RU TÌNH
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 91 bài trong đề mục
chialy1904 19.04.2006 17:29:01 (permalink)
0
TÌNH ĐẦU

Tình cờ mình gặp nhau
Giữa mùa hoa phượng nở
Phút đầu tiên gặp gỡ
Anh nhìn em rất lâu

Thời gian trôi lặng lẽ
Dưới sân trường kỷ niệm
Thuở áo trắng ai hay
Trái tim hồng xao xuyến

Màn đêm buông phủ lối
Sương lạnh giăng khắp nơi
Anh khoác bờ vai em
Chiếc áo nồng hơi ấm

Tình yêu nhè nhẹ đến
Tự lúc nào không hay
Lá me xào xạc bay
Cho tình ta thơ mộng

Tưởng tình mình bất tử
Không bao giờ lìa xa
Nhưng lễ giáo trái ngang
Xô chúng mình ly tán

Giờ hai ngả chia ly
Đường đời không chung lối
Cuộc sống đã đổi thay
Ta ngàn năm vẫn nhớ.

Thiên Nga
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/69940696AA95469C8DD9AD24D0D7B5FB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 17:13:29 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
#1
    chialy1904 27.04.2006 20:49:56 (permalink)
    0
    RU TÌNH

    Chiều thu gió nhẹ thổi miên man
    Trái tim ngân mãi khúc ru tình
    Tim anh thổn thức trao em đó
    Định mệnh tình yêu đến với nhau

    Mối tình thơ mộng dệt mơ ước
    Kỷ niệm đong đầy ký ức xưa
    Rung động đầu đời chùm khế ngọt
    Dấu ấn hành trang bước vào đời


    TN

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/205D1D1F1EA84502BCC793F39CF8811A.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 10:48:17 bởi chialy1904 >
    Attached Image(s)
    #2
      chialy1904 29.04.2006 10:30:15 (permalink)
      0
      NHỚ MỘT THỜI

      Cơn mưa đầu mùa đem nỗi nhớ
      Dòng nước mênh mang đổ về nguồn
      Chiếc lá đung đưa chùm hoa nở
      Tỏa ngát hương thơm, trái chín cành

      Ngọn gió lay lay tình thơ mộng
      Như trải lòng ta bao nhớ mong
      Phảng phất mùi hương thơm tỏa ngát
      Như tình yêu ta chất ngất đầy

      Bao năm trôi qua ta vẫn nhớ
      Rung động đầu đời viết dòng thơ
      Trong giữa muôn ngàn đời xuôi ngược
      Sống lại trong ta một mối tình....
      TN

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/9B0C1368C21544BFB2F16EB6E1BE7F4C.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 10:49:25 bởi chialy1904 >
      Attached Image(s)
      #3
        Huyền Băng 29.04.2006 14:34:20 (permalink)
        0
        Thân chào chialy1904,

        Chào chialy1904 đến với trang thơ, chúc bạn luôn vui với vườn thơ.

        HB



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/FB1E0F9C9B524F359BD005C1BCF187F0.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #4
          chialy1904 30.04.2006 10:19:34 (permalink)
          0
          Thân chào bạn, cám ơn bạn đã khích lệ và động viên lính mới.... Chúc HB nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc.

          TN (chialy1904)

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/A3751555FB164576BEB2CC8A342E43CF.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            chialy1904 30.04.2006 10:28:05 (permalink)
            0
            GIAO CẢM

            Thật tình cờ chiều tháng 2 năm ấy
            Em lang thang trên net vô tình
            Em gõ gõ đùa trên máy tính
            Bỗng xuất hiện thình lình cái nick của anh

            Thế là mình quen nhau từ dạo ấy
            Ngày qua ngày anh dệt những bài thơ
            Lâng lâng cảm xúc bài “đôi dép”
            Như đôi cánh êm đềm nâng bước chân em

            Hai chúng ta mỗi người nỗi niềm riêng
            Đường đời hai lối rẽ thiêng liêng
            Nhưng giao cảm giữa mùa xuân nở rộ
            Bất chợt gặp nhau trong cõi vô tình…


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/A656C89C196F4ACE8CF96DE83BB9F7B9.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 10:31:10 bởi chialy1904 >
            Attached Image(s)
            #6
              chialy1904 01.05.2006 14:12:10 (permalink)
              0
              Có phải anh!

