Ngâm thơ - Phi trường nên nghĩa
vũkimThanh 20.04.2006 05:26:07 (permalink)
PHI TRƯỜNG NÊN NGHĨA

Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm :Hoàng Thanh




PHI TRƯỜNG NÊN NGHĨA

(Thân tặng anh chị Quang Vân)


Bao năm phiêu bạt chốn trời xa
Lỉnh kỉnh hành trang về thăm nhà
Ngờ đâu giữa đường xa vạn dặm
Lỡ chuyến bay từ Matscova

Phi trường huyện náo tiếng bâng quơ
Tôi chợt gặp anh đứng ngóng chờ
Cùng nhỡ chuyến bay ngày hôm ấy
Ánh mắt u buồn dáng bơ vơ

Gặp nhau mừng rỡ người cùng cảnh
Chùng hợp tâm hồn sống xa quê
Anh là bác sĩ tôi nghệ sĩ
Biền biệt bao năm mới trở về

Cùng nhau nghỉ lại hotel nhỏ
Sông núi nước Nga đỏ chiều tà
Bạch dương thân trắng xanh mượt lá
Rì rào chào đón khách phương xa

Hàn huyên tôi kể chuyện sương mù
Ðông về Anh quốc cũng âm u
Có tuyết từng cơn về bao phủ
Có người vượt biển nhớ trăng thu

Nhớ chiều trên phố cơn mưa đổ
Có mẹ Việt Nam nựng tiếng ru
Trên dòng sông Cấm thuyền ngư phủ
Tách bến về đâu giữa mịt mù ?

Dáng hiền từ tốn anh tâm sự
Chuyện đời ăn học chuyện công du
Angieri tới làm y tế
Yêu thương nhân ái chẳng tư thù

Gặp người tri kỷ ngàn câu ít
Giọt nắng tuôn tràn bước lãng du
Hồn thơ tình nước đi vào mộng
Rực rỡ chan hòa tới thiên thu

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 05:37:39 bởi vũkimThanh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9