Mời các bạn giúp thư quán ghi lời nhạc
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 29 trên tổng số 29 bài trong đề mục
vvn 29.09.2006 22:29:19 (permalink)
Chép dùm TT 1 bài...

Ðời Em Không Lẻ Loi
Nguyễn Nhất Huy

Phía sau những con đường là một vầng trăng khuyết
Phía sau tiếng chuông chùa là khoảnh khắc bình yên
Phía sau mắt em buồn là cuộc đời xanh biếc
Phía sau nụ cười là những niềm đau
Hãy tin yêu cuộc đời anh hỡi
Hãy quên chiều lá mùa thu rơi
Hãy vui như là mùa xuân tới
Nụ cười xinh nở trên bờ môi
Hãy yêu nhau thật lòng anh hỡi
Hãy đi về đường xa có đôi
Hãy yêu như là tình yêu cuối
Vì đời em chỉ yêu một người.
#16
    vuanoixao 01.11.2006 02:45:09 (permalink)
    Hình như trong danh sách các bạn cần lời không có bài "Nối lại tình xưa". Mình tìm trong phần âm nhạc thì chưa thấy có lời của bài này. Mình đã tìm được lời của bài này và gửi lên để các bạn update vào phần âm nhạc.

    Nối lại tình xưa

    Tác giả: Ngân Giang

    Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa
    Chuyện tình mà bao năm qua, em gói ghém thành kỷ niệm
    Vai nắng con đường xưa những chiều hẹn cơn mưa đổ
    Mưa ướt lạnh vai em anh thấy lòng mình xót xa

    Mùa thu năm nao, anh với em gặp nhau
    Tưởng rằng mình quen nhau thôi
    Khi đã biết thì yêu rồi
    Nuôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa đông muôn thuở
    Sương gió lạnh môi em anh thấy lòng mình giá băng

    Nhưng không ngờ, định mệnh chia rẽ xa nhau,
    c..ộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi
    Còn anh chơi vơi , ngày tháng vơ vơ nơi miền xa vời vợi
    Chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi
    Đêm đông dài, sợ rằng nhung nhớ phôi pha
    Tình vào thiên thu mãi mãi
    Em sẽ khóc suốt đời anh ơi
    Thì em ơi em vì nghiã tương lai ta về xây mộng lại
    chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai

    Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua
    Trời đẹp và xanh bao la
    Soi sáng lối đường anh về
    Chim én mang mùa xuân, xóa mờ niềm đau năm cũ
    Anh sẽ về bên em
    Ta ấm lại tình cố nhân

    Đêm đông dài, sợ rằng nhung nhớ phôi pha
    Tình vào thiên thu mãi mãi
    Em sẽ khóc suốt đời anh ơi
    Thì em ơi em vì nghiã tương lai ta về xây mộng lại
    chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai

    Một đêm trăng sao, tha thiết thương người xưa
    Mình dệt mùa thương năm qua ân ái cũ chẳng phai nhoà
    Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở
    Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau
    Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cố nhân.
    #17
      khoingo 30.05.2007 10:55:27 (permalink)
      Riêng một góc trời
       
                                   Nhạc sỹ : Ngô Thụy Miên
                                  
      Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ
      Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
      Tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ
      Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
      Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
      Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai
      Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
      Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời
       
      Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
      nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đấu
      Tìm đâu thấy, tìm đấu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay,
      là chia cách đôi nơi là hạnh phúc rã rời, người ơi!
      Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô
      Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ em về lối xưa
      Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
      Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
       
      Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
      nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đấu
      Tìm đâu thấy, tìm đấu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay
      là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi!
      Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô
      Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ em về lối xưa
      Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
      Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau.
      #18
        huytran 31.05.2007 09:19:25 (permalink)
        Dòng sông xanh
        Nhạc: Johann Strauss Jr
        Lời: Phạm Duy
         
        Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh
        Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp
        Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến
        Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ
        Quay về miền đời lúc mơ huyền

        Ánh dương lên xôn xao, hai ven bờ sông sâu
        Cười ròn tiếng người, đẹp lòng sớm mai.
        Những cô em tươi môi ngồi giặt yếm yên vui
        Thả ý thắm theo người chở gió về xuôi.
        Hát vang lên cho vui, cô nàng ngồi bên tôi
        Đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ
        Nước sông reo như ru cuồn cuộn sóng trôi xa
        Là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta.
        Sông về sông dào dạt ý
        Hát tang bồng theo tầu mà đi
        Ai giang hồ sau ngàn hải lý
        Lỡ tình duyên nơi đâu đó ước mơ kinh kỳ.
        Ôi, mắt em hoe như mây chiều rơi, rơi vàng lòng đời.
        Ôi, mắt em xanh như đêm dài, để người quên kiếp mai.
        Sông về, sông cười ròn tiếng
        Yêu mối tình bên bờ Thành Vienne.
        Đôi giang hồ quay về bờ bến
        Ngỡ mình vui trong ánh sáng muôn sao Thiên Đàng.
        Ngày ấy, có tiếng ai khoan hò thuyền về.
        Ngày ấy, có dáng em soi dòng chiều hè.
        Ngày ấy, có tiếng ta hát gọi tình về
        Nước sông miên man trôi đi.
        Ngày ấy, lúc đến với em một lời thề.
        Ngày ấy, lúc nói với em một chuyện gì.
        Ngày ấy, lúc vui cuộc sống nhịp tràn trề
        Nước sông miên man trôi đi.

        Há ha hà ha hà há ha ha hà ha há
        Há ha hà ha hà há ha ha hà ha há
        Hà ha ha ha hà ha há ha hà ha há
        Há ha ha ha hà ha há ha ha ha ha ha ha hà

        Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh
        Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp
        Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến
        Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ
        Quay về miền đời lúc huyền mơ.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 09:20:42 bởi huytran >
        #19
          huytran 31.05.2007 09:27:46 (permalink)
          Đường chiều lá rụng
          (không phải lá rừng)
          Nhạc và lời: Phạm Duy

          Chiều rơi trên đường vắng
          Có ta rơi giữa chiều
          Hồn ta theo vạt nắng
          Theo làn gío đìu hiu.

          Lá vàng bay lá vàng bay, như dĩ vãng gầy tóc buông dài bước ra khỏi tình phai.
          Lá vàng rơi lá vàng rơi, như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối.
          Hoàng hôn mờ lối, rừng khô thở khói, trời như biển chói, từng chiếc
          Thuyền hồn lướt trôi, neo đứt một lần cuối thôi, cho cánh buồm lộng gió vơi gió đầy.

          Chiều ôm vòng tay
          Một bóng thuyền say, thuyền lơ lửng mãi. Từng tiếng xào xạc lắt lay, là tiếng cội già khóc cây
          Hay tiếng lòng mình khóc ai giờ đây.

          Chiều chưa thôi trìu mến
          Lá chưa buông chết chìm,
          Hồn ta như vụt biến bay vờn trong đời tiên.

          Lá vàng êm lá vàng êm như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên.
          Lá vàng khô lá vàng khô như nét môi già đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá.

          Chiều không chiều nữa và đêm lần lữa chẳng thương chẳng nhớ để những cọng buồn cánh khô rơi rớt từ một cõi mơ nghe đất gọi về tiếng ru hững hờ.
          Còn rơi rụng nữa cành khô và lá thành ngôi mộ úa chờ đến một trận gió mưa cho rữa tình già xác xơ cho biến thành nhựa sống nuôi tình thơ.