              Anh nhẹ đến bên đời em ấm áp
              Cho lòng em cuộn sóng dậy khôn cùng
              Tình yêu sâu thẳm như rừng xanh, biển mặn
              Lặng lẽ âm thầm như ngọn nến, ánh trăng

              Anh rong ruổi đo chiều dài cuộc sống
              Em dệt những dòng thơ ôm bầu trời kỷ niệm
              Ánh mắt xa xăm anh nhìn em trìu mến
              Bông hoa đẹp nở giữa trái tim mình.

              Anh tiếp cho em thêm nghị lực vươn lên
              Đời ta đó với trăm điều ngang trái
              Nhưng yêu thương cứ gói trọn trong lòng
              Như hoa quỳnh đẹp nở muộn trong đêm.


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/95D93B0E7D4040AAB604D7F4611C30C2.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 14:22:20 bởi chialy1904 >
              Attached Image(s)
              #7
                chialy1904 04.05.2006 07:35:40 (permalink)
                0
                GIAO CẢM 2

                ( Khi đọc thơ của James carlos)

                Đọc thơ anh nghe tim mình thổn thức
                Như mới đâu đây cuộc tình vừa dứt
                Những hòai niệm bỗng cùng người trăn trở
                Chợt thắt tim ta trong nỗi xót xa
                Tâm trạng ta như òa vỡ tan ra
                Cho thỏa bao tháng ngày mong đợi
                Tình yêu sao nhiều đau khổ , trái ngang
                Để chôn giấu kín nỗi niềm tâm sự.

                _____________________________


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/01D33890B16043F29D0F6CEEDFEA6506.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 04.05.2006 11:54:35 (permalink)
                  0
                  Mừng Chialy đến vui với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay nà.


                  Anh tiếp cho em thêm nghị lực vươn lên
                  Đời ta đó với trăm điều ngang trái
                  Nhưng yêu thương cứ gói trọn trong lòng
                  Như hoa quỳnh đẹp nở muộn trong đêm.


                  Ru mình

                  Ru nhé tình thơ trong đêm nay
                  Ta như hạt bụi gió cuốn xoay
                  Bình yên an phận mà chẳng được
                  Đành thôi bầu bạn với ương tai

                  Ru nhé hồn mình chớ xót xa
                  Trần gian chẳng phải cõi ta bà
                  Mà mong có Bụt nhiều phù phép
                  Xóa dùm cay đắng đựơc can qua..


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E6BBB2A0A59F4EF4B3FE2CCFB05CD311.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    chialy1904 05.05.2006 23:57:54 (permalink)
                    0
                    HOÀI NIỆM


                    Thành phố đêm mưa buồn
                    Tôi lang thang trên con phố nhỏ,
                    Dòng suy tư trải dài trong nỗi nhớ
                    Một thời tuổi trẻ …
                    Một tình yêu tha thiết...
                    Với con tim rao rực....

                    Giờ hai người hai lối
                    Mưa ướt sũng vai tôi
                    Lòng trĩu nặng nỗi đau...
                    Nước mưa hòa lẫn trong nước mắt
                    Tình yêu thắm hoa hồng và lệ
                    Giờ để lại lòng tôi khoảng trống vắng vô hình


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/B6350C0FF66B4EF7BAD733E259C28376.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 06.05.2006 16:32:48 (permalink)
                      0

                      Giờ hai người hai lối
                      Mưa ướt sũng vai tôi
                      Lòng trĩu nặng nỗi đau...
                      Nước mưa hòa lẫn trong nước mắt
                      Tình yêu thắm hoa hồng và lệ
                      Giờ để lại lòng tôi khoảng trống vắng vô hình


                      Vô hình

                      Khoảng trống vô hình trong trái tim
                      Đổi bằng ngấn lệ của bao đêm
                      Không muốn tích phân hơn và thiệt
                      Hồn như đâm phải vạn vết kim

