Thơ tình
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 117 bài trong đề mục
xuanhong 08.11.2006 09:33:36 (permalink)
0
Mừng

Giọt mừng trời gửi vào mưa
Hương thu gió rải cuối mùa se se
Vừng hồng gọi nắng mây che
Thơm thơm mâm quả phủ the khăn hồng
Mâm kia cau quả trầu không
Làm nên thắm đỏ duyên hồng môi nhau
Chữ lồng song hỉ trước sau
Hai vui ẩn hiện trái cau nây tròn

Một mâm những quả tươi son
Ấm tình hai họ nồng trong lẵng vàng
Mâm đầy chè Thái hương sang
Dậy thơm ngào ngạt tình nàng tình anh
Ấp ôm men rượu trong lành
Dăm câu trò chuyện đã thành vui chung
Chan hòa không khí vui mừng
Đôi bên nội ngoại tưng bừng tình thân

Một mâm đầy bánh đậu xanh
Xếp hình tháp đẹp hương lành nên duyên
Cùng đôi ba số thơm nguyên
Say say hương cốm đôi bên tự tình
Ba mâm bốn quả hồng xinh
Đôi phong bao đỏ lễ trình tổ tiên
Hai bên nội ngoại đều hiền
Mừng cho con trẻ nên duyên mặn nồng

Trai ơi! Gái hỡi! mừng không
Thành thân cố giữ chữ đồng trong nhau
Sống cho có trước có sau
Để tình đẹp mãi trong câu hẹn hò
Mừng vui bố mẹ lo cho
Anh em góp sức âu lo cùng làm
Để rồi đón tiết đông sang
Cùng xây tổ ấm đàng hoàng ấm êm

Trời thu đẹp cảnh thần tiên
Trăng tròn vành vạnh ngó nhìn tương lai
Hương thu thoang thoảng trải dài
Mong cho đôi trẻ ngày mai huy hoàng
Tình nồng đầy ắp hành trang
Xây đời hạnh phúc ngập tràn bách niên
Gió thu hây hẩy khắp miền
Ru tình đôi lứa duyên tiên nồng nàn

Ngàn năm cau với trầu không
Làm nên duyên thắm đời hồng lứa đôi
Miếng trầu cánh phượng gửi lời
Để cho trai gái nên tươi má đào
Cho tình bay bổng trời cao
Men say trần thế trăng sao phải hờn
Chiều nay như đẹp thu hơn
Mừng đôi trai gái trên đường thành thân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 12:14:09 bởi Nguyên Đỗ >
#76
    xuanhong 10.11.2006 15:13:42 (permalink)
    0
    Ru tình

    Gió ru tình ngọn sóng
    Bằng tiếng vỗ ầm ì
    Nắng ru tình bước đi
    Bằng xoè ô che nắng

    Mưa ru tình hoang vắng
    Bằng xanh những chồi non
    Đất ru tình nước non
    Bằng thiên nhiên đằm thắm

    Trời ru tình thăm thẳm
    Bắng sắc xanh gia trời
    Rừng ru tình tốt tươi
    Bằng ngút ngàn sâu lắng

    Em ơi! anh biết lắm
    Em ru tình đời anh
    Bằng nụ hôn trong lành
    Của mối tình say đắm.
    #77
      xuanhong 27.11.2006 14:34:30 (permalink)
      0
      Mong em
       
      ...Làm gì có giấc mơ tiên
      Đèn đêm thành thị nát nghiền thịt da
      Phồn vinh là của người ta
      Sao em lỡ bước sa đà đến đây
      Phấn son làm nát mạt mày
      Có đâu tươi mát như ngày quê xưa
      Mong em sớm nghĩ cho vừa
      Chẳng đâu bằng được nắng mưa quê mình...
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 13:49:59 bởi Huyền Băng >
      #78
        xuanhong 09.12.2006 17:03:31 (permalink)
        0
        Lửa tình
         
        Ai treo trăng sáng bên thềm
        Để tình nồng cháy đêm đêm đợi người
        Đã thành nỗi nhớ người ơi
        Cho tôi gửi chút tình đời xăm xa
        Gọi là chút đỉnh làm quà
        Gửi về bên ấy tình già tặng em
        Đã cùng thỏa nỗi bao đêm
        Lửa tình anh nhuốm êm đềm tim ai.

