Phú mơ
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 44 bài trong đề mục
motyphu 20.04.2006 09:30:12 (permalink)
0
CÁNH HẠC BAY

Cánh hạc người bay khuất chốn nào
Đường thơ gửi mộng tấm tình trao
Đời kia cũng biết nhiều trái đắng
Ngốc nọ còn trông bấy sắc đào
Mỏi mắt nhìn theo càng khuất bóng
Bao giờ chốn ấy lại xôn xao
Kêu trời muốn xé màn mây toạc
Cánh hạc làm sao phải ngán rào.

MTP
#1
    tulipdenus 20.04.2006 17:49:49 (permalink)
    0


    Trích đoạn: motyphu

    CÁNH HẠC BAY

    Cánh hạc người bay khuất chốn nào
    Đường thơ gửi mộng tấm tình trao
    Đời kia cũng biết nhiều trái đắng
    Ngốc nọ còn trông bấy sắc đào
    Mỏi mắt nhìn theo càng khuất bóng
    Bao giờ chốn ấy lại xôn xao
    Kêu trời muốn xé màn mây toạc
    Cánh hạc làm sao phải ngán rào.

    MTP



    NÀO BIẾT

    Ngóng hoài cánh hạc mãi phương nào
    Mang nghĩa luyến lưu từng trót trao
    Ngày ấy mưa xuân ngọt sắc thắm
    Bây giờ nắng hạ nhạt hương đào
    Người nam kẻ bắc lòng yên lắng
    Đây hạ kia đông dạ xót xao
    Nào biết đời kia nhiều sóng gió
    Hạc bay mỏi mánh chốn mưa rào!


    #2
      desi.gand 22.04.2006 14:43:41 (permalink)
      0
      Mộng...


      Mộng làm cánh hạc
      Bay đến nơi xa
      Biết không người đợi
      Nơi nào, sân ga??




      hí hí, cho desi tham gia bay với nèo....
      #3
        motyphu 22.04.2006 18:57:24 (permalink)
        0
        THƯƠNG EM

        "Biết không người đợi, nơi nào sân ga"
        Nghe làm se sắt hồn ta
        Em ơi trời đất bao la thế này
        Em ở đâu để cầm tay
        Chuyền em hơi ấm những ngày xa xôi
        Bỗng dưng ta cũng bồi hồi
        Ước chi ta hóa ra người em thương
        Để guồng tơ ấy có vương
        Không còn bối rối trăm đường xót xa
        Không phai không héo nét hoa
        Không xanh xao nét ngọc ngà tươi duyên.
        Biết là em chửa thể quên
        Ta đưa em đến một miền đất thơ
        Biết là em vẫn ngóng chờ
        Ta đưa em tới bến bờ yêu thương.

        MTP

        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 19:40:04 bởi Huyền Băng >
        #4
          motyphu 01.05.2006 13:05:49 (permalink)
          0
          Cảm ơn TULIP đã giúp Phú dỡ bỏ đống đổ nát, còn giúp Phú hiểu và đỡ lo cho bạn. Chúc TUTLIP khoẻ, vui vẻ, thơ tràn sức trẻ, lai láng tình đời, triết lý tuyệt vời, nhiều người mến mộ. Hì ha ha ha


          NÀO BIẾT

          Ngóng hoài cánh hạc mãi phương nào
          Mang nghĩa luyến lưu từng trót trao
          Ngày ấy mưa xuân ngọt sắc thắm
          Bây giờ nắng hạ nhạt hương đào
          Người nam kẻ bắc lòng yên lắng
          Đây hạ kia đông dạ xót xao
          Nào biết đời kia nhiều sóng gió
          Hạc bay mỏi mánh chốn mưa rào! TULIP


          Ở ĐÂU

          Chẳng biết người đang ở chốn nào
          Mà tình mến cảm đã thầm trao
          Phượng đỏ Tây Hồ ươm sắc thắm
          Hàng me Quận Nhất mớm môi đào
          Tình Nam dạ Bắc thời xa vắng
          Kẻ đấy mình đây lúc xuyến xao
          Thắc thỏm chờ mong người sẽ đến
          Thân thương bày tỏ chớ ngăn rào.

          MTP
          #5
            vũkimThanh 02.05.2006 07:45:24 (permalink)
            0


            Trích đoạn: motyphu

            CÁNH HẠC BAY

            Cánh hạc người bay khuất chốn nào
            Đường thơ gửi mộng tấm tình trao
            Đời kia cũng biết nhiều trái đắng
            Ngốc nọ còn trông bấy sắc đào
            Mỏi mắt nhìn theo càng khuất bóng
            Bao giờ chốn ấy lại xôn xao
            Kêu trời muốn xé màn mây toạc
            Cánh hạc làm sao phải ngán rào.

            MTP


            TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI

            Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
            Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
            Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
            Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
            Chếnh choáng Trăng về mờ mịt bóng
            Thuyền tình lẻ bạn sóng lao xao
            Bài thơ quán gió ai đâm toạc ?
            Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào

            Vũ kim Thanh

            #6
              motyphu 02.05.2006 10:19:58 (permalink)
              0
              Cảm ơn anh hai Thanh đã ghé vào cái chiếu manh của thằng em này. Anh ghé luôn nha, bia Sài Gòn Phú khui chờ anh đó !

              MTP
              #7
                motyphu 02.05.2006 10:20:47 (permalink)
                0
                KHÔNG CHÍN

                Hun hút trông theo mắt cánh buồm
                Xuân chờ nhớ sóng biển chiều vươn
                Ai xa chẳng vướng tình lưu luyến
                Kẻ ở còn ngây nắng cuối đường
                Dạ xốn xang nghe hò ví dặm
                Lòng xao xuyến lắng điệu cô lương
                Tình kia ấp ủ mà không chín
                Lối mộng chia hai ngã rẽ buồn.

                MTP
                #8
                  motyphu 05.05.2006 21:00:34 (permalink)
                  0
                  TÌM EM

                  Tìm em mây dỗi tóc mềm
                  Tìm em ngơ ngẩn bên thềm thời gian
                  Em buồn ta cũng đang tan
                  Em ở đâu để ta sang đón về
                  Thương nhau ta giải lời thề
                  Cho đừng vương vấn em kề bên tôi
                  Tìm đâu giữa những xa xôi
                  Thẫn thờ mắt biếc bồi hồi nắng trưa.
                  Tôi muốn mình hóa cơn mưa
                  Đưa em về với say sưa hẹn hò.
                  Em là sông - hóa con đò
                  Về bên bến đợi bến chờ không ai.

                  MTP
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 21:01:48 bởi motyphu >
                  #9
                    vũkimThanh 06.05.2006 05:25:39 (permalink)
                    0
                    ÐÔI DÒNG THƠ NGỎ

                    (Thân tặng Phú)

                    Bạn không hiểu được tôi đâu
                    Lênh đênh sóng gió bể dâu đã nhiều
                    Xót xa vùi lấp bao điều
                    Âm thầm cất giấu mỹ miều hợp tan
                    Khát khao tìm tấm lòng vàng
                    Thâm sơn cùng cốc cao sang ngọc ngà
                    Trăng kia dẫu chẳng thật thà
                    Lúc tròn lúc meó lúc pha sắc đồng
                    Vui cười lóng lánh dòng sông
                    Buồn kề vách núi gió Ðông ngượng ngùng
                    Tôi như sương khói mịt mùng
                    Cô đơn tìm cái bao dung cuộc đời
                    Tìm muôn nét nhạc trùng khơi
                    Xẻ chia muôn cánh lá rơi ngập hồn
                    Tìm sợi nắng tiếc hoàng hôn
                    Tìm nhân cảnh đắng bồn chồn biển xa
                    Phải chăng đôi lúc hào hoa
                    Tinh cầu thơ mộng bao la hiện về
                    Ðây người con gái phòng khuê
                    Ðây tình bằng hữu ,tình quê ,tình đời
                    Ðây tình xưa khuất xa vời
                    Tình Mây Gió cuốn tuyệt vời hồn thơ
                    Một vòng tay ấm trong mơ
                    Thương nhau thương cả vần thơ não nùng
                    Quí nhau cái lúc khốn cùng
                    Ghé vai sát cánh đi chung một đường
                    Thiên Thu sự nghiệp tha hương
                    Vài dòng thơ ngỏ tỏ tường tâm can
                    Chúc người muôn sự bình an
                    Mùa xuân bất tận lan tràn mộng mơ
                    Tôi đủ nghị lực hòa thơ
                    Cùng nhau đi nốt cõi bờ nhân gian

                    Vũ kim Thanh
                    #10
                      motyphu 06.05.2006 12:16:45 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn anh Thanh tặng Phú bài thơ thật hay. Phú theo đòi kỷ niệm anh mấy câu nha!

                      THẤY NGƯỜI VUI

                      Lại nhìn thấy ánh Trăng lan
                      Thấy mây Hàng Phố đang tràn niềm vui
                      Tình trong thơ cũng như đời
                      Cũng chờ đợi, cũng rã rời, hợp tan
                      Thơ ai - Tay dạo phím đàn
                      Thơ ai - Tố Nữ lên trang Đông Hồ.