                      Cứ mổ xẻ hòai hoài với niệm
                      Cứ ấp ôm chi khung trời tím
                      Cứ nghe gió bấc đêm mùa hạ
                      Cứ giận và thương...đêm hết đêm.
                      #11
                        chialy1904 06.05.2006 20:15:59 (permalink)
                        0
                        Cám ơn Băng nguyệt đã góp vui vào trang thơ "cây nhà lá vườn" của chialy nha.
                        Chúc BN nhiều sức khỏe và may mắn.
                        Chialy1904

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/CF5611A89E2941FF952C41ED7010FED9.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #12
                          traitimxulanh 07.05.2006 20:30:27 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: chialy1904

                          TÌNH ĐẦU

                          Tình cờ mình gặp nhau
                          Giữa mùa hoa phượng nở
                          Phút đầu tiên gặp gỡ
                          Anh nhìn em rất lâu

                          Thời gian trôi lặng lẽ
                          Dưới sân trường kỷ niệm
                          Thuở áo trắng ai hay
                          Trái tim hồng xao xuyến

                          Màn đêm buông phủ lối
                          Sương lạnh giăng khắp nơi
                          Anh khoác bờ vai em
                          Chiếc áo nồng hơi ấm

                          Tình yêu nhè nhẹ đến
                          Tự lúc nào không hay
                          Lá me xào xạc bay
                          Cho tình ta thơ mộng

                          Tưởng tình mình bất tử
                          Không bao giờ lìa xa
                          Nhưng lễ giáo trái ngang
                          Xô chúng mình ly tán

                          Giờ hai ngả chia ly
                          Đường đời không chung lối
                          Cuộc sống đã đổi thay
                          Ta ngàn năm vẫn nhớ.

                          Thiên Nga
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/69940696AA95469C8DD9AD24D0D7B5FB.jpg[/image]



                          Cuộc tình xưa đã lỡ
                          Bỏ lại mình bơ vơ
                          Nhớ ngày tháng mộng mơ
                          Sân trường ta gặp gỡ

                          Cánh phượng hồng rực rỡ
                          Tô thẳm những ước mơ
                          Rồi anh tập làm thơ
                          Những câu thơ đợi chờ

                          Trao em người bỡ ngỡ
                          Ngoãnh mặt dã làm ngơ
                          Rôi ngày tháng mộng mơ
                          Cuốn trôi theo gió hờ

                          Cuộc tình ta cũng lỡ
                          Sỏi đá lệ buồn trơ
                          Hôm nay ghép vần thơ
                          Anh nge lòng nức nở
                          Một cuộc tình trong thơ ....

                          Bài thơ của bạn hay ghê , mình thật may mắn khi được xem thơ của bạn , chúc bạn luôn cho ra đời được nhiều bài thơ hay như dzầy ngen :)


                          #13
                            chialy1904 07.05.2006 23:04:10 (permalink)
                            0
                            Cám ơn "Trái tim xứ lạnh" đã chèo thuyền ghé thăm trang thơ của chialy1904 và góp bài thơ thật hay....
                            Chúc bạn luôn vui.....



                            Một buổi chiều ở xứ lạnh xa xôi
                            Có một người tình cờ ghé thăm tôi
                            Trang thơ vương vấn còn dang dở
                            Góp tặng cho đời những vần thơ.

                            Thiên Nga.


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/9128B4E935E94FC5A0C57E10AE41F190.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2006 23:10:36 bởi chialy1904 >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              chialy1904 08.05.2006 16:06:59 (permalink)
                              0
                              THỔN THỨC


                              Con đò ngày trước đã sang sông
                              Lênh đênh sóng vỗ đời phiêu bạt
                              Hoàng hôn biếc tím xanh chiều ấy
                              Bến cũ quay về cuộn nỗi đau…

                              Thế thái nhân tình tôi thấu hiểu
                              Cũng lắm thương đau, lắm muộn phiền
                              Để nay tim cứ như giông bão
                              Bão ở trong lòng hay bão giông?

                              Tình yêu đẹp tựa những dòng thơ
                              Thổn thức lòng ta cứ thẫn thờ
                              Những trang thơ dại còn dang dở
                              Viết đến muôn đời …anh dấu yêu…

                              Thiên Nga


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/90344F7D773A4B46A90141FEDAE39D29.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2006 17:31:49 bởi chialy1904 >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9