Chia Ly
Chia Ly
Anh đây tự hỏi lòng mình
Sao em lại nói "chúng mình chia tay"
Phải chăng là anh quá say
Vì khi say sẽ chẳng hay biết gì.
Say trong ánh mắt đôi mi
Cả trong giọng nói núm bi em cười
Uống từng lời nói của người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười em trao.
Ma Lang Thang
Lang thang như bóng ma buồn
Thân gầy xương lộ như chuồn chuồn kim
Ai hỏi gì cũng chỉ im
Hồn như chết rũ cùng tim lâu rồi.
MLT
Chào weocom MLT đến với vườn thơ VNTQ nha, chúc cuối tuần nhiều niềm vui hén...
Lang thang như bóng ma buồn
Lang thang như bóng ma buồn
Đầu ghềnh cuối thác suối nguồn ở đâu
Mưa rơi hay những giọt châu
Rưng rưng đậu khoé mắt nâu..người tình
Chia ly hai chữ thình lình
Như mưa kéo đến vô tình giống nhau
Sống trong thế giới muôn màu
Nhiều khi nghịch lý, cuộn vào bật ra
Nhiều khi nghĩ , sự can qua
Ôm đồm chỉ để thân ta thiệt thòi
Tốt hơn quên hết cho rồi
Chẳng vo tròn được chữ đời đâu em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 07:07:55 bởi BĂNG NGUYỆT >
Tại người em đã chia ly
Nên mang tên thấy buồn hiu đấy mà
Còn anh đến nỗi bóng ma
Lang thang đi giữa cuộc đời mải mê
Góp nhặt con chữ làm tên
Nghe tim đau nhói buồn tênh cõi lòng.
Nụ hồng e ấp tình yêu
Người cho em những sớm chiều ấm êm
Tình yêu ký ức sao quên
Cho nên em mới lênh đênh tháng ngày
Một thời nhớ, một thời yêu
Hôm nay em khắc tên này vì sao
Bây giờ tình đã xa rồi
Còn đâu những thuở mộng mơ sớm chiều
Biết rằng tạo hóa hợp-tan
Nhưng dư âm vẫn còn đây ấm nồng
Làm sao quên hết cho rồi
Không vo tròn nữa, thổi vào trong tim.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/02822552B3034923814D609AF933AB42.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 21:58:54 bởi chialy1904 >
Dặn lòng
Dặn lòng rằng hãy quên đi
Nhưng sao cứ nhớ làm chi bóng hình
Hồn ma chắc không có hình
Và cũng không có mối tình vấn vương
Còn ta một thời đã thương
Soi gương lại thấy cảm thương thân gầy
Hình ta đâu phải như vầy
Thân khô xác héo mình gầy xác xơ
Người đi người để ta mơ
Ta mơ về mối tình thơ ngày nào
Đời ta em bỗng bước vào
Đi chung một quãng rồi chào bước qua
Bạn khuyên ta hãy cho qua
Nhưng sao ta cứ làm quà trong tim
Món quà giày xéo con tim
Quay đi chiếu lại thước phim hôm nào.
MLT
TÌM BẾN BỜ
Tương tư nên mới lang thang
Đêm dài thao thức đứng ngồi chẳng yên
Tìm thầy bắt mạch nhân duyên
Tâm bệnh thì hỏi thuốc thang làm gì
Tìm ai hốt thuốc kê toa
Để cho anh thỏa nỗi lòng ước mong
Con thuyền chưa đỗ bến bờ
Nhân duyên thì hỏi ông trời xem sao
Ngước lên sẽ thấy vì sao
Định mệnh là của trời cao phán rồi
Đời ai cũng có một thời
Như là lữ khách con tàu thời gian
Trăng non, trăng khuyết, trăng đầy
Tìm hoài trăng tỏ, trăng đâu hỡi người
Đời trai xuôi ngược bôn ba
Khéo chọn thì sẽ ấm êm trọn đời....
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/AAA1B892A73C451F8B87ABC86D1C088B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 08:50:40 bởi chialy1904 >
LẶNG THẦM
Màn đêm buông xuống thật nhanh
Lòng anh đầy ắp lòng thành vì em
Tình anh lặng lẽ âm thầm
Trao em tình khúc lặng thầm mùa xuân
Đêm nay dệt cánh thơ vàng
Rơi vào trong cõi nhẹ nhàng lòng em
Một mình ngồi với cây đàn
Bài thơ quyện với cung đàn thật hay
Ước gì có cánh để bay
Chao nghiêng đôi cánh để thay lời chào
Cám ơn người đã thì thào
Cho em ấm áp thơ trao đêm này.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/BA27D4955CC443C1A5C6E3B74F6A18AA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 22:13:58 bởi chialy1904 >
Vì Yêu
Vì sao anh lại làm thơ
Anh đâu có biết văn thơ là gì
Yêu, mà không nói được gì
Em ơi hiểu thầu được lời của anh
Em nhìn vào ánh mắt anh
Có ngàn nhung nhớ với ánh trăng rằm
Yêu mà chỉ biết lặng thầm
Anh đây đừng đó lặng câm chờ người.
