Chia Ly
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
MaLangThang 20.05.2006 14:20:40 (permalink)
0
BĂNG NGUYỆT

Trăng kia có khuyết mới đầy
Quy luật tạo hoá dựng xây đất trời
Bao năm vẫn thế mà thôi
Ai nào có thể di dời được đây.

Nhưng rồi mọi sự đổi thay
Lòng người thay đổi đắng cay muôn phần
Ly tan chia cắt bao lần
Tan nhiều hợp ít muôn phần xót xa.

Trăng khuyết vì khóc chia xa
Chỉ đầy khi thấy tình ta xum vầy
Nhưng rồi mãi khuyết không đầy
Để rồi băng giá phủ đầy thân trăng.

MLT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 14:21:42 bởi MaLangThang >
#16
    MaLangThang 20.05.2006 15:24:43 (permalink)
    0
    SAO THỨC

    Tôi kể người nghe một câu chuyện
    Có người con gái đứng bên sông
    Ngước nhìn Trăng sáng bao ước nguyện
    Một ngày nào đó được như Trăng

    Bà Tiên xuất hiện ban mơ ước
    Cô biến thành Sao bay lên trời
    Ngự bên Trăng sáng nghe điều ước
    Của khắp thế gian đang kêu cầu

    Và rồi cô gặp một cô bé
    Tên gọi ChiaLy thức nhìn sao
    "Khuya rồi bé ơi sao chưa ngủ
    Phiền muộn chuyện chi đến nỗi này?"

    Bé nói ngồi đây nhìn sao rơi
    Vì lòng nặng trĩu nhiều thao thức
    Biết nói cùng ai khi đêm xuống
    Chỉ mỗi mình em với nỗi buồn

    Từ đó, ngày nào Sao cũng đến
    Dù cho mưa gió hay giông bão
    Vỗ về cho cô giấc ngủ say
    Và đứng bên hiên chờ trời sáng

    Và tự khi nào Sao có tên
    Tên là SAO THỨC mới lạ kì
    Ai còn phiền muộn còn thao thức
    Hãy đến cùng sao gửi nỗi niềm.


    Ma Lang Thang
    #17
      chialy1904 22.05.2006 19:59:28 (permalink)
      0

      Trích đoạn: MaLangThang

      SAO THỨC

      Và rồi cô gặp một cô bé
      Tên gọi ChiaLy thức nhìn sao
      "Khuya rồi bé ơi sao chưa ngủ
      Phiền muộn chuyện chi đến nỗi này?"

      Bé nói ngồi đây nhìn sao rơi
      Vì lòng nặng trĩu nhiều thao thức
      Biết nói cùng ai khi đêm xuống
      Chỉ mỗi mình em với nỗi buồn

      Từ đó, ngày nào Sao cũng đến
      Dù cho mưa gió hay giông bão
      Vỗ về cho cô giấc ngủ say
      Và đứng bên hiên chờ trời sáng

      Và tự khi nào Sao có tên
      Tên là SAO THỨC mới lạ kì
      Ai còn phiền muộn còn thao thức
      Hãy đến cùng sao gửi nỗi niềm.

      Ma Lang Thang


      Có Vì Sao hôm mọc ban đêm
      Sao buồn lạnh giá rơi êm đềm
      Sao hôm lấp lánh phương xa ấy
      Trên bầu trời cao vun vút bay

      Vì Sao mải mê tìm hạnh phúc
      Như anh mải miết bay phương nào
      Cho ngẩn ngơ tình người ở lại
      Đêm về cứ ngồi ngắm sao rơi...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 00:01:39 bởi chialy1904 >
      #18
        MaLangThang 24.05.2006 01:44:20 (permalink)
        0
        Duyên không Nợ

        Có người lặng ngắm nhìn Sao đêm
        Bâng khuâng khắc khoải bao nhung nhớ
        Một mối tình thơ tuổi học trò
        Người đi kẻ ở ôi chua xót

        Số phận sắp đặt thật trớ trêu
        Dây tơ đã quấn sao lìa mất
        Người bước lên thuyền về bên đó
        Có nhớ nơi này tôi ngóng trông

        Tháng ngày rong ruổi theo dòng chảy
        Cuộc đời xô đẩy ta gặp nhau
        Nhưng giờ đã lỡ thuyền đôi bến
        Hẹn người kiếp sau sẽ chung bờ.


