Sầu Rưng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 22.02.2008 16:23:35 (permalink)
0
Sang Sông
Trường Phi Bảo
 
Vắng giấc mộng tình, xa vắng anh
Đêm thức thâu đêm, giấc chẳng thành
Giấc càng cố dỗ đêm càng lạnh
Tình tan, tiệc tàn, lệ long lanh
 
Nếu đã yêu nhau từ vạn thưở
Sao đành ngoảnh mặt lúc phân ly
Hai phương trời thẳm màu nhung nhớ
Vần thơ năm tháng cũng lỡ thì
 
Em nghe sóng vỗ, đôi bờ ngóng
Một mãnh trăng khuya, nhói cả lòng
Cầu duyên gẫy nhịp, không người nối
Thắt ruột mà đau buổi sang sông
 
22-2-2008
Trường Phi Bảo 27.02.2008 17:07:44 (permalink)
0
Hẹn Thề
Trường Phi Bảo

 
Muộn màng, thôi nhé người trai ấy
Gặp nhau khi áo cưới vừa may
Muộn màng, em khóc người phương ấy
Đã lỡ duyên nhau trọn kiếp này

 
Nguyệt lão tơ trời không se kết
Trách gì khi gặp lỡ duyên tơ
Mai sau hẹn về chung cõi chết
Mình sẽ yêu nhau tới dại khờ


27/2/2008

Trường Phi Bảo 27.02.2008 20:49:18 (permalink)
0
Chẳng Mong
Trường Phi Bảo

 
Em chẳng mong gì anh sẽ tin
Lỗi nhịp cầu duyên, gẫy nhịp tình
Xe hoa chở mộng về phương khác
Đành thôi mình hẹn kiếp lai sinh

 
Em chẳng mong gì anh sẽ tin
Nhưng hãy quên em cánh lục bình
Trôi theo dòng đời muôn khổ lụy
Tình trong hiếu đạo phải lặng thinh

 
27/2/2008
Trường Phi Bảo 29.02.2008 18:46:36 (permalink)
0
Không đề
Trường Phi Bảo

 
Đâu biết lần yêu đó lỡ làng
Tình đầu em chít mảnh khăn tang
Cho người chung mộng bên tình mới
Kỷ niệm vùi trong giấc mơ màng

 
Thôi thế từ nay lỗi hẹn rồi
Mình em thương nhớ mình em thôi
Trời ơi, nỡ nào người phản bội
Năm tháng yêu nhau, chỉ một thời!

 
29-2-2008

 
 
Điệp Khúc Buồn
Trường Phi Bảo


Giá mà đánh đổi được thời gian
Xin trả cho nhau tuổi xuân tàn
Sẽ chẳng ai buồn duyên cách trở
Ai nhỏ lệ sầu lúc sang ngang

Em hiểu rồi đây hết mộng mơ
Vỡ lỡ trong anh một bến bờ
Cánh buồm cô độc cùng biển cả
Mình chết đời nhau nhạc lẫn thơ

29-2-2008

Trường Phi Bảo 01.03.2008 12:21:24 (permalink)
0
Đêm Nguyệt Tận
Trường Phi Bảo

 
Ngậm ngùi trả chàng đôi giọt ngọc
Mà dứt áo đi, dạ chẳng đành
Ngàn năm ngọc vẫn còn trong sáng
Cạn tỏ lòng chung em với anh

 
Dù cho bên đó trời giông bão
Hay phía bên này lắm mưa rơi
Mình vẫn chờ nhau đêm nguyệt tận
Âu yếm yêu nhau lúc chết rồi

 
1-3-2008

 
Trường Phi Bảo 05.03.2008 17:25:42 (permalink)
0
Cơn Mưa Kỷ Niệm
Trường Phi Bảo
 
"Người đâu gặp gỡ làm chi...?"*
Không duyên, chửa nợ mơ gì lối chung
Sao người mong sánh vai cùng
Đường mưa ướt lạnh ngại ngùng con tim
 
Tại người bữa ấy đưa em
Ô dù, hai mái đầu êm cận kề
Lỡ tay chạm phải môi thề
Nhà gần cứ muốn lối về thêm xa
 
Thương mình, giận lắm người ta
Nhờ cơn mưa nhỏ suýt là của nhau
Ai ngờ gió rụng hoa cau
Anh quên vội, kỷ niệm nào em mang?
 