          Chiều tan trên đường tối
          Có ta như rã rời
          Hồn ta như gò mối
          Đang chờ phút đầu thai.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 20:42:45 bởi Ct.Ly >
          #20
            huytran 31.05.2007 09:33:15 (permalink)
            Em ra đi mùa thu
             
            Em ra đi mùa thu
            mùa thu không trở lại
            em ra đi mùa thu
            sương mờ giăng âm u
            em ra đi mùa thu
            mùa thu không còn nữa
            đếm lá úa mùa thu
            đo sầu ngập tim tôi

            Ngày em đi
            nghe chơi vơi não nề
            qua vườn Luxembourg
            sương rơi che phố mờ
            buồn này ai có mua(?)

            từ chia ly
            nghe rơi bao lá vàng
            ngập giòng nước sông Seine
            mưa rơi trên phím đàn
            chừng nào cho tôi quên
            (hu hú)

            Em ra đi mùa thu
            mùa thu không trở lại
            lá úa khóc người đi
            sương mờ dâng lên mi
            em ra đi mùa thu
            mùa lá rơi ngập ngừng
            đếm lá úa sầu lên
            bao giờ cho tôi quên

            #21
              phitrung 12.06.2007 03:23:38 (permalink)
              Bạn Tố Tâm thân mến
              Bài hát Dang Dở mà bạn thiếu lời thì theo tôi biết nó còn có tên là Tà Áo Xanh của nhạc sĩ Đòan-Chuẩn & Từ-Linh
                                                
              Tà Áo Xanh
              Gió bay từ muôn phía
              tới đây ngập hồn anh,
              rồi tình lên chơi vơi
              Thuyền anh một lá ra khơi
              về em phong kín mây trời
              đêm đêm ngồi chờ sáng, mơ ai

              Mộng nữa cũng là không
              ta quen nhau mùa thu
              ta thương nhau mùa đông
              ta yêu nhau mùa xuân
              để rồi tàn theo mùa xuân
              người về lặng lẽ sao đành

              Anh còn nhớ em nói rằng
              Sao mùa xuân lá vẫn rơi?
              Sao mùa xuân lá vẫn bay?
              Em ơi, có hoa nào không tàn
              có trời nào không mây
              có tình nào không phai?

              Em còn nhớ anh nói rằng
              khi nào em đến với anh
              xin đừng quên chiếc áo xanh
              Em ơi, có đâu ngờ đến rằng
              có màu nào không phai
              như màu xanh ái ân

              Rồi chiều nao xác pháo
              bên thềm tản mác bay
              em đi trong xác pháo
              anh đi không ngước mắt
              thôi đành em

              Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn
              hoa mai rơi từng cánh trên đường
              lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm chi
              hoa tàn nhạc bay theo không gian

              Biết nhau để mà nhớ
              nhớ nhau để sầu dâng
              tình trần ôi mong manh
              người mơ một sớm đến anh
              rồi đi đi mãi cho anh sầu
              đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai

              Mộng nữa cũng là không
              ta quen nhau mùa thu
              ta thương nhau mùa đông
              ta yêu nhau mùa xuân
              để rồi tàn theo mùa xuân
              người về lặng lẽ sao đành

              Anh còn nhớ em nói rằng
              sao mùa xuân đến không vui?
              sao mùa xuân đến không tươi?
              Em ơi, có trăng nào không tà
              có diều nào không bay
              có tình nào không say?

              Em còn nhớ anh nói rằng
              tâm hồn anh dễ chóng quên
              tâm tình anh dễ chóng phai
              Em ơi, có đâu ngờ đến rằng
              có tình nào không phai
              như tình anh với em

              Rồi chiều nào băng giá
              tâm hồn tìm đến nhau
              Em mơ trong tiếng hát
              Anh mơ trong nét bút đa tình sao
              Trách sao hoa xưa còn có lúc tàn
              Nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn
              Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu
              Hoa tàn tình tan theo không gian...