        MLT
        #19
          MaLangThang 24.05.2006 02:04:23 (permalink)
          0
          VÌ SAO

          Vì Sao Sao lại rơi
          Có phải buồn đời nên mới thế
          Chẳng muốn tuân theo luật định nào
          Đâm đầu xuống đất cho tan nát

          Để khỏi phải trông những cảnh đời
          Kẻ gian tâm ác thì vui sướng
          Người ngay hồn thiện lại khổ đau
          Nhân- quả, thiện - ác, như đảo lộn

          Đã thế còn thêm những mảnh tình
          Người yêu chân thật bị lừa dối
          Kẻ ghét thủy chung lại được hời
          Vì sao, ai nói giúp vì sao...


          MLT
          #20
            BĂNG NGUYỆT 24.05.2006 02:16:57 (permalink)
            0
            @_@ Cảm ơn MLT đã tặng thơ nha...chúc vui và vui.


            BĂNG NGUYỆT

            Nhưng rồi mọi sự đổi thay
            Lòng người thay đổi đắng cay muôn phần
            Ly tan chia cắt bao lần
            Tan nhiều hợp ít muôn phần xót xa.

            Trăng khuyết vì khóc chia xa
            Chỉ đầy khi thấy tình ta xum vầy
            Nhưng rồi mãi khuyết không đầy
            Để rồi băng giá phủ đầy thân trăng.


            Lưu tích

            Vì nghĩa nên em sống với người
            Chữ tình lại gửi bóng anh thôi
            Vườn trăng băng giá mùa nguyệt khuyết
            Xót xa từ dạo ấy chia rời

            Anh cứ im nghe và cứ nghe
            Tình em như những cơn mưa hè
            Dằn dai rã rích không ngơi nghỉ
            Chỉ là thiên mệnh quá khắt khe
            #21
              MaLangThang 25.05.2006 02:47:52 (permalink)
              0
              TìnhNghĩa

              Tình ở trong Tim, Nghĩa trong Đầu
              Tim không ai biết, Nghĩa người hay
              Vì thế đem cân Tình và Nghĩa
              Nghĩa nặng Tình sâu, ngả bên nào

              Trăm năm tóc trắng răng còn mấy
              Vì Tình hay Nghĩa nói dùm câu
              Tình - tiền - tù - tội mau qua hết
              Chỉ Nghĩa ở lại với tháng năm.

              Anh xa, em gần cùng người khác
              Phải chăng thiên mệnh quá khắt khe
              Dù rằng tình em luôn sâu thẳm
              Theo mãi cùng anh trọn kiếp người

              Tình có sâu, đâu bằng Nghĩa nặng
              Níu kéo làm chi một bóng hình
              Hãy lo trọn Nghĩa bên người mới
              Thuận Thiên thừa vận, ắt nhân hoà.


              MLT
              #22
                chialy1904 26.05.2006 11:45:18 (permalink)
                0


                Trích đoạn: MaLangThang

                Duyên không Nợ

                Có người lặng ngắm nhìn Sao đêm
                Bâng khuâng khắc khoải bao nhung nhớ
                Một mối tình thơ tuổi học trò
                Người đi kẻ ở ôi chua xót

                Số phận sắp đặt thật trớ trêu
                Dây tơ đã quấn sao lìa mất
                Người bước lên thuyền về bên đó
                Có nhớ nơi này tôi ngóng trông

                Tháng ngày rong ruổi theo dòng chảy
                Cuộc đời xô đẩy ta gặp nhau
                Nhưng giờ đã lỡ thuyền đôi bến
                Hẹn người kiếp sau sẽ chung bờ.


                MLT


                PHƯỢNG HỒNG MÙA HẠ

                Về những mối tình thơ dại Một Thời PCT-ĐN 54-60

                Em nhặt làm chi cánh phượng hồng
                Cứ để phượng buồn trôi ven sông
                Bỏ lớp bỏ trường từ dạo ấy
                Phượng tiễn chân em bước theo chồng

                Em lỗi hẹn rồi em biết không
                Hay em quên hết chuyện ban đầu
                Trong ngăn tim nhỏ màu phượng thắm
                Nay đã khô ....theo mối tình sầu

                Bài thơ phượng vĩ ai phổ nhạc
                Tiếng hát nào rung động hồn hoa
                Anh đi ...đi mãi trong nắng hạ
                Mà tưởng chừng tuyết trắng nhạt nhoà

                Anh vẫn mơ phượng hồng ngày đó
                Lang thang tìm hạnh phúc phù du
                Trong giấc mộng một lần bắt gặp
                Chợt giật mình mộng đã xa mù

                Thân lữ thứ mòn giày ngàn dặm
                Nhớ nhung nhiều áo trắng xa xăm
                Anh với tay ôm tình phượng vĩ
                Thả bay theo con trốt xoay vần

                Nếu vô tình em qua trường cũ
                Chạm màu hoa ... đụng đến hồn thơ
                Anh thương quá tìm về tuổi dại
                Phượng nở ven sông phượng vẫn chờ

                Tôn Thất Phú Sĩ
                Paris vào Hạ
                20 Juin 2005

                #23
                  chialy1904 26.05.2006 16:12:55 (permalink)
                  0

                  • TẠ TỪ




                  Tôi giả người yêu về nằm ôm mộng
                  Khóc trong vòng tay nghiến nát tâm tư
                  Mùa thu hôm nay mây trắng bay mù
                  Trong suối mắt mùa thu rất tím
                  Xin để tôi về kết hương kỷ niệm
                  Nhớ thương suông cho đến bạc mái đầu
                  Đời tôi buồn không có chuyện mai sau
                  Tất cả mộng đổ vào quá khứ
                  Lỡ ngày xưa nên bây giờ quá sợ
                  Sợ dở dang và sợ cả chung tình
                  Đã biết bao đêm khóc đến bình minh
                  Hoa nắng nở gượng cười nửa miệng
                  Chuyện thương nhau thôi thì câm nín
                  Quá si mê nên đành phải tạ từ
                  Lỡ một mai nguời hờn người giận mùa thu
                  Người phụ rẫy thì tôi chết mất
                  Thà trở về linh hồn dằn vặt
                  Một nửa nhớ thương một nửa đau buồn
                  Mộng rất tròn hoa bướm sắc hương
                  Xin để lại cho những người trẻ tuổi
                  Tôi trở về đếm trăng chờ đợi
                  Mộng rất cao để chẳng thật bao giờ
                  Thương nhớ người tôi xin gửi vào Thơ
                  Thương nhớ tôi cũng xin người im lặng
                  Tôi có gì đâu chỉ hai tay trắng
                  Mà tâm tình thì nghiêng ngửa vô biên
                  Và sầu đau đã bóp chết con tim
                  Từ thuở còn làm học trò cắp sách
                  Mấy năm qua rồi bây giờ còn khóc
                  Đi từng đêm tìm ánh mắt xa xưa
                  Đi lang thang những chiều buồn lưa thưa
                  Cô độc vào dần linh hồn ứa lệ
                  Đời người màu hồng vui tươi như thế
                  Ghép với đời tôi buồn bã sao đang
                  Tôi sống bây giờ để dựng giàu sang
                  Rồi mai mốt hỏi trời mua mùa thu cũ
                  Mùa thu xưa có nắng vàng đỉnh Ngự
                  Có tơ bay quyến luýên lọan khung trời
                  Có người con gái nhìn tôi xa xôi
                  Môi im lặng nhưng hàng mi rung động
                  Tất cả trăng sao chung vào dệt mộng
                  Cho hai người cho hai đứa yêu nhau
                  Bây giờ đây còn lai chuyện sầu đau
                  Đau muôn thuở nên sầu e vĩnh viễn
                  Nên cúi đầu xin chối từ ước nguyện
                  Còn nửa cuộc đời tôi để lang thang
                  Đi đón heo may đếm bước mình buồn .

                  TRẦN HOAN TRINH
                  #24
                    Asin 26.05.2006 20:26:01 (permalink)
                    0



                    Có Vì Sao hôm mọc ban đêm
                    Sao buồn lạnh giá rơi êm đềm
                    Sao hôm lấp lánh phương xa ấy
                    Trên bầu trời cao vun vút bay

                    Vì Sao mải mê tìm hạnh phúc
                    Như anh mải miết bay phương nào
                    Cho ngẩn ngơ tình người ở lại
                    Đêm về cứ ngồi ngắm sao rơi...


                    Sao hôm mà mọc ban đêm
                    Như là tháng sáu lạnh gầy đôi vai
                    Yêu ai mà chẳng dám gần
                    Như là sợ hão tình gần tình xa

                    Sao lại sợ, sao lại xa
                    Như tình em đó, cứ xa lại gần
                    Anh yêu dáng vẻ ân cần
                    Nhưng không yêu được tính gần tính xa


                    Chọc chút chơi nha, đừng có bình loạn đó
                    #25
                      BĂNG NGUYỆT 27.05.2006 18:07:33 (permalink)
                      0
                      Túi thơ của CL đâu rùi hihi chac71 say quá rồi nên cầm đọc thơ của cao nhân thui hả...hih chờ đọc thơ của Chialy nha

                      Weocom Asin tới chơi nhà bn nha, mèn ui lâu ghê mới thấy khách quí ghé á..
                      #26
                        Asin 28.05.2006 00:27:54 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn nàng thơ, khi nào xuất khẩu thành thơ Asin sẽ ghé lại quán phiền BN chịu đựng tra tấn nha
                        #27
                          MaLangThang 31.05.2006 02:25:27 (permalink)
                          0
                          MÙA HẠ NÊN PHƯỢNG HỒNG


                          Em hiểu vì sao phượng lại hồng
                          Nhìn cảnh chia ly ở bên sông
                          Người ơi người hỡi sao không xót
                          Héo hắt bao chàng đứng ngóng trông.