5-3-2008
 
*Nguyễn Du
Trường Phi Bảo 06.03.2008 17:32:12 (permalink)
0
Hai Mùa Mưa
Trường Phi Bảo

 
Mùa mưa qua đi vội vàng
Anh xa em thoáng ngỡ ngàng
Tình úa như là chiếc lá
Một chiều bất chợt đông sang

 
Từ anh thôi qua nhà nàng
Hững hờ lối vắng mình em
Ngày xưa môi hôn êm đềm
Mình bên nhau thật ấm êm

 
Và vì ai quên câu thề
Tình chỉ giây phút đam mê
Em yêu anh quên nẽo về
Sầu rưng gối mộng tái tê

 
Mùa mưa em đi theo chồng
Ru tình thương nhớ sang sông
Ngày cô dâu về nhà chồng
Anh buồn trách lá diêu bông

 
Muộn màng,trễ chuyến đò tình
Nhụy tàn phai sắc hoa xinh
Tại vì con bướm đa tình
Lỡ làng duyên,lỡ làng mình...
anh ơi!

 
6-3-2008
Trường Phi Bảo 07.03.2008 18:15:44 (permalink)
0
Em tin
Trường Phi Bảo

 
Em tin có người con gái khác
Rồi sẽ chờ anh phía cuộc tình
Mong chuyến xe chở ngày sum họp
Anh dắt nàng về phía bình minh

 
Và tình anh sẽ chẳng như mơ
Em tin hạnh phúc tới bất ngờ
Anh cùng cô ấy nên giai ngẫu
Trăm năm bền chặt chữ tóc tơ

 
Em tin duyên định tại trời cao
Vô nợ thì xin vẫy tay chào
Người con gái khác rồi sẽ đến
Đời anh xoa dịu mọi nỗi đau

 
7-3-2008
giotmuatim 07.03.2008 20:21:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Em tin
Trường Phi Bảo

 
Em tin có người con gái khác
Rồi sẽ chờ anh phía cuộc tình
Mong chuyến xe chở ngày sum họp
Anh dắt nàng về phía bình minh

 
Và tình anh sẽ chẳng như mơ
Em tin hạnh phúc tới bất ngờ
Anh cùng cô ấy nên giai ngẫu
Trăm năm bền chặt chữ tóc tơ

 
Em tin duyên định tại trời cao
Vô nợ thì xin vẫy tay chào
Người con gái khác rồi sẽ đến
Đời anh xoa dịu mọi nỗi đau

 
7-3-2008

         Thân họa nhân đọc EM TIN cuả bạn :
 
 *THIẾU GÌ.....
Đời vắng em rồi cũng khối Ai
Dõi mắt tìm anh bước đường dài
Hạnh ngộ chốn nao chim liền cánh
Hữu duyên-sẽ kết chặt tương lai.

Ước mơ chính đáng trái tim mình
Ngày không xa lắm toại niềm tin
Ông tơ bà nguyệt se duyên mới
Đầu bạc răng long cuối hành trình.
 
Hiện đời cô quạnh vẫn ươm mơ 
Vẫn vững tin yêu vẫn đợi chờ
Thuyền quyên xuôi dòng mau cập bến
Anh hùng khép lại nỗi bơ vơ.
                  *GMT.7/3/08
          




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 20:28:46 bởi giotmuatim >
Trường Phi Bảo 08.03.2008 18:01:59 (permalink)
0
Cho Anh Kỷ Niệm
Trường Phi Bảo

 
Tình đầu là tình hay dang dỡ
Biết thế ngày xưa chớ hẹn thề
Em hiểu lòng anh cơn bão tố
Dậy sóng hồn em một cơn mê

 
Chuyện mình thôi gác lại kiếp sau
Thương trái tim yêu lắm nghẹn ngào
Khổ tâm gắng tròn câu hiếu đạo
Lỡ bến lương duyên em sầu đau

 
Anh hãy về đi, hãy về đi
Mặc em phai nhợt tuổi xuân thì
Chúc anh trên bước đường hạnh phúc
Tìm người theo duổi mộng tình si

