẳm sắc xuân
              Em mong em đợi mỗi lần anh qua
              Đồng Đăng nối nhịp tình nhà
              Ai lên phố núi tình sa chốn này
              Ơi em cô gái người Tày
              Cùng cây đàn tính làm say lòng người.
              #67
                xuanhong 28.09.2006 04:39:00 (permalink)
                0
                Tặng em

                Ai treo trăng sáng bên thềm
                Để tình nồng cháy đêm đêm đợi người
                Đã thành nỗi nhớ người ơi
                Cho tôi gửi chút tình đời xăm xa
                Gọi là chút đỉnh làm quà
                Gửi về bên ấy tình già tặng em
                Đã cùng thỏa nỗi... bao đêm
                Lửa tình anh nhóm êm đềm đốt ai.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2006 15:57:35 bởi xuanhong >
                #68
                  xuanhong 02.10.2006 06:45:01 (permalink)
                  0
                  Gửi em

                  Anh gửi em ít rét đông
                  Làm quà chút lạnh giảm nồng nơi em
                  Đoan Hùng bưởi ngọt thân quen
                  Cùng Năm Roi đã nên duyên hai miền
                  Trong em ấm áp nắng xiên
                  Ngoài anh lạnh đến từ miền Bắc xa
                  Vẫn là nắng lạnh quê nhà
                  Duyên mình vẫn thắm tình ta vẫn nồng

                  Vẫn cùng cay lá trầu không
                  Buồng cau sai quả làm hồng đôi môi
                  Nhận thêm cái lạnh em cười
                  Anh vào đón nắng vàng tươi quê mình
                  Sông Hồng gió Bấc rung rinh
                  Cửu Long vẫn đợi gió tình vào thăm
                  Để cùng hưởng ánh trăng rằm
                  Nên duyên đôi lứa bắc nam một nhà

                  Cùng nhau dạo khúc tình ca
                  Xây đời hạnh phúc nhà nhà ấm êm
                  Lạnh anh ru mát em đêm
                  Ấm em làm dịu nỗi niềm trong anh.

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 12:03:14 bởi xuanhong >
                  #69
                    xuanhong 03.10.2006 10:44:03 (permalink)
                    0
                    Xuân Tình

                    Nhẹ nhàng vuốt gió mơn man
                    Để tình xuân chút hương tan trong người
                    Sao xuân đẹp thế xuân ơi!
                    Mầm tơ nhú tuyết nên tươi cánh đào
                    Én bay tìm bạn trời cao
                    Ngân Hà e thẹn nhìn sao đưa tình
                    Vầng dương ửng đỏ bình minh
                    Trăng xuân lả lướt tỏ tình thế gian

                    Yêu xuân yêu đến vô vàn
                    Gửi dùm một chút xuân sang tặng đời
                    Mộng mơ nắng nhạt xuân rơi
                    Vương đầy khoé mắt nên tươi má hồng
                    Ngất ngây hưởng chút men nồng
                    Mừng đôi trai gái vẫn trong cuộc tình
                    Hương xuân đầy ắp nhân sinh
                    Xuân - Tình lai láng lòng mình lòng anh.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 11:09:32 bởi xuanhong >
                    #70
                      xuanhong 05.10.2006 04:36:49 (permalink)
                      0
                      Rét biển

                      Đảo xa đón rét mùa đông
                      Hương pha mằn mặn , nồng nồng biển cho
                      Vào mùa cũng bớt âu lo
                      Mưa giông cùng với bão to chẳng còn
                      Biển thuyền lại một lòng son
                      Thênh thênh đi lại lối mòn trùng khơi
                      Những anh thủy thủ tươi cười
                      Nồng nàn rét biển hương trời rắc duyên

                      #71
                        xuanhong 10.10.2006 13:43:39 (permalink)
                        0
                        Xuân rơi

                        Xuân từ làng xóm xuân sa
                        Xuân trên mái đỏ ngôi nhà vút cao
                        Xuân rơi trên các má đào
                        Xuân về mọi nẻo xuân trào bốn phương
                        Lang thang trên mọi nẻo đường
                        Xuân mừng tặng những người thương tình người
                        Xuân trong khoé mắt ai cười
                        Hương xuân ấp ủ lứa đôi tặng nàng.

                        #72
                          xuanhong 14.10.2006 20:38:22 (permalink)
                          0
                          Núng niếng

                          Núng niếng là lúng liếng ơi
                          Sao núng niếng mãi để tôi mềm lòng
                          Hẹn tình ém lượn trời trong
                          Duyên thầm gửi cặp má hống hống thêm
                          Như ngân hà sáng trời đêm
                          Rải tình đến tận con tim tuôn trào
                          Bừng lên sắc tím ước ao
                          Cho vừa nỗi nhớ tình nào chẳng vui

                          Núng ơi! sao niếng cứ xui
                          Làn môi mộng đỏ ngậy mùi tình yêu
                          Hương thầm ai rắc chiều chiều
                          Cho lòng xao xuyến bao điều ngổn ngang
                          Muốn em anh bắc cầu sang
                          Qua câu hát đối muôn vàn nhớ thương
                          Thỏa nguyền nhau suốt đêm trường
                          Để tình vương mãi mãi vương vấn lòng...

                          Núng niếng là lúng liếng mong.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 09:43:43 bởi xuanhong >
                          #73
                            xuanhong 21.10.2006 12:10:35 (permalink)
                            0
                            Tình và thơ

                            Em đưa tình khoé mắt
                            Để cho anh phải lòng
                            như én lượn trời trong
                            Như ong trào mật nhớ

                            Anh đưa tình vào thơ
                            Để cho tim em đọc
                            Những cuộc tình ngang dọc
                            Đốt cháy bao nỗi niềm

                            Tình và thơ thần tiên
                            Như hương đời vốn có
                            Trăm nẻo đường... lối... nọ
                            Anh biết tìm nơi đâu

                            Dù vạn ngàn sông sâu
                            Anh bắc cầu Ô thước
                            Để tình mình luôn được
                            Đắm say cùng thế gian

                            Kìa hoa lá bạt ngàn
                            Đang vẫy chào ta đó
                            Tình và thơ sáng tỏ
                            Như ánh trăng đem rằm.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 04:38:38 bởi xuanhong >
                            #74
                              xuanhong 28.10.2006 18:27:39 (permalink)
                              0
                              Chia ly

                              Sao em lại nỡ bỏ em ơi
                              Bỏ cả đò ngang lẫn bến đời
                              Phiêu bạt giang hồ nơi đất khách
                              Để anh dào dạt mãi chơi vơi

                              Ngày xưa bến cũ em còn nhớ
                              Núng niếng mắt huyền lệ ngấn rơi
                              Hổn hển tim nhanh dồn nhịp đập
                              Sương tình tưới đẫm mọng làn môi

                              Thẹn e ngày ấy cười duyên dáng
                              Em rải hương tình ngập ngụa tôi
                              Cứ tưởng hẹn thề còn mãi mãi
                              Đâu ngờ anh đã chẳng... em rồi

                              Duyên đời âu cũng đành là thế
                              Đã chẳng cùng nhau ghép dính đôi
                              Tiễn biệt vui buồn thôi vậy nhé
                              Chia ly là lẽ cũng thường thôi.


                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9