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 17:05:59 bởi xuanhong >
        #79
          xuanhong 19.12.2006 09:58:23 (permalink)
          0
          Trăng sáng chờ em
           
          Ảo huyền trăng sáng rõi đêm mờ
          Gửi đến người xưa chút mộng mơ
          Bối rối tình riêng ai có biết
          Hoa cười lộc nhú biếc nhành tơ
          La đà ong bướm say vườn vắng
          Khờ dại nụ non cứ hững hờ
          Rạo rực chờ em mong đón nhận
          Chữ tình anh khắc đẹp vần thơ.
           
          #80
            xuanhong 05.01.2007 12:47:51 (permalink)
            0
            Lý qua cầu
             
            Qua cầu dù có gió mưa
            Cũng đâu bay được áo vừa tặng ai
            Dối mẹ mắc lỗi nói sai
            Bởi tình trót gửi nhành mai mất rồi
            Nhận hương dạ những bồi hồi
            Em làm tôi nhớ đứng ngồi chẳng yên
            Áo em thơm sắc hoa hiên
            Quyện vào sâu lắng nỗi niềm trong anh
             
            Qua cầu tím biếc mây xanh
            Anh cởi chiếc nhẫn, nhẫn lành trao duyên
            Gọi là chút tặng thuyền quyên
            Về nhà mẹ hỏi để quên bên cầu
            Tình người đằm thắm nông sâu
            Muốn qua bến đợi biết đâu mà dò
            Anh nguyền biến hóa thành đò
            Chở em ngang dọc âu lo sợ gì
             
            Đường tình hai đứa cùng đi
            Đục trong đã bén tiếc chi tấc lòng
            Cùng nhau ta chạm chén hồng
            Ngất ngây hưởng chút men nồng chia đôi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 10:07:09 bởi xuanhong >
            #81
              xuanhong 11.01.2007 17:04:32 (permalink)
              0
              Tình biển
               
              Tình của biển ai đâu nào bỡ ngỡ
              Gọi triều lên dâng hương biển mặn mòi
              Cho con người chút dỉnh chỉ thế thôi
              Mà dào dạt sóng cồn nên nghiêng ngả
               
              Trời và biển nhạt nhòa trong xanh lạ
              Đỏ vầng dương thành tim tím ngó bờ
              Cánh buồm nâu xẫm gió ướt sương mơ
              Vào mùa biển dạt dào tình tấm lưới
               
              Lòng tin yêu đất biển mang nỗi đợi
              Trả cho nhau biển đất khúc hòa ca
              Cho ấm êm mãi đỏ những mái nhà
              Đón gió nổi nhận chút tình của biển
               
              Từ xa xưa tình yêu bao lưu luyến
              Vọng về đây theo sóng vỗ ầm ì
              Gửi cho em tình lịch những tuyến đi
              Gọi một chút tình yêu người biển cả
               
              Cánh hải âu trắng tùng khơi hoang dã
              Báo niềm vui yên ả đó em ơi
              Biển xanh kia vẫn ôm nắng vàng tươi
              Khoe sắc biếc bạc đầu con sóng gọi
               
              Nhớ muôn trùng lòng biết bao bối rối
              Gửi tình yêu hương lúa rộn quê nhà
              Ấm lòng hơn nghe khúc hát dân ca
              Ở nới đó có người đang ngóng đợi
               
              Tiếng còi tàu xé toang màn đêm tối
              Từ biển vào đem cả những nguồn vui
              Về đất mẹ rồi sao vẫn thấy bùi ngùi
              Thương biển động bão giông mùa gió chướng
               
              Tình của biển trải dài theo bốn hướng
              Nhưng chung quy chỉ có một lối về
              Đó là mình đất mẹ những vùng quê
              Luôn đón nhận tình yêu từ bốn bể...
               
