Ngâm thơ :Lỡ bước

Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
Ngâm thơ :Lỡ bước - 19.04.2006 17:36:03
LỠ BƯỚC

Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm :Quốc Hưng




LỠ BƯỚC

Người về bên ấy quá xa xôi
Ta đứng mình ta một góc trời
Bâng khâng con sóng xô bờ đá
Hiu hắt hồn ta tiếng : em ơi …

Cái tuổi vào yêu bấy nhiêu thôi
Em bước sang ngang dệt mộng đời
Bỏ lại sau lưng con đường vắng
Với từng đêm trắng ánh trăng rơi …

Ta ngẩn ngơ buồn viết lên thơ
Gửi người con gái quá hững hờ
Sao đã lấy chồng chi sớm quá
Ðể mình ta lạc bước trong mơ…

Vũ kimThanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2006 17:38:55 bởi vũkimThanh >