MLT
EM THỨ LỖI Victobocop Em tha thứ cả ngày anh sẽ sống
Em trừng phạt suốt ngày anh khổ đau
Và khi đó chẳng còn tâm hồn đâu
Tìm vần thơ tặng em người yêu dấu
Cả đôi tay cũng đẫn đờ rời rã
Bao công việc làm dự tính sẽ dở dang
Em tựa hồ như một vị chủ nhân
Của số phận cuộc đời anh đó
Em thứ lỗi - sai lầm đâu quá đáng
Chấp làm chi cho thêm nhiều cay đắng
Vui lên em hờn giận mãi cực thay
Anh hiểu rồi vì sao em trách mắng
Lại đây em hãy gọi anh như trước
"Anh thân yêu" với giọng nói dịu dàng
Anh sẽ sống và vững vàng tiến bước
Khắp thân mình nhựa sống lại tràn dâng [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/A81FA0E7E83D45A78ADB231095D0BF2F.jpg[/image]
THẪN THỜ (
Tặng MLT)
Tình cờ mình gặp gỡ
Trên thư quán trang thơ
Những niềm vui nho nhỏ
Tưới mát tâm hồn khô
Tình bạn đẹp như mơ
Luôn giữ gìn bạn nhé
Dù cuộc sống đổi thay
Dù dâu bể cuộc đời
Ta chia sẻ niềm đau
Trong thế thái nhân tình
Đừng để mất tình thân
Trong nỗi đau thẫn thờ. Thiên nga
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/447174D9F18644BCA537C536839FD0CE.jpg[/image]
Tình cờ (Tặng Thiên Nga)
Tình cờ hay duyên số
Mà ta lại gặp nhau
Mới gặp như đã quen
Từ kiếp trước vậy đó
Ta đến trong tình cờ
Rồi cùng nhau chia sớt
Những đắng cay cuộc đời
Những buồn vui chất chứa
Rồi ta lại chia ly
Như cơn gió thoảng qua
Đến rồi lại phải đi
Vì tự nhiên là thế. MLT
Sự đời là thế:
Người ta gặp nhau rồi lại xa nhau
Nhưng người ta để lại cho nhau một cái gì gọi là...nỗi nhớ
Người ta bảo tôi
Thường thường trong xa cách lòng người dễ đổi thay
Riêng tôi thời gian là thử thách
Lòng người đâu phải cánh chim bay
Chim xa rừng thương cây nhớ cối
Người xa người khổ lắm người ơi
Thà rằng chẳng biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành.
Sưu tầm. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/6A2B6A8D8C3540F4B7C345E943E81AF0.jpg[/image]
Người ta bảo tôi
Thường thường trong xa cách lòng người dễ đổi thay
Riêng tôi thời gian là thử thách
Lòng người đâu phải cánh chim bay
Thư cho anh (11)
Lòng tôi đâu phải cánh chim bay
Mà quên ai trong những ngày hối hả
Ta sẽ nhớ như ta từng và đã
Chỉ sợ ngừoi buồn bã..rồi quên
Không có tôi chắc sẽ có cái tên
Của ngừoi khắc thay tôi trong trí nhớ
Từng phút giây hằn qua như nhịp thở
Ta có mình, mang mơ ứoc trong tim
Tiển mùa thu hay đón nắng xuân mềm
Ta đợi ai sẽ tìm về tưong hội
Muôn ngàn xa cho một lời nhắn gửi
Đừng để nhòa tâm thức, lúc vắng tôi...!
Thơ hay quá, cám ơn BN dùm thân chủ nha (MLT)...Chúc BN vui và thường xuyên chăm sóc vườn thơ này nhé. ANH CÓ NGHE THẤY CHĂNG? ( Tặng MLT) Biết rằng đời tan - hợp
Quy luật của tự nhiên
Nhưng em cứ thẫn thờ
Khi anh nói anh đi...
Anh có nghe thấy chăng
Tiếng lòng em thổn thức
Một nỗi buồn xa xăm
Rót vào tim đau nhói
Anh đã đến bên em
Như định mệnh trái ngang
Khắc vào lòng của nhau
Những khoảnh khắc yêu thương
Ngỡ là mình đang mơ
Trong cô đơn đợi chờ
Trái tim hồng rỉ máu
Anh có thấy chăng anh?
TN [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/6AAC0FD1CE9B4EE29A333D4223912E52.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 08:13:12 bởi chialy1904 >
THAO THỨC Chiều buông tím biếc màu nhung nhớ
Tiếng nhịp thời gian đọng nỗi buồn
Đếm vì sao rơi lòng thao thức
Giấc ngủ chưa tròn mang ưu tư
Đêm vùa qua bầu trời hửng sáng
Em chìm mình trong giấc chiêm bao
Bừng tỉnh giấc ôi đã là xa cách
Biết đến bao giờ ta có nhau...
Thiên Nga [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/F451EDC5E3DE405C94B87294DEDF8AFA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 07:59:45 bởi chialy1904 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: