Ngâm thơ - Tiếng sáo quê hương
vũkimThanh 19.04.2006 17:56:25 (permalink)
TIẾNG SÁO QUÊ HƯƠNG

Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hoàng Thanh




TIẾNG SÁO QUÊ HƯƠNG

Bồi hồi trở lại với quê xưa
Với đường cát bụi nắng hanh trưa
Những bờ tre xõa xanh màu tóc
Sóng luá vàng au ngát hương đưa

Dập dìu trầm bổng sáo ai vang
Lảnh lót lưng mây tiếng gọi đàn
Bâng khuâng thơ thới từng cánh gió
Theo khúc dân ca hướng về ngàn

Cùng hòa nhịp điệu trái tim mơ
Trăng tràn bến vắng bóng lặng lờ
Tình nhân ơi hỡi về đan mộng
Sông nước quê ta vẫn đợi chờ...

Ơ...ơ...ơ...Hò…ơ…
Thuyền đi biền biệt nơi đâu
Nghìn năm bến đợi..giọt Ngâu lạnh buồn
Trời quê vời vợi yêu thương
Con thuyền viễn xứ .. ờ…
Ơ.....ơ....Hò.. ơ…
Con thuyền viễn xứ phong sương trở về…

Ôi …tiếng tâm tình cuả nước non
Bốn mùa mưa nắng một lòng son
Ðôi khi thăm thẳm như dòng biếc
Thuả trước Mỵ nương đã héo mòn

Mùa Thu nhẹ bước nón nghiêng tròn
Bờ kênh bóng ngả nhịp cầu con
Tiếng sáo quê hương buông đầm ấm
Dịu hiền khóm trúc ngón tay thon…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2006 18:13:52 bởi vũkimThanh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9