               
               
              #22
                vns159 22.10.2007 08:54:47 (permalink)
                Em muốn đăng muốn post lời bài hát thì post ở đâu vậy?
                #23
                  triều giang 07.01.2008 12:07:17 (permalink)
                  cho em  hỏi cái này, mình đăng luôn phần nhạc được không?
                  #24
                    Ct.Ly 07.01.2008 21:10:26 (permalink)
                    #25
                      m2mlovely 15.01.2008 12:51:11 (permalink)
                      CÁNH CHIM LẼ LOI
                      Sáng tác: Nhật Anh
                      Về đâu bé thơ khi chiều này phố mưa
                      Ngồi dưới mái hiên em mơ về mái ấm ngày xưa
                      Từng đêm nhớ mong hình bóng mẹ xưa không còn
                      Chiều trên phố đông em nghe lòng ngơ ngác buồn trông
                      Về đâu hỡi em trong lòng con phố khuya
                      Để nghe tiếng ru ơ ầu ơ ầu ơ
                      Từng đêm nhớ mong hình bóng mẹ xưa không còn
                      Tuổi thơ cút côi em như một cánh chim lẻ loi
                      Hơ...hơ....
                      Phố vắng chiều mưa rơi, buốt giá hồn em tôi
                      Phố vắng chiều mưa rơi, buốt giá hồn em tôi
                      Rồi cũng sẽ qua những niềm đau xót xa
                      Tìm trong nắng xuân chút hương nồng sưởi ấm đời em
                      Về trên bến sông nghe tiếng kinh xưa vọng về
                      Lòng thôi giá băng, cánh chim nào vút lên trời cao.
                       
                      ---***---
                       
                      CÁT BỤI - TÌNH XA
                      Sáng tác: NS Trịnh Công Sơn
                       
                      Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
                      Để một mai vươn hình hài lớn dậy
                      Ôi cát bụi tuyệt vời
                      Mặt trời soi một kiếp rong chơi

                      Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
                      Để một mai tôi về làm cát bụi
                      Ôi cát bụi mệt nhoài
                      Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

                      Bao nhiêu năm làm kiếp con người
                      Chợt một chiều tóc trắng như vôi
                      Lá úa trên cao rụng đầy
                      Cho trăm năm vào chết một ngày

                      Mặt trời nào soi sáng tim tôi
                      Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
                      Xin úp mặt bùi ngùi
                      Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

                      Cụm rừng nào lá xác xơ cây
                      Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
                      Ôi cát bụi phận này
                      Vết mực nào xóa bỏ không hay...

                       
                      ***
                       
                      CÂU HÁT BÔNG SEN
                      Sáng tác: Thanh Trúc

                      Mưa nắng bao năm anh đi trả thù cho non nước
                      Giặc về phá nát quê ta nhưng không hết được
                      sen trên đồng ta
                      Trên đồng ta sen vẫn nở hoa
                      Hai mùa mưa nắng thiết tha
                      Hương thơm càng lộng gió bay xa
                      Câu hát bông sen em đay nhớ mãi
                      Gần bùn mà chằng hôi tanh anh ơi anh
                      màu sen tình sen trong trắng ơ.. ơ..
                      dành cả cho anh
                      Giặc muốn em tan trong địa ngục
                      Yêu anh em vươn trên đọa đày
                      Trong rào gai tay nằm chằc tay
                      Phong trào lên bao đổi thay
                      Ơ! cho ngày đồng khởi hôm nay
                      Khoan hỡi hò khoan
                      Đêm nay đồn giặc tan
                      cùng đi với anh đạp rào gai diệt ác
                      Ai qua Tiền Giang còn ai về Hậu Giang
                      Đường ta ta đi niềm vui dâng ngập tràn
                      Ơ.. ơ.. ơ.. ơ.. ơ.. ơ.. ơ..