                          Bao lần lỗi hẹn em đâu biết
                          Thêm một lần nữa có sao đâu
                          Nhưng sao người đứng trong da diết
                          Nhìn về phương nao sao thiết tha

                          Ngày em xuống bến mùa phượng tím
                          Trời hạ tiễn đưa bằng nắng hồng
                          Để lại anh đây ngồi ngóng trông
                          Bao ngày suy nghĩ, nghĩ chẳng thông

                          Ngày ngày ra bến đứng ngóng trông
                          Chỉ có cây kia làm bạn mới
                          Sắc hoa tim tím như muốn nói
                          Nói lời chia sẻ mối tình ly

                          Che bóng đưa anh vào giấc ngủ
                          Ngủ cùng ngày tháng đến mùa thu
                          Trời đông giá rét anh say giấc
                          Xuân qua hè đến giấc vẫn say

                          Nắng hạ trở lại khắp đất trời
                          Bến hoang được khóac lên áo mới
                          Nhưng kia có thêm vài chấm đỏ
                          Tựa màu máu ứa tự trong tim

                          Sắc đỏ mỗi ngày thêm tươi thắm
                          Bao khách bộ hành đứng nghĩ suy
                          Không biết khi nào bên sông ấy
                          Phượng tím ngày xưa thành phượng hồng.


                          MLT
                          #28
                            MaLangThang 31.05.2006 02:47:24 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Asin

                            Sao hôm mà mọc ban đêm
                            Như là tháng sáu lạnh gầy đôi vai
                            Yêu ai mà chẳng dám gần
                            Như là sợ hão tình gần tình xa

                            Sao lại sợ, sao lại xa
                            Như tình em đó, cứ xa lại gần
                            Anh yêu dáng vẻ ân cần
                            Nhưng không yêu được tính gần tính xa


                            Chọc chút chơi nha, đừng có bình loạn đó



                            SAO HÔM - SAO MAI


                            Ngoài trăng đêm nay ta sáng nhất
                            Đứng đó sao Hôm một mình ta
                            Trăng kia khuất bóng ta còn đó
                            Nhưng đã đổi tên cho hợp thời?

                            Sao đẹp như em không tì vết
                            Không dối không gian nhưng hai lòng
                            Hôm nay say giấc cùng anh đó
                            Mai đã cùng ai với tình hồng

                            Nếu người hỏi tôi :"phải em đó ?"
                            Tôi sẽ trả lời đó là em
                            Dù tối hay sáng em vẫn thế
                            Cũng vẫn là em một bóng hình

                            Nhưng sao em lại có hai lòng
                            Hỏi Cuội phu nhân ta sẽ rõ
                            Duyên cớ tại sao em thế này
                            Có phải vì yêu nên thế không?


                            MLT
                            #29
                              chialy1904 31.05.2006 07:50:48 (permalink)
                              0
                              Sao hôm- sao mai

                              Dù sao là sao hôm
                              Hay sao là sao mai
                              Thì sao cũng là sao
                              mọc sáng sớm ban mai
                              đem niềm vui tỏa sáng
                              đến vạn vật gần xa
                              hoặc sao sáng trên trời
                              khi mặt trời khuất bóng
                              khi đêm về cô quạnh
                              lòng Sao vẫn thủy chung
                              Chẳng thể nào hai dạ
                              Sao mãi là ngôi sao
                              mọc bình minh - đếm tối
                              như hai mảng sáng - tối
                              Của đời một con người
                              Em thích ngắm sao rơi
                              Khi lòng mình chơi vơi
                              Để nghĩ kiếp luân hồi
                              Trong vụ trụ bao la
                              Trong tình người chúng ta
                              Dù vạn vật đổi thay
                              tình yêu của con người
                              Dù lành hay tan vỡ
                              là quy luật tự nhiên
                              ko oán trách số phận
                              Suy tư trong đêm mưa
                              Mải nhìn ngắm sao thưa
                              Cho lòng mình ấm lại....
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 19:40:07 bởi chialy1904 >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9