Ngâm thơ - Nắng trong thơ
vũkimThanh 20.04.2006 04:33:37 (permalink)
NẮNG TRONG THƠ

Tác giả :Vũ kim Thanh
Diễn ngâm :Hoàng Thanh





NẮNG TRONG THƠ

Người đã cho tôi những buổi chiểu
Buổi chiều vàng nắng rất dễ yêu
Bài thơ ngày ấy người trao tặng
Ðọng áng hoàng hôn rực rỡ nhiều

Tôi xa quê mẹ cô đơn lắm
Lạc lõng hồn thơ nhạt ánh trăng
Xung quanh hàng xóm toàn Tây cả
Sương khói mờ giăng tim giá băng

Nhiều lúc dại người đi vì nhớ
Đêm tàn xót dạ nỗi niềm thương
Ðặt bút đề thơ nhòa mắt lệ
Bên trời ai thấu hiểu thê hương

Ôm ấp cây đàn sầu dâng phím
Nâng ly cùng bóng rượu chìm hương
Nơi đây kiếp sống hoài mong mỏi
Màu nắng trong thơ rộn bước đường .

Vũ kim Thanh
London 1995
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 22:40:00 bởi vũkimThanh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9