                      Mưa nắng quê ta bông thơm lúa trổ
                      Bầu trời hắc ám tan đi trên quê hương
                      giờ dây bình minh trong sáng
                      Ơ ơ..
                      chim chuyền nhánh ớt mừng anh
                      Em ngồi thêu áo cho anh
                      Áo em thê bông sen nở thầm
                      Mai anh về anh ngắm bông sen
                      Sông nước quê ta reo vui mát
                      lòng cây lúa sớm đừng cười em khóc
                      nghe anh
                      Bao lâu nước mắt đợi anh chờ anh
                      Kia dòng sông trong mát uốn quanh
                      Rặng dừa nghiêng soi tóc xanh
                      Tuy xa vời mà lòng vẫn bên anh
                      Ngước mắt trông ra ven cây cháy đỏ
                      Địa hình giặc phá tan hoang
                      Lo cho anh bà con hằng đêm thao thức
                      ơ.. ơ..
                      Thầm dõi theo anh từng bước anh đi
                      nghe rạo rực
                      Mong anh quê hương mong cờ hồng
                      Ôi tình ta quyện với núi sông
                      Cánh chim hồng bay trong gió giông
                      Ơ! Hẹn lòng hẹn với non sông
                      Khoan hỡi hò khoan
                      Vượt qua rồi gian nan đời thêm chứa chan
                      tình càng thêm tha thiết
                      Sông nước còn nghe vọng lên từ ngàn xưa
                      Lời ca thủy chung lừng vang trên
                      rừng dừa
                      Ơ.. ơ.. ơ..
                      ơ.. ơ.. ơ.. ơ..
                      Mưa nắng quê ta bông thơm lúa trổ
                      Bầu trời hắc ám tan đi trên quê hương
                      giờ dây bình minh trong sáng
                      Ơ ơ..
                      chim chuyền nhánh ớt mừng anh
                      Em ngồi thêu áo cho anh
                      Áo em thêu bông sen nở thầm
                      Mai anh về anh ngắm bông sen.

                       
                      *$*
                       
                       
                      Mình mới post lời bài hát lần đầu không pít sai hay đúng nữa. Có jì sơ sót các bạn thông củm dùm nghen!
                      Ai cần lời bài hát gì...Nếu có thể mình hứa sẽ nhiệt tình đỡ. Thiệt 99.9% luôn á...
                       
                      Chúc mọi người luôn vui nha!
                      #26
                        huynhnamtran 25.03.2008 04:10:12 (permalink)
                        "Dòng sông xanh" (Nhạc nước ngoài; Trình bày: Thái Thanh)
                         
                        Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh
                        Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp
                        Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến
                        Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ
                        Quay về miền đời lúc mơ huyền
                        Ánh dương lên xôn xao, hai ven bờ sông sâu
                        Cười ròn tiếng người, đẹp lòng sớm mai.
                        Những cô em tươi môi ngồi giặt yếm yên vui
                        Thả ý thắm theo người chở gió về xuôi.
                        Hát vang lên cho vui, cô nàng ngồi bên tôi
                        Đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ
                        Nước sông reo như ru cuồn cuộn sóng trôi xa
                        Là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta.
                        Sông về sông dào dạt ý
                        Hát tang bồng theo tầu mà đi
                        Ai giang hồ sau nghìn hải lý
                        Lỡ tình duyên nơi đâu đó ghé qua kinh kỳ.
                        Sông về sông dào dạt ý
                        Hát tang bồng theo tầu mà đi
                        Ai giang hồ sau nghìn hải lý
                        Lỡ tình duyên nơi đâu đó ghé qua kinh kỳ.
                        Ôi, tóc em hoe như mây chiều rơi, rơi vàng lòng đời.
                        Ôi, mắt em xanh như đêm dài, để người quên kiếp mai.
                        Sông về, sông cười ròn tiếng
                        Yêu mối tình bên bờ thành Vienne
                        Đôi giang hồ quay về bờ bến
                        Ngỡ mình vui trong ánh sáng muôn sao Thiên Đàng.
                        Ngày ấy, có tiếng anh khoan hò thuyền về.
                        Ngày ấy, có dáng em soi dòng chiều hè.
                        Ngày ấy, có tiếng ta hát gọi tình về
                        Nước sông miên man trôi đi.
                        Ngày ấy, lúc đến với em một lời thề.
                        Ngày ấy, lúc nói với em một chuyện gì.
                        Ngày ấy, lúc vui cuộc sống nhịp tràn trề
                        Nước sông miên man trôi đi.