                      MTP
                      #11
                        motyphu 06.05.2006 16:03:30 (permalink)
                        0
                        quote:

                        KHÔNG ĐƯỜNG KHÉO NẤU CŨNG NGON

                        Ai bảo không đường chẳng ngọt thơm ?
                        Chỉ cần khéo nấu khéo tay nêm
                        Biết chiên biết trở dai thành xốp
                        Ninh kỷ ninh lâu cứng hóa mềm
                        Bít tết phi lê dùng thịt chắc
                        Bò kho cơ bắp lấy gân thêm
                        Xào cho lửa táp thơm phưng phức
                        Chưa kịp bưng ra khách đã thèm !

                        Lá chờ rơi

                        TÌM VỢ

                        Tài giỏi nhưng cần nữa thảo thơm
                        Thương già nấu nướng biết mà nêm
                        Đắng cay lưỡi trẻ nhiều khi chấp
                        Bùi ngọt mẹ tôi chỉ cốt mềm
                        Đã trải cơ hàn qua sóng gió
                        Bõ bèn chi chút khó đùa thêm
                        Con trai lấy vợ xin cẩn thận
                        Hiền thảo trước tiên sắc chửa thèm.

                        MTP

                        #12
                          motyphu 12.05.2006 23:24:33 (permalink)
                          0
                          Xướng - Kính mời

                          Say cùng Trăng

                          Tầng không lơ lửng mảnh Trăng gầy
                          Mây quyện ánh ngà túy lúy say
                          Chếnh choáng tửu nồng vầng Nguyệt khuyết
                          Lâng lâng men ruợu bóng Hằng đầy
                          Xem này Ngọc Thố tung tăng chạy
                          Kìa thấy Quảng Hàn thêm ngất ngây
                          Đàn sáo lưng Trời reo réo rắt
                          Tiên Nga nâng chén kính ngang mày

                          04/05/2006
                          CSL

                          Họa:

                          KHUYÊN EM

                          Thương chăng lúc nhớ cũng hao gầy
                          Uống cạn trăng vàng muốn lại say
                          Tiếng đứt tơ lòng như giật nhắc
                          Tình gieo sông bể lúc vơi đầy
                          Em đừng bước xuống thuyền mê đắm
                          Lái bẻ xuôi dòng nước lặng ngây
                          Dừng lại bờ mây buồn mắt ngắm
                          Còn vương bến hẹn ngẩn ngơ mày.

                          MTP
                          #13
                            motyphu 12.05.2006 23:28:21 (permalink)
                            0
                            quote:

                            LÁ ĐỔ ĐẦU THU

                            Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
                            Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
                            Võ vàng lối cũ cây tàn úa
                            Trơ trọi cành khô lá rụng rời
                            Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
                            Đầu tường con nhện đứng im hơi
                            Nhớ chi nhựa sống chìm trong đất
                            Còn chút dư hương trải cuối trời.

                            Lá chờ rơi

                            Kính bác:

                            LÁ GIỮA TRỜI

                            Thôi hãy cho qua sự đã rồi
                            Tiếng đồng ai vọng thấu muôn nơi
                            Vừa Xuân mới Hạ còn xao xuyến
                            Tiếp khúc từng say chớ rã rời
                            Bóng nước thầm in dù lặng tiếng
                            Mây trời vẫn hẹn giữ làn hơi
                            Người thương bảo trọng vì con cháu
                            Lá nhớ đừng quên vẫy giữa trời...!

                            MTP
                            #14
                              motyphu 17.05.2006 22:32:39 (permalink)
                              0
                              TRÔNG BÓNG NGƯỜI ĐI

                              Chữ nghĩa thi thơ thật khó nhằn
                              Thương vò tà áo chút băn năn
                              Buồn trông gió cuốn mà không hận
                              Nhớ dõi Trăng tròn chốn xa xăm.

                              Xót cả làn mây giống cánh bèo
                              Lênh đênh nước biếc cũng buồn theo
                              Lờ đờ định dứt lòng không chảy
                              Chẳng nỡ nên đành dạ đuổi đeo.

                              Thấu bạn thương ôi! Hỡi kẻ khờ
                              Người đâu có phải - Chỉ cầm cơ
                              Không thay chẳng bán tình tri kỷ
                              Mới ngó, trông qua tưởng đã mờ.

                              Cái mất muôn năm gắn chữ ngờ
                              Ta nhìn phía trước cả trời mơ
                              Rồi mai sẽ hiểu quên niềm hận
                              Một tấm chân tình thắm thiết thơ!

                              MTP
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 44 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9