              Tình của biển xưa và nay vẫn thế.
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 04:46:58 bởi xuanhong >
              #82
                Nguyên Đỗ 19.01.2007 13:04:35 (permalink)
                0
                 
                Ru Tình Ai Ru
                 
                Đêm nằm nghe tiếng sóng
                Ngòai xa vỗ ầm ì
                Hồn bỗng nhớ nhung ghê
                Trong cõi lòng tạnh vắng

                 
                Ngày mai trời có nắng
                Hay mai trời sẽ mưa
                Đêm nằm trong bơ vơ
                Nhớ về ai, nhớ lắm

                 
                Từ cõi nào sâu thẳm
                Em về động tim côi
                Nhớ em đến bồi hồi
                Nỗi sầu dâng chất ngất

                 
                Nhớ nụ hôn đường mật
                Nhớ đôi môi khoe tươi
                Nhớ đôi mắt tươi cười
                Nhớ một thời say đắm

                 
                Nguyên Đỗ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 13:11:58 bởi Nguyên Đỗ >
                #83
                  xuanhong 19.01.2007 15:45:46 (permalink)
                  0
                  Tặng em bốn mùa

                  Tặng
                  một cánh hoa đào
                  để đến mùa xuân sang
                  em chẳng cần hoa nữa
                  Tặng
                  một tia nắng vàng
                  để có mùa hè về
                  em không chờ nắng chói
                  Tặng
                  một lá vàng quê
                  để cho mùa thu tới
                  em khỏi lượm lá rơi
                  Tặng
                  một mảnh chăn hồng
                  để nhỡ mùa đông lại
                  em đã ấm hơi nồng...
                  Anh
                  tặng em tất cả
                  những gì thiên nhiên cho
                  dù một chút đỉnh thôi
                  dù chưa nhìn thấy nó
                  em
                  cũng biết cả rồi
                  hương bốn mùa muôn thuở
                  vẫn nảy nở sinh xôi
                  cùng cuộc đời ta đó
                   
                  Anh và em vẫn nhớ
                  mình cứ tặng say nhau
                  dù bốn mùa đổi mầu
                  nhưng tình ta mãi thắm.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 09:54:03 bởi xuanhong >
                  #84
                    xuanhong 23.01.2007 08:35:12 (permalink)
                    0
                    Đong đưa
                     
                    Đong đưa ánh mắt nhìn em
                    Trắng trong e thẹn y nguyên ngày nào
                    Én mừng chao liệng trời cao
                    Anh như gái rở muốn vào vườn mơ
                    Môi hồng mọng chín vần thơ
                    Em làm tôi nuống ngẩn ngơ mỗi chiều
                    Con tim chứa chất bao điều
                    Thề cùng nhau đập mĩ miều tương lai
                    Em ơi! duyên phận đâu sai
                    Xa gần rồi cũng muốn gài lòng nhau
                    Đón em anh bắc nhịp cầu
                    Bảy sắc Ô Thước đẹp mầu đưa đong.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 08:37:24 bởi xuanhong >
                    #85
                      xuanhong 26.01.2007 08:16:24 (permalink)
                      0
                      Duyên đời
                       
                      Duyên đời chớ có phân vân
                      Bén duyên dù có xa gần vẫn yêu
                      Vẫn vì nhau đủ mọi điều
                      Đừng vì một chút "nắng chiều" mà ghen
                      Đã yêu tình chẳng "cài then"
                      Tình yêu vẫn trọn uyên tiên mặn nồng
                      Em yêu ơi! có biết không
                      Tình mình thắm bởi chữ đồng chia nhau.
                       
                      #86
                        xuanhong 31.01.2007 07:41:47 (permalink)
                        0
                        Tỉnh lại em ơi!
                         
                        Bọn "tú" ngồi chơi xơi bạc tỷ
                        Gái quê bán phận kiếm nghìn hôi
                        Mua vui hò hát cùng thiên hạ
                        Đổi kiếp thanh lâu lấy chút cười
                        Sao nỡ bỏ đi ra đất khách
                        Đèn đêm thành thị xé lòng người
                        Buôn hương bán phấn cho thêm tủi
                        Nhụy nát hương tan uổng cuộc đời
                         
                        Tỉnh lại em ơi! gái bán hoa
                        Quê gương vẫn gọi đó tình nhà
                        Rời xa son phấn về nơi cũ
                        Vui với làng quê thắm sắc ta
                        Ở đó tình người đang đón đợi
                        Về đi mà hưởng bản hòa ca
                        Trăng rằm lại sáng như ngày trước
                        Rải khắp muôn nơi ánh mặn mà.
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2007 08:01:31 bởi xuanhong >
                        #87
                          xuanhong 06.02.2007 20:26:03 (permalink)
                          0
                          Chào xuân Đinh Hợi
                           
                          Cùng nhau vẫy, đón chào xuân Đinh Hợi
                          Xuân của lòng tin, của tất cả đời thuờng
                          Mang hạnh phúc về tới những cặp uyên ương
                          Tạo sức sống cho mầm non lộc nẩy
                          Hoa lá thêm tươi những úa tàn đâu thấy
                          Của mùa đông giá lạnh đã qua đi
                          Hương xuân mới như nhắn nhủ thầm thì
                          Em yêu hỡi! ta yêu đời biết mấy
                           
                          Vì mỗi cuộc đời đang vươn mình trỗi giậy
                          Đón niềm tin và hướng tới tương lai
                          Chuẩn bị hành trang cho những chặng đường dài
                          Mang Phúc - Lộc đến từng nhà ban phát
                          Cho mỗi con người tin yêu nhau - thành đạt
                          Thoả ước mơ trong hạnh phúc tràn trề
                          Dạt dào nièm tin ta đón xuân về
                          Lòng thanh thản đắm mê cùng vạn vật
                           
                          Quên đi em những nỗi đời tất bật
                          Năm mới về cùng hưởng chút hương xuân 
                          Qua đi nhé những giây phút tần ngần
                          Thêm hớn hở gọi xuân về cùng tết
                          Cho nỗi buồn tan biến đi... đi hết
                          Cùng hưởng hương xuân như bữa tiệc trời ban
                          Năm "Ỉn vàng" sẽ ít nỗi lo toan
                          Chúc Thịnh vượng - An khang
                          ta mừng nhau em nhỉ.
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 22:35:56 bởi Viet duong nhan >
                          #88
                            xuanhong 12.02.2007 11:04:16 (permalink)
                            0
                            Cảm xuân
                             
                            Nắng trời rắc lộc chúng sinh
                            Lắng nghe thổn thức êm êm gọi hồn
                            Nâng nâng dạ những bồn chồn
                            Nàng xuân lay gió nỗi buồn biến tan
                            Giầu nghèo sướng khổ bần hàn
                            Với xuân cùng hái lộc ban cho người
                            Vẫn là một kiếp đời thôi
                            Cho thơ gửi chút tình đời vào xuân
                             
                            Xuân ơi!  Xuân nở trắng ngần 
                            Hương xuân ngào ngạt vạn lần tỏa hương
                            Xuân vương trên mọi đời thường
                            Xuân về khắp nẻo quê hương Việt mình
                            Xuân mang lộc tới chúng sinh
                            Xuân rơi tình đến cho mình cho ta
                            Xuân về ấm mọi nếp nhà
                            Hồn thơ trải rộng tình ta càng nồng
                             
                            Xuân ơi! Xuân nhớ ta không...
                            #89
                              xuanhong 20.02.2007 12:47:17 (permalink)
                              0
                              Mừng xuân
                               
                              Mùa xuân đến lời tỏ tình ta đó
                              Đón xuân về thêm hớn hở cùng xuân
                              Lòng thản thanh chẳng gợi chút phân vân
                              Mừng xuân sớm ta đón chào ngày mới
                               
                              Ước muốn cuộc đời dâng trào phơi phới
                              Đón xuân sang nhiều hạnh phúc tràn trề
                              Để cuộc đời thêm mãi nỗi đam mê
                              Cho thắm đượm hương quê cùng non nước
                               
                              Xuân mới đến chúc thêm nhiều cái được:
                              Phúc dầy hơn trong khúc điệp dân ca
                              Lộc vào nhà tràn hồ nước sông Đà
                              Thọ trăm tuổi vui vầy cùng con cháu
                               
                              Cho lớp trẻ bay cao tìm bến đậu
                              Để vươn xa đưa đất nước đến tương lai
                              Cho mỗi con người tấn lộc tấn tài
                              Để tổ cuốc ta luôn xuân cùng dân tộc.
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9