                         
                         
                        P/S: Link nhạc Dòng Sông Xanh (Chưa biết?) không phải là bài "Dòng sông xanh" đâu, Tố Tâm. Đó là bài "Nước mắt rơi" (Sáng tác: Phạm Duy; Trình bày: Thái Thanh). Thân!
                         
                         
                        "Nước mắt rơi" (Sáng tác: Phạm Duy; Trình bày: Thái Thanh)
                         
                        Nước mắt rơi cho tình ra đời
                        Nước mắt theo duyên về xa vời
                        Mùa Xuân ngời trôi dòng lệ vui nhỏ bé xanh tươi.
                        Nước mắt suôi cho người gặp người
                        Nước mắt len sau từng nụ cười
                        Lệ ngọt bùi say đời rủ nhau tìm lối ra khơi.

                        ---

                        Nước mắt rơi trên tình trinh nữ
                        Nước mắt đem hương vào hồn thơ
                        Cuốn gió theo con thuyền vượt qua những thác mơ
                        Nước mắt tuôn suốt một đời hoa
                        Cánh lá rơi, mặn mà tình ngơ
                        Suối níu sông ra biển bao la, nước mắt ta...

                        ---

                        Nước mắt rơi trên đường đã dài
                        Nước mắt đưa chân về cội đời
                        Giọt lệ vàng không mùi ngược trôi về với đơn côi.
                        Nước mắt êm đi vào tuổi trời
                        Nước mắt khô âm thầm không lời
                        Vài giọt sầu lững lờ dựa nhau về chết trên môi !

                        #27
                          hoaanhhungdatinh 05.05.2010 11:15:20 (permalink)

                          Còn lại gì nói cho nhau khi tình yêu đã qua mất rồi
                          Nụ cười nào thoáng trên môi giờ chỉ còn ôi tiếc nuối
                          Như lá rơi thu qua mau, như tuyết đông lạnh giá
                          Người tình anh yêu hỡi, anh vẫn chờ vẫn đợi

                          Ngày đầu anh quen biết em, tình yêu trót trao em rồi
                          Mà sao em mãi hững hờ để tình này ôm chiếc bóng
                          Hạnh phúc lang thang như mây, tình đến như trong cơn say
                          Nào ai ơi có hay đơn phương mối tình này

                          Sao người chẳng nghe chẳng nói điều chi tiếc chi lòng đau
                          Sao ta mãi cứ trong mộng say đắm mãi trong mộng mơ
                          Xin tình yêu đến xin chớ rời bước nhau
                          Đã xa vời vợi đừng đem mang cay đắng đến cho lòng nhau
                          Cay đắng khổ đau

                          Một cuộc tình đó đã phai trong cơn mê tôi vẫn say
                          Xin yêu em yêu mãi thôi sao em đành rời xa bước
                          Từng đêm lạnh ôm gối chăn, bao ưu tư bao yếu đuối
                          Đêm nay gió thu bay đưa em về nơi chốn nào.

                          #28
                            DoQuyen Dalat 18.05.2016 16:27:08 (permalink)
                            Mình muốn tình tặng các bạn trong diễn đàn 1 số tập nhạc (khoảng 4000 bài) có lời, nốt nhạc và hợp âm guitar dạng file pdf. Xin cho biết mình phải làm thế nào.
                            Chào thân ái
                            #29
                              Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 29 trên tổng số 29 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9