Đợi em... !
Đợi em anh ngồi đợi em
Lá xanh sắp úa, bên thềm trăng rơi
Lung linh anh đợi ngàn khơi
Đợi em tin nhắn không lời ...em thương
Gió đêm lên vút trùng dương
Đường đêm hiu lạnh thơm hương thêm buồn
Đợi em môi ngập ngừng run
Đợi em cho hết tiếng chuông cõi lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 20:36:27 bởi nguyễn thanh cần >
Đợi ai anh vẫn mãi đợi ai
Lá xanh kia đã rụng bên thềm trăng rơi
Trùng khơi tình mãi trùng khơi
Vương vương tin nhắn mịt mùng ai ơi
Gió đêm len lỏi tận tim
Tìm ai , ai biết tìm đâu bây giờ
Đợi ai sầu ngất niềm sầu
Tình dâng trong mắt ngại ngùng còn e
Đợi ai anh vẫn đợi ai
Hoài công như xe cát ngoài biển đông
Dã tràng ơi hỡi dã tràng
Xe chi cho lắm lấp đầy biển không ?
Đợi em ...
Tối hôm qua
Tối hôm nay...
ngày mai cuộc đời ... anh sẽ mãi đợi... em ơi...
..............................................
Muốn gần em, nhưng anh không thể
Yêu em rồi anh không dễ lãng quên
Hôn lên mắt cho má hồng ửng đỏ
Ấm môi tình ngây ngất chúng ta say
Nước mắt rơi... đau lòng anh xa cách
Hứa cùng anh? ... "Em sẽ đợi anh về"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 15:49:59 bởi nguyễn thanh cần >
Trích đoạn: nguyễn thanh cần
mongcho_201182: Doi em anh ngoi doi em
mongcho_201182: La xanh sap ua, ben them trang roi
mongcho_201182: Lung linh anh doi ngan khoi
mongcho_201182: Doi em tin nhan khong loi ...em thuong
mongcho_201182: Gio dem len vut trung duong
mongcho_201182: Duong dem hiu lanh thom huong them buon
mongcho_201182: Doi em moi ngap ngung run run
mongcho_201182: Doi em cho het tieng chuong coi long
Mong tác giả vào sửa bài này lại dùm nha.....Hong thì bn xin lỗi trứoc....bài thơ theo ông bà đi bán muối...
Băng Nguyệt ơi ! Có thể vui lòng cho NTC tôi biết lý do không vậy! Nếu có vi phạm gì thì tôi sẽ rút lại ngay bài thơ trên. Chân thành cảm ơn Băng Nguyệt nhé.
Nửa khoảng trời mênh mông, sâu thẳm
Nửa vầng trăng anh biết ngỏ cùng ai !
Thiên nhiên tình hoa lá lẫn cỏ cây
Lòng anh chết lạnh những ngày xa xôi
Khoảng cách đó... với anh là xa thật
Nhưng không bằng nhịp thở của hồn em
Ánh mắt xa xăm, cái nhìn vô vọng
Lòng với lòng... khoảng cách đó... em ơi
Chào Thanh Cần Như đã hướng dẫn trong phần thông báo, những đọan thơ ngắn chúng ta chỉ mở một trang và dùng chức năng trả lời để đăng tiếp theo. Không nên mở nhiều trang vừa khó cho mình sau này trong việc tìm kiếm, vừa khó khăn cho người đọc... HB copy bài bạn ở topic kia vào đây bạn copy và dùng chức năng trả lời trong chính trang này đăng lại nhé. Trang kia HB sẽ xóa. Về thông báo của Băng Nguyệt thì theo nguyên tắc đăng bài trong thư quán, tiếng Việt chúng ta có dấu nên bài đăng phải được bỏ dấu đàng hòang để ý nghĩa không bị lệch lạc. Đầu trang thơ sáng tác chúng ta có một số bài thông báo và hướng dẫn, bạn có thể nghiên cứu và hội nhập dễ dàng hơn. Thân mến, HB
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: