Chia Ly

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 33 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Tác giả Bài
MaLangThang
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2006
  • Nơi: Vùng không xác định
RE: Chia Ly - 02.06.2006 15:42:58
0
Không oán trách số phận
Suy tư trong đêm mưa
Mải nhìn ngắm sao thưa
Cho lòng mình ấm lại...

Ai oán sao hai lòng
Sao buồn sao than khóc
Đã mấy độ trăng tròn
Vẫn không thấy sao đâu

Biết bao người trông ngóng
Chờ đợi bóng hình sao
Để chia sẻ nỗi niềm
Cho vơi bớt đắng cay

Sao ơi, sao đâu rồi
Về đây nghe mình nói
Bao nhiêu chuyện buồn vui
Của cuộc đời ngang trái

Sao nói sao còn đó
Chứ có đi đâu đâu
Nhưng vì bạn u sầu
Nên không thấy đó thôi

Dù trời có giông bão
Sao vẫn đứng lặng thinh
Không bao giờ dịch chuyển
Chứng tỏ tình sắt son

Luôn sẵn sàng đón nhận
Mọi nỗi niềm cay đắng
Chỉ cần bạn chịu nhìn
Chịu trải lòng mình ra.

MLT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 00:04:26 bởi MaLangThang >
*******************************************
Không ai lạc trong con đường ngay thẳng.
*******************************************

MaLangThang
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2006
  • Nơi: Vùng không xác định
RE: Chia Ly - 18.06.2006 01:35:17
0
Có một...

Có một trái bóng trên sân cỏ
Hai hai người tranh giữ bên mình
Ba, bốn người lo giữ công minh
Năm châu cùng dõi theo nhịp bóng

Có một cô gái đứng một mình
Hai người phụ mẫu đứng kề bên
Ba, bốn anh chàng tranh nhau đến
Năm tháng trôi dần chuyện về đâu?
...

MLT
*******************************************
Không ai lạc trong con đường ngay thẳng.
*******************************************

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chia Ly - 14.09.2008 03:13:24
0
Chúc mừng sn MLT nha, mí chục năm ròi ko về nhà ko biét có về nhận wà sn hong nữa hihi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/701C88CC35DE403A9A7413E3EEA8BD51.jpg[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 33 trên tổng số 33 bài trong đề mục