 
8/3/2008
 
TPB mến chào GMT , cảm ơn bài họa của bạn rất nhiều. Thân ái!
Trường Phi Bảo 08.03.2008 18:08:40 (permalink)
0
Cho Anh Kỷ Niệm
Trường Phi Bảo

 
Tình đầu là tình hay dang dỡ
Biết thế ngày xưa chớ hẹn thề
Em hiểu lòng anh cơn bão tố
Dậy sóng hồn em một cơn mê

 
Chuyện mình thôi gác lại kiếp sau
Thương trái tim yêu lắm nghẹn ngào
Khổ tâm gắng tròn câu hiếu đạo
Lỡ bến lương duyên em sầu đau

 
Anh hãy về đi, hãy về đi
Mặc em phai nhợt tuổi xuân thì
Chúc anh trên bước đường hạnh phúc
Tìm người theo duổi mộng tình si

 
8/3/2008
 
TPB mến chào GMT, cảm ơn bài họa của bạn rất nhiều. Chúc bạn cuối tuần vui vẽ. Thân ái!
Trường Phi Bảo 31.03.2008 18:59:51 (permalink)
0
Không đề 11

Trường Phi Bảo
 
Tôi bị tình yêu cưỡng bức tôi
Khổ đau cũng chỉ có một người
Ngỡ nguồn an ủi - ngờ bất hạnh
Khốn nạn làm sao những cuộc chơi

 
Ngây thơ từ bỏ mộng ứơc nào
Mang tâm hồn héo với chiêm bao
Xuân tàn trên má, khô trên mắt
Ai hiểu lòng tôi lắm nghẹn ngào


Hai tay dâng mảnh linh hồn sống
Tiết trinh đắt đỏ lại cho không
Người đi như gió qua sông vắng
Một cánh hoa rơi lạc giữa dòng

 
Một cánh hoa rơi lạc giữa dòng
Biết tìm đâu lại khoảng trời trong
Ai nhặt cho tôi niềm mơ cũ
Và trả thời gian hết nhớ mong

 
Năm xưa thôi cũng tại giường này
Người cưỡng tình tôi, trêu gió mây
Sao giờ chăn gối sầu cô lẻ
Buồn mệnh đàn bà tới mục thây

 
(8/2004)
Trường Phi Bảo 06.04.2008 19:00:46 (permalink)
0
Ừ thì, đền...
Trường Phi Bảo
 
Ừ thì, đền một quả tim
Một lòng yêu mến, một niềm ước ao
Thôi đừng bắt tội nữa nào
Kẻo mưa trong mắt lại rào rào rơi
 
Trăm năm đền đủ một đời
Mai sau môi mắt hát lời ru nhau
Có anh thật hết khổ đau
Hà Thành một sớm theo nhau mình về
 
 
6-4-2008
aphu 07.04.2008 00:02:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Ừ thì, đền...
Trường Phi Bảo 




 
Trăm năm đền đủ một đời
Mai sau môi mắt hát lời ru nhau
Có anh thật hết khổ đau
Hà Thành một sớm theo nhau mình về 
  
 
6-4-2008



Trăm năm chẳng hết u mê
Có người quên cả lời thề năm xưa
Mắt môi phai nhạt trong mưa
Một đi không lại! ai đưa người về
Trường Phi Bảo 25.07.2008 21:26:25 (permalink)
0
Em mãi yêu anh
Trường Phi Bảo

Xa rồi ngày tháng có nhau
Giở trang thơ cũ phai màu mực xanh
Giật mình, vẫn nỗi nhớ anh
Ngọt trong kỷ niệm, vẹn lành giấc mơ

Bây giờ tiếc ngẩn, tiếc ngơ
Thương câu thơ viết buồn vơ vẩn buồn
Xa rồi ngày tháng yêu đương
Em như quán lỡ bên đường, chợ trưa

Cầm tay một mảnh duyên thừa
Bâng khuâng em đợi người xưa thuở nào
Lỗi thề nên gắng tìm nhau
Tìm nhau chi? thất lạc nhau một đời!

Câu thơ em viết lâu rồi
Dù cho năm tháng nụ cười vắng xa
Đọc bài thơ cũ thiết tha
Yêu anh mãi mãi vẫn là yêu anh.

25/7/2008
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9